1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có đây có đây.. 2000 VN$/ bài... Chuẩn bị chung độ nhé... .
  2. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sờ Sờ ơi hỡi Sờ Sờ............
    Bần tăng ta phải thốt lên 6 tiếng kêu ai oán đó khi trở lại "miền đất hứa" này. Nhà Sờ Sờ to đẹp, hoành tráng là thế, sao giờ bừa bộn và vô tổ chứa thế này hả trời? Queen đâu, hbb đâu, Jolie đâu, sao để nhà cửa tùm lum thế này? Phải check in cẩn thận chứ. Tấc đất tấc vàng mà để bà con hoành hành vô tổ chức vậy sao? Mà đề nghị mọi người từ tốn một chút nhé, đừng nuông chiều cái "BẢN NGÃ" quá mà quên mất là xung quanh mình, mọi người vẫn đang sống, vẫn đang phải "thưởng thức" những sản phẩm vô tư do mình thoải mái sản sinh ra...
    Hãy làm cho nhà SS trở nên đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.....
    To Queen, ****, De: Các thí chủ xứng đáng là những "đầu rau" của thế kỷ 21. Những áng "tình thư" của các thí chủ đáng được "lưu cữu" cho con cháu đời sau học tập... Thật xứng danh các bậc thầy của "nghệ thuật ngôn từ".... đong đưa.
    Nghe đồn nhà SS đang sắp có một buổi Quần long tụ hội, ta cũng phải đến "mục sở thị" cho biết. Nhớ "welcome" kẻ tu hành này nhé. Amen (à quên, Mô phật......)

    Được olele sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 26/07/2004
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đi thi lấy cái chứng chỉ Đại kiến tướng Thầy Dùi cấp ... Quốc gia thậm chí Quốc tế. Dùi cười được cười, dùi khóc được khóc, dùi chửi nhau có chửi nhau, dùi ... tán nhau y như rằng lũ lượt tán nhau.
    De này, anh thấy tình hình diễn biến phức táp phết rồi đấy. Sự giật mình ... đẻ ra bức thư thứ nhất, sự bức xúc đẻ ra bức thư thứ hai, sự ... chịu không nổi đẻ ra bức thư thứ ba. Anh khuyên chú nên ... hưởng ứng phòng trào sức khoẻ sinh sản bà mẹ và trẻ em, phong trào .. vặn nhỏ máy thu thanh để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người mà ... đẻ vừa phải thôi, để đảm bảo nhu cầu được chăm sóc của ... những bức thư. Thêm nữa, chú nên save tất cả những bức thư chú đã đang và sẽ đẻ tiếp vào, lưu lại cho con cháu (nếu có) để sau này chúng có rời vào cảnh ... ăn mày thì cũng có thể xuất bản cuốn ... Những bức thư tình hay (hay ... điêu ???) nhất thế kỷ XXI mà đặng sống qua ngày cũng như tên chú được lưu danh đến hậu thế,cái này là nhắc chung với cả chú IG_**** và em Queen (nhớ là mang đến ..., chỗ nào ấy nhỉ ??? em Queen chắc biếc chỗ này, mà đăng ký bản quyền nhé, nhắc thế thôi chứ nếu kiếm ăn được thì anh đã làm rồi).
    Còn vụ offline tới anh cũng chưa biết có đi được không nữa vì ... mùng 5 anh mới lĩnh lương. Cứ đăng ký trước nhỉ:
    - Cung đàn mùa xuân.
    - Chuyện lạ.
    - Ngõ vắng xôn xao.
    Cứ 3 bài thế cho ... giống mọi người, đến đấy rồi tính sau.

  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, @Jolie2222 thích bài cà phê một mình hả? Giống anh quá. Thích đến mức sáng nào cũng cà phê một mình. Trừ sáng chủ nhật thì cà phê nhiều mình.
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu ý kiến đóng góp của em @Jolie2222 ạ, anh không chen lấn xô đẩy nữa. (Thực ra anh đã xô được ai đâu).
    Tớ xin phép rút lui cho rộng chỗ, để hai đồng chí kia tiếp tục CLV với em Queen.
    P/s: Mình đã được gặp em @Jolie2222 hôm đấu giá của 7XHN rồi, từ độ ấy đến giờ mình vẫn nhớ khuôn mặt em lần đầu gặp gỡ dù mình biết em chẳng để ý gì đến mình cả.
    Một cô gái với khuôn mặt tròn tròn, một cái kính xinh xinh gác trên một cái sống mũi cao cao thanh tú. Đằng sau cặp kính ấy là một đôi mắt trong veo, tròn tròn, luôn mở lớn. Dường như em chớp mắt rất ít, có lúc mình nhìn trộm em gần một phút mà chỉ thấy em chớp mắt có mỗi 1 lần. Em đấu giá cũng rất hăng, em có một giọng nói khá hay, lúc đầu thì giống như tiếng suối chảy róc rách, về sau khi đã hăng say đấu đá (giá), giọng em ngày một mạnh mẽ hơn, ầm ì như nước sông Hồng mùa mưa. Từ ấy suy ra chắc em phải là một cô gái dịu dàng dữ dội
    Giá hôm ấy mình có một chỗ ngồi thích hợp hơn thì mình sẽ quan sát em được nhiều hơn, khổ nỗi lại ngồi cùng hàng ghế với em nên quay sang nhìn trộm em nhiều, ngoẹo hết cả cổ, chả nhìn được nhiều, để lần sau vậy.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bức thư cuối
    Anh!
    Em đã từng nói với anh rằng em vẫn luôn khao khát một tình yêu cháy bỏng, được yêu hết mình và được hi sinh hết mình cho tình yêu đó. Một người như vậy mà anh có thể kết luận có một chương trình mang tên "trò chơi tình ái" sao?

