1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,cảm ơn bác ,nhưng nản là nản thế lào...Bác Dê đã... thánh thiện như thế ,chả nhẽ tớ lại ngại xung phong.
    Nhìn đây...
    QUÊN em!
    Anh đang vô cùng hối hận vì lá thư trước, lá thư anh đã trót dại viết là... "lá thư tình cuối cùng gửi người con gái chưa biết mặt". Vậy cái này thì là cái gì ,đúng là há miệng mắc quai ?!? Thôi thì ,em cứ coi nó như là lá thư tình cuối cùng gửi người con gái chưa biết mặt... phần II nhé. (anh sẽ cố kết thúc nó nhanh ở phần thứ ...N thôi)
    Em có biết là anh đã đau khổ như thế nào không khi em khen anh là ....viết thư tình hay như bác Dê bác ****,là giá như.... (Anh dại quá). Vì nếu sớm biết điều này ,rằng những lá thư tình sướt mướt kia lại có sức mạnh vô hình có thể khiến cánh cửa trái tim em (vốn luôn chắc chắn và đóng im ỉm)....long đanh tróc rỉ, thì anh đã biến cái topic này thành cái ... rổ đựng thư tình từ rất rất lâu rồi.
    Anh không buồn vì em nói rằng ..."không thể viết thư tình cho anh". Có sao đâu khi mà đối với anh ,thư tình dù chứa ngàn từ cũng không bao giờ là đủ.( nhưng lúc nãy bé H_n mới có "doạ" viết thư tình cho anh thôi mà cũng thấy xốn xang phê phê lạ ). Thật sự, anh không cần em phải gửi cho anh những lời ...có cánh. Cái anh cần ở em đó là một thứ tình cảm chân thành mà giản dị. Nó sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi không gian, thời gian, bay vút lên trời cao xanh kia như ...tên lửa vượt đại châu (loại Pakistan vừa bắn thử,bán kính 3000 km mang đầu đạn hạt nhân chỉ bắn chệch mục tiêu trong vòng 10 cm ý ). Hãy đừng gửi cho anh những lời yêu thương biết bay, nhưng lại chỉ bay "là là" như cánh cò mỏi mệt tìm chỗ gác chân, em nhé. Có thể ai đó cần ,nhưng anh thì không em ạ !
    Anh cũng không ân hận vì đến giờ vẫn là member bí ẩn trong em, để không được em duyệt vào list ...3 người. Vì nếu không, em QUÊN của anh sẽ mọc đâu ra tay để mà giằng mà giữ. Em thì chỉ có một, mong manh với 2 bàn tay yếu đuối đang phải bận bịu với bên anh Dê bên anh ****, chưa kể đôi chân khẳng khiu kia em đang dẫm lên anh Tiêungaogiang, anh... , thế thì còn tay nào để mà chìa ra với anh lúc này đây. Em có thể làm anh đau lòng ,nhưng anh thì không thể làm em khó xử. Anh không muốn một lúc nào đó ,em lại phải than lên với trời rằng.... "Giá như 3 anh là một, có phải tiện cho em không". Thế thì anh đau lòng lắm!
    Bác cao nhân nào đó đã từng nói với... bác cao nhân khác : " Yêu là không...đòi hỏi". Trước anh hơi nghi nghi, nhưng giờ thì chắc tin rồi.
    Em hãy tin, anh sẽ luôn luôn đứng đó, nơi người ta đang xếp hàng ngang dãy dọc trước cánh cửa trái tim em, để đợi một ngày mình thanh thản bước vào. Dù cho anh không phải là người may mắn được xếp đầu, xếp giữa mà thậm chí có thể là xếp cuối. Dù cho mùi mồ hôi có khó chịu thế nào của thằng đứng trước, dù cho ngàn cái dẫm chân đầy ác ý của thằng đứng sau (nát hết cái gót giày 300K mới tậu ), dù kẻ chen ngang, nguời xô đẩy, dù cho trăm ngàn lý do mà thiên hạ có thể viện ra, anh sẽ không bao giờ bỏ hàng ngũ đâu em. (Hồi học quân sự trên Xuân Mai , anh được dạy là bỏ hàng ngũ giữa chừng là dễ ăn ...đạn lắm). Anh tin ,như một bài ca nào đó của bác cao nhân Trần tiến , "Ngàn người yêu em ,trong đó có anh.... Mười người yêu em ,trong đó còn anh....Hai người yêu em, trong đó có anh. Người kia rồi sẽ ra đi, anh thì...không chạy kịp".
