1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão qua đi, nắng vàng lại tới.
    Dự báo thời tiết hôm nay 30độ. Nhưng một vài ngày tới sẽ có áp thấp nhiệt đới. Mọi người nên đề phòng, nhớ mang theo áo mưa và thuốc chống cảm

  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ly giồ:Ai bảo! nói đúng hơn là cơn bão số 1 đã đi qua, nhưng sẽ còn những cơn bão tiếp theo. Chờ đấy.
    HBB: Chú đừng bùn, chú không thu được tiền đặt cọc của anh, nhưng sẽ có rất nhiều anh khác sau đây sẽ đến đặt cọc cho chú đấy. Mà biết đâu anh cũng lại quay lại tự nguyện đặt cọc ý chứ!!!
    Được de sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 28/07/2004
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    hê hê, chú De này, nếu mà chú T T T và chú PhuChan còn phá đám chú, anh sẵn sằng sang 7XHN chiến nhau với bọn đấy, đúng là vớ vẩn thật. hê hê, còn cho dù thế nào đi nữa thì những bức thư của chú, của chú ****, của em Queen anh vẫn giữ nguyên sự đáng giá đấy, chú có .. giận anh thì anh cũng chịu . Vì sao, vì đơn giản nó được viết ra bởi lấy những nhân vật được nhắc đến làm cảm hứng chứ không phải tình cảm giành cho những con người ấy.

  4. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1

    Anh (De)!!!
    Du chua mot lan gap A, song voi E, da tu lau A da tro nen rat gan gui, than quen. Tai sao, E cung chang biet nua. Chi biet rang hang ngay, hang gio E luon muon duoc noi chuyen, duoc tam su voi A......
    E da co nen long minh, tu an ui rang mot ngay nao do ngon lua trong E se chot tat, nhung cang co gang thi no lai bung len hon bao gio het, va cho den hom nay, khong chịu dung noi, E ben viet thu cho A.
    Co the A se khong de y den E, nguoi con gai que mua, nhut nhat, nhung xin hay mot lan lang nghe nghe E noi: E......A.
    E cua A
    bl.au
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không dùng từ mập mờ khó hiểu.... Love A, Ghét A, ứ thèm anh, muốn giết anh.... thì cứ làm luôn đi...
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bão táp mấy hôm mọi thứ lại bắt đầu bình lặng trở lại. Anh chị em nhà mình chắc kinh hoàng cũng...đủ rồi nhỉ!? Trở về confirm phát để biết là cả nhà đang còn sống đê! Nào là rongranlenmay, hattxihoi, flying_dance, standbyme, greenline... thấy mất hút lâu lắm rồi. Quay lại để anh chị em lại hàn huyên tiếp nào.
    Sợ thật! Sáng nay tỉnh dậy tớ vẫn còn thấy hoảng, từ sau ko nghịch dại thế này nữa, mất sức lắm!!!
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hình như giờ đây nhà SS đang bị một cơn bão đong đưa ảnh hưởng trầm trọng. Người người đong đưa, nhà nhà đong đưa......
    Bác truongdu có thể được phong cấp là THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT DÙI (nhưng bác cẩn thận gieo gió sẽ phải gặt bão đấy)
    De, **** và Queen được mệnh danh THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT ĐONG....
    Nhưng cuối cùng kết quả là gì mới được chứ??? Hãy nghĩ đến hiệu quả công việc
    Nhưng tớ cứ có một cảm giác mơ hồ rằng hình như Nhà SS đang dần bị mất đi bản sắc của mình. Chỉ là cảm giác thui, tớ chẳng biết diễn đạt thế lào cả.
    Dù sao thì cứ VLC mọi người nhỉ.
  8. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nhà sam sung thân mến,
    Thưa các bạn hiền và các vị khách quý,
    Tôi đã đọc một loạt các bài viết vòng vèo và vòng vèo theo kiểu thẳng thắn của "Anh chị em nhà Sam sung" trong các trang trước của topic này và trong cả các trang trước và trước nữa của topic trước, trong lòng không khỏi đắn đo liệu có nên vòng vèo và vòng vèo một cách thẳng thắn khi viết bài đầu tiên của tôi trong topic này không?!
    Sam sung... một thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn quốc về đồ điện tử đặc biệt là Tivi và điện thoại di động. Một thương hiệu đã khẳng định được vị trí của mình tại Việt Nam và trên trường quốc tế! Một thương hiệu lớn. Một thương hiệu hùng mạnh. Một thương hiệu vĩ đại. Vĩ đại theo kiểu hoành tráng. Và quả thật tôi đã không lấy gì làm ngạc nhiên lắm khi những con người tài hoa như các bạn lại chọn nhà SAMSUNG là nơi hội tụ của mọi thương hiệu: spam, đong đưa, tán tỉnh, cưa cẩm, buôn dưa lê, tán phét và đương nhiên không thể thiếu đú đởn.
    Tôi thật sự muốn tìm cách để nói rằng cảm giác tò mò, bị kích động, bị lôi cuốn của tôi khi đứng ở một góc độ khác nhìn bằng một con mắt khác vào quang cảnh topic này.
    Các bạn thật tài giỏi!? Các bạn thật thông minh?! Các bạn thật vui tính!? Các bạn cũng thật là hài hước?! Các bạn đã làm bừng tỉnh cuộc sống của tôi! Các bạn đã đánh thức trái tim ngủ yên trong tôi! Các bạn đã đem ánh sáng mặt trời chói rọi cho góc tối trong cái "BẢN NGÃ" của tâm hồn tôi! Các bạn đã đem đến niềm vui cho trái tim tôi! Tôi muốn nói rằng các bạn thật tuyệt vời!!!
    Bạn Queen cứ miệt mài với những bức thư tình đầy nồng nàn chan chứa của một cô gái chưa yêu và đang thèm khát tình yêu. Bạn Dê, bạn Shít đôi bạn thân tri kỷ nhưng vì tình yêu quyết chí chiến đấu vì lý tưởng của tình yêu. Các bạn dũng cảm lắm! Thật tuyệt!!! Bạn Novareturns -một nhà thơ vĩ đại của thương hiệu SS-một thanh niên anh hùng-một người con hiếu thảo của dân tộc thà chết không chịu hy sinh để mãi mãi chứng minh một câu nói bất hủ của cha ông "Tình cũ không rủ cũng tới" ???!!! Rồi bạn Jolies, bạn hbb, bạn Tôm, bạn olele, bạn TTT, bạn truongdu... các bạn cũng quả là tuyệt vời!!!

