1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều nhàu nát và lộn xộn, tất cả đều vớ vẩn và vô vị. Nếu như bạn đang có một mớ lộn xộn ở trong đầu thì kết quả là như vậy. Tôi không hiểu tại sao cái nhà SS lại ra nông nỗi bây giờ. Tất cả nhao nhao như một trào lưu vào một chuyện không phải trào lưu. Những lương member trốn này chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Mọi thứ như quá shock đối với họ. Họ chỉ biết hãi hùng đứng nhìn cái cơn bão khủng kiếp đang xảy ra. Nó cuốn phăng hết cả nhà cửa, bới tung đất đai vườn tược. Quăng lũ gia súc mà họ đã dày công chăn nuôi. Nhưng đó lại là một trò đùa nhẹ nhàng của những vị thần gió với nhau, họ chỉ đùa cợt với nhau nhưng họ không hiểu rằng mình đang gây ra bão táp.

    Nếu như cần một lời xin lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên phải đứng ra xin lỗi mọi người. Tôi là nguồn cớ của cơn bão đó, tôi quen các vị thần đó. Họ nghĩ là tôi cần một cơn gió, và họ nhiệt tình giúp đỡ mà không biết là tôi cần gió gì.
    Hãy để tôi cùng cày quốc, xây lại nhà. Cùng nuôi lớn đàn gia súc....................đó là một lời xin lỗi.!!!!???!!
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nhớ đến bộ phim hoạt hình hồi nhỏ " Hãy đợi đấy " ,có một cảnh phim mà chú sói đang siêu vẹo nâng một một quả tạ trên mép mái gì đó, và chỉ một chú buớm vàng vô tình đậu khẽ lên một bên tạ thôi đã đủ làm chú sói ...mất thăng bằng và rơi xuống dưới. Phải chăng tớ đang giống chú **** vàng vô tư kia...,hay có lẽ tớ là quả tạ ?!
    Rất buồn vì nhưng lời này của em QUÊN ạ !
    Nhưng cõ lẽ là anh nên tự trách mình nhỉ !?
    Thành thật rất buồn vì kể từ ngày hôm nay, Novareturns tớ phải chấm dứt "chiến dịch" của mình. Người ta vẫn nói, mọi niềm vui rồi cũng có điểm kết thúc.
    Nhưng các bạn hiền đừng lo lắng ,tớ xin phép sẽ vẫn thỉnh thoảng đọc bài các bạn, post vài câu dù vẫn chỉ như xưa, đùa bông phèng và lếu láo.
    Trừ hôm nay !
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bức thư cuối cùng
    Gửi em Queen!!
    Anh đã xoá đi rồi viết lại rất nhiều, không phải vì anh bối rối không biết viết gì. Mà chỉ bởi đây là bức thư cuối cùng, anh không muốn nó thiếu bất cứ một cái gì. Hoặc thừa bất cứ một cái gì. Sẽ không còn một bức thư nào nữa. Không có cơ hội nếu anh viết thiếu, và cũng không hay khi anh viết thừa.
    Vấn đề ở đây là cảm xúc, cái mà anh hằng nghĩ là mình không hề có. Cái mà anh nghĩ là một thứ hàng hoá xa sỉ trong tâm hồn anh. Cái mà anh hằng chỉ biết nhận vào qua những hình thức nghệ thuật của cuốc sống, mà không muốn mình đưa cho người khác. Thế mà khi anh bắt đầu viết bức thư đầu tiên cho em anh lại biết rằng mình có thứ hàng xa sỉ đó. Mà em biết đấy, người ta lại gọi chúng là "điêu", là "sướt mướt". Nếu như họ tìm thấy những từ ngữ chỉ sự "đau khổ", sự "buồn bã" và "khóc than" thì em hãy chỉ cho anh nhé. Người viết bức thư là anh, không là một người nào khác. Những gì anh viết là những gì trong đầu anh hiện ra khi anh suy nghĩ về hình ảnh của em. Vậy cái gì không thật ở đây. Cái không thật là anh chỉ sống trong tâm trạng đó khi anh ngồi viết thư. Có lẽ anh quá nhập tâm vào những gì mình sáng tạo, mà đươc sáng tạo là ước mơ lớn nhất của anh đấy em ạ.
    Anh là người duy lý chứ không phải duy tâm. Thế cho nên mọi sự việc trong cuộc sống nó trở lên quá thấu đáo và rõ ràng đối với anh. Thành ra sự lãng mạn của cuộc sống cũng bị đánh mất một cách lãng xẹt. Em biết anh vui mừng đến nhường nào khi biết mình vẫn là một người có tí chút lãng mạn không. Em có biết là anh thầm cảm ơn em khi nhờ có em mà anh tìm lại được nó. Và anh cũng phải xin lỗi em vì nó gây ra cho em nhiều chuyện. Anh biết là nhiều lắm. Nhưng em hãy coi như những bức thư đó là một món quà của một người bạn tặng cho em nhé, ít nhất là cũng như vậy chứ.
