1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hic hic......Mấy hôm nay hùng hục làm như trâu húc... mả mà ko biết nhà mình có chương trình gì hay ho thế này. Mai tớ vẫn phải đi làm nhưng free buổi tối. Mọi người có gì thông báo với nhá. Đừng quên tớ đấy.....
    Tranh thủ post ở chỗ khách hàng. Tớ phải out đây, họ biết được thì chít.
    Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ!!!
    (P/S: Gửi lời chúc đặc biệt tới một số người đặc biệt nữa nhé)

  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ đưa nick Queen quay trở lại với nhà SS để nhờ bà con cứu tớ! Như lời olele thì anh nào nhà SS cũng xài được. Queen chỉ có một mà thôi thế nên tớ chỉ được chọn 1 người, còn lại đẩy lên chùa tất, hics...làm thế nào để tớ có thể lựa chọn tối ưu đây?

    Thật đau lòng khi đọc thư ngỏ của novareturns. Hôm nọ em cũng nghi nghi member giấu mặt là anh rồi nhưng...giá như em đã biết anh là ai ở ngoài đời thì chắc em sẽ đưa anh vào list 3 người để lựa chọn. Nhưng thật ngang trái! người đàn ông suốt ngày đong em, dòng dã mấy tháng trời lại là người hoàn toàn bí ẩn. Mà em thì chỉ có thể viết thư tình cho người em đã quen ở ngoài đời...hics..hics...đừng giận em! Tối mai đi offline với nhà SS đi, em sẽ "đổi thay" vì anh, có cả loveless nhảy vào động viên mà anh vẫn chẳng mảy may muốn thay đổi sao? hics...Anh viết thư tình hay chẳng kém gì Dê, có thể nói rằng kẻ 8 lạng, người 1 cân. Giá như em đã từng gặp anh, giá như anh viết thư tình cho em sớm hơn thì chắc em đã chả thèm biết trên đời này còn có Dê, có ****,?

    Hbb tiếp đón anh Giang chu đáo nhé! Mới lên Mod "Tư vấn tình yêu" đấy! máu chưa! Hics...viết xong câu trên mới giật mình, thấy hãi! Anh ấy là chuyên gia tư vấn tình yêu, vậy thì thành công trong trong tình yêu có xác suất rất cao. Anh Giang ơi! làm ơn loại tên em Queen ra khỏi mục tiêu của anh nhé! Em nó tuy tuổi cao rồi nhưng còn...ngố lắm! em nó ko chịu được nhiệt .

    Hbb với Ly giò xem thế nào đưa ra cái địa điểm karaoke lý tưởng cho cả nhà đi! Tìm chỗ nào được tự tay bấm bấm chọn bài ý. Chiều mai tớ đi đám cưới, tối chắc rỗi => lại là người đến sau, hics?Tớ đăng ký bài:

    1. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
    2. Yêu dại khờ
    3. Ước gì (hát đoạn II, nhường Tu_dinh_huong đoạn I vì đăng ký trước)
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hát kiểu tự tay bấm bấm thì chất lượng nhạc không ra gì đâu thêm nữa những bài mới mới lại không có, kiểu hát đấy bây giờ lỗi thời rồi nên nó không update list đâu.
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em Queen nhầm rồi.
    Chủ nhật 1/8 , chắc phải tuần sau.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Dê và ****
    Giá như 2 anh là một, có phải tiện cho em ko?

    Yêu là một trạng thái ko định hình. Có lúc em tưởng rằng nó đã thật lắm rồi, em đã yêu lắm rồi nhưng bỗng chốc nó tan biến vào hư ảo. Tất cả lại đổ về con số ko tròn trịa, để rồi em lại khát khao, em lại ao ước mình được yêu say đắm một người, được nhận lại một tình yêu vô bờ bến. Được thỉnh thoảng nhìn anh cười hồn nhiên như ngày chưa biết yêu.

    Em cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Điều này làm em nhớ đến cảnh các nhà văn vò hết tờ giấy nọ đến tờ giấy kia để ném vào...góc nhà khi mà họ chưa thực sự tâm đắc với văn ngữ trong tờ giấy mà họ viết ra. Em ko phải nhà văn nên ko cần đến tờ giấy để tìm cảm xúc. Nhờ cái PC này, em sẽ type thẳng lên Internet những gì em nghĩ và cả những cảm xúc em dành cho anh (**** và Dê).

    Dê ơi anh có biết rằng vào cái ngày anh bố cáo với nhà SS nỗi lòng của **** dành cho Queen thì em đã suy nghĩ rất nhiều, dường như đêm ấy em mất ngủ. Anh có biết rằng **** và em cũng đã thân ơi là thân ko? Thân đến độ chả còn gì là riêng tư (đừng có hiểu nhầm câu này nhé! ý em là ko có những câu chuyện riêng tư ấy! Chứ còn nhà ai người nấy ở, thân ai người nấy lo), thân đến nỗi có một người nhận xét rằng "nhìn thái độ đối xử của hắn dành cho mày trìu mến như 2 chú cháu ấy". Thế mà...những cảm xúc thật chưa được định hình thì anh lại công bố rằng những gì anh mượn là cái nick của ****, tất cả đó là nỗi lòng của anh.

    Lại một lần nữa em sốc!
    Đọc bức thư anh viết, em nhận ra rằng đây là người có thể mang cho em nguồn cảm xúc vô biên. Thật hạnh phúc! Cuộc sống còn gì bằng khi mà bên em có một người như anh. Bằng những câu chuyện về "biển và hoa", về "trăng và nắng" em sẽ thoát khỏi những tính toán, lo toan hàng ngày, thoát khỏi áp lực từ mấy tầng áp bức của một cơ số sếp. Em sẽ bên anh với nụ cười hồn nhiên và trong trẻo, trong trẻo đến độ người ta tưởng rằng thế giới này chỉ còn lại em, Dê và ****. Phải có cả **** vì anh ấy là tri kỷ của anh từ trước khi em xuất hiện, là chú trìu mến của em từ khi anh chưa nảy ra ý định bước vào đời em.

