1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------
    Thương thay, thương thay!
    Tâm địa con người thật khó lường, đến bản thân mình còn chưa hiểu hết được mình thì còn ai có thể hiểu nổi mình??? Suy rộng ra thì có thể thấy rằng trong thiên hạ này chả ai hiểu nổi ai sao? Loạn, loạn thật rồi!
    Có thể bạn không hiểu chính bạn nhưng không sao, còn có thayboiSS là người hiểu bạn mà (tất nhiên phải thông qua lá số tử vi của chính bạn). Hãy xem tử vi ngay hôm nay để khám phá chính bản thân mình đồng thời đóng góp cho buổi karaoke tới thêm hoành tráng.
    Có thể bạn không tin nhưng hãy thử một lần xem, bạn sẽ thấy tương lai của mình sáng như đèn pha ô tô ngay mà
    Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng
    P/S: Thân chủ HBB đâu rồi, gửi ngay ngày sinh tháng đẻ đi chứ, hay nghe thầy phán xong đã phê như con tê tê rồi???
  2. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Lạy thánh mớ bái!!!
    Tại sao thân chủ chưa biết thày đây bói toán thế nào đã nổi hung lên vậy? Có thể thân chủ hoả vượng quá mà sinh ra máu nóng chăng?
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HÌ..hì.. Bác cứ đếm hoa trên người bác rồi suy ra em.. Làm mọi người tưởng em là cái vườn hoa di động. Gì chứ 10 hoa tay của em là xin 100%... Hôm trước về HP làm lại chứng minh thư, mấy cô lăn tay còn phải xin chữ ký của người có 10 hoa tay đấy.. Khổ, nếu mà lăn cả chân thì không hiểu các cô ấy còn xin cái gì nữa .
    Hơ..hơ.. Thầy bói đâu rồi.. Con đâu phải không tin thầy nhưng ngày tháng năm sinh em có những 2 cái...... Hơn nữa thầy cũng phải thể hiện vài đường nữa để em có yên tâm phó thác 1 cái ngày sinh cho thầy chứ...
    Ùa.. Thầy nói có chỗ không đúng rồi... Ngày nào em chẳng tập luyện KISS... Ít nhất cũng dành 1h để ôm cái gối mà KISS chùn chụt đấy chứ...... Tập luyện rất nghiêm túc mà.. Để hôm tới báo thầy thử khắc biết... .. Vấn đề ở chỗ không có cô nào chịu cho KISS thử cơ....
    HÌ..hì.. thôi thì tạm thời thầy chỉ cho cái chỗ nào có nốt ruồi tỉ phú để em ra bãi rác thắp hương xin con ruồi nó ban phước cho vậy.. Nhất định không quên ơn thầy.. Thầy cứ hát quá số bài quy định, em không thu tiền phạt đâu..
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HÌ..hì... Không hiểu bác sinh vào giờ nào mà gặp lắm cô hấp dẫn tệ.. May mà bác hiền lành chứ em mà bắt gặp 2 cô nàng đó thì .... ....
  5. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------
    Thân chủ có đến 2 ngày tháng năm sinh khác nhau thì đến bố thầy cũng chịu Chỉ có cách là lập tử vi cho cả 2 rồi thấy cái nào giống mình thì chọn thôi Nhưng nói thật là kiểu này không hay lắm đâu, nhỡ thân chủ thấy cái nào hay thân chủ nhận xằng thì sau này vợ thân chủ lại chửi thầy.
    Thế thân chủ muốn thầy thể hiện thế nào? Có gì cần trao đổi cứ hỏi trực tiếp luôn. Thầy sẽ giải thích cặn kẽ.
    Eo ơi kinh quá, ôm cái gối mà kiss được 1 giờ liền cơ à? Thân chủ đã thực sự là cao thủ trong lĩnh vực này rồi. Nhưng thân chủ hình như đã bị tẩu hoả nhập ma rồi, các cô gái không phải là cái gối đâu. Luyện tập như thế là đi sai đường. Vì khi thân chủ ra ngoài xã hội kiss các cô gái thật, thân chủ lại tưởng các cô đấy là cái gối, sau khi kiss xong thân chủ sẽ nằm lên "cái gối đó" để ngủ... thôi chả dám nói nữa kẻo thầy mất thiêng! Đấy chính là lý do tại sao các cô gái nghiêm túc không muốn cho thân chủ HBB kiss thử đấy. Còn gì thắc mắc nữa không nhỉ?
