1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đốn mà khôn đốn, không đốn mà lại là đốn. Không thấy đốn mà lại đổ mọi người thấy lạ, Không đổ vì không đốn thì cũng là việc bình thường không ai chê trách. Đó mới là thượng sách. Không phải học tập ai hết.
    Thế cho nên không đốn xề.ề.ề.ề.......
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    - Không đốn mà đổ có 2 loại: (ở trường hợp nào??)
    + Sét đánh (sét ái tình)
    + Mối mọt (bomb nổ chậm cần g/q gấp)
    - Không chịu học hỏi nên không đốn <-- bó tay
    Chú Dê thân mến, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, hè hè, xét trong nhà Samsung em Quên là Nữ hoàng, đang cần một ông King, chú còn chờ rì mà không nhào vô, lại còn ưỡn a ưỡn ẹo nữa , nhưng xem chừng có một khoản chú yếu hơn chú novareturns, học hỏi thêm có chết đâu mà lo, sĩ diện cái rì
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chà nhà mình có vụ mới náo nhiệt ghê,nhưng mờ thằng Dê tớ biết tỏng nó rùi,chỉ sợ em Queen chịu khổ thôiThế là mình sắp phải đi chơi tối thứ bảy một mình rùi,buồn quá cơ
    Chà,em Flying_Dance và Hắt xì hơi có gì thắc mắc về anh hả,mà hôm đó đèn tối quá,vả lại chắc tại anh mới cạo râu nên hai em nghĩ là anh ít tuổi nên cứ "ấy tớ" với nhau mãi,giờ mới rõ hai em còn kém anh nhiều.Anh là anh cũng già lắm rùi,thế nên cứ phải mặc áo hoa và "quần đùi" cho nó trẻ thêm chút xíu ấy mà
    Thế cuối cùng kết quả bầu chọn ra sao,chả thấy BTC bình loạn và trao giải gì cả,làm tớ sốt ruột quá,lần sau dỗi ứ đi nữa
    À mà cho tớ giới thiệu đồng chí hoacathn là bạn học của tớ nhé,cũng hiền lành,ngoan ngoãn,chưa vợ,chí thú làm ăn,tuy ko to cao,dẻo mồm như thằng Dê nhưng được cái thật thà,đứng đắn,quan trọng nhất là nó làm việc tại chính hãng Sam Sung nên chị em nhà SS có muốn mua đồ ti vi,tủ lạnh,máy tính...thì chờ bao giờ bọn Hàn xẻng khuyến mại,tớ sẽ bảo thằng bạn tớ nháy cho
    Thôi chúc cả nhà một tuần vui vẻ,hẹn sớm gặp lại tại Đại nhạc hội nhà SS lần hai nhỉ
  4. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hics, ngang trái quá! biết nói thế nào cho mọi người hiểu đây.
    Anh De ạ! Yên tâm là em ko thanh minh kiểu "lộ hết chuyện của chúng mình" đâu. Nhưng mà biết nói thế nào bi giờ nhỉ?!
    hics hics...giá như có ai hiểu mình. Tự nhiên lại nhớ đến chuyện uất ức với một đồng nghiệp mà ko thể giải thích để ai hiểu được, thế mới cáu. Anh De! cố hiểu em phát đi, rồi mà thanh minh cho anh chị em nhà SS hiểu cái. Đến khổ anh em mình! Ah, mà anh bảo ko đốn, đổ gì hết,
    Vậy đi, tớ có một đề nghị thế này! Nhà mình đừng ép duyên...đôi trẻ nữa, để tớ mới anh De tự nhiên như ngày chưa quen nhau đi. Rồi khi nào tớ kể...."chuyện này" cho mà nghe.
    Cô nàng loveless làm mình ngạc nhiên. Nhớ mang máng hôm off nhà SS lần I, nom cái mặt hiền khô, hiền đến...khó tin với cái kiểu cứng giọng khuyên người khác thế này. Lạ à nha!
    hoacathn! Nghe anh **** nói thế là tớ nhận ra người quen rồi. Chào mừng tham gia cùng nhà SS. Đây là chỗ lý tưởng để quảng cáo cho TV Samsung đấy, và là chỗ lý tưởng để tán chuyện hàng ngày, hihi...
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khích ác quá nhờ, lóp lép chuyển nghề bơp vá có vẻ hiệu quá nhá. Mà anh mà leo được lên cái chức King ở đây thì anh đổi tên topic này thành " Dê kingdom" ngay. Cho bõ công vun đắp nhá.
    Bạn **** thân mến. Bạn bè với nhau mà mày nói tao thế à. Nói thế chẳng quá là bảo tao là đồ "Sở Khanh" hả. Tao biết là mày cũng có từng thương thầm trộm nhớ em Queen. Nhưng hiềm một nỗi là nhút nhát không dám thổ lộ. Cuối cùng việc không thành, trong lòng phẫn uất đâm ra hận. Cả ngày chỉ than ngắn thở dài. Tao những tưởng thời gian đã làm lành được vết thương trong mày. Nhưng đến lần vừa rồi, trong buổi uống rượu của nhà SS. Tao thấy mày nhìn em Queen với ánh mắt đượm buồn. Em Queen thì có vẻ như hơi lảng tránh anh mắt của mày. Hôm đấy mày uống nhiều hơn bình thường......tao biết.
