1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chị tưởng em Blue ở trong Đà Nẵng mà.Hay là em ra HN chơi.
    Không thấy chị hatxihoi với RRLM online tham gia vụ nhỉ? Tại hôm nọ được biết nick của hai chị nên hay trò chuyện nên cũng hiểu nhau hơn.
    Dù sao đúng vào hôm đó em lại có một cuộc hẹn quan trọng. Với lại hôm qua cũng vừa đi hát với 7X rồi. Nên để đăng ký đợt sau quyết tâm giật mic một lần với SS một phen.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 vắng Queen.
    Diễn viên chính: Dê
    Paparazzi: TĐH
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Hừmm... Ban đêm bận xúi dục nhân viên đi ném đá Nhà SS hay sao mà đòi ngủ cả ban ngày... Hì.. ĐÊM CÔ ĐƠN phải hát buổi sáng rồi tối về nghĩ lại mới thấy phê chứ..... Ủa.. không sợ tập đoàn vợ hờ vợ cũ của HBB sao... Hì.. anh nói trước là tuy đã ly dị nhưng anh còn nợ nhiều tài sản lắm... nỡ em bị chặn giữa đường đòi nộp tiền thì sao ??
    Hè...hè... HBB đăng lý tất cả các bài.. Ai không được thì HBB giật míc.. Tạm thời là .. CHIẾC VÒNG CẦU HÔN .... Ai muốn tặng bài này thì giơ tay cái...
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính chính xác thì anh là người đùa cợt trên net nhiều hơn em gấp 10 lần đấy.... Và chính bản thân anh đã phải trả giá rất đắt khi có những suy nghĩ ban đầu về net giống như em.
    Nếu em coi net là trò đùa hoá ra em đã phụ lòng tất cả những người bạn net đã đến dự sinh nhật em sao ?? Anh còn nhớ rất rõ em đã vui vẻ như thế nào khi ngồi ăn kem trước cửa Nhà Hát Lớn và khi em nói câu " Nếu HBB không sinh năm 1980, nhất định SM sẽ cưa đổ " .
    Cho dù net là một cái chợ nhưng mỗi người điều có thể tìm cho mình một góc dừng chân. Patient_hn275 khi vào Nhà SS luôn là h_n .. Anh nghĩ em cũng có thể tự tìm giải pháp cho riêng mình...
    Nhà SS đã nêu rõ tôn chỉ là nơi sưu tập mọi thương hiệu cảm xúc thì không muốn thiếu bất kỳ một thương hiệu nào cả...
  5. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ gửi ...
    ...QUÊN!
    Em có biết anh đã khó khăn thế nào để viết ra được những dòng này không, khi mà điện thì chập chờn còn mạng thì chập mạch. Thú thật ,đây không phải bức thư tình đầu tiên anh viết (như bác Dê) nhưng có lẽ nó sẽ là bức thư tình cuối cùng anh viết cho một người con gái chưa biết mặt ( những người biết mặt rồi anh chỉ gửi message mà thôi )
    Anh đã định là sẽ lặng lẽ ra đi ,đến một nơi nào đó thật xa, xa hơn cả cái chùa cũ nơi anh ...chưa thành chính quả, mang theo trái tim tan nát và cái keyboard cũ mèm long lay như răng bà lão, kỷ vật duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối môí tình oan trái của chúng mình. Vì thật sự, anh không muốn em phải khó sử ,rối lòng....!
    Anh biết, anh không có được sự dũng cảm, ướt át cùng những ánh trăng sao cần thiết như bác Dê, sự lãng mạn ,mạnh dạn như anh ****, lại càng không có đủ điều kiện vật chất cao sang như bác Olele (con tủ lạnh Samsung đời mới), để phần nào khiến trái tim em rung động. Tài sản duy nhất anh có được chỉ là một con tim nhút nhát ,thô kệch và ...con điện thoại lạc hậu SS T400 (sắp phải thay vỏ rồi). Hỏi làm sao có thể khiến lòng em xao động vì anh.
    Anh biết ,giống như kẻ hào phóng lúc hết tiền cũng thành...keo kiệt, kẻ sắp mất đi một thứ gì đó thì mới hiểu rằng nó quý giá nhường nào và không thể san sẻ, anh mới thấy là mình không thể mất em. Không có em ,cuộc sống của anh trên TTVN sẽ ra sao khi không còn ai để đong nữa. Sẽ ra sao khi đong các em khác , biết anh đã từng ... với em QUÊN thì dù có muốn họ cũng chả dám gật đầu. Sẽ ra sao...
