1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chào thầy Olele! Thầy đi tu từ bao giờ thế? theo môn phái nào mà lấy pháp hiệu lạ tai ghê!? Phải đọc nó là O le le hay âu lờ e lờ e hả thầy?
    Tò mò hỏi thầy đôi câu, nếu có gì không phải thầy bỏ quá cho nhé!:
    1.Lý do thầy lên chùa là gì? lý do thật nhé, chứ không phải mấy cái chuyện chán sự đời, thất tình như nhiều người thường nói đâu! Tớ thấy thầy vẫn còn yêu đời lắm, chắc lên chùa cũng là vì ni cô nào có phải không? (giống tớ hồi xưa ý mừ )
    2.Thầy đang tu ở chùa nào vậy? nhà chùa có mắc cả in tờ nẹt cho các thầy theo dõi chuyện nhân tình thế thái hay quá ta! Thầy cho tớ xin địa chỉ để nhỡ có cô nào muốn đi tu tớ dẫn lên tu cùng cho? vui.
    Cuối cùng xin có lời nhắn gửi: Cái cốt yếu của đạo tu hành là ?odiệt dục? tớ thấy thầy còn ham muốn nhiều thứ lắm (nhất là muốn dạy dỗ người khác), chưa kiểm soát được cảm xúc bản thân (thấy người ta tán tỉnh nhau thầy cũng thấy bồn chồn bứt rứt lắm thì phải!?), cẩn thận không sư cụ biết lại nọc thầy ra đánh đòn, lột áo cà sa đuổi khỏi chùa thì khổ thân thầy đấy!
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mỉa mai vào cái gọi là TÌNH BẠN
    Nực cười vào cái gọi là TÌNH YÊU.
    Toàn những thứ giả tạo.
    Mà đồng chí Olete đừng đi tu cả đời nhé kẻo nhà mất giống.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào không ngủ được gọi điện cho em em hát cho mà nghe, thật đấy.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia vụ thu tiền này với nhá. Có gì anh em mình chia chác.
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chị SM đã về, em đợi ngày này lâu rồi, chị về rồi thì em đi đây , em chào chị , chào nhà mình , chúc mọi người vui vẻ
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mày lại thế, về cái gì mà về, tao vào để chọc gậy bánh xe và đong hàng chứ bộ. Không biết từ ở trọ trần gian à? Chả đâu là nhà mình hết.Mạng lại càng là cái hư vô.
    Chúc mừng niềm vui đến từ Huế, chúc mùa hè vui nhé. Đi đâu thì đi, nhưng mà chúc vui. Nếu thích đi off box âm nhạc thì lại bám đuôi chị nhá.Chị có quen một thằng nhóc người Huế, cũng là thành phần ban tổ chức, nó sẽ ra HN đấy. Có cần gửi quà cáp nhắn nhủ gì thì bám đuôi chị chị giới thiệu cho.
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu lời đề nghị của chú IG_****, anh sẽ không tham gia vào chuyện của chú De nữa.
    Tớ cũng chẳng dám nhận là cái gì ờ nhà SS này cả, nhưng xin được nhắc nhở bạn sad_movie trong cách nói chuyện với người-bạn-không-biết-là-ai, đấy không phải là cách để người-khác-không-quên-lãng-bạn.

  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh, em chưa bao giờ thất lễ với người trên và cúng chưa bao giờ dám cãi nhau với người mình không biết mặt.Nhất là với anh thì em không dám láo rồi vì anh vừa hơn tuổi em và anh không có gì khiến em phải láo với anh cả. Ai mà chả thích nói những lời nhẹ nhàng và được người khác yêu quý, đến cả quân dầu trộm đuôi cướp, bọn xã hội đen nó còn muốn được thương yêu, nó còn đối xử xoằng phẳng và tình nghĩa hơn khối những người lúc nào cũng thơn thớt bề ngoài.
