1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Té ra em Wen vẫn còn đang chơi ở đây à? Thấy treo hết nick tưởng bỏ TTVN mà đi rồi?
    Hờ, mấy hôm bên 7xHN vắng vẻ, té ra là các chú nhà ta mò mẫm sang đây "chinh chiến và yêu đương".
    Xin đặc biệt cảnh báo với chị em nhà SS là hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước hai phần tử đang bị truy nã bên 7x là @De@IG_****. Hai tên này đang bị truy nã vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Nội vụ đang được điều tra và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To truongdu: Ấy chớ,làm gì mà đồng chí nghiêm trọng thế.Giờ chuyện tôi và thằng Dê đã dứt điểm,ko liên quan gì đến nhau nữa,anh cứ vô tư,thoải mái đê,chả nhẽ nỡ đứng nhìn thằng Dê nó làm khổ chị em nhà này,tôi là tôi đau lòng lắm lắm
    To CCK : mày đi nghỉ hè về rùi đấy hả,chuyện bên 7x là một nhẽ,còn ở đây là chuyện khác,đừng có mà vơ đũa cả nắm thế,nhá.Đối với chị em nhà SS tao luôn "nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa",tôn trọng,lễ độ,nghiêm kính đủ cả,chả thiếu thứ gì,rõ chửa.Đừng có mà "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử" như thế,làm gì tao chả rõ cái dạ của mày,có hàng rùi thấy anh em người ta được tự do,thảnh thơi nên đem lòng ghen ghét,đố kỵ. Vớ vẩn là tao kiện lên Admin cho mày đi nghỉ mát nữa bây giờ
    To all: xin lỗi cả nhà,mấy hôm nay trời mưa to quá,tớ vốn nhạy cảm với thời tiết nên đâm ra yếu đuối,vô tình để lộ tình cảm của mình ra chỗ public,cái Ly còi dã man lại còn post cả bức thư ngỏ của mình cho thằng Dê sang bên này cho mọi người chiêm ngưỡng,có gì ko phải mong mọi người bỏ quá cho.Cuối tuần rùi,hy vọng tạnh mưa để mọi người có một kỳ weekend vui vẻ
    P/s: ko biết mẹ anh Stand đã khoẻ lại chưa,hay vẫn phải nằm viện.Hôm nào vào thăm nhớ post lên,nếu rảnh tớ xin được đi ké.Chúc bác sớm mạnh khoẻ,cho em gửi lời hỏi thăm nhé,anh stand.
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    HBB ơi, anh chuẩn bị tiếp một buổi Offline hoành tráng nữa nhỉ...
    Gặp nhau giải quyết ân oán chứ
  4. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôm cứ giả vờ giả vịt thế làm gì. Nhớ hồi nào Tôm lăn lóc ngoài cửa chùa khóc lóc thảm thiết xin kẻ tu hành này cho vào chùa, bây giờ "hồi trần" rồi lại giở giọng xa lạ thế... Cứ như thế này ta sẽ cắt vé khứ hồi của Tôm đấy. Một lúc nào đó quay quắt với bụi trần chịu không thấu thì cũng đừng hòng trở lại chùa nhé. Tôm bảo vào chùa để diệt dục, Tôm nghĩ rằng người ta delete cái bản năng của mình dễ dàng đến thế sao. Tôm cứ nhìn sư cụ thì biết đấy. Sư cái giè mà sư, có mà......dê cụ thì có!!!
    Mà cũng phải thôi, biết làm sao được. Ta được sư trụ trì cử đi vi hành xem mấy chú từ hồi về trần có tu tỉnh tí nào không. Ta đang viết báo cáo gửi về sư trụ trì. Tình hình là rất tình hình sư cụ ạ. Hình như càng vào chùa, bản tính "dê" trong các chú chàng càng trỗi dậy mạnh mẽ. Em liệt kê ra mấy chú để sư cụ biết trước:
    1. Nova
    2. Tôm
    3. HBB
    (còn mấy chú nữa đang van xin em đừng liệt vào danh sách, em sẽ xem xét sau)
    Mô phật... Trần ai phức tạp nhưng quyến rũ vô cùng...

  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo "Gái thử vàng ,trai ngoan thử gái ,á quên...thử rượu " có sai đâu. Chỉ có dăm chén rượu với 4 bài Karaoke chú Dê lót họng thôi mà chú HBB đã nỡ...phủi bụi lên tình đồng chí roài. Uổng công anh với chú đã từng sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ ...chăm bẵm các em từ thủa khai thiên lập quốc nhà SS.
    Bác Truongdu nào đó cũng không nên viết thế. Tôn chỉ của nhà SS từ xưa đến nay vẫn là "Vui là chính, đùa là chủ yếu"... Em SM viết như thế theo tớ nghĩ chả có vấn đề gì, mọi người đều hiểu cả mà. Vào nhà SS sau khi chào hỏi xong là cứ phải...tự nhiên như ruồi ý.
    Em SM cũng không cần phải bức xúc thế, khi nào mà bức xúc thì gọi điện cho anh hát một bài là hạ hoả ngay. Thật đấy !
    Chào mừng trở về!
