1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Phù!
    Chào mừng những người mới đến và những người đi xa mới trở về nhà,
    Hôm trước mải hát, tớ nghe thoáng thoáng thấy đồng chí nào nhà mình nhấp nhổm: chachacha đấy, thế mà chả thấy xung phong xông lên biểu diễn đôi chân vàng gì cả. Sao thế nhỉ? Lần sau thì nhất định là có màn hát phải đi kèm màn múa đấy nhé À, tớ có ý kiến những lần sau nhà mình sẽ tự chọn bài nhá, tớ xung phong làm chân bấm bấm. Sẽ bấm cho một list đầy oặc toàn Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Mỹ Lệ, Mỹ.... cho Queen nhà ta khỏi ấm ức nhá.
    Hôm nay chán quá đi mất. Buổi sáng ở nhà mà cái máy tính lại củ chuối, củ khoai, cú không chịu được. Cứ vào mạng 1 phút là tự động tắt phụt rồi restart lại. Điên tiết hết cả người, chỉ muốn phang con SS vào giữa cái màn hình. Lại phải lóc cóc đội mưa đội gió lao ra đường...
    Bạn Queen có tiếng mà không có miếng ấm ức làm gì cho nó già người đi. Cứ xông lên mà kiếm miếng đi chứ. Đằng nào thì cũng mang tiếng rồi.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Oài, tình hình là mưa quá là mưa thế này, vụ giao lưu giữa hai nhà có vẻ bị hoãn rùi. Hình như là hai nhà này hơi... vô duyên. Hẹn đến lần thứ 2 vẫn đi không được.
    Bác Green hôm nay sao thế? Lại nhớ Hà Nội rồi ạ? Mà hôm nay trong đó có mưa không mà bác lại dạt dào vậy? Khổ thân bác quá. Thế này lại phải làm quả vi vu ra Hà Nội gặp chị em thôi. Gì chứ cứ nhìn thấy mặt chị em nhà SS là vui ngay ấy mà.
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Sức khoẻ mẹ standbyme thế nào rồi, em Ly giò thông báo cho cả nhà biết nhé.
    Thằng De, mày bị điên hay sao mà làm ... cái trò gì thế ??? Nếu mà chú IG có tình ý với em Queen thì tự cái manly của chú ấy làm việc chứ, những gì chú viết thế thì chú IG có dùng ... doping cũng chẳng dám đến gần em Queen mà "nói thẳng toẹt ra". Giúp bạn cũng biết đường mà giúp chứ, chú làm thế là ... hại bạn rồi còn gì (nếu mà có thành thì ... chú IG cũng ... đeo nợ vào thân mà không thành thì chú IG vẫn ... cứ mãi cô đơn). Thế nhé, riêng cái chuyện tình cảm thì ... phận thằng nào thằng đấy lo nhá (nhưng mà anh thích xen vào chuyện của chú, hờ hờ ).
    Anh chị em nhà mình thông cảm nhá, mắng chú De một phát, hờ hờ .
    Anh thì không biết tình ý chú IG trao cho em Queen như thế nào nhưng mà anh thấy đôi bạn cùng tiến nhà chú làm thế là không đáng mặt ... manly tí nào cả. Có gì thì anh em cũng bảo nhau chứ sao lại lên đây mà đùn đẩy, rào đón thế, làm .... em Queen ở giữa cứ ... thấp thỏm mong chờ, tội nghiệp em ấy. Các chú cứ làm như ... mỗi các chú đang ... ế vậy, cũng phải ... để ý đến em ấy chứ . Thế nhé, đôi bạn cùng tiến, thảo luận ở tổ trước khi đem ra nghị sự nhê, rút kinh nghiệm nhé.
    Sau wả ọpẹp một phát nhà SS nháo nhào cả lên, rồi sịu xuống ngay được, chả biết đường nào mà lần. Chú HBB tự nhiên thì mất tích luôn, anh (với các em) thì dạo này bị cấm vận để dồn toàn lực vào ... chiến dịch củ chuối ở cơquan anh. Thôi đợi lần ọpẹp tiếp theo anh sẽ ... lại tiếp tục chuyện ... tác hợp cho (một số) đôi trẻ (nhưng anh không bỏ qua đôi trẻ này đâu).
    À, hôm nay các anh chị em SS nhà mình ọpẹp với nhà Nok thế nào, báo cáo cho anh chị em trong nhà biết để còn ... đưa ra các chỉ thị mới xem nào.
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về nhà tìm khắp nơi, chả thấy cái gì mang tên Samsung cả các đồng chí ạ
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. cứ kiếm đại một cô SS anò đó.. nhưng nhớ tốc độ vừa phải thôi kẻo thành SOS thì hỏng .
