1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, cái này người ta gọi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngày xưa suốt ngày đánh bóng sảnh và thang máy ở cái toà nhà số 9 Đào Duy Anh. Đến hôm trước tình cờ vào topic Sờ Sờ nhà ta thì thấy người quen cũ nên nhận vơ. Mà có khi cũng gặp ở chỗ A.Tuấn rồi cũng nên.
    Hbb thân mến, nếu ước mơ thì ước gì chả được. Tớ thích 2 chiếc Camry hay Mondeo chẳng qua là thấy người ta đi đẹp quá thì ước ao giá như... Dòng Mec thì xịn rồi, đỉnh luôn. Nhưng đắt quá và đi xe đấy thì chi phí cỡ tỷ phú. Dòng Toyota hay Ford phổ dụng hơn. Nói vậy chứ tớ lái xe không biết, luật thì không. Đợi bao giờ lên sếp tuyển thẳng một thằng lái xe thì thích đi gì chẳng được. Cái xe mà hbb nói mình chịu. Cũng như mấy cái xe của bọn ngoại giao nước ngoài, toàn hàng độc thôi.
    To cả nhà: Nhà mình lên kế hoạch karaoke ủi xìu quá. Làm tớ định lò mò ra Bắc tham dự thấy nản luôn. Họ nhà Sên Sên đâu rồi, bò nhanh lên nào.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    karaoke có ngay thôi... Nhưng vì quân số chưa đủ, mà HBB hát thì phải có người thưởng thức.. Khán giả ít quá không thu đủ tiền cát-xeee.. Uổng .
    Thôi thì thế này.. Thống nhất đến ngày 12/7 để đợi flying_dance về ,Queen xong việc và Blue ra Bắc. Đến lúc đó ai không có mặt thì giáng chịu thiệt... Miễn thắc mắc . Vì đây là cuộc họp nội bộ Nhà SS lên không có kèm trẻ em mọi độ tuổi .
  3. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà cuối tuần nhé.
    Lâu lâu cho em tâm sự vài dòng ở đây với nhé.
    híc chẳng biết bắt đầu từ đâu nhỉ.Chẳng hiểu sao trong lòng mình không cảm thấy vui nhỉ chắc lại vu vơ rùi .Chiều nay xin phép nhỉ làm đến từ hôm nay đến thứ 2 và muốn được làm những điều mà mình vốn đã quên đi mất mấy tháng này,những điều mà vốn là niềm vui của mình.Thế mà lại bị hụt mất đành mò về nhà viết vài dòng tâm sự vậy.Chiều nay tìm đứa bạn nào đó để dạo phố và ăn quà vặt mà lại không có chắc đi làm nên để máy trong giỏ hết .Huuuuuuuuuuu sao mà càng ngày càng không thấy niềm vui vậy nè toàn phải tự tạo ra hông à.Chắc lần lần điên như chị SM wé hiiiiiiiiiii nói chị đừng giận nhé.Ui thèm đi xem phim ,dạo biển quá.Híc mà sao giờ đi mấy chỗ đó một mình lại cảm thấy nó sao sao ấy nhỉ lúc trước mình đi hoài chả có cảm giác gì cả giờ thì lại khác vậy nè chùn chân quá.Thui phải off đây à ở đây một lúc cái ngập nhà mình quá
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vợ cũ dạo này đong chồng cũ ác liệt nhẩy . ?? Làm chồng cũ cứ gọi là chóng hết cả mặt . Kiểu này dễ phải làm chuyến du lịch 2 vạn dặm dưới Thái Bình Dương với vợ cũ quá.
    Hôm nay, mấy đồng chí Nhà SS này lại nổi hứng ăn cơm Singapore.. Rõ khổ, đã bảo là phải nói trước rồi.. Để HBB ních trật bụng rồi mới gọi .. Ăn bỏ mứa 3 cọng rau sào.. Rõ phí .. Nhưng cũng được chứng kiến tài mua kem của hai be Sad và Jolie.. híc... mua đến hai lần vẫn bắt mình ăn kem hỏng.. Số HBB không có duyên với kem thì phải..
    Uh.. Hôm nay mới biết bác Stand nhà này chơi khăm HBB thật.. Cứ lấy danh nghĩa HBB đi đong đưa mới chết chứ..... Một công đôi việc : tránh được tai mắt cô bác sĩ, nếu vớ được em nào xinh tươi thì lộ mặt còn không lại đổ trách nhiệm cho HBB... Bởi vậy chị em lưu ý.... lần sau thấy cái nick nào nhận là HBB đong đưa là phải cảnh giác và xác minh lại. Mặc dù HBB không được như Standbyme nhưng được cái ngây thơ chân thật ( cứ nhìn cái title thì biết ) nên không bao giờ thay đổi nick cả..
    BÁc stand ới ời.... Đang cưa em nào thì chuyển nhượng lại cho moa đi nhé, chẳng nhẽ cứ để HBB được tiếng mà không có miếng như vật hay sao ?? ... Để mời bác lên Global Rest .. ngay trên đầu Queen ấy ... nhậu một bữa.
