1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh nào em gái,ko nên nói thế,mọi người muốn góp ý cho em hiểu rõ vấn đề thôi mà.Mục tiêu của nhà SS "đong đưa là chính,vui là chủ yếu",nên khi post bài em nhớ lưu ý nhé
    Mọi người cũng nên bỏ qua cho SM,em nó còn ít tuổi nên hay dỗi,chứ đừng nói nặng quá kẻo lại ảnh hưởng tới tình cảm anh chị em nhà SS,chú hbb là trưởng ban đối nội nhà này mà làm ăn dở quá,đừng có tít mắt lên đong đưa mà bỏ bê việc nhà,rõ chửa
    Mấy hôm nay nhà mình đông vui đáo để,lại lắm anh chị em mới ra nhập,ko ngờ mấy vụ tình cảm cải lương sướt mướt lại ăn khách ghê,thôi thì Joliee và hbb lo tổ chức vụ offline lần ba để các bên giải quyết ân tình,xoá tan mâu thuẫn.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,tớ out đây
  2. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác HBB ui, em thiết nghĩ là ta nên cho mọi người đằng ký từ bi giờ list bài hát cho buổi ọp ẹp tới chứ không lại tan đàn sẻ nghé gây mâu thuẫn hiềm khích trong nội bộ khi xảy ra việc tranh giành mic lẫn nhau hoặc là ra về mà ấm ức vì mình không đc hát. Mỗi cá nhân đc đăng ký trước 1 bài chính thức và một bài dự bị để phòng ngừa trường hợp bài chính thức không có hoặc bị trùng bài. Đăng ký lần lượt, ưu tiên người nhỏ tuổi và nữ giới hát trước. Có ok không bác?
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể cho anh đăng ký nhé:
    -Words (sing for Queen)
    -Wonderful tonight ( for Queen again)
    -You mean everything to me ( Only Queen)
    ......................... and much more....to see detail just click link in bottom of this post!!!
    Không hiểu sao em lại có một cái nick trùng với tên ban nhạc mà anh ưa thíc "Queen". Em biết không! hồi trước anh đã từng rất xúc động khi nghe bản Bohemian Rhapsody, rồi Barcenola, Love of my life, somebody to love, Killer Queen, Innuendo, Who want to live forever, Show must go on, Radio ga ga, To much love will kill you, We are the champions...................and so much more mà anh không kể hết.
    Vậy mà thật tình cờ, bây giờ anh lại một lần nữa cảm thấy yêu thích "Queen" hơn bao giờ hết. Cám ơn em!!
    Killer Queen​
    She keeps moet et chandon
    In her pretty cabinet
    ?let them eat cake? she says
    Just like marie antoinette
    A built-in remedy
    For kruschev and kennedy
    At anytime an invitation
    You can?t decline
    Caviar and cigarettes
    Well versed in etiquette
    Extraordinarily nice
    Chorus
    She?s a killer queen
    Gunpowder, gelatine
    Dynamite with a laser beam
    Guaranteed to blow your mind
    Anytime
    Recommended at the price
    Insatiable an appetite
    Wanna try?
    To avoid complications
    She never kept the same address
    In conversation
    She spoke just like a baroness
    Met a man from china
    Went down to geisha minah
    Then again incidentally
    If you?re that way inclined
    Perfume came naturally from paris
    For cars she couldn?t care less
    Fastidious and precise
    Chorus
    Drop of a hat she?s as willing as
    Playful as a ***** cat
    Then momentarily out of action
    Temporarily out of gas
    To absolutely drive you wild, wild..
    She?s all out to get you
    Chorus
    Recommended at the price
    Insatiable an appetite
    Wanna try?
    You wanna try...
  4. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em phải thú thật là trông mặt anh thế em chỉ nghĩ là anh gian gian thôi ai dè anh còn tham nữa chứ? Mỗi ng chỉ đc đăng ký 2 bài thôi anh à, trong đó 1 bài là dự bị đấy. Còn anh làm một phát những 3 bài liền. Pó tay...
