1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe...xin lỗi em Loveless nhé! Hôm qua ko biết em loveless vẫn chờ để xem diễn biến tiếp theo của cái câu chuyện ko đầu ko cuối này, chị mà biết vấn đề này thu hút sự chú ý của em loveless thì cũng cố thức để viết tiếp đấy. Hics...chị mệt nên đi ngủ sớm, phụ lòng em loveless quá! Cũng xin lỗi em là hôm nọ các nhân vật chính online lâu quá! làm cho em cũng phải thức khuya lây, hihi...Từ giờ đừng thức khuya nữa nhé! đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ cho nó béo em ạ.
    Anh Dê đừng bảo nhà báo nói láo, chỉ thỉnh thoảng họ viết theo ý nghĩ chủ quan của họ thôi. Đây gọi là một căn bệnh và em ko mắc phải bệnh này (ơ nhưng mà câu này...chủ quan quá!!!).
    Tưởng nhà mình quay lại cái thưở thái bình xưa, anh chị em lại tay xách, tay bị trở về, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy mấy người. Trong khi đó lại toàn người lạ vào phát ngôn như người quen, chả hiểu thế nào nữa. Hình như hatxxihoi nói đúng, nhà SS đang dần mất đi bản sắc, mà mình cũng chả hiểu là cái bản sắc gì nữa
    Yes or No, not Cancel.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 29/07/2004
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hi em Quên.
    Chắc la? quên thật chứ không pha?i la? Queen nưfa
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân love less, thuộc lớp đàn chị mà vẫn bị bọn trẻ gọi là em.
    Ừ, không biết bản sắc gì chị Queen nhờ.
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạch thầy,
    Con lạy thầy, con xin thầy, anh chị em nhà con nghèo xác nghèo xơ ra, ai mà có xiền đi xem bói đâu thầy (chúng con chắt chiu dành dụm tiền để..... 3 tuần karaoke một lần cho bằng bạn bằng bè) . Lại còn nói công khai chử....i thầy nữa. Mô phật, chúng con không dám. Thầy có nói sai thì chúng con... xin nghe, chứ đâu dám lên tiếng ... chư ....ỉ thầy.
    Mà thầy ơi, chúng con độc quyền cái TM (viết tắt của trade mark, thầy có biết tiếng anh không nhỉ?) Samsung, viết tắt là SS, tên thầy là thayboiSS, vậy phải chăng chúng con phải nhận thầy làm... người nhà. Mô phật.
    Vậy thầy nỡ lòng nào.... làm kinh tế ngay tại nhà mình như vậy.
    Mô phật.
    ---------------------------
    Mấy ông anh, HBB, NOVA, STAND lên chùa náo động làm các bác sư cũng lặn lội trở lại trốn phàm tục.... Thế này thì nhà SS trở thành cái chùa SS mất thôi. Quả này Jo tớ không lấy được chồng cũng quy y cửa phật mất, thiện tai..... thiện tai....
    -----------------
    Và sau đây là tin dự báo thời tiết trong một vài ngày tới.
    Một cơn bão...... sư đang đổ bộ xuống nhà SS, đề nghị tất cả mọi người cẩn trọng. Dự báo, bão có thể lên đến cấp 12 - 13, cấp độ lớn nhất (đến sông Hồng cũng không chịu nổi nữa là nhà SS). Những người trong nhà nên chuẩn bị xuồng (tay thôi, chứ xuồng máy lại mất tiền mua xăng dầu). Có lẽ nên có phương án xây thêm cái tầng ngầm để tránh bão. (tầng ngầm là nơi an toàn nhất, không sợ bom đạn, lại có thể hoạt động cách mạng được) Liên hệ ngay với KTS để tìm giải pháp.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Loveles lại dùng thẻ nick, em tò mò tưởng viết gì hay hay, mất công quote. Đến lúc post bài xong nõ cũng chẳng chịu hiện cho.
    Mà Jolie ơi, bão bùng gì nghe mà ghê thế? Nói chung đi tầu ngầm với nhau nhiều, chẳng việc gì ầm ĩ có khi lại hay. Mà ai đó bên MFC cũng đã nói rằng : Sự phát triển của offline gắn liền với sự đi xuống của online. Điều đó có thể đúng.
    Mô phật ở đây nhiều hổ mang đội lố sư quá. Sư sãi ở đâu lại đây sad_move cho vài chưởng lộ rõ bản chất sư hổ mang ngay.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 29/07/2004
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có mặt!
    Ái chà, nhà Sờ còn có màn điểm danh cơ đấy. Nhưng mà điểm danh lúc 13h38 thì tớ còn đang tơ lơ mơ. Mấy hôm vừa rồi thấy nhà Sờ chuyển sang Sờ Xờ (SS và 7X). Sắp tới là Rờ... mic. Nói thế này tớ lại nhớ đến câu chuyện tiếu lâm khá phổ biến: Ở lớp bình dân học vụ có 1 anh chàng thích chào cô giáo bằng câu: Anh chào cô! Một hôm anh ta rủ cô giáo đi chơi. Hôm ấy trăng thanh, gió mát, nói một lúc hết chuyện cô giáo đòi kiểm tra bài học sinh. Cô ta bắt anh chàng đánh vần chữ "xem":
    - Dễ ợt, ích xì em xem.
    - Sai rồi.
    - Ét xì em xem.
    - Cũng sai nốt.
    - Vậy thì là sao? Hỏi gì khó thế.
    Cô giáo
    - Phải đọc là ... sờ em xem.
    - Ờ ờ, h..ư...ừ...m.