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    woah cả nhà đi en cơm đó à thích nhỉ em thì sau khi off cũng đi ăn nhưng là thứ khác hiiii cũng ngon tuyệt cú mèo lâu lắm rùi hông ăn món đó.Sau đấy thì vào siêu thị xem phim(1 mình) hiiiiiiiiiiiiiii cũng thú vị ra phết nhỉ.Mai sẽ làm chuyến nữa còn một phim chưa xem thấy cũng vui lém a.Chúc cả nhà ngủ ngon nhé em off đi ngủ đây buồn ngủ lém rùi.
    To HBB:Em biết là anh ngây thơ lắm cơ đến độ em nào đong anh cũng bảo anh đi tu cả mà cứ đong lại em đó à hehhe tu kiểu đó chắc nhanh thành chánh quả lắm nhỉ.
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vào đây thấy cả nhà vắng vẻ trống huơ trống hoác mới nhớ ra hôm nay cuối tuần. Chắc cả nhà đi tàu ngầm hết rồi.
    Thôi, tớ ngồi lan man kể về chuyện điện thoại điện thiếc của tớ vậy. Vào năm một nghìn chín trăm hồi ấy, tớ là kẻ hay chạy loăng quoăng khủng khiếp. Lũ bạn bè thì hậm hực vì lúc cần tớ chẳng thấy đâu. Cơ quan thì gọi cũng không biết đường nào mà lần. Thế là lũ bạn bè tớ tập trung lại họp bàn. Sau một hồi tập trung tổng sỉ vả và dỗ ngon dỗ ngọt, bọn chúng tống tiễn tớ đi mua điện thoại. Dù biết bao người quan niệm sở hữu một chiếc điện thoại di động hồi đó là sành điệu nhưng tớ thì chẳng dám. Thứ nhất là nuôi nó như nuôi một con nghiện trong nhà. Hai là tớ chứng kiến một số người tự nhiên quăng điện thoại di động như dũng sĩ ném lao . Thấy người ta như vậy tớ khiếp vía. Nhưng đã trót thì trét, tớ sở hữu một chiếc điện thoại Nokia 3210 với cái số cũng khá dễ nhớ. Cả bọn sau khi hành hạ kẻ đáng thương như tớ liền bắt tớ đi đánh bóng, lau chùi điện thoại bằng bia. Nhìn vẻ đắc chí của mấy thằng bạn thân tớ thấy ghét quá. Ngồi uống bia mà cái cảm giác cồm cộm của điện thoại ở túi quần tớ cảm giác như đeo tạ vào người. Ngồi uống bia được một lúc thì điện thoại của tớ réo ầm ĩ và rung bần bật. Khổ thân tớ, lúc đó đang cầm cốc bia tớ quăng cả cốc, hất tung cả bàn vì giật mình. Lũ bạn cười sằng sặc. Thì ra một thằng lấy điện thoại nháy trêu tớ. Mà lúc đó thì tớ mặc quần bò bó sát, lại thêm làn da của tớ rất nhạy cảm ở vị trí đó nên tớ nhảy dựng lên. Lúc đó tớ mặt đỏ tía tai không có chỗ nào chui vì tất cả mọi người ở gần đó nhìn tớ như người ngoài hành tinh với chiếc điện thoại trên tay. Lũ bạn quỷ sứ!
    To be continue!
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không được nói xấu sư phụ như vậy...Tu hanh là việc của tu hành, đong đưa là việc của đong đưa. Người ta đã mất công đong mình mà mình lại làm ngơ thì phải tội lắm.... Có khi bị coi là bất nhân cũng nên.... Mà đã có tội thì làm sao thành chánh quả được hả đệ tử...
    Bác green này cũng mơ mộng tâm sự khiếp nhỉ... Có định cưa kéo gì không để HBB còn biết đường thu lệ phí.
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào dây. Mọi người nhiều chuyện để đong đưa nhỉ. Đã được five-story house rồi, ngại đọc quá.

    Nói dông nói dài gì thì tóm lại cũng là có chuyện Hbb đang đi tu, mong thành chính quả. Nhưng đồng thời vẫn tiếp tục đong đưa. Hehe, sư thời nay cũng nhiều kiểu nhỉ, "đời thay lắm lần" , chẳng biết đâu mà lần.
    Có lời khuyên nhỏ với "người xưa" hbb, hbb nhớ môn Lịch sử triết học ở trwờng FTU ko ? Đạo giáo có thuyết chính danh ấy, tu thì ra tu, mà đong đưa thì ra đong đưa. Mong hbb vẫn nhớ lời thày ngày xưa.
    Tối thứ 7 rồi, em chẳng có ai để đong đưa cả, đành ngậm choclate và nuốt tonic, về mơ màng với anh Kurt nhà em
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, tối thứ 7 mọi người đi chơi hết cả rồi, chẳng có ai ở nhà hết cả thế này.
