1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------
    Hay quá, có khứa rồi
    Đầu tiên xin nhắc lại thày là man 100% ạ, cô nào không tin thì được test thử đấy. Hbb thì thôi, miễn test đê!
    Thày quý phụ nữ nên nói thế thôi, chứ anh xem trong nhà SS cũng xem tuốt. Bi giờ thời buổi khó khăn, có khách hàng là tốt lắm rồi
    Đề nghị thân chủ HBB đọc kỹ các điều kiện: cho biết ngày tháng năm sinh và giờ sinh (ngày giờ dương cũng được) đúng kẻo thày lại mất công lập lá số rồi lại phải làm lại. Ngày đông chí lịch ta và tàu đôi khi cũng có chỗ dị biệt mà. Cứ ngày sinh ghi trong Chứng minh thư là được rồi. Nhớ nhé.
    Thân chủ post ngày tháng lên diễn đàn này có phải là có ý muốn thày sẽ post tử vi của thân chủ lên đây cho bà con cùng đọc không? Nếu muốn hay không muốn đề nghị nói rõ nhé.
    Hoa tay hoa chân chỉ biểu hiện khả năng là người khéo tay khéo chân thôi, còn trên thực tế có khéo hay không lại do luyện tập cơ. Đàn guitar, organ hay piano... chả luyện bao giờ, chỉ lo luyện mỗi món đàn... b... thì làm sao mà giỏi nhạc được hả giời? Nốt ruồi môi cũng thế, muốn kiss giỏi phải thường xuyên luyện tập. Nếu thân chủ hbb luyện tập như những boys khác thì đảm bảo sẽ kiss khéo hơn đấy Thân chủ từ trước đến nay chỉ luyện tuyệt kỹ đong đưa bằng mồm thôi nên nốt ruồi ở môi đã giúp thân chủ đong dẻo hơn thiên hạ rồi còn gì, thân chủ còn oán trách gì nữa.
    Nốt ruồi ở vành tai là người thông minh chứ không phải người giàu đâu thân chủ ạ. Giàu hay nghèo phải xem chỗ khác cơ
    Tay nghề của thày chả đến nỗi phải bị nhà chùa kéo sập tiệm đâu, nhưng phải cái thày thích disco lắm. Nếu CN này thiếu người múa phụ hoạ thày xin đến múa lên đồng giúp vui nhé. Chị em nào thích món này có thể múa cùng thày
    Sau khi nghe phân tích bên trên nếu mà thân chủ Hbb còn nghĩ là thày không cao tay thì có thể rút lại yêu cầu. Nếu vẫn muốn xem quẻ tử vi thì gửi lại ngày sinh tháng đẻ chính xác nhé.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Post một bài bói của thầy này lên để bà con xem xét nhá. Tin hay không thì..........tuỳ......
    Chẹp chẹp........suỵt suỵt..........Con nam mô a di đà phật......Con đeo mo vào mẹt...........Con lạy củ tam thất.........Con lạy bác sâm quy.........Con lạy dì thục địa..............Xin cho thân chủ con là Nguyễn Thị Lèo Lái một quẻ..............
    Số cô, chậc chậc..........đào hoa lắm đây. Nhưng các mối tình trước đây và kể cả hiện tại đều..........không thành, vì vậy tốt nhất là cắt đứt hết, cho đỡ tốn thời gian và tiền bạc........... Còn chồng tương lai ấy à. Để thầy xem lào......Cho thầy mượn cái.......gương cho dễ tả lào...........Đấy, nó như thế này này......
    Túm lại là số con là phải lấy..........THẦY. hé hé......
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hì ... cho tớ đi OffL với nhé ... tớ không tranh phần hát hò đâu, vì tớ không biết hát ... tớ chỉ ngồi nghe thôi
    Với cả tớ thấy tò mò không hiểu người hút hồn anh De, **** với các anh 7X trông như thế nào bạn queen ạ.
    Với cả tranh thủ đây cho tớ nhắn nhe với em SM 1 tý, dạo này k thấy em ý vào 7X: em ơi, CN này sau khi xem phim, chị với loveless định đi Metro rồi vào nhà em ăn cơm trưa, không biết ý em thế nào. Cái di động của em ra sao rồi. Có gì tối nay gọi đến nhà cho chị nhé.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận, biểu anh iu của chị chuẩn bị cái modem đê.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/07/2004
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh hãi chú quá, người chú lắm hoa quá, thế này thì anh nghi chú phải có 15 cái hoa đùi, 25 cái hoa bụng, 30 cái hoa lưng nữa. Hãi hùng.
    Còn nữa, anh chả hiểu chú ăn ở có sạch sẽ không mà để ruồi bâu vào nhiều thế, đến nỗi ở môi cũng bị ruồi bâu rồi phéng ra 1 phát thành cái nốt ruồi. Ghê quá.
    Thế này thì thầy bói trợn mắt, bói sao nổi.
    Sau khi tốn bao sứ lực tranh đấu với sếp, tớ đã được ở lại HN đến tuần sau nên Chủ nhật này có thể xin được góp mặt với nhà Samsung rồi.
    Xin đăng ký tham gia ạ.
    Lời của gió (với Jolie2222)
    You mean everything to me (for Queen)
    Tạm thời thế đã.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi họp mới sếp mà cứ ắt ì ơi mãi, té ra là có người nhắc đến tên mình ở đây....
    Gì chứ Lời của gió là không xong với anh Dê và anh **** rồi. Hôm trước thấy anh **** hát phê quá nên chẳng dám giựt míc nữa.
    Thôi anh ơi, hát bài khác đi.