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này này gọi là tấn công tổng lực,quyết ko cho chúng nó thoát,nhưng mà Dê này "dục tốc bất đạt",đánh nhanh chưa chắc đã thắng nhanh đâu,phải từ từ thì khoai nó mới nhừ.Ấy chết,mình lại "vẽ đường cho hươu chạy" nữa rùi hic hic
    Queen ơi,em thể hiện bản lĩnh chị gái nhà SS đi chứ,ai đời lại để thằng Dê nó đè nén thế.Thằng Dê cẩn thận nhá,chưa biết em Queen thì chưa biết "mèo nào cắn mỉu" nào đâu
  6. professional02

    professional02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp thế!

    Quả là chuyện này có tác động tới tớ, anh chị em ạ! quả đúng như vậy! Hậu quả là đầu óc đâm ra lẩn thẩn, vào lúc 11h tớ thực hiện một thao tác cực kì ấu trĩ, làm nhanh hơn nghĩ cho nên mà thức đến giờ vẫn chưa khắc phục xong hậu quả. Chả còn tâm trí nào để mà khắc phục nữa rồi, mặc xác....dòng đời xô đẩy đi! vào đây đọc những gì mùi mẫn của nhà SS vẫn thú vị hơn.
    IG_**** đã "biết em Queen" từng nào mà bảo "mèo nào cắn mỉu nào" thế? Em tưởng những gì anh biết chỉ là một em Queen chả dám làm gì khi nghe người khác thách chứ! Thế thì có lý do gì để anh công nhận "bản lĩnh chị gái nhà SS" của em Queen đâu.
    Dê ơi nếu thực sự anh thích..em Queen như anh post ở bên trên thì anh làm ơn vì em mà thực hiện một nhiệm vụ cao cả được ko? Anh xem thì thấy, olele ở trên chùa, thấy nhà SS có mùi nhân duyên liền trốn sư trụ trì mò vào đây. Cũng nhờ đó em phát hiện ra novareturns nhất định xuống tóc...thờ Queen. Thế mà bây giờ nhân tình thế thái đảo điên hết cả, novareturns đội tóc giả trở về, post bài thơ đọc lên rõ là xúc động, em tí nữa thì ko tránh khỏi "tình cũ ko rủ cũng tới". Giang còi từ bên tư vấn tình yêu (nghe Tu_dinh_huong nói thế) cũng cất bước sang đây, định dùng cái tủ lạnh Samsung để cám dỗ Queen. Hbb thì mở cuộc tranh đua, dự định châm ngòi cho cuộc tương tàn của nhà SS. Có mỗi em Jolie với bac_tom là vẫn giương cao ngọn cờ đoàn kết, hics...hics...Anh làm ơn....hics...khuya quá! em quên béng mất dự định nhờ anh làm gì rồi, em chỉ nhớ mang máng là nhiệm vụ cao cả lắm!
    Anh chị em nhà mình cho ý kiến, trong cái image bên trên ý mà! tớ nên chọn anh bên tay nào đây? Suy nghĩ sáng suốt rồi hãy phát biểu nhé! ko là...tàn đời nhi nữ đấy!
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Thứ hai:
    Gửi em thân yêu!
    Có lẽ em không hiểu anh, anh là một con người lạc quan. Nước mắt anh không dành cho sự thất vọng hay đau đớn. Nước mắt của anh chỉ anh cho sự xúc động và niềm hạnh phúc. Em biết không, chỉ bởi vì anh quá hạnh phúc. Mà con người thì không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình (nothing can stop emotions). Anh là con người, không phải một vị thánh. Một con người chỉ bình thường như bao con người khác. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng. Nếu anh có lẫn vào hàng trăm nghìn, thậm trí hàng triệu triệu con người đó thì em vẫn nhận ra anh. Thật đơn giản, em sẽ nhìn thấy một con người luôn nhìn về em bằng con mắt trìu mến. Em sẽ cảm nhận được cảm giác ấm ám của tình cảm anh dành cho em. Em sẽ nghe thấy lời thì thầm anh nói. Đúng vậy không em.
