1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ở số 1 Ngõ Huyện không có bài này đâu. Hôm nọ em đăng ký nhưng người ta bảo không có. Ở đấy em thấy ít có những bài thuộc dòng nhạc như thế, nhất là nhạc Phú Quang thì chẳng thấy đâu. Thấy toàn là những bài của Đàm Vĩnh Hưng chỉ hợp cho anh Dê và anh Shít rên rỉ quằn quại.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Theo em được biết ở đây chỉ có Huyennhi79 thôi anh ạ.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Anh HBB thân mến,
    Khi mỗi người có một quan niệm và một cái nhìn khác nhau về cách post bài thì cứ xét nét nhau và chấp nhặt nhau từng câu một chỉ gây nên những mối bất hoà lớn.
    Những gì anh nói chỉ khiến em thấy rằng anh đang chẻ sợi tóc làm tư thôi.
    Nếu anh thấy đứa nào khiến anh khó chịu như em anh cứ im lặng mà bỏ qua như tất cả mọi người tự nó sẽ thôi.Còn nếu cứ nói qua nói lại chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
    Em rất biết em đang làm cái gì và em rất biết thái độ của mọi người với mình thế nào. Có điều em rất nuông chiều cảm xúc của mình. Mong anh hiểu cho.
    Em hy vọng là chúng ta không phải nói về điều này thêm lần nữa.Có thể là em hơi trơ, nhưng em có cách nghĩ và cách hành động của riêng mình và không muốn cũng như không làm cho ai phải nói em như Ly và anh đâu.
    Thôi, không nói nữa nhé.
  4. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Trông chú Dê đẹp giai thế này mà em Queen không có được cảm xúc thật thì đúng mắc chứng lãnh cảm, chả phải con gái... ngoan!!!! Đời quả đúng là lắm trái ngang!
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trái ngang quá còn gì. Khi một đồng chí như anh coi cái sự đẹp giai là có thế lấy được cảm xúc của người khác.Lại còn bảo người khác mắc chứng lãnh cảm. Hơ hơ, thế hoá ra anh cũng chỉ là người háo sắc.Chắc là đứng trước một người con gái đẹp mọi thứ trong anh cũng nhẩy lung tung?
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chương trình OFFLIGHT nhà SS lần 3
    Mọi người sẽ tụ tập tại điểm hẹn nhà SS (quán Trà Hoa Cúc phố Tăng Bạt Hổ) vào lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật mùng 1 tháng 8 năm 2004
    Mọi người sẽ ngồi nói chuyện tại đây đến 4 hoặc 5 giờ chiều sẽ đi hát hò karaoke. Mọi ân oán sẽ được bãi bỏ tại đây. Các ca sĩ trong và ngoài nhà SS lại có dịp thi thố tài năng.
    Những người đã đăng ký bài hát gồm có:
    1. Tu_dinh_huong
    - Đêm cô đơn (với Hbb, only Hbb)
    - Trưa vắng
    - Sắc màu
    - Ước gì
    2. Blueocean82. Em sẽ ra HN chơi đúng không? Nhớ liên lạc với chị nhe''
    -Người về cuối phố
    -Lời của gió
    -Nhớ Anh
    -Tình Anh
    -Yêu
    3. HBB
    -Chiếc vòng cầu hôn
    4. Queen
    - Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
    - Yêu dại khờ
    - Ước gì (hát đoạn II, nhường Tu_dinh_huong đoạn I vì đăng ký trước)
    5. De
    -Words (sing for Queen)
    -Wonderful tonight ( for Queen again)
    -You mean everything to me ( Only Queen)
    Còn có ai nữa không nhỉ?
    Mọi người đăng ký tiếp đi nhé. Còn 1 tuần nữa để chuẩn bị
    Chương trình sau buổi Karaoke sẽ là ăn tối. Cái này không bắt buộc, ai đi được thì đi, không đi được thì... về
    Thông báo này được gửi đến các thành viên nhà SS, những người muốn tham gia buổi OFFLIGHT nhà SS.
    Thông báo này thay cho PM.