    Nam mô a di đà Phật.... Quan Thế Âm cứu khổ cứu .. tệ nạn.. . HBB tớ đang tụng kinh gõ mõ mà ai cứ ồn ào gây chuyện thị phị trước cửa Phật thanh tịnh thế này.... Cắt cổ hết... A di đà Phật..
    Vừa ọp ẹp xong.. cả nhà còn đang hứng post bài ầm ầm.... HBB tớ phải thanh thủ tạt vô chùa tu tiếp chứ... Cứ để cả nàh đong đưa uýnh nhau vỡ đầu.. chết cả đám để HBB mò ra vơ tất.... vơ tất.... Hơ..và cũng tạo điều kiện cho mấy mần già phát triển chứ đồng chí Rabbit nhỉ.... Không người ta lại bảo HBB trẻ không tha ( cưa hết ) .. già không thương ( chẳng chừa lại khúc xương nào )... Tội lỗi.. Mô Phật.. Thiện tai..thiện tai......
    Lại cái bác NOVA này nữa.. Chùa đã đuổi thì còn nơi nào chứa chấp nữa mà chốn kỹ thật... ... Chiều chủ nhật tuần tới 1 - 8, Nhà SS tiếp tục tổ chức KARA để Quên, hatxi, flying .... gỡ gạc vụ lần trước... Queen đã tuyên bố không thèm mặc áo hồng nữa rồi đấy ... Bác xem thế nào để khai trương chiến dịch HCM đi chứ nhẩy... ... Em báo trước 10 ngày rồi đấy...
    Bác stand xem thế nào .. có cần cho bác ý hít chút Lưu tinh tửu cho tăng ý chí lên chứ.... Hát xong bác tổ chức cho anh em đi rửa giọng bằng cồn cho sạch sẽ.....
    CẢ nàh chuẩn bị nhé... .
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí rrlm này là rrlm nào đấy nhỉ .... Cũng hung tợn chẳng kém mấy chị em nhà này... Cận thận không chị em kéo đến đòi phân cao thấp đấy...
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Login rồi lại logout đến mấy lần, xuy đi rồi lại nghĩ lại cũng rất nhiều. Đủ để biết mình đang bối rối đến mức nào. Những lời mà ông TD nói cứ luẩn quẩn và ám ảnh mãi trong đầu từ hôm qua. Cả một đêm mất ngủ, cuối cùng mình cũng quyết định phải thú nhận tất cả. Thú nhận một sự thực tàn nhẫn và ngọt ngào là " I''m fall in love with Queen". Thú nhận rằng tất cả những gì mình mượn là cái nick của thằng "****", để viết lên tâm trạng của mình. Thú nhận rằng một còn người như mình lại có lúc yếu đuối không nhận ra cả bản thân mình. **** ơi! tha lỗi cho tao. Queen ơi! em có nghe thấy anh nói gì không.
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời không phụ lòng người. Đúng giờ hẹn thì trời quang mây tạnh, nhà SS với khí khách VLC (vui là chính) không quản mưa gió vẫn đi đến dự buổi Off nhà Nok (cho dù là nhà Nok có ọp hay không, không ọp thì nhà SS tự ẹp).
    Bốn chiến sĩ, bốn cảm tử quân nhà SS chiếm hẳn hai cái bàn với 6 cái ghế ( 4ngồi 2 để túi), đợi quá giờ hẹn 10phút mà chẳng thấy tăm hơi nhà Nok đâu cả mặc dù cái điện thoại số .... 1293 cứ liên tục có tin nhắn hỏi nhà SS đang ngồi đâu??? Bỗng, bóng ''xanh'' từ đâu hiện ra với dáng vẻ to béo cùng 2 chiếc cốc (1cao 1lùn), toe toét cười như ''bắt được vàng''.... thế đằng ấy có phải là Jolie không nhỉ??? Ơ..... đúng rồi..... Một cái ghế được kéo thêm vào....... một lúc sau, nhà SS thêm được 1 chiến sĩ, còn nhà Nok thêm được 2 anh chàng (có vợ).... một chiếc bàn nữa được ghép thêm với 3 chiếc ghế..... ơ mà sao nhà Nok 3 người mà cứ túm tụm ở 1 cái bàn thế kia nhỉ? Nhà Nok mất khí phách bởi uy lực của .... Samsung vượt trội hơn hẳn.......