    Cái bác Olele nghe cái giọng lạ ghê. Bác đừng nói bác chính là sư cụ chủ trì ,người hay rủ tớ lén đi chén "đậu phụ chùa" chiều thứ 7 ngày xưa nhá. Nếu phải thì... chắc lại chán ni cô trên chùa rồi về đây kiếm chác rồi !
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mô phật... phải đợi đến bài thứ 2 của olele em mới phát hiện được là ai.
    Kẻ tu hành với người làm vườn. bác đóng được nhiều vai đấy chứ? Tiếc là nền điện ảnh lại bỏ phí một nhân tài thế này. Nếu hai nghề đó của bác mà không kiếm sống nổi thì bác có thể liên hệ với em. Em giới thiệu cho bác với mấy ông đạo diễn phim OK?
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bình tĩnh lại nào. Mưa có mấy ngày mà cứ hoảng hết cả lên rồi. Trời tạnh rồi em ạ. Đi cafe với chị không?
    Phải nói là chị vô duyên quá vì mấy lần gặp em mà không xin cái số điện thoại lẫn cái YM của em. Híc, lão Rabbit trách chị làm ăn vô tích sự. (oái nói nhỏ thôi không lão nghe thấy thì chị tiêu). Nếu đọc được thì nhớ PM cho chị cái số phone và YM của em nhé. Tại nó mà mấy lần nhà đi off không sao xoay xở để rủ em được, đành mang tiếng là ''ăn mảnh''. Em ơi, lần tới nhất định là chị khao em kem. OK? (dỗ ngon thế mà khôngnghe thì.... đúng là mình không có khiếu làm cô giáo)
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ rằng việc lấy những người bạn của mình ra trêu chọc là một điều hay. Việc trêu chọc bạn mình không khác nào là ấy đang không tôn trọng họ. Tớ đã từng coi ấy là một người bạn. Nhưng tớ rất ghét những ai đem tớ ra làm trò cười.
    Topic này khác với những topic khác ở chỗ mọi thành viên đều rất đoàn kết với nhau - tớ tin chắc là thế. Tớ không ngại nói ra rằng nếu ấy không thể hoà đồng với mọi người ở trong này được thì đừng tham gia. Có thể mọi người vẫn coi cậu như những người khác nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Trên net cũng như ngoài đời cả thôi. Đừng nghĩ là Net là nơi chơi đùa, nó phản ánh một phần con người của mình đấy.
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật... Phật tại tâm... em phá nhà phá cửa SS rồi đấy... Làm gì mà để mấy nhân vật đang bị truy nã của 7XHN tràn vào Nhà SS thế này... Để anh mang tiếng chứa chấp tội phạm sao...
    Hì..thì... Nhưng không sao.. Nơi nào có rủi ro cao thì lợi nhuận lớn.. Mấy bác giai 7X nghe Nhà SS thông báo... Cho dù có lệnh truy nã toàn thế giới cũng xin mời các bác chui vào Nhà SS mà chốn.... Nhưng tuyệt đối gây mất trật tự kẻo Nhà SS trói cả đám đưa sang 7X lĩnh thưởng đấy... HBB tớ cũng bị vạ lây.... không khéo lại bị 7XHN treo giải thưởng thì chết... Tí quên... ĐỀ NGHỊ NỘP LỆ PHÍ KHO BÃI KHẨN TRƯƠNG .....
    SAM SUNG - LONG HỔ PHONG VÂN TỤ HỘI​

    Để tránh cảnh huynh đệ tương tàn một cách đáng tiếc... Để giương cao ngọn chính nghĩa của Nhà SS - nơi hội tụ mọi thương hiệu ( có thu lệ phí chút đỉnh ). Để cho Queen khỏi phân tâm bởi những lời khẩu chiến ( nằm ngoài Thập bát ban binh khí ) và để Nhà SS có kế hoạch đặt chỗ tại bệnh viện cũng như thu dọn chiến trường.. Đề nghị cả Nhà SS đăng ký và sắp sếp thời gian vào chiều Chủ nhật 1 -8 này, ọp ẹp để chứng kiến trận quyết chiến có một không hai trong lịch sử Nhà SS .. Chương trình dự định rất hoành tráng nên Ban tổ chức chỉ có thể nói trước là sẽ kéo từ 3h chiều.
    Các bác gia tham dự nhớ mang theo bông băng, và luyện tập khả năng giật mic... và một điều vô cùng quan trọng là đề nghị gửi ngay cho HBB mọt bản di chúc chứng nhận sẽ cho Nhà SS ( mà đại diện là HBB ) toàn bộ vật dụng tuỳ thân trong trường hợp không may nhất có thể sảy ra..
    Cả Nhà SS nhớ... nhớ....
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mạng là cái hư vô nhưng Nhà SS là cái có thật. Anh hoàn toàn không muốn nặng lời với em nhưng em đang tự làm khổ mình đấy... Nhà SS luôn hoan nghênh những người thực sự muốn coi SS là nhà không bao giờ chấp nhận những người coi Nhà SS là cái chợ ..
    Hy vọng em hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về những điều bác Greenline đã nói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này