1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bức thư gửi anh Dê:
    Anh!
    Biết nói thế nào bây giờ để anh có thể hiểu được hết cái tâm tư đang rối như tơ vò của em đây? Anh bảo rằng đây là bức thư tình đầu tiên anh viết cho một người con gái, thế anh có biết rằng đây cũng sẽ là bức thư đầu tiên em viết cho một người con trai mà sặc mùi..sên sến ko?
    Đọc thư anh em cười, đúng vậy! Và đấy quả là một điều đáng mừng anh ạ. Chứ em mà ngồi khóc như cái bức thư tình hồi xưa em nhận được thì quả là bất hạnh cho đôi ta. Đối với em, nước mắt rớt ra từ một bức thư ngỏ lời có nghĩa là báo hiệu một sự chấm dứt.
    Anh viết thư tình hay lắm! Em phải công nhận sự thật này! Chắc chắn thư của em sẽ ko đẫm nước mưa và nước mắt như của anh đâu, và em cũng chẳng khóc như anh vì...cả nhà có mỗi một cái bàn phím, hỏng đi thì tèo, làm sao em có thể viết tiếp bức thư dang dở cho anh đây? Tuy nhiên anh viết sai lỗi chính tả nhiều quá! Ở cơ quan em mà viết lách kiểu ấy thì sếp bé xin sếp lớn cho em nghỉ việc ngay.
    Em hạnh phúc khi nhận được tình cảm anh trao gửi. Chắc là phải có bao cô gái đang gào thét tên anh trong đau khổ, giận hờn. Nhưng nếu em ngay tắp lự đáp lại tình cảm của anh thì cũng có nghĩa là em đã giết chết bao trái tim nam tử đang vẫn ngày đêm thổn thức vì em. Chúng ta phải làm gì đây để không mang tiếng là sát sinh những linh hồn yếu đuối. Dù chúng ta ko hoàn toàn sống theo phương châm "cứ các bạn hạnh phúc là tớ vui rồi", nhưng cũng ko nên tàn nhẫn để tình cảm của một số người phải "như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa".
    Nghĩ được đến đấy thôi là lòng em lại rối như tơ vò.
    Nỗi ám ảnh của anh phải đi ngủ đây. Đừng buồn, đừng giận em nếu như thư em viết ko hay như anh mong đợi. Hãy che lấp nỗi lòng bằng những bức thư tình đẫm nước mắt của những cô gái khác dành cho anh.
    P/S: Thư tớ viết mà hay thì bà con nhớ vote ***** cho nick Queen nhé!
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic...
    Oan trái quá Queen ơi

  3. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hics...tớ biết làm thế nào được, tớ có muốn xảy ra những sự oan trái hay là ngang trái đâu
    Hay bảo họ cứ xông vào mà "nói toẹt vào mặt" anh Dê là "ai lơ diu" đi, biết đâu anh ấy lại mủi lòng mà đáp lại mối thâm tình đó
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Queen, ấy yêu của tớ ơi... càng ngày càng có vẻ kéo theo nhiều nỗi đau đớn của một số người, ấy ạ. Tình hình là cực tình hình.
    Hay là... ấy... gật đại một cái cho dân tình được bữa khao, chấm dứt nỗi đau đớn âm ỉ của em tocdairangden, chấm dứt chuỗi ngày vô vị bên em **** của De.
    Xét kỹ ra thì Dê cũng hơi Sở Khanh... nhỉ. Rũ ko thương tiếc tri âm IG_**** để lao theo mối tình mới.