    Nốt ruồi chỉ sự giàu sang của đàn ông thì nằm ở lưng, của phụ nữ thì nằm ở ngực. Hoặc là nốt rồi son hoặc là một tập hợp các nốt ruồi thường (7 cái trở lên) thì mới nói lên cách giàu sang phú quý đặc biệt cơ. Nhưng nếu số thân chủ không giàu sang thì dù thân chủ có cởi trần nằm bãi rác 1 ngày 1 đêm thì ruồi cũng ứ thèm ị lên lưng thân chủ đâu. Đừng có hy vọng hão huyền nhé!
    Phúc đức quá, thân chủ không thu tiền Karaoke của thầy tức là đã công nhận thầy phán đúng rồi hả? Cho thày đăng ký bài "Trên đỉnh phù vân" nhé Nếu thân chủ hbb vẫn muốn xem tử vi thì chưa muộn đâu.
  6. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho RRLM nhắn nhủ tý:
    1- Em muốn sống bên anh trọn đời( hát với em nào hay anh nào cũng ok)
    2- Một mình( tất nhiên alone)
    3 - Ở trọ
    Còn lại sẽ hát những bài trong list mà mọi người không đăng ký.
  7. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thế cho tớ đăng ký hát bài "Em muốn sống bên anh tạm thời" với 2 chị em bụng to bụng bé nhé. Bài này bốc lắm đấy.
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 30/07/2004
  8. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chà, chương trình hát hò rôm rả quá nhỉ! Tớ xin đăng ký đây:
    1.Võ Đông Sơ
    2.?. (giữ chỗ trước cho ?bà xã J)
    Để mở đầu chương trình, xin đề xuất cả nhà hát chung bài ?oNối vòng tay lớn?, còn để kết thúc xin ban tổ chức xem có chọn được một trong các bài sau không?:
    -Those were the days
    -5 anh em trên một chiếc xe tăng
    -?.
    Anh em nhà ta có ai sáng tác hay phổ nhạc cho mấy bài thơ tiêu biểu về nhà SS thì vui nhỉ!?
    À, hôm trước tớ vào ĐN, được em Blue dẫn đi ăn nhanh ở quán Bin hay lắm, lúc về lại còn chụp được ảnh em Blue và các bạn nữa. Mọi người vào đây xem ảnh nhé! ( tớ không post trực tiếp lên ttvn được do lỗi kỹ thuật ở cái máy PC của tớ). photos.yahoo.com/i_never_dare
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nghe vụ Karaotay này có vẻ rầm rộ quá nhỉ. Tiếc rằng mình lại bận chuyện chồng con chứ không thì anh Rabit chết ngay với em cái bài "Anh muốn sống bên em tạm thời".
    Mô phật cho em hỏi thầy bói phát chẳng hay thầy là thầy bói không thôi hay kiêm cả chức danh nhà sư nữa ạ. Em là em nhìn thấy ruồi riếc nó bâu quanh cái số thầy rồi thầy ạ. Hôm nào em mua biếu thầy quả kính đen đeo vào cho nó mấu thầy ạ. Tiếc quá, nếu mà đi Karaoke phải chăng là em đã được chiêm ngưỡng thầy. Biết đâu lại cưa đổ thầy thì sao nhỉ. Thế thầy đã xem số thầy bị trói bởi cô nào chưa?
  10. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thày chỉ là thày bói thôi, không có quan hệ gì với các sư sãi hổ mang hổ lửa trong chùa nhà HBB đâu. Thân chủ SM yên tâm đi.
    Thân chủ thấy ruồi bâu vào cái số thầy rồi mà lại chưa nhìn thấy thầy thế nào à? Cái số thầy cao lắm, các cô bình thường không cưa nổi đâu. Thân chủ đừng hy vọng làm gì mà lại uổng phí một thời thanh xuân
    Dù sao cũng cảm ơn thân chủ đã có nhã ý tặng thầy quả kính đen. Quý hoá quá, đến bi giờ thầy vẫn phải đeo kính cận để xem bói đấy. Nếu thân chủ SM đến xem đảm bảo thày sẽ giảm giá ngoài ra còn có khuyến mại nữa nhé nếu cần thầy tìm giúp 1 anh thì thày cũng sẵn sàng ngay. Đến ngay nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này