    Anh sẽ đợi....
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 27/07/2004
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Roài, nhà SS quả có duyên với cửa Phật . Bác sư cụ TTT cũng động lòng trần mà mò về. Thiên tai, thế gian lòng tục quả vẫn nhiều như ...lòng sung. Tặng bác này... hehe

    Nửa đêm gõ mõ tụng kinh
    Nam mô Bồ tát sao tình ...lại xuân
    Bao năm tu luyện chuyên cần
    Một giờ lướt Nét thành thân tội đồ
    Nhớ thủa xưa Thầy oai phong lẫm liệt
    Vãi hai hàng tiếp bước Thầy đi
    Miệng Nam mô, mắt "đá" cô ni
    Tay gõ mõ, tay sờ ...i vãi già (chi)
    Chốn thiền môn những tưởng đã xa hoa
    Áo cà sa che hết vòng tục lụy
    Cớ sao thầy bỗng nhiên ôm mộng quỷ
    Chán cửa thiền kiếm ...của lạ trần ai.
    Để giờ đây...
    Vãi già tựa cửa ngày đêm ngóng
    Ni cô gác mõ chẳng buồn kinh
    Chó vàng sủa có một mình
    Quán cầy đầu ngõ lặng thinh bóng thầy.
    Nam mô.......Bong......Tại chăng...
    Thích Tất Thẩy thầy thèm tỉ thứ
    Thiếu Tí Tình thầy tí tớn tăm tia
    Tán Tán Tất thầy tu tới thượng thừa
    Thèm Tính Tang tim thầy to to tướng...
    T....T....T ....[:D
    He he
    To ALL: Tớ không biết chắc 100% là có đi đại hội nhà mình được không và có hát nổi không vì họng giờ vẫn xưng to đùng, nhưng cũng cứ xin đăng kí trước. (Có gì bán suất kiếm lời)
    1 - Em về khinh tôi ( nhạc vi tính thì...miễn)
    2 - Ly cafe Ban mê
    3 - Bông hồng thuỷ tinh (nếu có)
    Được novareturns sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 27/07/2004
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ét xi tăng, đừng có quay một phát 390độ sang em thế chứ. Chơi xấu quá đi. Nhưng mà anh quên là đã gặp em hôm đá bóng 7x, hôm đấy mới là đầu tiên. Và cũng hôm ấy anh bị gãy chân nhờ. Khổ thân.
    To Blue: Em ơi, quà đó không phải một mình chị tặng em đâu. Đó là quà của tất cả mọi người tặng em đó. Thích chứ?
    To Greenline: Ủa, sáng nào bác cũng cafe một mình à? Khổ thân. Đã biểu ra HN đi thì không ra. Sáng nào em cũng hầu bác 1 chầu café.
    To all: vậy sẽ thay đổi lại nhé.
    3giờ chiều tập trung.
    5giờ chiều đi nhậu
    7tối chiều đi hát
    10:30vìa
    OK?
    Mọi người thống nhất đi để em sẽ viết lại kế hoạch cho hoàn chỉnh.
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    em đọc cái đoạn này lại nhớ hôm Tết đi giải hạn.
    Đến cái ''trường đoạn'' này, nghe sư thầy đọc như đang phê (mô phật) khiến đang buồn ngủ cũng phải tỉnh giậy.
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Queen thương!
    Bao giờ em trở lại
    Sưởi ấm anh nồng nàn
    Với mùi hương mùa cũ
    Bên góc phố hoàng lan
    Nhớ em!
    Tặng em tấm chân dung của một người ngưỡng mộ em. Anh, hiện thân của sự trong trắng và thánh thiện.​
    P/S: Chú De, chú **** với chú Tam Tê chim cút đê! Giờ đã đến thời của anh rồi! Hớ hớ!
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Thôi xong, thế này có được gọi là oánh hội đồng không nhỉ?