  5. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic, vấn đề là em thực sự choáng khi nhà SS lên tới ngần này tầng rồi. Em đi vắng có mấy ngày mà về cả nhà đã thay da đổi thịt rùi. Em tiếc lắm khi không thể ọp ẹp đi kalakôlê cùng nhà mình đc mặc dù bác hbb có gọi cho em mời mọc. Nghe kể tiếc đứt mấy đoạn ruột liền. Lần kalakôlê sau nhất định em fải kiên quyết tranh mic với mọi người để cho mọi người có dịp đc chiêm ngưỡng tiếng hát át tiếng bom của em mới đc . Cám ơn chị Ly giò đã ko quên em (nếu ko kể là chị suýt nữa thì quên nhưng em "tha thứ" cho chị vì đến fút cuối chị vẫn còn chợt nhớ ra em để ghi vào cái list khi không biết fải ghi thêm ai nữa)
    To bác hbb: Tình hình là con máy của em vẫn hết xiền bác ạ, ko sms cho bác đc. Hôm trc em pm cho bác mới vui chứ, nick của bác là hbb nhưng trong này mọi ng toàn gọi là HBB nên em gửi nhầm. Hix, có gì xin bác lượng thứ cho đàn em ngây thơ nhỏ dại nha bác. Kính bác một ly
  6. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Queen em hỡi, em hãy nhìn đi, hãy nhìn cho kỹ đi, ngoài những gì Tu_dinh_huong post ở trên, những gì dưới đây chỉ là một trong vô vàn những cuộc cãi vã của những cô gái đã bị lừa bởi thằng Dê lãng mạn nửa mùa này thôi. Đừng để một ngày nào đó em cũng sẽ là một trong những nhân vật viết những dòng tương tự như thế em nhé. Hãy hướng về anh, đừng ngã lòng vì những lời mật ngọt của nó, đừng để mình trở thành một cô ruồi trâu xinh xắn thấy mật là bâu vào em nhé.
  7. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chúa ạ, nếu chúa có thật thì cũng bó tay thôi !
    Tán hội đồng
    Cưa đồng đội
    Huynh đệ tương tàn...
    ...Đây ,chân dung nhà SS !
    Cái này làm tớ tự nhiên liên tưởng đến kịch bản phim "Những cô gái chân dài " tớ vừa mới được...đọc ké trên báo. Hehe
    Chuyện tình buồn ngày nao trong rạp
    Có ai ngờ lại sống ở nhân gian. ​
    QUÊN ới ơi...,không ngờ nhà SS có ngày này vì em !
    Bác Dê thân mến. Phải thành thật mà nói rằng lá thư tình đầu tiên của bác thật sự làm tớ cảm động (may mà lót nilon bàn phím trước rồi không cũng toi mất ). Giá như bức tình thư kia đề tên người gửi không phải là em QUÊN nhỉ ,chắc tớ sẽ copy ngay mà gửi cho...em QUÊN không thèm do dự. Đời tớ cũng dăm ba lần trải bút viết thư tình, nhưng ra được cái kiệt tác như thế chắc tớ cũng...bó tay thôi. Thành thật chúc bác mã đáo công thành... sau tớ !
    Đêm nay tự nhiên lại khó ngủ, thế mới đau chứ. Bật nhạc thì vớ ngay được bài Ước gì. ( ước gì hết mưa đỡ điếc tai còn ngủ) Giờ này vớ được bạn nào nhà SS để buôn thì tốt biết mấy, khỏi phí cái công không ngủ nhể !?
    Chép tặng nhà SS cái bài thơ này (không nhớ tên tác giả), nhân dịp...tự nhiên nhớ ra, coi như " đếm cừu" trước khi đi ngủ vậy
    Tặng cho em bông hoa nhỏ làm tin
    Đến khi lấy chồng em cho anh xin lại
    Kẻo lỡ chồng em hiểu lầm mà nghi ngại
    Em vẫn còn... luyến tiếc chuyện ngày xưa.
    Tặng cho em cơn mưa nhỏ ban trưa
    Những lúc tiễn đưa anh em hãy khóc
    Mưa nhoà tan đầm đìa trong nước mắt
    Lần cuối cùng em trả lại cho anh.
    Tặng cho em bài ca xinh xinh
    Em sẽ hát cho anh ngày em không trở lại
    Chỉ riêng anh thôi em ơi và mãi mãi
    Ta là người xa lạ với lòng nhau
    Tặng cho em nụ hôn ban đầu
    Đến khi có người ta anh cho em trả lại
    Để khỏi phiền em nếu người ta bỗng hỏi
    Chuyện của em và chuyện chúng mình xưa
    Tặng cho em trái tim say xưa
    Để khi xa nhau em thôi buồn ngơ ngác
    Để khi mất em rồi anh thành người phiêu bạt
    Bởi một điều cần trả lại... em QUÊN.
    ......................
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 23/07/2004
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào mà lại gọi HBB là nhóc đấy nhỉ ???... Nếu là boy thì nhất định phải phá bỏ " Tửu giới " một trận.. Nếu là girl thì nhất định bỏ sông bỏ chết .. Phải cưa, phải cưa..