    Thế mà giờ đây, nghe lời thiên hạ. Viết thương lòng lại toác ra, uất hận là trào lên trong cái linh hồn yếu ớt của mày. Nó che mờ cả hình ảnh người bạn của tao trong mày. Mày làm tao buồn lắm. Không phải tao buồn vì mày hiểu lầm tao. Mà tao buồn vì mày không dám dũng cảm đối với bản thân mày. Không dám vươn tay với lấy cái hạnh phúc mà mày mong muốn có.
    Mày hãy thử một lần chui ra khỏi cái vỏ bọc mà nhìn thế giới này chứ. Hôm trước cũng thế, khi hát Karaoke mày thỉnh thoảng lại liếc nhìn em Queen. Rồi mày hát bài " Đổi thay" với một tâm trạng dạt dào. Tao biết chứ, mày đang quằn quoại trong lòng. Tao với mày bạn với nhau đã bao nhiêu năm rồi. Tao hiểu tâm trạng trong bài hát của mày chứ, như Tử Kỳ hiểu tiếng đàn của Bá Nha vậy( mặc dù mày hát như "cái nick của mày" vậy!). Mày hãy một lần đứng lên nói toẹt vào mặt em Queen rằng "i love you" xem nào. Biết đâu em ý lại cảm động mà xiêu lòng. Mà hãy chứng tỏ rằng mày xứng với cái title của mày, nào là "rất nam tính, nào là "mạnh mẽ...".
    Post ngắn mà lòng nhiều nên không hết. Mong mày hiểu cho lòng tao!!!!
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, hoá ra nhà mình nhiều mối tình thầm kín ghê, chị quên ới ời , chỉ giùm em bí quyết giè mà các anh giai các anh ý.. cứ ...... cứ ... hik, sao em chỉ đc các chị gái ý khen là thí nào ý nhờ, hik, chạnh lòng quá cơ, thí này thì em wuyết tâm để tóc thề , ko thì có ngày ....... nhầm hết, hik, buồn quá. Giờ em mới bit anh **** anh ý ....... trộm nhớ chị wuên , cái tình cảm của anh ý mới nàm em dạt dào làm seo, mới xúc động làm seo
    Chị hắt xì ah, em có hỉu lầm đâu , he he, em chỉ hỉu nhầm thui, hi''hi;, dù seo cũng cám ơn chị đã thông báo cho em bit, số xiền ấy chị cứ để đấy khi nào em nghèo mạt vận thì em đến vay chị , he he.
    ơ thế bố ới, hôm trc nhà mình tàu ngầm thí nào ý nhờ, bố nhắn con đúng giờ tàu lượn thế thì có cánh con cũng chả bay đến kịp , chơi hay thế ko bit.Làm mình đành ngậm ngùi gặm bánh mì giữa trưa nắng chang chang trong khi nhà mình đang oánh chén ở đâu đí, hik buồn quá cơ
    Hôm nay giời đất mát mẻ, em đang nằm gác chân lên con mèo, mồm nghêu ngao hát những lời tình ca bay **** thí mà từ ngoài cửa sổ , một ngọn gió ko bit từ đâu bay đến , hik, thổi 1 phát, thí là .........em bị méo mồm, huuuuuuuu, chán quá , nên chả dám ra ngoài gặp ai , đành ngồi đây post bài kể lể tí. thui em biến
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    HOT HOT HOT
    Em vừa gặp anh Standbyme và được biết mẹ anh ấy đang nằm viện. Nhà mình bố trí thời gian để vào thăm mẹ anh ấy nhỉ.
    Nhưng tình hình là em chưa biết bác ấy đang nằm viện gì vì cũng mới nhập viện. Chiều nay anh Stand mới vào thăm (vì vừa đi công tác về).
    Sẽ liên lạc với mọi người sau để thống nhất thời gian đi thăm.
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em Jolie xem tình hình thế nào rồi thông báo cho toàn thể bà con biết nhé. Rồi nhà mình vào thăm bác ấy sớm đi. Chị nghĩ là ai cũng sẵn lòng cả thôi, bà con nhểy???
    Hôm nay nhiều việc mệt quá, trên YM thì chẳng có ai để mà kêu ca. Nhà SS thì càng không. Tủi thân quá....
    Sao tự nhiên thấy buồn thế nhỉ...Về nhà thôi...
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 20/07/2004
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hôm trước đồng chí Jolie có sang nàh Nok mời đi Off nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy nên ko thể đến được.Xin thứ lỗi. Ngày mai, nhà Nok cũng có Off, mời tất cả các đối tác kiêm đối thủ cạnh tranh đến dự hội:
    GIẤY MỜI
    Nhà Nokia xin trân trọng kính mời tất cả A chị em nhà Samsung, đại diện là đồng chí Joliee, trưởng phòng đối ngoại tới tham dự lễ tiểu thọ của đồng chí Long Name. Rất hân hạnh được đón tiếp.
    Thông báo này thay cho giấy mời. Đề nghị các đồng chí chỉnh đồng hồ theo đúng giờ đồng hồ bưu điện Bờ Hồ, tránh hiện tượng cao su co dãn ko cần thiết.
    Theo như cuộc nói chuyện với đồng chí Long Name tự Lắm Nhọt,. mai, đúng 6 giờ chiều ngày 21 Jul A E hội họp tại Cà Phê 65 Quán Sứ, sau đó bàn tính mưu đồ việc lớn là cắm phích điện 380 V 3 phases.
    Trong thư mời nếu có gì thất lễ, xin bạn bè thân quyến gần xa lượng thứ.
    CU
    Nếu đỗng chí nào ko hài lòng thì coi như chưa nhìn thấy gì cả. Đề nghị Mod xoá sau 18 h ngày mai. TXs

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này