1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhầm nhọt rồi đấy. Cái gì chứ cái này là em làm anh rất thất vọng.. Tuy chúng ta không thể nói là thân thiết nhưng với những gì đã có anh không nghĩ rằng em lại nói anh như vậy đâu.
    Anh đã nói rồi.. HBB , đến không thay tên, đi không đổi họ.. Lúc nào cũng chỉ có một HBB duy nhất mà thôi. Em có thể có 100 cái nick, anh không có ý kiến gì.. Nhưng HBB lúc nào cũng chỉ có một nick. Em hay nhớ điều đó.
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chị Sm đã nói đó là những lời nói đùa , vì thế em thiết nghĩ cũng ko cần phải phântích từng ngôn từ ra như thế , có là căng thẳng quá ko , nhà ta chẳng bảo là đùa là chính còn gì. EM chỉ nói suy nghĩ của em vậy thôi.
    Nhắn chị joli, em sẽ PM cho chị. không có gì đâu , bố em vẫn thế mà
    Nhắn bố: cám ơn bố bố ah.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, mọi người cái gì cũng toáng lên. Thứ nhất tớ post bài ở đây không phải trở về hay ra đi gì hết, đơn giản là câu bài.
    Thứ hai, đương nhiên là tớ không thích tham gia rồi.
    Mọi người không thích đọc thì bỏ qua đi. Vì tớ cũng có thích nữa đâu mà.
    Thế nhé.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhầm nhọt rồi đấy. Cái gì chứ cái này là em làm anh rất thất vọng.. [/quote]
    Thế ạ, cho em xin lỗi vì em nhầm. Tại vì hai người đều nói là đi tu nên em tưởng là một. Em nhầm anh có thêm một cái nick mới cũng khiến anh thất vọng ạ. Thế thì em xin lỗi.
    Thỉnh thoảng em sẽ spam đấy. Khi nào hứng thì spam. Thế thôi.Ngoài ra chả có gì hết.Chẳng qua hồi trước đang tán dở anh Nova bây giờ quay lại tán tiếp.Hoặc không thì anh em mình đi tầu ngầm anh Nova nhỉ. Đỡ ngứa mắt thiên hạ.
    Em nói thật với anh Nova nếu anh cần nghe ai hát về buổi đêm cứ gọi cho em. Em thích được hát lắm, cho một ai đó nghe. Chỉ cần nghe em là đủ.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng giống như cái chợ thôi anh HBB ạ.Có đủ tất cả các trạng thái cảm xúc, thêm hay vắng một trạng thái của em cũng không có ảnh hưởng gì cả.
    À, nhắn Ly là tớ chưa từng đem Ly ra làm trò cười. Chỉ vì giọng văn của tớ thôi. Đôi khi nó hơi chua chát nên thường gây phản cảm.
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Có phải Em cười để quyến rũ một người đàn ông? Hay đó là cách để Em che dấu trái tim tan vỡ, ... ?
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mình quen những người trong topic này trong trường hợp nào nhỉ?
    1. Bac_tom nhân vật đầu tiên.Quen qua topic chuyện cô nàng Nokia. Buổi đầu gặp bác, trông bác giống chú xe ôm, nhưng được nhận quà miền trung, đó là buổi nói chuyện vui vẻ. Mình đã hát rất nhiều.
    2.Jolie là nhân vật thứ 2. Quen Jolie qua bac_tom. Buổi đầu gặp nhau ăn bánh Pizza ở Hotdog cùng bac_tom. Hôm đó trời mưa ướt lướt thướt. Mình trông giống con nhà quê Còn Ly thì ít nói.
    3. Qua Ly lại quen hbb. Buổi đầu gặp nhau ở cà fê Hoa sữa. Hbb khá điển trai, nhanh mồm nhanh miệng. Hbb có đùa, sad_movie ngừng dạng văn chính luận lại để hbb rắc thính đã. sau vụ offline mình có nhắc lại chuyện đó, không ngờ bị hiểu nhầm.
    4. Nhân vật tiếp theo là notbad (có được gọi là thành viên của nhà SS không)? Ấn tượng đầu tiên rất tuyệt. Chỉ có anh là người hỏi thăm mình giữa chốn đông người vì dạo đó khá nhút nhát.
