1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này dại thế không biết. Không dưng lại đưa ra cái ghi chú đóng thêm tiền. Nhà SS với phương châm: "vui là chính, đùa là chủ yếu" ai lại đi làm thế.
    Bác mới tò te, chắc định xin 1 chân vào nhà SS thì phải trước sau xem thế nào đã chứ. Phật ý chủ nhà là mục đích của bác đi tiêu đấy.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều bài người khác đăng ký mà mình cũng muốn hát. Vậy không biết có được hát cùng bài người khác đăng ký không nhỉ. Còn mấy bài của tớ thì không được hát cùng đâu nhá. Tại mấy bài đấy chót "biểu diễn" cho em Queen rồi. Mà em Queen nhớ mang hoa nhé.................
    À còn nữa, hết bão một cái là chú HBB như tép nhảy ngay, mà đen đủi cái gì thế. Khổ! trông to cao đẹp giai mà em nào không thích thì em ý thiệt. Mà yêu đương làm gì, chú cứ ở vậy cho các em ý thèm, đến lúc không chịu nổi đến năn nỉ chú mới thôi.
    Hôm tới mọi người cố nhường em jolie hát trước nhé. Chứ như lần trước ngồi cạnh thấy mẹt em ý như bị muỗi cắn mà hãi quá.
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc có thể bắt nguồn từ cảm hứng, tuy nhiên post nên cảm xúc đẹp thì nguồn cảm hứng đó chắc chắn phải được cảm tình, mức độ cảm tình càng lớn thì .. tỷ lệ thuận với cảm xúc đẹp (cho dù nó có ... điêu). Nói cảm tình cũng được, mà nói tình cảm cũng được Em không nghĩ như anh TR. Thật mà ảo, ảo mà thật Không đùa mà đùa, đùa mà không đùa [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 28/07/2004
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đã hết tuổi tương tư, hơn nữa không có ý định phản bội nick
    Đêm hôm qua không phải là mất ngủ mà là thấy mấy nhân vật chính đều online lúc đó nên cố gắng bám sát tình hình, sau rùi rốt cuộc chỉ thấy nào là: thật chán .... thật buồn ..... híc híc .. chả bít buồn thật hay buồn vờ nhưng iem luc đó thì buồn thật ...buồn lắm .. buồn díp hết cả mắt ....đợi mãi mà mấy đồng chí vẫn chưa thấy có out
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bé lôp lép ghê nhể, Nhưng bé mới nắm được một nửa cơ bản của cái triết lý này thôi. Cái nửa kia thi phải cố chút xíu nữa. Nhưng nó là nửa quan trọng nhất đấy.
    Nắm bắt được vấn đề, dù sâu đến đâu vẫn là chưa hiểu. Sẽ đến lúc bé thấy vấn đề không thể nắm bắt được, thì lúc đấy mới thực sự gọi là hiểu.
    Người không biết gì, mới đầu nhìn vào sẽ nghĩ ngay là họ đã nắm bắt được vấn đề...........
    Sắc tức Không, Không tức sắc, Sắc Sắc, Không Không, Sắc Không, Không Sắc.........................lẫn lộn chả biết đâu mà lần.
    Không biết hôm nay có ngủ sớm được không.
    [nick]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 29/07/2004
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    "American Planes Hit North Vietnam After Second Attack on Our Destroyers; Move Taken to Halt New Aggression", announced a Washington Post headline on Aug. 5, 1964.
    That same day, the front page of the New York Times reported: "President Johnson has ordered retaliatory action against gunboats and ''certain supporting facilities in North Vietnam'' after renewed attacks against American destroyers in the Gulf of Tonkin."
    But there was no "second attack" by North Vietnam -- no "renewed attacks against American destroyers." By reporting official claims as absolute truths, American journalism opened the floodgates for the bloody Vietnam War.
    ............................................
    ............................................
    Lọ mọ xem những câu chuyện lịch sử về VietNam war, thấy đoạn này mới giật mình thấy là nhà báo là chuyên gia nói láo. Giật mình lần nữa là nhà SS có đến mấy người làm báo. Nguy hiểm cực độ
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nhà báo không online hả bác De, hehe, chán thật
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Không OL nên không có chuyện để xem hả. Rình mò kinh khủng, thấy thập thò mãi trong này rồi. Nói chung là chưa quen ngủ sớm.
    [nick]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 29/07/2004
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ái chà lại còn quote bài của anh cơ đấy . Anh nói thêm cho hiểu nhé. VD khi nhắm mắt lại phía trước là một màn đen, khi nhìn vào màn hình vi tính thì chỉ thấy loá mắt vì độ sáng của nó. Hiểu chưa bé .
    Không phải thật là ảo, ảo là thật mà là không thể phân biệt được đâu là ảo đâu là thật. Ngày trước anh có viết bài Tôi là ai ??? ở bên VNE nghe rừng rợn hơn nhiều về cái gọi là ảo và thật, chứ không đơn giản thế này, hôm nào ngồi viết lại cho mà đọc.
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 29/07/2004
  10. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh mớ bái!!!
    Các thân chủ trong nhà SS dạo này tình cảm trục trặc, anh em trong nhà huynh đệ tương tàn, lại thêm nhiều chị em dính vào bể khổ ái tình hoặc tương tư khắc khoải nên tinh thần hoảng loạn, mất ngủ triền miên. Các thân chủ có biết tại sao không vậy?
    Hôm nay tôi (thayboiSS - nay gọi tắt là "thày" nhé) ghé qua nhà, thấy phong thủy nhà ta chưa được tốt, vận khí của các thành viên trong nhà ta cũng đang vào lúc đen nên quyết định tạm dừng chân ở đây để hành nghề bói toán cho bà con. Ai có nhu cầu xem quẻ về tình duyên, hạnh phúc, gia đình... xin đăng ký ngay. Ai đăng ký sớm được xem sớm, muộn phải xếp hàng. Ưu tiên người già phụ nữ và trẻ em.
    Điều kiện như sau:
    - Thày xem quẻ tử vi, mỗi acc chỉ được xem 1 lần cho chính chủ acc thôi. Không xem hộ anh em bè bạn cha mẹ hay người quen. Mà thày chỉ có thời gian để xem riêng cho anh chi em SS thôi nhé. Nhà nok sang nhờ thày cũng không xem đâu đấy.
    - Ai có nhu cầu xin gửi PM về ngày tháng năm sinh và giờ sinh cho thày, thày sẽ trả lời qua email hoặc YM.
    - Các thân chủ đã được xem có quyền nhận xét về chất lượng dịch vụ của thày một cách công khai và cởi mở trên diễn đàn.
    - Thày cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của các thân chủ trừ trường hợp thân chủ cho phép (ví dụ như nhờ thày đong hộ một thân chủ nào khác chẳng hạn).
    - Lệ phí thì tuỳ tâm thân chủ, nếu thấy thày nói đúng thì tuỳ ý đóng góp vào quỹ nhà SS để ta đi hát karaoke. Nếu thấy thày nói láo thì thân chủ có quyền không đóng và chửi thày công khai trên diễn đàn (sướng chưa?).
    Đời là bể khổ, tình là dây oan - Xem bói ngay đi để biết vận mình thế nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này