    Suốt đêm qua anh không thể ngủ được. Cả một đêm mà con người gần như thay đổi tất cả. Nhiều dư luận chống lại anh, nhưng điều đó không một chút mảy may quan trọng. Em biết không, chỉ bởi vì bây giờ anh không còn chế ngự được bản thân mình nữa. Anh không còn là đức vua trong cái chủ thể này. Đêm hôm qua, cái đêm mà anh thức trắng để suy nghĩ về em đã xảy ra một cuộc lật đổ ngoạn mục. Em đã đến và tước đi cái quyền cai trị linh hồn của anh một cách quá chóng vánh, nhẹ nhàng và tàn nhẫn. Nhưng chao ôi! Nó thật ngọt ngào và hạnh phúc. Đức vua không còn cai trị nữa mà tự nguyện nhường quyền cho "Nữ Hoàng". Chỉ đơn giản bởi vì "Nữ Hoàng" đã cưới đức vua.
    Hỡi "Nữ Hoàng" ngự trên ngôi cao! nàng hãy ban phước cho kẻ nô lệ đang quỳ mọp dưới chân nàng. Nàng hãy cho hắn phục tùng nàng. Nàng hãy cho hắn được làm những gì mà đôi môi tươi tắn kia sai bảo. Nàng hãy cho hắn chết vì danh dự của nàng. Hoặc chí ít thì cũng hít thở không khí vì nàng. Hắn thuộc về nàng cả linh hồn lẫn thể xác. Vì đơn giản bây giờ hắn là nô lệ của nàng. Và nàng chỉ cần trả công hắn bằng cách ném cho hắn một nụ cười tươi tắn. Thế là quá đủ cho hắn.
    Bây giờ anh không phải là biển là hoa, và em cũng không là trăng là nắng. Và chúng ta cũng không là gì nữa... Anh chỉ muốn em là em, là cái người con gái anh khắc sâu trong tim. Và anh là anh để được khắc em vào đó.

    Có thể anh là người hoang tưởng, nhưng anh hy vọng sẽ nhận được một nụ cười hiền dịu của em, Khi ngày mai em đọc bức thư này!!!
    Gửi đến nữ hoàng lạnh lùng và tàn nhẫn của anh!
    P.S:...........................Trong đầu anh đang vang lên bài hát "P.S I love you" của The Beatles.
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    5 cho người đàn ông có bộ râu dê đẹp nhất... hic....
    Xúc động thật. Ko ngờ có ngày ... người đàn ông lãng mạn nhất, người đàn ông nồng nhiệt và chân thành nhất, người đàn ông viết nên những bức thư tình hay nhất... lại là ông anh chí cốt chí tử ... hic... đúng là mình có mắt mà như... ...
    Hic... tình yêu tuyệt vời làm sao...
    Khi anh yêu cô ấy... tôi nhìn thấy sâu trong mắt anh ngời sáng ... và ... ánh mắt như có lửa ...
    Khi anh yêu cô ấy... cuộc sống tẻ nhạt dường như bừng lên với muôn ngàn vì sao lấp lánh... với niềm mơ ước cháy bỏng... hạnh phúc đang chào đón anh ...
    Khi anh yêu cô ấy... trái tim băng phủ 26 năm bỗng chốc tan chảy trước vẻ duyên dáng dịu hiền của cô ấy . Hỡi Nữ hoàng Sam Sung ... nàng là cô gái tuyệt vời nhất trong những cô gái tuyệt vời nhất ...
    Khi anh yêu cô ấy... mọi cô gái khác xuất hiện trước anh đều như hạt cát... tầm thường, khô khan và vô vị...
    Khi anh yêu cô ấy...
    Anh đang yêu cô ấy... tôi sẽ đứng bên anh, sẽ mỉm cười trước viễn cảnh sáng ngời mà anh kể ... sẽ cầu nguyện cho bạn tôi mãi mãi hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào của Nữ hoàng Sam sung.
