1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chà trưa nay gặp các chị online mà em lại busy mất tiêu hì sorry các chị nhé
    Tèn tèn thía là anh D thú nhận rùi nhé chi Q đâu rùi ra viết vài dòng cho anh í biết cảm xúc của chị khi nghe anh ấy thú thật lòng mình với bà con 2 họ ý quên hehhe cả nhà ss thôi chứ nhỉ
    À tuần sau bác stand lại đi ĐN đó cả nhà ạ có nhắn nhủ gì cho em thì ghé bác í nhé ehhe
    To bác greenline:Bác đi đâu mấy hôm nay thế ạ bác lạc đâu rùi vậy về nhà nhanh đi nhiều sự kiện thế mà bác bỏ qua sao nhỉ
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bức thư ngỏ gửi em Queen
    Ngày tháng năm......
    Em! em có biết rằng đây là bức thư đầu tiên anh viết trong đời, và nó chỉ dành cho em. Anh không muốn viết thư, vì anh không thích, và vì anh cũng không có năng khiếu. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ anh lại ngồi viết cho em, con người nhiều khi nó cứ luẩn quẩn thế đấy em ạ. Anh không biết bây giờ trong đầu mình nghĩ gì nữa. Tất cả nó cứ mơ hồ và tan ra thành trăm ngàn giọt, y như cơn mưa ngày hôm nay. Hôm nay là hôm thứ tư trời vẫn còn mưa, cơn mưa nó cũng dai dẳng như hình bóng của em hiện hữu trong tâm trí anh. Nói một cách chính xác là ám ảnh. Anh cố tập trung vào bất cứ một cái gì có thể, Nhưng đó là điều không thể. Từ khi gặp em, cái hình bóng của em đã ăn quá sâu vào anh. Nụ cười của em thật đặc biệt, nụ cười của em giống như nụ cười của....để anh xem nào.....Julia đúng rồi Julia Roberts( miệng rộng tới mang tai và lưỡi dài quá mũi). Cả cái bóng dáng áo hồng nữa chứ. Một cái mầu nhẹ nhàng và phảng phất, không một chút định hình. Em biết không? khi nghĩ đến em, bấy giờ anh chỉ còn cảm nhận được một màu hồng nhẹ nhàng và êm ái, cộng với một nụ cười tươi tắn. Tất cả vỡ oà ra hư những hạt mưa, và nó lại quay trở lại khi anh bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nào đấy.
    Mỗi khi anh nói chuyện với em, em chỉ cười đáp lại. Anh chỉ biết ngây người ngồi nhìn chắm chú câu trả lời dễ thương ấy.
    Hình ảnh của em lại hiện lên, nhẹ nhàng như một vầng trăng. Ừ! nếu em là vầng trăng thì anh sẽ là gì nhỉ. Có lẽ anh sẽ là một đại dương nào đấy, đứng trong số nhiều đại dương khác. Luốn hướng về mặt trăng, nhưng không bao giờ tới được. Một cái gì đó khát khao, và mãi mãi không tới đích. Để ngày ngày tạo ra những đợt thuỷ triều, triền miên và day dứt như tình cảm của anh dành cho em. Nếu như em là ánh nắng mặt trời tươi tắn, anh cũng chỉ là một cành hoa hướng dương tầm thường nhất. Anh cũng đứng trong số các cành hoa khác, luôn hướng về em và lụi tàn theo hướng ấy.
    Kể từ lúc anh sinh ra, đến bây giờ anh mới biết cuộc sống ý nghĩa nhường nào. Gặp em rồi anh mới biết rằng, anh sống trên đời này hai mươi mấy năm chỉ để chờ đợi em. Chờ đợi một người con gái mà xa lạ mà trước đây anh chưa hề biết. Vậy mà chính người con gái đó lại làm cho anh cảm thấy thực sự sống, chứ không phải là tồn tại như quãng đường hai mươi mấy năm anh đã đi qua.
    Có lẽ em không khỏi mỉm cười khi đọc những dòng thư vụng về này. Nhưng tình cảm trong nó thì hoàn toàn thật, thật hơn cả cuộc sống. Anh chỉ muốn viết và gửi tới em. Vậy là anh hạnh phúc lắm.
    Chào nỗi ám ảnh của anh!
    PS: "Em có nghe thấy gió nói gì không"....."Rằng ai lơ diu, ối giời giời đất ơi"
    Khuyến cáo: bạn nào bị bệnh nổi da gà thì đừng đọc, tại vì hơi sến. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi đọc.