    Anh mới gặp em vỏn vẹn có hai lần. Chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp ,và cũng chỉ chiêm ngương dung nhan một cách qua loa(). Nhưng anh biết em là một cô gái hiền và hơi có vẻ nhút nhát. Anh muốn khuyên em một điều nhé. Trong cuộc sống, bất cứ điều gì xảy ra, hoặc bất cứ viêc gì em phải đối diện. Trong công việc cũng như trong tình cảm. Thành công hay thất bại, tất cả đều không quan trọng bằng một thứ. Đó chính là bản thân mình. Em phải biết quý trọng lấy chính mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Bất cứ những lúc mà em thất vọng nhất. Vì em là chủ thể của mọi sự việc đến với mình. Đầu hàng là buông xuôi tất cả. Hơn nữa, yêu thương chính bản thân mình thì mới yêu thương được người khác. Bởi vì lúc đấy em sẽ biết họ cũng yêu quý bản thân họ như em yêu quý bản thân em vậy. Mọi thứ đều đáng quý.
    Có thể là thừa khi em là một cô gái nghị lực nhỉ, anh thấy hình như thế đấy chứ. Nhưng cũng thông cảm cho anh nhé. Tại anh tuôn ra những dòng trên dường như khô khan quá. Khi hứng lên thì anh viết ra toàn những thứ như vậy đấy. Chứ bình thường gặp ai cũng nhăn răng ra cười, cười nhiều đến nỗi chúng nó nhìn phát chán. Cười nhiều đến nỗi răng cửa đen hơn răng hàm( đấy bình thường viết mấy câu thế này thôi).
    Thôi hết thư rồi, hết bị tra tấn rồi nhá...........Đừng thất vọng vì nó không lãng mạn như những cái trước nhé.
    This place for something i must say, but i still can''t found the way.........
    P.S: Không viết thư nưa, những post bài thì chắc là được.
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thức thâu đêm để post thư dài gần 30cm <--- triệu chứng của sự mất ngủ
    Hai đợt đi chơi xa gần đây nhất bên 7x chả ăn cái giè cả <--- triệu chứng của sự chán ăn
    hí hí..... tương tư thật roài
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn, vì sẽ có. Nhưng khi nào nhỉ??. Có thể là ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau................Nếu như không biết cụ thể thì đừng nên chờ đợi em ạ. Hãy làm việc khác và nó sẽ đến một cách tự nhiên. Lúc nó đến bất ngờ cũng là một niềm vui đấy chứ.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thật chán! cuối cùng vẫn chưa thấy ai hiểu anh Dê.
    À này! bé lốp lép cũng ít ăn nhá, Cũng mất ngủ nhá. Vậy đang tương tư anh nào thì khai ra đê. Có gì quân sư cho. Chỉ cần lúc nào có đám thì không mất tiền mừng thôi, không lấy tiền công. Deal??!!!

    [nick]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 28/07/2004
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    (Có lẽ trong buổi đêm hôm nay cả 3 chúng ta đều nói thật. Em nghĩ thế vì em cũng đang làm thế!)
    Novareturns,
    Em chẳng hiểu khi nói ra những lời trên thì thực sự trong lòng anh nghĩ gì, còn em thì cũng thấy buồn khi đọc nó. Uah, em cũng trách mình khi nói ra những câu mà anh quote ở trên, dường như nó làm anh ngỡ ngàng với em Queen của những ngày về trước, nhưng thực - ảo lẫn lộn, em nghĩ chúng ta cần phải minh bạch nó khi cần thiết.
    Em thích cách viết văn của anh, em thích những bài thơ anh làm cũng như em thích cái cách mà anh thể hiện với Queen nhà SS. Lúc nào Queen cũng đc tự hào (trên net) mình là duy nhất với novareturns, dù cho thời thế có thay đổi thế nào thì novareturns vẫn luôn chỉ...đong Queen.
    Em chẳng biết trong cách nghĩ của mọi người ở đây mình đã sai, đúng thế nào và được đánh giá ra sao.
    Anh trách em? Nếu anh ko trách thì em vẫn nghĩ rằng em xử sự đúng đấy! Nhưng nhận lời trách móc của anh rồi, em vẫn chẳng hiểu mình sai những gì nhưng dường như là..em cũng sai.
    Ai mắng gì cứ mắng, em xin nghe!