    Cố lên nhé anh Dê
    Tinh thần và ý chí của ThiênVương dồn hết cho anh trong trận này đấy
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt,Dê à tao ko ngờ mày lại có được cảm xúc lai láng như vậy,thế này thì ko chịu được,nhất định ko thể chịu thua thằng này.Em Queen đã có lời thì anh cũng phải đáp lễ thôi
    Queen à,tình cảm là tự ở trong trái tim,sao em phải hỏi thăm ý kiến người khác.Em hãy tự để cho trái tim của em trả lời,hãy tin tưởng vào những rung động,những xúc cảm của mình chứ.Không ai,ko người nào trên thế giới này có thể giúp em được việc đó ngoại trừ bản thân em,chỉ riêng mình em mà thôi.
    Tình yêu là ánh sáng của cuộc đời,là khát vọng của tương lai,là đam mê trong hiện tại.Tình yêu là trường tồn,là vĩnh cửu,con người ta có thể nhịn ăn,nhịn uống,nhịn ngủ nhưng ko thể sống mà ko có tình yêu.Nó có thể đưa người ta đến đỉnh cao của hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy con người chìm đắm trong vực thẳm của nỗi đau.Nó có thể tạo ra những điều kỳ diệu,tuyệt vời nhất nhưng cũng chính nó là nguyên nhân gây nên những tội ác xấu xa,ghê tởm nhất.Con người sống ko có tình yêu cũng giống như cái cây ko được tưới nguồn nước trong lành,bông hoa ko được chiếu ánh nắng sớm mai,bầu trời ko có những ngọn gió tươi mát và màn đêm ko có các vì sao lung linh sắc màu...
    Queen ơi,chúng ta quen nhau đã lâu,ấy vậy mà đáng giận thay phải đến khi đọc được những dòng tình cảm tha thiết mà thằng Dê dành cho em,anh mới hận mình ko có đủ tinh tế,ko có đủ trí tuệ để nhận ra được vẻ quyến rũ nơi em hic hic Em giống như bông hoa,ko,có lẽ em giống như vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm mà con mắt tầm thường của anh ko sao nhìn xuyên qua được lớp mây mù dày đặc phía trước để có thể nhận ra được ánh hào quang rạng rỡ,toả sáng quanh em.Em là nhuỵ hoa thơm ngát ẩn trong những cánh hoa hồng mềm mại như nhung,em là bông tuyết trắng xinh xắn bay trên đỉnh Kilimanjaro ngàn năm giá băng,em là viên kim cương sáng nhất đính trên chiếc vương miện của nữ hoàng Cleopatra(chả biết hồi đó đã có kim cương chưa nhỉ???)...Em là cái đẹp tuyệt mỹ mà anh chỉ có thể ngắm nhìn mà ko bao giờ vươn tới được(khốn khổ thân anh,anh lại là kẻ đến sau mất rùi)
    Tuy anh ko có được tấm chân tình như của thằng Dê nhưng anh lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp hoàn hảo nơi em.Anh ngắm em như ngắm tranh của Rembrant,nghe nhạc của Beethoven,xem kịch của Shakespear,có nghĩa là nhiều khi anh ko hiểu nhưng cái đẹp đâu cần con người ta hiểu quá rõ(thế thì mất hết cả lãng mạn) mà chỉ cần cảm nhận bằng những giác quan như mắt,mũi,tai,miệng,lưỡi mà thôi còn cái phần sâu thẳm trong tâm hồn thì hãy cứ để nó ở đấy cho trí tưởng tượng nuôi dưỡng nó mãi mãi
    Queen ơi,anh biết em khó xử nhưng em hãy dũng cảm thách thức với số phận,hãy để cho trái tim làm chủ những cảm xúc,hãy để tình cảm trong tận đáy lòng lên tiếng và hãy ra quyết định lựa chọn đi nào.Come on,come on(dịch: cố lên,cố lên)
    Nào,nếu có sai lầm thì anh cũng ko trách em đâu và em cũng đừng nỡ đổ thừa cho anh.Chúc em may mắn.Gửi lời chào thân ái và quyết thắng to QUEEN
  10. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khi em QUÊN đã phải hỏi câu này thì thật là một ngày buồn của tớ rồi. Nhưng em hỏi thì vẫn phải trả lời chứ nhỉ.
    Em hãy chọn người còn lại trong 4 người trên image ý !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này