    Anh bảo em viết thư riêng cho anh, đừng đồng gửi cho ai cả. Anh có biết em cũng muốn thế lắm ko? Nhưng trái tim nhỏ bé của em nó ko có quá nhiều ngăn "tình ái" để nhân bản tình yêu rồi CC cho nhiều người như anh đề nghị. Nó chỉ có một ngăn "tình ái" nên trong tình huống này em đành phải đặt anh cùng một số người trong đó. Đừng giận em, "tình cảm ko hề có lỗi, họ và anh cũng ko hề có lỗi". Rồi một ngày kia, ngăn ?otình ái? trong trái tim em cũng sẽ chỉ có một người, đó là cái người đứng một mình ở trước cửa nhà em .

    Em hứa với anh nếu trong cuộc đời em được lựa chọn thì em sẽ tìm một người có tình yêu mãnh liệt và trọn vẹn như anh. Liệu anh có nghĩ rằng khi đọc những bức thư tình anh viết cho em, các cô gái sẽ càng ngưỡng mộ và yêu mến anh hơn ko? Họ ko xá gì đến chuyện trái tim anh đang thổn thức vì Queen, họ chỉ nhìn thấy một thực tế rằng "Dê thật tuyệt vời! Anh biết dành trọn vẹn trái tim cho một người trong khi có nhiều cô gái khác vẫn mơ về anh". Đặt trường hợp em là cô gái khác, thì cho dù có là người đến sau, em vẫn sẽ rất hạnh phúc Dê ạ.
    Em viết được những dòng trên cho anh là nhờ lấy nguồn cảm hứng từ bức thư tình thứ ba anh viết và những lời tán dương của thầy chùa olele. Nếu như chỉ vẻn vẹn có những sự ngọt ngào đó thôi thì em sẽ còn chìm đắm trong vầng hào quang tình ái. Dường như là thật, lại nửa như là đùa, thật thật đùa đùa tạo nên sự kì bí và hấp dẫn. Và chủ thể của sự hấp dẫn đó chính là anh.
    Song tất cả những cảm giác, dư vị ngọt ngào đó bỗng chốc tan biến trong bài post của Truongdu. Anh được TD mệnh danh là người viết thư tình?điêu nhất thế kỷ, và em cũng bị quy kết như vậy! Chẳng lẽ lại thế?! Ko thể chấp nhận nổi!!!
    Đừng viết thư cho em nữa, em cũng sẽ ko viết cho anh nữa đâu. Em muốn giữ những cảm xúc thật, những lời nói yêu thương ngọt ngào cho người yêu em và cũng là chồng em. Có thể ngày mai người đó sẽ xuất hiện, thậm chí năm sau nhưng chắc là ko lâu nữa đâu (Cầu chúa cho lời tiên đoán của em là sự thật!!).
    Vậy nhé! Nếu mỗi buổi chiều anh có buồn khi nhớ đến em thì gọi?**** đi chơi cùng nhé! Ko thì rủ cái Ly còi ấy, nó cũng có vẻ là đứa cười nhiều => cuộc sống lại màu hồng ngay ấy mà .
    Yes or No, not Cancel.]
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 26/07/2004
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hics....đọc lại thấy mình viết sến ko chịu được. Hoá ra vẫn còn có khả năng tình cảm sướt mướt như tiểu thuyết của Kim Dung , cứ tưởng bi giờ chỉ biết "mồm kêu tiền tiền, chóng già lâu chết "
    Đề nghị tất cả các đồng chí ko biến chỗ này thành cái chợ nhé! Đến nhà chùa hiền lành là thế mà cũng phải than thở thì đúng là..thiện tai. Nhất là anh Giang còi, vừa phải thôi ko hôm sau em đặt mic cho hát bài Lời của gió thì tối về lại ngộp thở ngất lăn đùng ra thì oan trái lắm!
    Cho chị sửa lịch offline tí nhé Jolie và hbb, bà con xem xét nhé!
    Thấy em Jolie tổ chức từ rất sớm (2h chiều! máu thế! chậm lại tí đi em, cái gì ngăn ngắn thì mới vui, chứ dài dòng, liên miên đâm nhanh nhàm chán) nên chị thiết nghĩ cái vụ ăn đêm mà em đưa ra ấy mà nên chuyển thành vụ ăn chiều (tối) đi, trước khi anh chị em bắt đầu gào thét tra tấn nhau ấy. Chứ còn đã...vác mic lên hát rồi thì chả ai tâm trí đâu mà về sớm để ăn đêm. Hát đến khi về thì thôi. Hay em Jolie định trường hợp hát xong 23h rồi đi ăn đến 0h . Chị thấy là ko đc, lúc ý tranh tối tranh sáng chả biết đg nào mà lần, Đùa tí cho vui thôi! chứ thực ra chị cóc khoái về muộn lắm! nhưng nếu bà con ở lại ăn đêm mà tớ ko đc tham gia thì đâm ra ấm ức, thế nên tốt nhất chuyển thành ăn chiều (tối) nhé! Còn ai đến đc vào giờ nào thì đến, ko ép! okie?!
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nàng Queen
    Từ độ bần tăng gặp nàng tại đêm rực màu cờ đỏ, hân hoan vạn người đó, nàng mảnh mai nhỏ nhắn như con rắn, ngơ ngac dịu dàng như cái màn, đã khiến bần tăng lòng đau đớn lắm.
    Nàng có biết tại sao không? Nhìn thấy màu áo xanh, chiếc mũ xinh như cái nấm che đi ánh nhìn khả ái của nàng, lòng ta đã cuộn ầm ầm, réo ào ào, sôi sùng sục. Bao nhiêu công phu tu luyện cửa Thiền, chỉ một sát na mà bỗng thành Không.
    Mà nàng thì, than ôi, lại cùng một thí chủ phong tư tài mạo, tao nhã thanh cao dường ấy, thì bần tăng, phận cô đơn mong manh cửa Phật, kiếp phiêu linh lãng đãng cảnh chùa, làm sao mơ cho được.