    Anh hiểu là giờ đây khi em đã tuyên bố xanh rờn như vậy (chọn 1 trong 2 người may mắn kia) anh không còn nhiều cơ hội, hay nếu còn thì cũng mong manh, le lói như cái ....đèn pha đường Bắc Thăng long mà thôi. Nhưng anh tin là anh phải nói hết những điều này với em trước khi quá muộn. Người ta nói là anh đang đánh đề lúc 7h vậy.
    Em ạ, nếu như giờ đây cái trái tim nhiều ngăn, non nớt và mong manh của em vẫn đang lò dò lạc lối giữa những hố sâu nước mắt thì anh mong em hãy để cho lý trí sáng suốt của em lên tiếng.( nếu cần thì cứ lắp thêm con Chip Pen 4 3,4G cho nó chắc, hay là khó quá thì cho vào Excel mà tính nhé)
    Cuối cùng ,anh muốn em biết rằng tình cảm mà anh giành cho em luôn không bao giờ đong đếm được . (Nhưng với những con Chip công nghệ mới bây giờ thì...chả biết thế nào)
    Thế nhé ,lời ít, tình nhiều,mong em hiểu... !
    Anh đi....
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Riêng bác già cả ( không hiểu có ốm yếu hay không) thì có thể được ưu đãi đặc biệt . Thu phí sau... Nhưng cái khoản đặt cọc thì không thể thiếu... Quy định của Thủ tướng CP rồi.. Cái này tuy không thuộc hang mục phải đấu thầu nhưng phải tổ chứ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH bác ạ... Em cũng chẳng biết phải làm sao ..???..
    Thôi thì bác cứ dùng cái tủ lạnh SS đó đặt cọc vậy . Yên tâm sẽ trả bác lãi suất không kỳ hạn đoàng hoàng... Tuần tới mở thầu ở Số 1 Ngõ Huyện.. Bác nhớ đem đến nhé..
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, cứ thấy Nhà SS nhiều sư bỏ chùa là chị Vãi nhà ta lại động đậy lòng trần..... Ở đây toàn chùa được đổ bê tông cốt money thôi bà chị ạ... Ít nhất là 4 sư : HBB, NOVA, Olele, Standbyme... Hì..vậy là bà chị mất tới 04 tuần đấy... Đủ để làm đầy tháng bác DÊ rồi.. Mô Phật...
    Sư cụ olele ra tiếp giùm cái..
  8. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chú này hơi bị tự tin đó. Kể cả là phương trượng nhà chú ra đây, thấy chị thì cũng liêu xiêu cả mấy cái chưn ngay. Ngay cả lão sư hổ mang TTT cũng một thời điêu đứng vì chị đấy nhá!
    Chú không tin cứ hỏi chú Dê mà xem. Gì thì gì, chú Dê cũng là mối tình đầu thứ 04 của chị đấy. Nhưng giờ thương chú ý còn trong trắng và thánh thiện nên chị tạm buông tha.
    Hôm nao, chú đi offline với chị. Rồi chị biểu diễn màn váy ngắn đá song phi cho chú xem. Cứ gọi là thôi rồi luôn. Nhờ, chú Dê nhờ! Chú cứ ra đường mà xem. Cứ thấy chú nào đẹp giai gợi cảm mà bó xương cổ thì tuyền là nạn nhân của chị đấy!
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải ra đi như thế hả bác, chỉ sau có 2 bức tình của bác De và sự bối rối của em Quên mà bác đã như thế này à, híc, bác tin em đê, em Quên đã chết bác từ lâu roài, chỉ mong đến ngày hội ngộ với bác thôi (đừng mắng tớ mạnh mồm nhá bạn Quên), lúc đó bác có quyết định ra đi thì cũng đỡ làm em Quên phải rấm rứt, bùn tủi mờ. Bác còn nhớ khi xưa em đã hết lòng ủng hộ bác cạnh tranh với Chiến dịch Bão táp sa mạc của Thị vệ độc hành không hả? bác làm em thất vọng quá, hay là bác muốn "tình chỉ đẹp khi tình dang dở"
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em latino trông cai mẹt em thế mà dám bảo anh là gian. Mẹt anh mà gian thì anh đảm bảo là mẹt cái bọn đàn ông con trai trên thế giới này ý, thì cũng phải 80% cũng bị gọi là gian nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này