  9. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu mong muốn một cái gì toàn vẹn, không lỗ hổng, không lỗi kỹ thuật, tuyệt vời từ tiêu đề topic đến nội dung, từ chủ nhân topic đến các thành viên tham gia topic thì tôi e rằng những topic cầu toàn đó sẽ mãi mãi không bao giờ có trong sự thật. Chỉ riêng topic Anh chị em nhà Sam sung đi từ tầng 1 lên tầng 2 đã mang một ý nghĩa cực kỳ to lớn trong Box Tâm sự rồi. Bản thân nó đã là một sự khẳng định. Có thể nó chưa đáp ứng được tất cả những yêu cầu và sự đòi hỏi của các mod và các member khó tính song suy cho cùng nó là một topic sống, có mục đích, một topic cực kỳ táo bạo trong việc tìm ra cách để triển khai một hình thức giao lưu tình cảm mới của thế hệ Việt trẻ.
    Quay sang vấn đề về buổi offline ngày chủ nhật 1/8 và của riêng cá nhân tôi. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của các bạn là chúng ta sẽ đến điểm hẹn Hoa Cúc Trắng gặp gỡ giao lưu tình cảm và làm quen nick trước. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn nhẹ, cùng hát Karaoke với nhau và cuối cùng sẽ là ăn đêm (nếu như tình cảm của chúng ta vẫn dạt dào sau khi đã nhìn thấy nhau).
    Phùu uuuu.............. Viết một bài dài ngoẵng rồi, tôi xin thú thật là mục đích chính duy nhất của tôi cũng là cái mong muốn được đăng ký những bài hát sau đây trong buổi offline 1/8:
    1. Ước gì - Mỹ Tâm
    2. Yêu dại khờ - Mỹ tâm
    3. Yesterday - The Beatle
    4. Đôi bờ - Nhạc Nga
    5. Tuyết rơi - Nhạc Pháp
    6. How can I tell her about you
    Ghi chú: Tôi sẽ đóng thêm tiền nếu số bài mà tôi đăng ký có quá nhiều so với quy định của các bạn.

  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão Queen vừa đổ bộ qua Nàh SS còn chưa thu xếp xong hậu quả giờ lại tới đợt áp thấp nhiệt đới emhaham... Hì.. Jolie dự báo thế mà chính xác tệ ... Hờ..hờ.. từ trước đến nay các cụ luôn lấy tên con gái đặt tên cho các cơn bão nhiệt đới thật chẳng sai tẹo nào....
    Mới có off lần 2 mà đã thấy 03 tử sĩ DÊ, Shít, Nova kéo nhau xin chết... hic.. kiểu này off lần 3 chắc cả Nhà SS có chiến tranh hạt nhân mất.. ... Đề nghị mọi người hết sức bình tĩnh .. Qua cơn bĩ cực ắt tới hồi thái lai .... Kiểu này có khi phải mở thêm cho Nhà SS một Văn phòng tư vấn TY - HN - GD - HP đấy nhỉ... Chắc cũng kiếm được chút đỉnh..
    Dạo này HBB tớ có nhiều chuyện buồn, đụng cái gì là vỡ cái đó.. Ngày trước còn nói " Đỏ bạc, Đen tình" bây giờ thấy " Bạc đen mà tình cũng tối như hũ" ... Chẳng dám ngó nghêng nữa kẻo mọi người lại bảo tớ lây dớt đen đủi sang thì khổ.
    [/quote]
    Ghi chú: Tôi sẽ đóng thêm tiền nếu số bài mà tôi đăng ký có quá nhiều so với quy định của các bạn.[/black][/b]
    [/quote]
    Hì..tìm đúng người rồi... Nhà SS thì tầu ngầm nguyên tử lái như đi chợ, mất điện ọp ẹp cũng thường nên mọi người nhẵn mặt nhau rồi... Các thành viên mới muốn có thông tin chi tiết của ai đó xin mời liên lạc với đại diện Ban Tổ chức HBB tớ để lấy ( Nhớ có bồi dưỡng đấy.. Tuỳ tâm nhưng MIN là 1.000 VN$/thông tin .. Còn MAX.. hì.. tuỳ tâm ). Còn vụ KARA, mỗi bài vượt quy định đóng thêm 2000 VN$ để trả công giật mic .... Cơ hội làm ăn lại tới rồi đây..
    Cả nhà không chịu lên kế hoạch gì hả ?? Sắp đến 1-8 rồi đấy..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này