1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống như anh **** nè. Chẳng phải là tớ không có tinh thần bắc gạch vô xây nhà đâu nhưng mà bởi vì tớ không biết viết cái gì cả. Trong này có mỗi an hbb thôi nên chả biết đong ai. Khổ thế. hehe, khi nào đi nhậu gọi tớ đi liền.Nhá, chúc cả nhà vui vẻ và xây được cao hơn nữa.
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hừm... nói với bà vợ cũ của HBB làm gì... Viết gì mà cứ như súng liên thanh... Đọc xong quay đơ ra. Cũng may vẫn còn giữ được phương vuông góc chứ chưa phải song song ngắm đất mẹ giống Queen....
    Ủa.. Queen cũng khoái hát cái bài đường xưa ấy hả..?? Mấy bà cô hâm này giống nhau tệ... Nghe thấy bài này lại nhớ đến thủa còn lăng xăng bên " Chiến dịch tìm chồng". Hai đứa bạn thân mà moa lấy cảm hứng " say sinh tố" thành văn cũng mê bài này dữ. Hôm nào hát karaoke với chúng nó cũng bị nghe gào thét.... bài hát gì mà toàn " tơi bời", "tan nát.."... Nghe xong muốn xé áo dứt tóc đi tu quá... Hình như là bài " Đường Xưa" thì phải.. mà rõ ràng Quang Dũng thể hiện.. thế mà mấy bà cô nhà ta lại cứ đòi chen ngang...
    Hi..hi... Nói chuyện karaoke mới nhớ... Trong nhóm bạn thân của HBB, 2 nam 2 nữ.... Một đứa thì suốt ngày Lý ngựa ô, Bèo dạt mây trôi.... Một đứa thì Linh hồn tượng đá, Nhật ký đời tôi ( Nhạc vàng í mà ), hai mụ kia thì suốt ngày Đưòng xưa, Sa mạc tình yên, Nhớ anh.. toàn những bài gào thét với sự trợ giọng của Heniken... Nói chung là củ chuối nặng.. cứ tranh nhau míc, chí choé như trẻ con.. Hờ... hờ.. Mỗi HBB là được yêu quý nhất đội... vì nhạc nào cũng hát được... Xanh, đỏ, vàng, tiền chiến, hậu chiến.. kiêm tất.. Chúng nó cứ chọn, không hát được là moa hát liền.. chưa kể còn cầm mic nâng giọng hộ . Cuối cùng thì HBB vẫn là ngưòi được hát nhiều nhất.. Khoái.. À! hôm kia chúng nó còn tẹo nữa thì quay đơ ra đất khi nghe HBB thể hiện " Đôi Bờ" .. không hiểu tại sao nghe cứ mê li tít thò lò.... Mình hát hay thật .
    Rồi, sang tuần cho bọn học sinh của moa nghỉ học hết rồi tập trung Karaoke... Ai đi thì đăng ký khẩn trương để biết đưòng đặt chỗ..
  4. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Queen chẳng hiểu gì cả! Anh không muốn hỏi thăm là vì không muốn động đến chỗ đau của em thôi. Mà Queen có vẻ có duyên với mấy anh cảnh sát giao thông và lái xe nhỉ Đùa chút thôi, tai nạn giao thông là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tớ nhớ không nhầm thì theo số liệu thống kê chính thức mấy năm gần đây VN có trên 30.000 người bị tai nạn giao thông/năm, trong đó 1/3 chết. Bạn bè, bà con của tớ cũng có nhiều người nằm trong số này, còn vụ của Queen thì tớ nghĩ chưa được tính đâu! Bản thân tớ cũng bị gẫy hai cái xương vì xe cộ, số quần áo rách và vết trầy sước thì không nhớ hết, tất cả chưa được tính đến trong số liệu thống kê của bộ GTVT. Tớ luôn cầu trời khấn phật bà con đi đường an toàn, nhưng tai bay vạ gió thì ? Thôi, để hôm nào tắt đèn cả nhà ta cùng an ủi Queen nhé!