    Nửa đêm gõ mõ tụng kinh
    Tưởng như nhìn thấy bóng hình nàng Queen
    Áo nàng tha thướt dưới đèn
    Tay nàng trắng hếu mon men lại gần
    Tỉnh ra một tiếng chuông ngân
    Bốn bên vắng lặng, áo quần lạnh tanh
    Nhớ từ thuở cách xa năm trước
    Tấm thân nàng một thước có dư
    Xinh tươi tựa lão tiều phu
    Tóc mây lả tả lá thu rụng vàng
    Thế mà nay quạnh hiu hiu quạnh
    Gió cười đùa càng chạnh tấm thân
    Vì nàng quyết chí một lần
    Đuổi ba bà vãi dành phần cho Queen !!!!​
    Tấm lòng bần tăng, trong sáng như vầng trăng, rộng dài ***g bóng hạc. Trời xanh hiu hắt, lặng ngắt tầng mây. Một tiếng chim kêu còn vang mãi, giọng mõ dài thao thức canh khuya.
    Nàng có thấu chăng.
    (Thằng De và **** xê ra, chỉ được cái lắm lông)
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    To chị Ly:Em nhận được quà chị gởi nơi bác stand tối hôm qua rùi ạ.hii em xử lý ngay tại chỗ luôn ngon lắm chị ạ.Cám ơn chị nhiều nhé í quên bác MR Queen nữa chứ hì
    Em ko ra HN được đâu hiện tại là thế nếu có đi thì đi ra đi vô trong 1 ngày thì được.
    AI đăng ký bài Vầng trăng đêm trôi của Mỹ lệ nhỉ cho tớ ké với nhé.Thanks
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hỏng,hỏng,đến sư hổ mang Tam Tê lại cũng động lòng phàm tục thì công cuộc "mải mê chinh chiến và yêu đương" của anh em tớ đến hồi mạt rùi
    Em Queen đã nói thế thì tớ cũng xin bắt chước Giang còi,biết thân biết phận rút lui,tìm nguồn an ủi nơi khác vậy.Thôi thì đường ai nấy đi,mong em sớm tìm được hạnh phúc là anh cũng vui rùi
    Lần off tới cho tớ đăng ký hộ anh bạn hoacatn với,một nhân vật chính hiệu nhà SS,hiền lành,ít nói,chân thành,thẳng thắn,trung thực...chị em nhà ta nhớ lưu tâm dùm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này