    Bài đầu tiên em post là đùa. Có phần hơi chua chát về chuyện tình ******** yêu của mình hiện tại.
    Bài thứ 2 post kiểu nửa đùa nửa thật. Vì ban đêm mất ngủ thường hay hát.
    Bài thứ 3 đương nhiên spam ăn theo.
    Bài thứ 4: Chỉ là một cách xưng hô với một người thân thiết với mình. Và cái vẻ bề ngoài luôn tỏ ra thích chọc ngoáy người khác anh chưa gặp em thì đâu có dễ gì hiểu được.
    Đương nhiên, không nhất thiết mọi người phải hiểu mình vì mình có hiểu ai đâu. Đương nhiên cũng có lúc mình không thích bài mọi người post thì mọi người ko thích bài mình là chuyện thường.Có điều khi chưa biết mặt ai thì em chưa dám trêu chọc người đó đâu.
    Tất cả những bài post trong họ nhà SS, nếu em chưa gặp ai ngoài đời, em ít quan tâm chú ý. Người nào em quen, em trích ra để trêu chọc thôi.
    Em chẳng phải phá đám gì, mà em thấy vui khi mình còn biết trêu mọi người và còn có hứng để trêu mọi người anh ạ.
    Em cũng chẳng quan tâm đến những bài anh viết đâu, cả bên 7X, vì em ít đọc bài của những người mình chưa gặp ngoài đoài. Nhưng vì anh đã nhắc nhở, nên em có vài lời để anh hiểu hơn.
    Con người ta có nhiều mặt nạ lắm. Anh gặp em ở một box khác, một hoàn cảnh khác, tin rằng anh không phải nhắc nhở thế.Bây giờ em cũng thừa sức để post những lời nịnh nọt người khác ấy chứ. Ngôn ngữ cũng có thể biến đổi khôn lường mà. cái tâm người ta là chính. Tuy nhiên, bản chất thì vẫn thế thôi.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trong cái topic này, em gọi là topic chứ không phải là nhà, có những nhân vật em hay chọc nhất là bác_tom và hbb và Jolie. Vì ngoài đời khá biết nhau, em cũng biết hai người này khó chịu, nhưng vì khá biết nhau nên em mới chọc. Bé h_n với em cũng rất thân thiết.Cái nhân vật nick mới trên kia đọc bài cũng biết là hbb .Đôi khi, cái mồm em xoen xoét là chọc gậy bánh xe, kẻ nổi loạn, khủng bố, nhưng thực ra trong lòng em không hề có ý thế. Mà chỉ bởi vì lúc nào cũng tạo ra cái vẻ gai góc trước mọi người thôi. Còn vì sao thì không biết. Đấy chắc là tính rồi.
    Lời dịu dàng, dễ lọt tai, khen nhau dăm ba câu làm quà, dễ nói lắm anh ạ, có điều tuỳ từng tâm trạng thôi anh ạ. Điều quan trọng là người ta có xoen xoét với nhau cả đời được không mà thôi. Lần sau tớ đùa mọi người cứ mặc kệ mà đùa theo. vì tớ không có ý gì đâu.Lâu lâu rồi mới có hứng vào gọi là thay thế HBB làm chuyên gia đong hàng ở cái topic này. (Mấy hôm trước là dỗi chị Queen post danh sách không đề tên mình.)
    Mỗi người có một cách đùa khác nhau. Đừng nên phán xét nhau.Đừng tưởng em không khó chịu khi đọc những bài không hợp luồng. Cứ coi như bài viết của em nó thuộc một cái luồng cảm xúc khác của mọi người đi.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nói thêm rằng em mà có khen ai ở đây thì cũng đừng có vội mừng. Em ăn nói mọi người hơi khó chịu nhưng em còn thực lòng hơn vạn kẻ giả tạo. Vì thế em có khen ai thì em cũng nói trước đấy không phải thực bụng đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này