    Hôm nay là buổi học cuối trước khi nghỉ hè của em rồi...( và của SV FTU) thế là được chơi bời trong 2 tháng để bắt đầu một kỳ học mới... kỳ học cuối của đời SV......
    Hôm nay ở trường em xảy ra một vụ. Em Kể cho mọi người nghe, nhất là chị em để cảnh giác nhé. Lúc bắt đầu vào học thì tự nhiên nghe được tiếng hô thất thanh của một bác gái ... ''cướp... cướp'' ngay truớc cửa WC nữ trong trường.... mấy anh chàng trong lớp em vội lao theo hướng bác gái kia chỉ ... thằng ăn cướp đang chạy trốn... (chả là lớp em duới tầng 1 lại đúng sau cái WC kia) khoảng 30 phút sau thì thằng ăn cướp kia bị bắt bởi mấy chàng trai lớp em và mấy ông bảo vệ...
    Té ra là thằng ku núp trong WC nữ... đợi khi nào có bác gái sơ ý để cái túi ở trên kệ là ú té chạy luôn....
    Chị em phải cảnh giác với cái WC đấy nhá.....
    Tối nay ngoài đường phố HN mát mẻ quá đi mất, mà cái bọn Tiger nó đang quảng cái gì ở tháp Hà Nội mà đông quá đi mất. Em đi qua nhung không dám liếc , xa xa thì thấy toàn người là người, và trên sân khấu có mấy cô mặc váy xanh đang ưỡn ẹo đi qua cái oto. Cái chỗ ấy chỉ có đám boy là thích xem......
    Dạo này Hà Nội tấp nập khoảng quảng cáo ngoài trời quá đi mất. Hết Nokia, Glade, Omo rồi giờ đến Tiger....
    Em chuồn đây, đến giờ giới nghiêm rồi............
    Bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.....
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hbb thân mến, tớ không có ý định mờ ám gì đâu. Tớ đã nói rồi, tính tớ vốn loăng quăng. Chạy qua chạy lại nơi nào vui vẻ thì ở lại, không thì.... biến. Tớ thấy họ nhà Sờ nhà mình tán chuyện vui vẻ nên hóng hớt một chút thôi. Bao nhiêu ... của cậu, cậu cố mà giữ nhá. Khổ thân
    Lại nói về chiếc Nokia 3210 của tớ, so với các điện thoại SS thời trang bây giờ thì nó to và nặng hơn. Chẳng hiểu sao nằm trong túi quần tớ nó cứ quay ngang, cộm lên làm tớ khó chịu lắm. Nhưng mà ăn chơi thì khó chịu một chút cũng không sao Dần dần, làn da nhạy cảm của tớ cũng chai lỳ với cái cảm giác nằng nặng, ghồ ghề và thỉnh thoảng rung bần bật của nó. Tớ thì lại hay dùng chức năng rung của điện thoại cho nó ... tế nhị. Vì thế mà tớ được nghe chửi mấy lần vì cái tội bật ĐT nhưng không nghe làm tốn tiền người gọi. Chẳng là cái 3210 có cái nút OK gồ lên, để trong túi quần lúc ngồi sẽ áp sát vào người nên có cuộc gọi đến là nó tự động bật luôn. Khổ nỗi, hồi đó giá cước thì đắt, gặp phải thằng nông dân như tớ (lũ chúng nó phong tặng cho tớ danh hiệu mỹ miều như vậy) thì vừa không được việc, vừa tốn tiền, vừa bực mình. Thương cảm cho lũ bạn, vậy là tớ để điện thoại vừa réo vừa nhảy luôn đến tận bây giờ.
    Tớ lại mắc cái bệnh học đòi kiểu tác phong công nghiệp, dứt khoát. Nghe điện thoại xong là tớ tắt cái bụp luôn rồi đút vào túi quần. Cái này cũng làm một số người khó chịu vì âm thanh dội lại của động tác chấm dứt cuộc gọi nhanh quá khiến phía bên kia chói tai. Một lần tớ đang đứng giữa cửa triển lãm, nghe xong liền đút điện thoại vào túi quần. Nhưng... ôi thôi trượt, thấy điện thoại rơi theo phản xạ tớ giơ chân ra đỡ. Không ngờ cái chân không nghe theo ý muốn của tớ mà lại sút 1 phát như Robecto Calos. Cái điện thoại văng xa quăng lạt xạt trên mặt đất ghồ ghề. Mặt tớ tái dại vì tiếc cái điện thoại. Còn thiên hạ thì mắt tròn mắt dẹt tưởng tớ... quảng cáo cho Nokia. Tớ vội vã chạy đến nhặt chiếc điện thoại lên. May quá, không sao. Nhưng sao lại có hình biểu tượng đang kết nối nhỉ? Tớ úp vào tai alô và nghe được tiếng gầm gừ của một con hổ đang thịnh nộ (sếp hồi ấy của tớ tuổi hổ):
    "Cậu làm cái gì mà ầm ĩ điếc hết cả tai của tôi. Đến gặp tôi ngay"
    Hic hic, kết quả sao chắc các bạn cũng đoán được.
    To be continue!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này