    Chà! cuộc sống của 3 ta sẽ phức tạp đây vì mỗi mối quan hệ song phương đều na ná như nhau, khó mà phân định rạch ròi. Có giải pháp nào cho trường hợp "một người đi với một người, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn"?
  6. Toc_dai_rang_den

    Toc_dai_rang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hu hu......hụ hụ.........
    Xin lỗi bạn vì mình đã vô duyên.
  7. thieu_mot_thu

    thieu_mot_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh em chị em cho tôi nhờ chút : Có ai thấy cô HuyềnNhi70 ở đâu không ạ ?
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác hết sức bình tĩnh và thông cảm.... Bác đã chịu nộp phí và đặt cọc thì yên tâm sẽ được Nhà SS bảo hộ thương hiệu trên toàn TTVN. Bé Latino này vẫn còn say nắng Sài Gòn nên nhìn không rõ cái mặt DÊ của bác mà bẩu nhầm thành gina đấy...
    Latino đâu rồi.. Định phá đám phi vụ làm ăn của anh đấy hả ??... Anh còn mỗi cơ hội này thôi đấy ... thất bại nữa là anh hết tiền để kết nạp em cho tròn con số 10 cô vợ hờ đấy.... Mô phật.. Chẳng nhẽ đem Oản, đem hương đi hỏi vợ..
    To Queen : cứ yên tâm.. Bác Giang sang bên này một lần đảm bảo nhớ mãi... Có khi chẳng dám tư vấn TY nữa cũng nên... Hì.hì... chẳng mấy khi vớ được cá mập.... Bác Giang nhỉ... Mod thì phải đóng phí khác đấy... còn phải tính cả money thuê vệ sĩ bảo vệ VIP nữa... Chẳng may bác có mệnh hệ gì thì Admin đến hỏi tội Nhà SS thì cái tủ lạnh SS của bác không đủ bồi thường đâu...... Rủi ro cao quá.... nên bác thông cảm lấy thêm cái chức Mod đó đặt cọc nhé.....
    Queen ơi là Queen... Gộp hai ông DÊ **** lại thì HBB tớ lỗ mất một người hả ?? Hay là học tập chiến lược cũ của tớ nhé... Thứ 2, 4, 6 - DÊ... Thứ 3, 5, 7 - Shít... Còn ngày CN để tớ đấu giá nhé....
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì... HBB em tuy chưa thành chính quả nhưng cũng mang Phật pháp đầy mình.. Bà chị có 04 mối tình đầu dưng mà em có tới 18 cái rồi cơ...... 18 mối tình đầu là 18 lần ngẹo cổ... Gì chứ 72 Thiếu Lâm tuyệt kỹ từ " Váy ngắn song phi" đến "Mini juyp đứng tấn"... thêm cả các chiêu bí truyền " Nửa mảnh vắt vai" rồi " Hai dây thắt cổ " ... tấn công từ đầu đến chân em nếm qua hết rồi .. Xương cốt toàn thân đã trở thành lò xo đàn hồi vô tư... Thế mới dám đứng ra nhận bảo kê cho phi vụ tranh hùng này của Nàh SS chứ.....
    Mô Phật.. HBB tu theo trường phái khác với mấy sư cụ kia... Chủ trương " Vào Địa ngục để học hỏi kinh nghiệm cứu rỗi chúng sinh ".. Mô Phật .
    Em là em nhớ cái chiêu " Váy ngắn song phi" của bà chị có đặc điểm là chân dài thẳng tắp lại không bị ghẻ... hì..hì... Bấy nhiêu đã đủ được gọi là " Biết mình biết ta.. Trăm trận trăm thắng " chưa nhỉ .. Con Nam Mô A Di Đà Phật... lại động lòng trần, hiếu thắng tranh đua với người đời rồi...
    Hè..hè.. các Bác nghe rõ chưa .. cứ vô tư mà đóng lệ phí rồi trổ tài "Lâm Tặc"... Có kiểm lâm HBB đứng đây rồi....
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 25/07/2004
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, sau một hồi theo dõi tình hình rất chi là căng thẳng, những bức thư tình sưót mướt , lãng mạn lẫn sụt sịt cứ thế mà đc đưa ra . EM cảm động quá, ko nói lên nời , mặc dù ng nhận đc những bức thư đó cóc phải em , hik , thế mới đau.
    Tình hình là em thấy chị quên nhà mình rất chi là hào hoa, 1 chị 3 anh , thí nên để tránh sự mất hoà khí trong nhà mình, em xin đăng kí rước bớt 1 anh cho chị wuên mỗi lần vit thư ko phải gửi hai anh hay ba anh , nhờ chị nhờ . Em xin về nằm nhà tu luyện , đúng 1 tuần sau sẽ trình làng nhà mình bức thư tình đầu tiên trong đời ng con gái , hịk, mà em xin bật mí nà ng nhận đc thư tình ko phải anh ****, dê, ( em sợ mà nói ra hai anh ý nại oánh nhau thì khổ ) vì thế, xin các anh giai chị gái cho 1 tràng pháo tay cho thí sinh đầu tiên mà ko biết có phải là duy nhất ko anh ; Nova ...gì gì đó .
    Tiết lộ thêm 1 chi tiết nữa là bức thư của em , cực lãng mạn , cực sướt mờ mướt, và...... siêu ngắn , he he mọi ng chờ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này