    Màn giới thiệu bắt đầu.... Hình như có sự không nhất quán giữa các anh nhà Nok.... nick dùng cứ tùm lum, giới thiệu đến 3 lần mà nhà SS cũng chưa biết ai vào ai... duy nhất có một người lúc đầu ngồi... lạc vào nhà SS thì lại chính là người của Nhà Nok..... chú Hanoivatoi với cái avarta gợi cảm nhất TTVN.
    Nhà Nok 4 người, 4 anh giai trong đó 2 anh đã có vợ (nhưng lại là chuyên-gia-ngoại-tình), 1 anh nữa thì đang nhờ vả nhà SS chữa bệnh (thất tình), một anh còn lại thì..... chưa thấy nhờ vả gì.... nhưng rất thích đi off với nhà SS.........
    Nhà Samsung cũng 4 người, 3 nữ 1 nam, phái nữ áp đảo vẫn là điểm đặc trưng của nhà SS.
    Một cô áo cốm, một cô áo đen và một cô váy ngắn (chân không dài) cùng với một anh giai be bé xinh xinh là Rabbit.......
    Đáng lý ra nhà Nok phải lên chương trình từ sãn mới phải, 2 tuần nước đi hết veo rồi mà vẫn để nhà SS xoay xoay cái cốc, chỉ đến khi nhà SS gợi ý ... có .... nữa không thì mới hỏi.... thế các... ấy muốn đi đâu (giọng rất bẽn lẽn của con bệnh). Nghe có vẻ là kính khách nhường phụ nữ lắm nhưng nhà SS biết tỏng là hai anh có vợ (nhưng chuyên-gia-ngoại-tình) kia phải về ăn cơm với vợ rùi. Cô áo cốm nhà SS giọng cũng.... bẽn lẽn không kém ''đằng ấy cứ chọn''.
    Món bánh gối Lý Quốc Sư được duyệt ngay tắp lự. Ơ thì cũng hơi ngạc nhiên chút, vì Nok mang tiếng là một đại gia lại mời ... một đại gia khác ăn bánh gối.... nhưng cũng thông cảm được vì Nok đang muốn Samsung ... nương tay hơn một chút vả lại một nửa ... chiến sĩ của Nok lại phải về ăn cơm nhà (không lại mang tiếng là chuyên-gia-ngoại-tình).
    Hai đĩa bánh gối cho 8 người ăn vơi đi nhanh trong 5 phút. Hai đĩa nữa tiếp tục được mang ra và cũng xong trong vòng 7 phút. Nhà Nok cứ ngồi im nhưng đĩa thứ 2 bị ế trong khi đó nhà Nok liên tục Marketing với đĩa bánh thứ 2 với dần rồi không-còn-miếng-bánh-nào.
    Hai chuyên-gia-ngoại-tình bắt đầu nhấm nháy nhau ... về cũng là lúc nhà SS lên kế hoạch cho chuơng trình 3. Quán kem New Zealand được duyệt cùng với gợi ý của hai chuyên-gia-ngoại-tình nhà Nok đi gì thì đi cũng phải đưa... con bệnh nhà tớ về nhà.. an toàn.
    Áo cốm và con bệnh cùng tranh luận về sư phụ và sư mẫu trong sự múa fụ hoạ của Rabbit. Thế mới thấy nhà SS rất giỏi trong việc kinh doanh dưa lê, dưa cà và giờ là cả kem chua nữa.... 11 cốc kem chia cho 6 người nhưng con bệnh nhà Nok ăn 1 cốc đã... ngắc ngoải.... Ôi phải ăn nhiều mới hết bệnh được chứ...... Ông trời cũng phải bật cười thành... nước mưa.... khi thấy sự hóm hỉnh và vui nhộn của nhà SS dành cho nhà Nok. Trời mưa mọi người ạ. 6 nguời lục đục kéo vào nhà trong ánh mắt khó chịu của bà chủ quán (chăc sợ tụi này không ăn nữa mà ngồi buôn chuyện). Kem lại được gọi ra nhưng chỉ dành cho nhà Nok. Con bệnh bắt đầu mở máy, có lẽ thuốc nhà SS đang có hiệu nghiệm.
    Cuối cùng thì mọi người phải chia tay nhau trong sự lưu luyến. Con bệnh được áo cốm đưa về ... chuyện gì xảy ra thì phải đợi áo cốm tường thuật lại tiếp.
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Anh đáng được phong tặng danh hiệu: Người đàn ông dũng cảm nhất TTVN. Đáng được thưởng 1 của mỗi cô em nhà SS. Dám nói lên cái điều mà chẳng có anh nào rám nói với chị Queen.
    Thế này thì bác NOVA bắt đầu đau đầu rồi đây.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế thử qua nhà hàng xóm xem sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này