    Đăng ký với ban tổ chức trước để đặt chỗ.
    Liên hệ:
    1. Jolie2222
    YM: Jolieu2222
    HP: 0904161293 (cấm nhắn tin mà không ghi nick là gì)
    2. HBB
    YM:......
    HP: .........
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hai đồng chí DÊ và Shít đâu rồi... Các bác khẩn trương đăng ký song ca với HBB đi chứ nhỉ ???.. Lần này là phải mùi mẫn hơn lần trước đấy....
  8. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trông buồn nhỉ, thảo nào gần về đến nhà rồi nó còn gọi lại bắt uống cafe với nó,lại còn trả tiền cho nó nữa chứ, hic hic.
    Mà sao thằng này bẩn thế, mặc cái áo trắng mấy hôm rồi ko thay ra, định để làm mắm à
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tất cả nhưng gì anh bảo là mượn **** là cái này. Cái bài mà anh viết ý, cái bài đấy là anh viết về anh đấy em ạ. Còn chuyện từ trước đến giờ anh không mượn nick của **** làm gì đâu, mà nó cũng chả phải cho anh mượn làm gì.
    Em Queen ơi là em Queen! khi anh viết thư cho em, thì lúc đấy là chỉ mình anh viết và gửi cho em. Lúc **** viết cho em, cũng là chỉ mình **** viết. Không có cái nào ghi là Dê và **** đồng "kính" gửi em Queen cả. Vậy mà em lại viết một bức thư gửi cho hai người. Em bảo anh với nó phải đọc làm sao, em tiết kiệm quá thế. Giá như em cứ viết rồi để trống một số chỗ. Sau đó điền tên sau, copy làm hai cái gửi riêng cho hai người thì anh đỡ tủi thân. Chứ em làm thế này thì anh dau lòng lắm lắm!!...
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bức thư thứ ba
    Gửi tới em!!
    Đối với anh em không cao xa và mỹ lệ, không tuyệt vời và chói loà, không hùng vĩ ,và bi tráng như những mỹ từ mà người ta dùng để nói về em. Đối với những sự so sánh ấy, không phải là em trong con mắt của anh. Trong anh em là một cô gái dịu hiền và đằm thắm, trong anh em thật gần gũi và nhẹ nhàng. Em gần đến nỗi hằng đêm anh gần như có thể chạm được vào hình ảnh của em. Gần như có thể cảm nhận được thực sự em đang sống kề bên. Cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, cảm nhận mùi hương của tóc em. Những hình ảnh chập chờn rồi bất chợt hoà làm một. Không gian gần như co lại đến mức đặc quánh, và thời gian mất đi tất cả đơn vị để đánh giá. Khái niệm thời gian trong anh lúc đó chỉ còn là những khoảnh khắc phảng phất đâu đây, có thể là lúc đó, có thể là bây giờ.
    Có lẽ anh đã quá hoang tưởng khi ôm ấp trong lòng một hình bóng của em. Anh sống với nó mà quên đi thực tại. Anh quên mất rằng em cũng chỉ là một người con gái bình thường. Bị biết bao chi phối của cuộc sống đời thường. Em cũng có những mối quan hệ của riêng mình. Cũng có những niềm vui, nỗi buồn, và niềm hạnh phúc riêng tư. Có những rung động mà chỉ duy nhất con tim em biết được. Có nhưng tình huống thực sự khó sử mà em không biết quyết dịnh như thế nào là đúng, bởi vì tất cả các quyết định trong tình huống đó đều có thể tổn hại đến người khác. Mặc dù em không muốn, vì em cũng có tình cảm với họ. Hãy mạnh dạn lên em. Em không hề có lỗi, con tim em cũng không hề có lỗi, họ và anh cũng không hề có lỗi, ngay cả "tình cảm" cũng không hề có lỗi. Cuộc sống là vậy đấy, "nhiều điều tốt cứ giẫm chân lên nhau" không tìm được một con đường vẹn toàn đâu em ạ, mà chỉ tìm được một con đường để đi được. Vì vậy đừng hối tiếc vì chúng ta luôn có nhiều điều để hối tiếc.

    Một lần nữa hãy mạnh dạn lên em, bởi vì em không phải chọn anh. Anh tự nguyện rút lui bởi vì anh biết. Anh biết chuyện tình cảm không cần thiết đạt được mới là mụch đích. Chỉ cần em được vui vẻ và không phải lo âu là anh hạnh phúc lắm. Đối với anh, chỉ cần được thể hiện tình cảm của mình là đủ. Anh không cần em phải đáp lại tình cảm đó. Bởi vì tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn tự nguyện. Và anh cũng không muốn mình lại là một trong nhưng nhân vật trong cái "trò chơi tình ái" của em. Thiếu anh trong đó, cái trò chơi đó đơn giản và dễ chơi hơn nhiều, phải không em. Em có thể coi đây là lời trách móc của anh, nhưng xin em hãy đừng giận để anh một lần được trách móc em. Ân huệ dành cho anh một lần em nhé.
    Em ạ, nếu như có nhiều người đến gõ cửa nhà em để được gặp em mà trong đó có cả anh. Tất nhiên họ sẽ phải xếp hàng theo thứ tự, anh chỉ xin em ưu tiên một điều. Hãy cho anh đứng vào một hàng khác, đứng một mình. Có thể anh không cần gõ cửa, và có thể là em cũng không cần phải mở cửa cho anh. Anh chỉ đứng đó và chứng kiến những chàng trai đến gõ cửa. Và biết đâu lại có anh chàng may mắn nào đó, trong cái đoàn người xếp hàng có diễm phúc được em mở rộng cửa thì anh cũng không buồn. Anh chỉ cần được một chỗ riêng, anh không muốn đứng cùng bọn họ.
    Có lẽ nhiều năm sau này, khi em đã có gia đình và có con. Anh vẫn có thể nhìn em và cười trìu mến. Bởi vì anh thấy được sự hạnh phúc ở trong em, và anh cũng sẽ thấy được sự hạnh phúc ở trong anh.
    " Anh không buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say".
    P.S:..............................
    Alone[http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=117
    I hear the ticking of the clock
    I''''m lying here the room''''s pitch dark
    I wonder where you are tonight
    No answer on the telephone
    And the night goes by so very slow
    Oh I hope that it won''''t end though
    Alone
    Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you

    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    You don''''t know how long i have wanted
    to touch your lips and hold you tight
    You don''''t know how long I have waited
    and I was going to tell you tonight
    But the secret is still my own
    and my love for you is still unknown
    Alone

    Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you
    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    Alone, alone

    [nick]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 26/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này