    [nick]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 22/07/2004
  3. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ cứ thấy nóng ruột, nhờ có em loveless mới biết đường mò vào đây, hoá ra là thằng râu xanh Dê đang định làm điều xằng bậy với em Queen nhà mình. Chả biết là nó có mượn nick của chú **** thật không, có khi cả hai thằng lại cùng có ý định cũng nên. Nguy hiểm thật.
    Queen em, phiêu dạt ở đâu thì nhanh nhanh về đây nói một câu cho hai thằng này khỏi mơ mộng hão huyền đi em. Nói cho chúng nó biết là em sắp chuyển nhà từ TĐ về Tân Mai đi, và phải đề phòng thằng râu xanh Dê đấy nhé.
    Anh sắp mua một cái tủ lạnh Sam Sung để đón em về...
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, xúc động quá... xúc động kinh khủng ý.
    Queen xem thế nào nhỉ... tiến đi... ko tán mà vẫn tán... tán mà ko tán... đổ mà ko đổ... ko đổ mà đổ... Xong lý thuyết rồi, hình như anh De đang đến giai đoạn thực hành. (à, thi thoảng có sai chính tả một tý... nhưng có thể thông cảm... chắc cuống, ... tâm lý ko ổn định ... ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của ngón tay gó phím)
    Đọc thư gửi em Queen mới thấy ko yêu Dê là dại

    [nick]
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 22/07/2004
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 22/07/2004
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To all: tớ ko liên quan gì đến vụ này,đừng trách oan tớ,tội nghiệp hic hic
    To Dê: anh tuyên bố nghỉ chơi với mày,mạo nhận danh người khác làm điều xằng bậy,lường gạt con gái nhà người ta,mưu tính chuyện xấu xa,chị em nhà SS nhớ đề phòng(chả phải ngẫu nhiên mà tên nó là Dê đâu)
    Trường du,Ly còi,Giang kèn ko có ngồi ngoài mà bơm vá như thế nhá,chuyện của thằng Dê,nó ko cho tớ dính vào đâu,kẻo nó lại chửi mình đầy shít
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chú HBB cứ để yên, chuyện này không liên quan đến sếp anh. Anh biết rằng không được viết như thế ở đây. Nhưng biết làm sao được, cảm xúc trong người anh nó cứ dâng trào. Nếu như anh không viết ra, có lẽ cái cảm xúc ấy nó xé toang cái thân xác khốn khổ đang chứa đựng nó mất. Hãy cứ để cho anh viết, chú cứ coi như ít nhất là để cứu sống một người, và tình cảm của nó hoàn toàn chân thật.. Chú có biết là đây là cái bàn phím thứ ba anh phải thay trong ngày hôm này không. Mấy cái trước do anh vừa typing vừa khóc nên nuớc rơi vào chập mạch hết rồi.
    Khổ quá lại hỏng cái nưa rồi..........

    Được de sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 22/07/2004
  9. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mô phật!!!
    Ta mới ở trên núi xuống, thấy góc này có mùi nhân duyên liền ghé qua, ai ngờ là đúng thật. Thôi thì nam thanh đã có nhời thì nữ tú nên đáp lại, đừng để tình duyên bỏ chợ như thế... Ngày xưa ta cũng bớt õng ẹo đi một chút thì giờ ta đã chẳng phải đầu trọc mà niệm nam mô thế này. Nhìn thấy các trang nam nhi mà... tiếc hùi hụi... (Mô phật, cầu cho sư trụ trì không nghe thấy câu này của con, tối nay con mời sư đi cà phê nhé. Con mới phát hiện ra một quán hay lắm ạ.) Mà con nói thật chứ con chỉ mạnh mồm thế thôi, chứ bằng làm sao được mấy bác nhà này. Cứ ỷ chùa ko ai nhòm ngó để lên đây tán ni cô. Hôm trước đuổi mãi chú Nova mới chịu về, cứ kiên quyết ở lại xuống tóc... thờ Queen. Lại còn bac_tom nữa chứ. Nhà cửa to đẹp hoành tráng thế này, các cô nương xinh tươi thế kia, cứ lên chùa làm gì. Nhóc HBB cũng đua đòi thỉnh thoảng lên, giả vờ hít hoa cửa chùa nhưng mắt vẫn liếc ni cô quét lá đa lem lém.
    Thiện tai thiện tai...
    Đời thế mà lắm trái ngang. Kẻ ăn không hết người lần không ra.
    Mô phật....

  10. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tất cả các đồng chí! Tớ chẳng biết nói thế nào cho hợp lòng...người nữa. Dường như giá trị lẫn sự thật đang đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần.
    a`! trc hết xin chúc mừng vụ offline thành công vang dội nhà SS với nhà Nok, nghe em Jolie kể thấy cũng vui ghê, tiếc là tớ bận nên ko tham gia được. Hi vọng 2 nhà từ bước tiến này sẽ thắt chặt mối quan hệ ngoại giao, đồng thời đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, đầu tư giữa 2 dòng tộc.
    Mà sao dạo này nhiều nick lạ nói chuyện quen thế nhỉ? (olele, ruoucaymennong (Giang còi?!)) Chả nhận ra ai với ai thì làm sao mà chào hỏi đc đây??!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này