    ủa mà anh Rượu cay men nồng là Mod bên TVTY mà, lại có bà chị Linhtinh nói mê mẩm mod RCMN nữa. Em chẳng rám song ca với anh đâu, em sợ lắm ạ.
    hihihihi
    Em xin đăng ký thêm một bài nữa cho..... tròn 3 bài....
    đó là bài: Hát với chú ve con
    OK để thống kê lại nào.
    Những người đã đăng ký bài hát gồm có:
    1. Tu_dinh_huong
    - Đêm cô đơn (với Hbb, only Hbb)
    - Trưa vắng
    - Sắc màu
    - Ước gì
    2. Blueocean82. Em sẽ ra HN chơi đúng không? Nhớ liên lạc với chị nhe''''''''
    -Người về cuối phố
    -Lời của gió
    -Nhớ Anh
    -Tình Anh
    -Yêu
    3. HBB
    -Chiếc vòng cầu hôn
    - Everything I do
    4. Queen
    - Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
    - Yêu dại khờ
    - Ước gì (hát đoạn II, nhường Tu_dinh_huong đoạn I vì đăng ký trước)
    5. De
    -Words (sing for Queen)
    -Wonderful tonight ( for Queen again)
    -You mean everything to me ( Only Queen)
    6. Rabbit
    - Unchanged melodies
    - Trở về Suriento
    - Ngoài ra các bài khác sẽ hát ké với mọi người.
    7. Latino Lover
    - Hãy để em ra đi (Phương Thanh)
    - Vì em yêu anh (Phương Thanh)
    - Hoài niệm dấu yêu (Quang Dũng-Thanh Thảo) <--- có bác trai nào biết thì em xin hát song ca cùng, còn ko thì em solo bài Vầng trăng đêm trôi (Mỹ Lệ)
    8. Jolie
    - Café một mình
    - Ngày về.
    9. Truongdu
    - Cung đàn mùa xuân.
    - Chuyện lạ.
    - Ngõ vắng xôn xao.
    10. novareturn
    - Em về khinh tôi ( nhạc vi tính thì...miễn)
    - Ly cafe Ban mê
    - Bông hồng thuỷ tinh (nếu có)
    11. emhaham
    - Ước gì - Mỹ Tâm
    - Yêu dại khờ - Mỹ tâm
    - Yesterday - The Beatle
    - Đôi bờ - Nhạc Nga
    - Tuyết rơi - Nhạc Pháp
    - How can I tell her about you
    12. ruoucaymennong
    -Lời của gió
    -You mean everything to me (for Queen)
    Còn ai không nhỉ?
    Nếu thiếu thì bổ xung hộ Jo nhé.
    Thôi đến giờ tàu ngầm rồi, Jo chuồn đây, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.
    (Nói nhỏ: Tối nay có tàu ngầm vui cực. Jo đi về rồi buôn với cả nhà sau nhá. )
    Bye
  7. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em ơi còn chị nữa! Híc, chị phải lòng sư bác hbb nhà em rồi. Chị đăng ký nhõn bài thôi!
    1-1. Ra riêng em cưới anh
    P/S: Ly còi ơi! Quyết định không dùng SF nữa rồi! Dùng SS cho nó máu!
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Lại bài ca C100 huh... C100 lỗi thời rồi, con gái ai lại dùng C100, phải SamsungX900. Hợp với Vaigia... chị Vai tay cầm điện thoại , miệng liến thoắng... hết chửi khách hàng lại chửi sếp, hết chửi sư thầy sư bác đến cả thằng tiểu quét lá đa.... hê hê... nhở ... Vãi nhở...
    Mà nhà mình đả đảo T610 đi nhá. Tự dưng lại Sony Ericson.

  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em hiểu thật là thật, ảo là ảo, ban ngày là cuộc sống, ban đêm là giấc mơ, ban ngày thật thì thật đấy, nhưng còn ban đêm? ... mơ toàn những cái ban ngày, đan xen lẫn lộn hì hì. Trên đời này lắm thằng sở khanh thật đấy, nó có thể viết 1 bức thư tình và gửi cho trăm cô, nhưng trên đời này cũng chả thiếu những kẻ viết trăm bức thư tình để gửi cho chỉ 1 cô. Em nghĩ vấn đề ở chỗ là lòng người khó đoán, ngay cả chính bản thân người ta còn chưa chắc đã biết người ta đã có tình cảm thật sự hay chưa nữa là chúng ta .. những kẻ bậu xậu. Em có thể đồng tình với anh về việc đánh giá đó là Những bức thư tình hay (hay ... điêu ???) nhất thế kỷ XXI vì những bức thư lãng mạn thường là do trí tưởng tượng bay bổng của con người nên nhiều khi có những điều hơi phi lí. Nhưng còn "chuyện đó" đùa hay không đùa thì ... em đố anh biết đấy
    Cảm hứng có thể đến bất chợt, đến một cách ngẫu nhiên mà chẳng cần phải có thời gian đủ lâu.. nó chỉ là bước dạo đầu, còn chuyện tình cảm dành cho nhau thì là sẽ là bước tiếp theo....
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có hiểu gì đâu mà bảo hiểu .
    Không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo có nghĩa là không thể định nghĩa được thật và ảo. Em nói đúng, người ta còn không biết được người ta thì làm sao mình biết được, nhưng có thể suy đoán được , bởi thế mới có chuyện kẻ trong cuộc thường mê muội . Tuy nhiên, để tôn trọng người ta, mình không nên đoán.
    Còn chuyện offline tới này có vẻ hoành tráng đây.
    12 x 3 x 5 = 180/60 = 3 tiếng. Đấy là đầy đủ người và không xót bài hát. Kể có mà giật mic thì cũng ... chẳng còn sức. Thế cho nên, ăn trước rồi hát nhá.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này