    Nhưng chuyện này buồn cười ở chỗ là một lần tớ kể chuyện này trêu bạn bè trong một quán trà. Nhưng có một cô bé không hiểu, cứ vô tư nói rất to: Có gì đâu mà cười. Sờ em xem thì có làm sao? Thằng bạn tớ nói rằng để nó thực hành cho xem nhé. Mọi người ở các bàn xung quanh thì sặc sụa cười. Còn cô ta thì phân vân: Cái gì? Sờ em xem đánh vần đúng quá còn gì?
    Đến lúc này thì tớ sặc nước trà, bò lăn bò càng mà cười luôn.
    Chuyện thật 100%.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đang và sẽ trở về đấy chứ......
    Bản sắc của nhà mình á? Tôn chỉ vui là chính, đùa là chủ yếu. Tuần nào cũng có tầu ngầm, nhưng vẫn tồn tại đấy thôi. Chỉ có một số vụ việc kiến một số thành viên không thể tham gia đầy đủ như xưa.
    Trưa hôm qua, em có than thở với bác Rabbit là hơi thất vọng về nhà mình. Bởi khi mọi người đã thân nhau, có lẽ những lời bông đùa cũng sẽ bị hạn chế. Có thể em hơi chủ quan hoặc o ép mọi người quá khi những việc như một số người muốn tổ chức cuộc thi nốt ruồi, sự có mặt của một số thành viên có ý định biến cái Topic này để trêu trọc. Rồi sự xuất hiện những bức thư tình của anh ****, De và chị Queen. Thú thật là khi đọc em không hiểu đâu là thật, đâu là giả. Có thể là thật, có thể là đùa. Nhưng bản thân em nghĩ là nếu thực sự mọi người trong này có tình cảm với nhau thì nên private thôi ạ. Cái chỗ công cộng để bày tỏ tình cảm thì ... nguy hiểm quá. Sao không tấn công từ bên trong rồi ..... bùm.... xuất hiện tay trong tay cho bà con lác mắt. Như bác Rabbit nói ấy, nếu có cưa thì đến nhà cưa luôn, chẳng việc gì mà phải à ơi cho mệt.
    Em thực lòng muốn biến cái topic này thành nhà thực sự. Mọi người tham gia có thể coi nhau như anh em. Có thể giúp đỡ nhau, trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống.
    Trong cái ảo có cái thực, đó là tấm lòng mọi người dành cho nhau.
  8. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cải chính, cải chính ngay!
    Thày là thày bói nên không có liên hệ gì với nhà chùa cả. Do đó thày cũng không phải là thày hổ mang đâu. Do thày yêu quí các chị em nhà SS nên mới lấy nick là thayboiSS chứ, nếu không thì đã là thayboiNOK mất rồi
    Mục đích xem bói là làm việc thiện giúp đỡ các chị em trong lúc vận nạn thôi, thày đâu có kinh doanh chị em đâu? Ai thấy thày phán đúng thì đóng tiền cho cả nhà hát chung (tuỳ tâm), ai thấy thày bói sai thì cứ tự nhiên phê bình mà.
    Bà con ủng hộ đê, lấy tiền chủ nhật này hát cho khản cổ
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải giơ tay phát biểu cái... Như bé Sad_movie đã nói.. thông thường offline tăng thì online sẽ giảm.... Nhà SS còn có kế hoạch tầng 3, 4 nữa cơ... Hơn nữa có nhiều thành viên ở xa nên khá thiệt thòi cho mọi người phải đứng ngoài nghe bà con kể chuyện ọp ẹp mà chẳng hiểu gì cả.. .
    Tôn chỉ vẫn không thay đổi nhưng Nhà SS sẽ tiến hành song song trên cả 2 mặt : On và Off. Cứ để mọi người thoải mái với những câu chuyện của mình.. Cũng phải thỉnh thoảng có vài dợt bão tràn qua cho bớt không khí buồn tẻ đi chứ... Không nhớ bài anh miêu tả bão biển ngày xưa xửa xừa xưa à .. ??.. chỉ miễn sao biết đâu là giới hạn thôi...
    Nhất trí thế nhé .. Để HBB yên tâm đi tu tiếp..
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chị em chứ anh em thì để cho ruồi nó bâu hả ???.. Không cần biết thầy là boy or girl... ( mà có khi trung tính cũng nên ).. Nhưng cứ chịu đóng tiền cho Quỹ phát triển giọng ca vàng SS là được rồi..
    Khách hàng đầu tiên của thầy đây . Nam ( 101% ),
    Sinh vào Giờ Tị , ngày Đông chí năm 1980, rét không run được mà bây giờ cứ đụng nóng một tí là kêu rầm trời.
    Có đủ 10 hoa tay công thêm 10 cái hoa chân ( cái này hơi bị hiếm đấy ) nên từ bé được chờ đợi sẽ trở thành nhạc sĩ hay hoạ sĩ nhưng bây giờ chẳng biết vầm bút lông như thế nào cũng chẳng có lấy nửa nốt nhạc trong đầu là sao ??.
    Hai tai điều có một đống nốt ruồi mà sao bây giờ vẫn chưa thành tỉ phú.. ??...
    Còn nữa, có nốt ruồi giữa môi ( đề nghị đọc lại trang 1 ) mà vẫn chưa biết KISS là gì ( lẽ ra phải rất giỏi khoản đó )..
    Thầy mà không giả quyết xong là HBB tớ huy động cả chùa đến kéo sập tiệm luôn và bắt thầy CN tới đi múa phụ hoạ cho các ca sĩ Nhà SS đấy... . Cả nàh thấy sao nhỉ... Lần trước không có người múa phụ hoạ nên kém phần sinh động... Ai xung phong múa phụ hoạ cùng thầy thì giơ tay.. Nhà SS sẽ làm Lễ truy điệu hoành tráng nhất lịch sử...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này