    Em cũng chẳng nói "giá như" nữa đâu, mình làm những gì thì phải nhìn nhận kết quả cũng như hậu quả thôi.
    Vẫn biết net là ảo nhưng chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều, chia sẻ rất nhiều ở trên này, dù sao cũng phải nhìn nhận điều đó. Relax nhé novareturns, để anh vẫn là một novareturns hài hước và vui nhộn trong nhà SS.
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Dê đã cho em một bức thư với những lời khuyên đầy sự thương mến của một người anh như thế! Hics...mà sao anh tỏ ra hiểu về em nhiều vậy , dù chưa một lần nói chuyện, chưa một lần viết mail.
    Em cũng phải thừa nhận rằng từ lúc anh bắt đầu sáng tác thư tình thì em cũng bị cuốn vào cái guồng đó. Em cũng rất ngạc nhiên vì chúng ta có thể nhập tâm vào nhân vật để viết lên những lời có cánh như thế! Em cũng như anh, chỉ mới 2 lần tiếp xúc...ở xa, chả còn nhớ cái giọng anh thế nào nữa, chỉ biết là ít nói, nhưng nói ra câu nào thì thấy câu đó buồn cười. Anh nhìn nhận về em cũng có phần đúng đấy, tuy nhiên hiền thì có nhưng ko nhát đâu, chỉ tội lúc tối trời hay đường vắng thì hay sợ chết thôi.
    Những ngày trước đây em nghĩ anh là một người bạn vì cái vẻ ngô ngố, hiền hiền. Em vẫn tự nhủ "cỡ này mình mà dập cho mấy câu thì chỉ có im lặng mà ngồi nghe". Ý nghĩ của em chủ quan quá phải ko? tại ít gặp cao thủ nên lúc nào cũng tưởng mình là nhất ý mà! Hôm qua, hôm kia em lại ngỡ anh là một người tình bởi những bức thư anh viết hay quá! Để đến hôm nay hoá ra anh là một người anh, chà! cung bậc tình cảm trong em nó cứ thay đổi nháo nhào, anh kìm chế cảm xúc, thể hiện vừa đủ, kẻo mấy hôm nữa em lại ngỡ anh là một người ông thì chết!!! hi`
    Cảm ơn những ngày qua và những bức thư của anh! em đã ngộ ra được nhiều điều. Trong đó có một điều về anh mà em nhìn nhận được trong thời điểm này "anh người lớn hơn những gì mà em cảm nhận được trong 2 lần...diện kiến".
    Chả hiểu anh em mình gặp nhau lần 3 thì có nhìn nhau cười ngượng ngịu ko nhỉ?! Dù sao thì cũng thật vui khi quen một người như anh.
    hi`!
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    TÌM NGƯỜI NHÀ​
    Anh PHÙ VĂN CHẨN, giận vợ bỏ nhà ra đi từ ngày hôm kỉa hôm kia (không nhớ rõ).Khi đi có mang theo một số váy ngắn và guốc của vợ.
    Đặc điểm nhận dạng: Đầu hơi trọc, có răng nanh, gặp ai cũng nhe răng cười làm duyên.
    Lưu ý: Hơi đánh đá, ăn tham và mẹ mìn. Các cô gái trẻ đẹp xinh tươi cảnh giác bị dụ dỗ.
    Ai ra đường chẳng may nhìn thấy anh Phù Chẩn ở đâu xin báo tin cho chị NGUYỄN THỊ VÃI GIÀ. Địa chỉ cửa hàng VÁY NGẮN CŨN CỠN, phường 7X.Hoặc báo cho MOD nơi gần nhất. Gia đình chị VÃI GIÀ xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ủa... Vậy là chấm dứt rồi hả ??.. Mới có mấy ngày bận chút mà quay về đã thấy các dự án đổ vỡ hàng loạt... .
    Sao tháng này HBB tớ gặp nhiều chuyện xui xẻo thế không biết... Đến cái dự án cuối cùng của tớ cũng bị sụp đổ trong chớp mắt.... Coi bộ không thể gom đủ tiền cưới vợ mới rồi.. Chắc tại có duyên với Nhà chùa nên sư cụ niệm kinh phá hoại ...
    Queen ới ời .. Sao không để tớ thu tiền đặt cọc cái đã rồi hày "bùng" ... Đã hứa chia 50:50 rồi mà lị... Thôi, để vụ sau chia 60:40 nhé... Đừng có làm tớ phá sản lần nữa đấy..
    Quả này CN đi karaoke phải tranh thủ gật mic rên rỉ ỉ ôi mới được.. May ra có người thuơng sót ... Jolie đâu, cho anh đăng ký thêm bài Everything I do nhé... cả mấy bài nhạc vàng nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này