    5. Gặp anh Shít tại cà phê Nhân. Hôm ấy anh mâcọ khoác mầu ghi, tựa tay xuống đầu gối hút thuốc.
    Anh tên là gì ạ?
    Anh là Shít.
    À, hôm nọ đọc cái bài anh reply trong topic của em thấy nhẹ cả lòng.
    Có gì đâu.
    Thế nick **** có nghĩa là gì hả anh?
    À, cái đó thì khó nói.
    6. Gặp anh Dê trong một ngày mưa và hơi rét. Anh Dê đèo chị tudinhhuong. Chị tudinhhuong kêu rét, anh Dê cởi áo khoác cho chị tudinhhuong mặc. Lúc ấy thấy tủi thân thế. Mình cũng rét mà chẳng ai cho mượn áo. Lúc ấy cứ ngỡ hai người là một cặp. Sau mới biết chị tudinhhuong là sếp.
    7. gặp loveless buổi đầu tại bưu điện bờ hồ.Cùng nhau đi dạo và bầy trò nghịch ngợm trên mạng. Sau lần ấy về mấy chị em thành thân nhau. Buổi đầu về tả loveless áo da cam, môi thâm, người nhỏ như học sinh cấp 3 làm loveless kêu oai oái.
    8. gặp em h_n trong một buổi khá ấn tượng. À không, buổi sau mới ấn tượng em nhỉ. Buổi đầu là ở trên cầu Long Biên. Buổi đầu thì không có ấn tượng gì, chỉ thấy người ngoài đời khác bài viết.
    9. Gặp anh Rabit buổi đầu ở cuộc bán đấu giá. Ấn tượng nhất là anh trông rất dễ thương. Và vui vì anh là người mua quyển sách của sad_movie.
    10. Gặp chị Queen ở Trà hoa cúc nhưng ngồi góc khuất và ít nói chuyện nên chưa có cảm nhận gì.
    11. Gặp anh Ruoucaymennong lần đầu tiên ở nhà chị Xuong rong đúng vào ngày sinh nhật chị XR. Cũng không có ấn tượng gì vì hồi đó chả để ý đến ai.
    12. Gặp Latino ở nhà hát lớn trong một vu kem bét nhè. Bạn thật duyên dáng còn mình lúc đó thật là lúng túng vì vụ kem đó không được như mình mong muốn. Lẽ ra mình phải chu đáo hơn.
    13.Quen anh Xuongrong_78 từ năm ngoái, quen anh Greenline từ năm ngoái nhưng cũng chưa một lần gặp mặt.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu thế nào cũng được. Em tôn trọng suy nghĩ của mọi người. Giá mà em cũng biết cười để quyến rũ đàn ông nhỉ. Còn trái tim em đã từng tan vỡ nhiều lần rồi chị ạ. Chị tiếp tục chiến dịch tìm chồng đi, em sẽ vào hỗ trợ với tinh thần nghiêm túc.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Tớ mải đi chơi xả láng sáng quên về nhà có mấy hôm mà họ nhà Sờ Sờ lên tầng vù vù. Nhìn đi nhìn lại hoá ra là đội 7X HN. Hê hê, cái hội này được cái đi đâu cũng rầm...rầm nên tốn diện tích. Chân bước rầm rập, mồm miệng liến thoắng, tay chân vung vẩy, choảng nhau ... cũng bét nhè. Nhất là cậu @De@****, thôi thôi, các cậu có gì cứ bình tĩnh, đâu có đó. Cẩn thận không cò vạc oánh nhau, ngư ông thủ lợi đấy. Ấy ấy, không phải tớ là ... ngư ông đâu nhé.
    Nhà Sờ thêm một số thành viên mới. Tớ cũng chẳng biết ai với ai nữa. Có lẽ tớ đề cử @hbb làm Trưởng ban Đối nội. Đồng hương chịu khó tổng kết, kiểm tra tư cách và thu quĩ nhé. Chứ không thì ... tan cửa nát nhà mất.
  10. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị SM còn nhớ đến em. Em mà ko có vào đây thường xuyên thì em cũng bị quên mất thôi mà. Em nghĩ đấy cũng chẳng nói lên điều gì cả, vì em nghĩ đơn giản "Có cô thì chợ thêm đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" Có gì đâu chị? Vui vẻ là chính mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này