    Mobiler- cái từ mới này nghe cũng hay hay. Nó có nghĩa là gì hở Greenland? Thực ra tớ thấy bây giờ ĐTDĐ đã trở thành một phương tiện liên lạc phổ biến rồi, có gì ghê gớm đâu. Tán gẫu một chút về nó có chết ai đâu mà cậu phải tỏ ý kê kích bọn tớ thế?!
    Mấy cái ảnh BMW của Jolie đẹp quá! Bao giờ có tiền mua cái chơi nhỉ J Lúc đó lập hội nhà BMW chắc xôm phải biết
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sabaidi
    Mọi người thấy quả BMW đó đẹp không? Hôm qua thằng em vừa send cho em nên up lên đây cho mọi người cùng xem. Nhìn thấy otô là muốn đi học lái otô quá cơ các bác ạ. Niềm đam mê của em là sưu tập bút và .... hình otô (chắc không thể giống cậu Bếch căm sưu tập otô thật được đâu ạ). Hồi trước em có rắt nhiều hình ảnh otô của người nhà ở nuớc ngoài gửi về cho nhưng sau mấy lần dọn đồ và chuyển chỗ ở thì... cái tập ảnh ọt đó biến đâu mất. Hic, tiếc hùi hụi mất mấy chục ngày. Bi giờ thì load về máy tính rồi thỉnh thoảng mở ra ngó ngó cũng thấy đã đời.
    Xem ra nhà mình tháng này bị ''vận'' đường xe cộ. Trưa hôm qua em và lão (trẻ) HBB đi cà fê cà fáo cũng bị tông xe vào 1 thằng ku. Không biết lão ấy có bận gì không nhưng em thì ê ẩm hết cả chân tay từ tối hôm qua đến giờ. Híc.... Cuối tháng này cả nhà mình đi Hotdog đê.....................
    Em đi ăn trưa đây, chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng (đúng tinh thần TTVN)
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Úi trời. Vừa lọ mọ vào đây hết bị hbb tuýt còi đến bactom hỏi thăm sức khoẻ. Đồng chí hạ hoả 1 phát để anh em giãi bày. Chả là G tôi văn dốt võ dát chỉ có cái bắt chước là giỏi. Thấy dân 7X thì gọi là 7Xer (từ này thì chắc đồng chí biết rồi) thì G tôi cũng bốc phét ra cái từ Mobiler. Tra theo từ điển củ chuối là người xài/ưa thích/ham mê điện thoại di động. Ấy ấy, các bác đừng bẻ hành bẻ tỏi về cái kiểu dịch củ chuối của G tôi nhé. Và tôi cũng không dám kê kích gì đâu. Mọi người chứng dám xem bài tôi post đâu có ý đó. Đồng chí này "nhạy cảm" quá.
    Chủ đề nhoằng 1 phát chuyển từ điện thoại sang ôtô. Gì chứ điện thoại hay ôtô đều là thứ G tôi máu me. Nhưng cũng chỉ dám kính nhi viễn chi đứng xa ngắm nghía và chắt lưỡi hít hà.... thèm. Thường thì cái mà mình thích thì không có tiền và ngược lại. Điện thoại thì toàn xài toàn đồ con nhà nghèo. Còn ôtô thì là ước mơ,... mơ đến một ngày ... xa lắm. Cả nhà có tin là có nhiều chiếc ôtô vẫn chạy ầm ầm ngoài đường giá còn rẻ hơn chiếc Wave tàu không? Vậy mà tôi cũng mua không nổi. Đơn giản là nó uống xăng và xả khói còn hơn cá voi phun nước
    Lên tầng 2 thấy nhà Sờ sờ post bài với tốc độ chóng mặt. Và chủ đề cũng rất fashion, đứng đầu là Jolie. G tôi xin đề cử Jolie làm Trưởng ban đối ngoại Sờ nhé.
    Định out rùi mới nhớ ra là quên mất không hỏi thăm Queen về vụ đụng xe. Xin gửi lời chia buồn đến đồng nghiệp cũ. Tái ông mất ngựa ấy mà. Cả Jolie nữa. Thấy mọi người "sờ" nhiều quá G tôi giật mình. Hết Queen rồi Jolie, hbb sờ đường sờ xá... xoè. Mọi người trong nhà đi xe cẩn thận nhé.