    Chị Queen ơi, quyết nhanh gọn đi, thế này rồi có ngày huynh đệ tương tàn mất thôi. Rồi nhà SS lại bị mang tiếng là..... là gì ấy nhỉ.... Thánh địa cũng những kẻ tàn sát..... thì chít......
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đã biết rằng quanh nàng chẳng lúc nào thiếu những anh em Sam Sung và cả những thằng chẳng có Sam Sung (như chồng của Vai_gia nhà chùa - tức thằng Phuchan), nhưng có ai hãy chỉ cho ta cách nào quên được nàng không?
    Nàng ơi sớm sớm chiều chiều
    Chân tu ta chẳng nói điêu tí nào
    Nàng long lanh như sao đầu núi
    Dáng nàng làm bối rối lòng ta
    Tấm thân yểu điệu thướt tha
    Giọng nàng thỏ thẻ như là tụng kinh
    Chân bước nhẹ đi về hương khói
    Hai mắt nàng soi mói vòng quanh
    Cái tay chắp khéo khéo nhanh
    Tuồn ngay tờ bạc vào quanh cổ thầy
    Nàng ơi một tấc dạ này
    Không ăn thịt chó, để đầy nhớ thương.....​
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lão sư cụ T T T là ai trong cái buổi "rực màu cờ đỏ, hân hoan vạn người" ấy nhỉ? Bác tả thực về tớ dã man quá! Đúng là văn cũng có nhiều kiểu văn, tớ tán anh chị em ngọt ngào dường kia, còn bác tán tớ đìu hiu dường này . Với cả bác nhớ sai một chi tiết đấy, tớ mặc cái quần màu xanh chứ ko có cái áo màu xanh xanh nào cả.
    Bác về lại chùa đi, nhà sư mà đong hàng như xiếc thế này tớ thấy ngại lắm! ko quen tẹo nào. Mà kể cũng lạ nhỉ? 7x định kéo cả hội đồng sang đây hay sao thế? Chị em 7x xinh tươi, trẻ trung, hồn nhiên, yêu đời như thế mà sao các bác ko ở lại nhà cho nó khoẻ, sang tận nhà SS vừa xa vừa đông.
    Dòm cái ảnh của Phuchan, trông đẹp giai, phong độ hơn cái hồi gặp ở VCCI nhiều á! Đúng là...chậc! chậc! tay thợ nào xử lý ngon phết! thành nam người mẫu ngay. Em chả dám nhận lời thương mến của anh đâu, hics...
    Đọc thơ của novareturns mà thấy đau lòng! Một cây thơ của nhà SS, thế mà...hôm nay...Mà thôi! tuỳ cảm nhận của mỗi người.
    Anh đừng đợi em. Chơi cùng cả trăm trang nhà SS thì anh cũng biết rồi còn gì, kiên trì hay chờ đợi mà đem áp dụng với em thì..chả giải quyết được cái gì cả. Thật chán! cuối cùng vẫn chả thấy ai hiểu em Queen.
    Thưa toàn thể các bác! tớ yêu cầu các bác ko được đem tớ ra làm mục tiêu để các bác...thể hiện mình. Mỗi một tớ ko đủ sức để tiếp chiêu tất cả các bác, mà căn bản tại tớ chỉ thích chất lượng, ko cần số lượng. Thà các bác tìm cho tớ lấy một người, rồi các bác cùng vun vào (ép duyên) với tớ thì tớ còn hạnh phúc hơn là các bác thi nhau đong tớ thế này. Các bác làm ơn ai về nhà nấy đi! Để nhà Samsung trở lại cái thưở thái bình xưa.
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc ... biết trước nhà SS có một tài năng thơ ca như thế này thì tớ đã mua di động của SS chứ chả mua của Nokia làm gì ... nhưng chắc giờ thay đổi vẫn kịp ... mai đi bán Nokia để mua SS thôi ... lúc đấy mới có lý do chính đáng vào đây nghe thơ và " bông hồng thuỷ tinh " của anh Nova
    Với cả mọi người cho hỏi liệu tớ có được rủ chị em 7X sang đây tổ chức cuộc thi " đường chinh phục trái tim nova " không ( copy đường lên đỉnh olympia ) ???
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết thư tình hay quá , choáng....., lâm ly mùi mẫn dễ sợ, tình cảm ướt át đầm đìa .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này