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HƯ... cái nàh này loạn thật rồi... Mới có KARA mà đã OKE thế này thì hỏng..hỏng .....
    Tớ là tớ ủng hộ bác DE, tội nghiệp bác... suốt đời bị các em đuổi cho thừa sống thiếu chết.. Sang nhà SS gặp tri kỷ có khác.. Thay đổi tức thì... Đấy là mới song ca với HBB tớ 4 bài thôi đấy... Cũng may hôm trước hết giờ nên không kịp song ca với bác bài " ĐIÊN"...chứ song ca rồi thì không hiểu bây giờ cơ sụ còn đến mức nào...
    Calm dowm.. hạ hoả .. từ từ thôi bác DE, HBB em quyết tâm một lòng hướng Phật rồi... đối thủ còn lại không đáng kể... Chúng ta song ca vài vài nữa là bác thừa đủ power để giết hết, giết sạch... . Song vụ này phải thanh toán tiền hoa hồng đấy nhé.... cứ cân móc hàm QUeen lên mà tính... Mỗi kg = 10 USD... Queen ới ời.. nhớ chịu khó tẩm bổ nhé.. tớ là tớ lo cho sức khoẻ của ấy lắm đấy...
    Không hiểu tu_dinh_huong có mưu đồ gì mà định quậy phá Nhà SS thế nhỉ... Cẩn thận không là anh kéo cả nhà SS đến kéo sập Thiên Vương JSC đấy..
    Đề nghị các bác cạnh tranh lành mạnh... Muốn cưa Queen phải có Giấy đăng ký đoàng hoàng.. Tuy Luật cạnh tranh còn đang được Quốc Hội soạn thảo nhưng cũng phỉa theo đúng quy định Nhà SS :
    1. Không chen lấn xô đẩy, xếp hàng lần lượt
    2. Không giả mạo hoặc làm nhái nhãn hiệu hàng hoá của đối thủ.
    3. Không được khủng bố đối thủ trên tất cả phương diện Nhân chủng học ( cái này là bác **** có dấu hiệu vi phạm ).
    4. Thắng không kiêu, bại không nản.. Không được lần này thì cưa tiếp lần sau.. Người thắng cuộc cũng phải đề cao cảnh giác vì " ĐỔI THAY"... ( cứ hát bài đó khắc biết )
    5. Quan trong nhất : Nộp đặt cọc cho Nhà SS. HBB tớ làm đại diện thu hộ ( được hưởng lãi suất không kỳ hạn và ưu tiên xem xét cho chuyển hướng sang các em khác nhà SS )
    Lưu ý !!
    Ủa.. Bé Latino đấy hả.. .. Anh tưởng lặn mất tăm không thấy sủi bọt rồi.... hừm.. làm anh mang tiếng oan với các bà cô nàh này là làm .... ấy để em phải vắt chân lên cổ chạy.. Liệu mà thanh minh cho anh đi đấy...
  10. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bậy bạ là giỏi....Cưa thế nào được mà cưa. Về cứ mài giũa luyện cưa đi, chứ trình độ của nhóc còn non lắm, chỉ lừa được mấy bé ngây thơ nhà SS thôi. May mà các bé ấy tỉnh ngộ rồi ly dị hàng loạt, không lại nát một đời......... hoa.....
    Nghe chừng nhà SS bi giờ đang ngập ngụa nước mắt. Cứ kiểu này dễ huynh đệ tương tàn vì một bóng hồng... Cái mệnh SINH - TỬ chưa bao giờ bị con người ta coi thường đến vậy, rồi cái chuyện NHÂN TÌNH THẾ THÁI nữa chứ. Thiện tai, thiện tai... Queen thí chủ xem xét thế nào dàn xếp nội bộ đi, đừng để máu chảy tim rơi trong nhà thế... Chú **** cứ bình tĩnh, đừng manh động, nhà chùa hết bình để tro người rồi. Đợi bên Bát Tràng thải đồ phế phẩm ra rồi sư trụ trì duyệt chi mới có...
    Cái chữ TÌNH âu cũng là con dao hai lưỡi, kẻ tử thù của nhân loại... Thế mới biết ĐI TU là THƯỢNG SÁCH
    Mô phật... Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Là la lá la... Mưa đi để gột rửa hết nỗi đau trần thế. Chùa lại sắp kết nạp thêm người rồi đây...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này