  7. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đám cưới đứa bạn về. Fù, nóng vãi linh hồn, nhưng mà cũng vui vì lâu rồi mới được gặp lại bạn cũ đông đủ thế. Trông chị em nhiều người xinh tệ, sao hồi còn học cùng mình không nhận ra nhỉ
    G à, tớ thấy cậu cũng nhậy cảm chẳng kém gì tớ! Vừa thấy có người động đến mình là phải nhẩy dựng lên ngay. Nói có gì không phải cậu bỏ quá cho, tớ thấy cậu vẫn có cái gì đấy như là khuynh hướng khích bác người khác, nhất là những người tỏ ra ?osành điệu? hơn cậu.
    Quay lại chủ đề ôtô: Hồi học cấp 2, lớp tớ có một thằng nghiện ô tô nặng. Nhà nó có một thùng ô tô đồ chơi đủ loại, tranh ảnh thì khỏi nói, cả đống luôn. Nó còn có thú sưu tập biểu tượng, nhãn mác ô tô. Có tiền là nó ra chợ trời Trần Cao Vân mua đề can, biểu tượng, nhãn hiệu xe. Không có tiền mà có thời gian rảnh thì nó đi rình cậy ở xe người ta. Nhưng công nhận xem bộ sưu tập của nó (dạo đó chỉ có trên 20 cái) thì thằng nào lớp tớ cũng thích mê. Giờ thì ô tô nhiều rồi, nghe đâu Hà nội đang có trên 120.000 xe ô tô các loại. Đa số là ô tô đời mới. Những cái xe rẻ hơn cái Wave tàu khá hiếm, dân chơi xe ít tiền bắt đầu phải lùng mua từ các tỉnh đưa về. Nói là rẻ hơi Wave tàu thì hơi quá, cái rẻ nhất tớ thấy là cái Mazda đời 79 giá 6,5 triệu, nội thất như cái chuồng gà di động, nhưng nó di động bằng xăng tốn khoảng gấp 4-5 lần xe máy và kêu hơi bị to, to gần bằng cái xe công nông. Dù sao thì nó cũng có 4 bánh và mái che, nên người ta vẫn gọi nó là cái ô tô, và nó phục vụ rất thiết thực cho những người ít tiền nhưng đam mê ô tô và muốn học lái xe. Trời nắng 37-38 độ như hôm nay mà chui vào cái chuồng gà di động ấy thì quá bằng chui và lò lửa, nhưng những hôm mát mẻ được cưỡi nó đi dạo loanh qoanh cũng là một cái thú. Loại xe cũ như thế VN còn phải mua, chứ ở nước ngoài thì có thể xin, nhiều khi chủ xe phải trả tiền cho người đến rước nó đi. BMW nghe có vẻ ghê thế thôi chứ tớ nghĩ vài năm nữa VN gia nhập WTO, giảm thuế thì 1 chiếc BMW mới cũng chỉ gần bằng 1m2 đất ở trung tâm HN thôi. Nâng cốc về một tương lai không xa nào, bà con nhà SS!
    À quên, nhắn G: tớ không những nhạy cảm mà còn hơi dị ứng với từ "đồng chí" nữa. Lần sau cứ gọi tớ là anh-em, cậu-tớ, ấy-tớ, bác-tôi, mày-tao....gì cũng được, nhưng đừng gọi tớ là "đồng chí" nhé
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 23/06/2004
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hừm.. Bác Greenline này nói nghe lạ. HBB sờ sờ đường bao giờ... Tại bé Jolie không chịu nhìn đuờng đấy chứ. Moa đã lên tiếng đánh động từ cách đó 20m rồi mà bé Jolie vẫn tông vô chú nhóc đó mới lạ. Hic.. khổ thân cái chân đau của mình... bắt buộc phải cho xe của bé Jolie đổ sang phải... dù có thể sẽ đau hơn một chút nhưng chân trái đang tậ tễnh không thể tải nổi trọng lượng của 2 người và một cái xe được. ..
    Nói thế mới thấy chị em nhà ta đi xe cộ nguy hiểm thật. Gì chứ con gái xử lý tình huống hơi kém. Nhiều khi có cảm giác chị em không biết dùng thắng thì phải. .
    Ủa.. các bác cũng khoái xe cộ à ?? Em thì xe nào cũng thế... Chỉ có điều từ ngày chui vô NH suốt ngày định giá xe cô đâm cũng thấy hay hay.... Con xe mà bé Jolie post lên hình như là Z4 - thế hệ xe thể thao mới nhất của BMW. Có tới hai chế độ lái... và nhiều thứ linh tinh khác thì phải.... Cai đó mà lái ở đưòng VN chỉ có phí của... chưa kịp tăng ga đã hết đường.. phải phanh lại rồi... .
    HI... kế hoach Karaoke thế nào nhỉ... Ai đăng ký phải giơ tay chứ
  9. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi, all.
    Nhà cửa sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ thế này mà không vào thì cũng... phí. Cho dù có một lô một lốc thông báo gi gỉ gì gi thì tớ cũng cứ xí một chỗ đánh một giấc cái. Ngoài trời nóng kinh khiếp thế này, ra ngoài đường thấy mình chẳng khác gì cái bánh bao rán... Dạo này bóng đá bóng đấm lại toàn khuya khoắt làm tớ sáng nào đến chỗ làm cũng suốt. Hic
    Ngủ dậy thì trước tiên là hỏi thăm long thể của bà bạn già Queen đã. Không biết là có bị sứt sẹo chân tay phải bôi thuốc xanh xanh đỏ đỏ gì không nữa. Tớ cũng chuyên gia đo đất, hôn đường. Một năm mà không đủ 10 lần thì cứ gọi là chân tay buồn bực bứt rứt lắm lắm.
    Các bác nhà mình bàn về ô tô ạ. Dạ thưa, về cái khoản này thì tớ mù tịt, thế nên chỉ dám ngồi im mà nghe các bác bàn luận thôi ạ. Hồi bé cứ nhìn thấy cái ô tô là tớ khóc thét (say xe mà), già rồi mới đỡ đấy ạ. Nhưng mà ý tưởng đi xuyên Việt cùng flying_dance, dù mê lắm, nhưng tớ cũng giơ tay đầu hàng. Năm ngoái đi ô tô từ HN vào Huế ---> bình thường, phởn chí đòi đi tiếp đến tận Đà Lạt, đến hôm sau thì xẹp như con gián, mệt quá. Chả lẽ lại đi xuyên Việt bằng máy bay thì còn ý nghĩa quái gì nữa.
    Còn trang trí cái điện thoại thì tr­ước đây lúc nào tớ cũng cho em hồng hào đầy đồ trang sức, sóng đến là nhấp nhà nhấp nháy loạn xị ngậu (con gái mà, ai chả thế), giờ thì cũng chỉ còn mỗi em gấu nhỏ xíu có mặc áo mà thiếu quần (chính thế) của em bé bên báo SKYT cho từ hồi nảo hồi nào...
    Hình như hết tuần này là tớ cũng được nghỉ hè thì phải (đúng không em Jolie). Khoẻ rồi, nhưng thế là cũng chả có chỗ để thỉnh thoảng giải trí nữa. Hix
  10. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị J và cả nhà bàn về xe cộ làm em nhớ đến nhỏ bạn của em quá đi mất.Nó cũng khoái xe cực kỳ cứ thấy chiếc nào mới là nó lại đưa trang web có chiếc đó cho em xem còn nhỏ thì lại đi tìm mô hình chiếc đó và mua về chưng mà cũng phải nói mấy chiêc xe đó đẹp ra phết nhỉ,làm em cũng thấy khoái nữa là mơ đến 1 ngày không xa mình sẽ có 1 chiếc nhỉ :-)
    Thui em đi làm thêm đây hôm nay tâm trạng không vui vì nhận được một tin nhắn mà không muốn nhận tẹo nào cả.Con trai đúng là củ chuối quá hiiiiii trừ mấy bác dễ thương nhà mình ra nhé (không thì cả nhà phản đối em quá ).BIBI cả nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này