1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em SM thân mến, thật đáng buồn là em lại dùng từ "cái trò" ở đấy. Anh không hiểu em nghĩ cái gì, thực sự thì anh không nghĩ là mình đang diễn trò gì ở đây. Đơn giản đó là những điều anh muốn viết, anh không gửi cho em nên em đọc hay không đọc anh cũng chả quan tâm. Nhưng vấn đề là anh muốn viết và muốn gửi ở đây. Nó đơn giản có thế thôi, còn chuyện mọi người bên 7x nhảy vào đây trêu đùa thì anh chịu. Anh không rủ họ sang để tung hứng, đơn giản là họ biết anh và nhảy sang đây cho vui. Còn việc họ viết thế nào, ảnh hưởng thế nào thì anh hoàn toàn không phản đối. Không có ai có thể cấm họ cả.
    Em ạ! nói thẳng và nói thật những gì mình nghĩ chưa chắc đã tốt đâu. Cuộc sống không phải là một câu truyện cổ tích. Ngoài việc nói ra, em còn phải biết suy nghĩ cho chín chắn việc mình nói nữa. Điều đó là không dễ, thế cho nên cũng nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Và biết nghĩ tại sao sự việc này như thế này chứ không phải như thế kia. Sống trên đời khó lắm, chứ em có biết là có rất nhiều người nói với anh là em cứ dở dở ương ương thế nào ý(đấy là nói nhẹ nhàng). Em đừng nói là không cần quan tâm họ nói gì nhé, chúng ta buộc phải sống trong một môi trường xã hội, và không thể nào chối bỏ mình là một thực thể trong đấy đâu. Cho nên sống thì phải biết mọi người đánh giá thế nào về mình. Và tại sao họ lại đánh giá như thế.

    Trong TTVN này thì anh cũng là người dị ứng với bài viết của em đấy. Đối với anh thì bài viết của em dài đến mấy thì anh đọc cũng chả thấy cái thông tin gì cả. Còn cả những bài em quote dài ngoằng mà chỉ viết có độc mấy dòng và chữ ký cũng dài ngoằng. Anh cũng cảm thấy khó chịu. Nên em nên nhìn lại kỹ mọi thứ trước khi nói.
    Chuyện nhà SS đón tiếp các anh "đẹp giai" hình như là em nghĩ ra đấy. Mọi người lên mạng, gặp nhau thì kết bạn nói chuyện. Chả phân biệt ai với ai cả, Mà chuyện nhà người ta đóp tiếp những anh đẹp giai hay những cô xinh gái thì cũng là chuyện thường tình. Họ vô tội em ạ! chứ trong những câu truyênh cổ tích thì họ sẽ bị trừng trị vì hoặc tham lam, hoặc ganh ghét người khác. Còn những người xấu xí mà tính tốt sẽ được hạnh phúc.
    Có thể mọi người sẽ ghé tai anh mà nói rằng " tại sao lại phải đi đôi co với một cô bé trẻ con hơn làm gì". Nhưng không sao, anh nói chuyện với em vì anh coi em hoàn toàn là người lớn, và biết suy nghĩ.
    Em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời nhé!!!!

    [nick]
    Được de sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 30/07/2004
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ phỏÊi nặỏằÊn thỏưt à! buỏằ"n nhỏằ?, không hiỏằfu tiêu chư cỏằƠ thỏằf cỏằĐa nhà SS thỏ nào 'ỏằf tỏằ> còn biỏt 'ặỏằng mà 'Ăp ỏằâng. Chỏằâ hôm tỏằ>i không 'i 'ỏằf hĂt mỏƠy bài dành cho em Queen là không 'ặỏằÊc.
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    A Tr ạ, đó không phải là đôi co, đó là tâm sự
    Tò mò tí nha bạn Quên, FaMo nghĩa là gì vậy?
    Đọc bài De thấy giận dữ mà bao dung, thấy mắng mỏ mà tình cảm, thấy ngòn ngọt mà cay cay, vâu cho 5 sao [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 31/07/2004
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo toàn thể các đồng chí! Tớ được biết một số bác 7x kêu rầm trời vì em Jolie viết là buổi off dành riêng cho nhà SS. Làm chị vai_gia cũng nổi cơn tam bành đòi đổi "biển" của nhà SS. Em mong chị vãi bình tâm đừng nóng giận, đừng hiểu nhầm em nó mà mất hoà khí nhà SS. Chị ko thấy nhà SS lâu nay vẫn welcome tất cả mọi người, ai đăng ký là em Ly giò đưa ngay vào danh sách đó thôi. Chỉ tại chị kênh kiệu, bước chân vào nhà chả chào hỏi ai, chửa chi đã đòi tốc váy đá song phi (em hãi quá!!!), làm hbb cũng mất hết cả vía. Chị nhẹ nhàng lại phát! đăng ký đàng hoàng là em Ly giò lại add thêm cho chị 3 bài đơn ca ngay. Và chị nhắn luôn cả sư cụ T T T giúp em luôn, hôm nào em mời riêng sư cụ vài ly. Em nhớ ra sư cụ cũng là nguời đội mũ trông như cái nấm giống em rồi.
    Còn những nhân vật ko được welcome vì chẳng qua là do họ tò mò cái mặt mũi em Queen mà đến (thật sự trường hợp này thì ko welcome). Sự kiện này làm tớ nhớ đến hồi học cấp III, có một cậu trường khác quý tớ, thế là cũng dăm phen, thập thò ngoài cửa sổ lớp tớ vài đứa lạ mặt...trường khác đến để xem mặt tớ. Hãi!!! Hics...tớ chẳng có gì nổi trội, vẫn cứ ế nhăn răng ra đây, anh chị em đừng làm tớ hãi chứ!!! Hics...hics...
    Còn em Loveless! cấm cãi bac_tom, ở yên đấy mà mục kích những sự kiện tiếp theo. Chị nghĩ là còn nhiều cái thoả mãn trí tò mò của em đấy (trong trường hợp nếu chị rỗi). Chị là thích nhất tâm sự cái chuyện này với Loveless và bác Truongdu, vì đây là 2 người có sự nhiệt tình để nghe câu chuyện này, tại nó phát sinh từ kết quả của...dùi mà, phải ko bác Truongdu?!
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Tu_dinh_huong sao thế?! Tự nhiên lại nhảy vào dùi hay nhẩy! cẩn thận kẻo mất cơ hội thể hiện "ước gì". Tớ mà máu lên là ko nhường đứa nào đoạn nào đâu. Ấy đừng làm hỏng hết bánh kẹo thế chứ!!!
    Trả lời em Loveless cái. Tưởng loveless hay chiến trên mạng (thỉnh thoảng chửi thề) mà ko biết FaMo là viết tắt của gì à?! Vậy thôi hiểu tạm nghĩa của từ ngược lại MoFA vậy - Ministry of Foreign Affairs (Bộ Ngoại giao)
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái này thì mọi người càng tò mò hơn ờ. Đề nghị em Queen hôm đấy quấn khăn kín mẹt, đeo kính đen và đội mũ bảo hiểm. Sau đó anh sẽ đứng ở ngoài bán ảnh và chứ ký của em. Chi phí vụ này em không phải lo, anh sẽ xin được nguồn tài trợ của công ty Thiên Vương.
    Deal!!!?????
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Bỏ tuè em đê, chúng ta là bạn bè . mà tưởng cái gì tưởng ở bên Đài loaný , giờ mới biết thêm một câu chửi thề nữa, bời vì tất cả những cái tầm bậy tầm bạ đều bắt chước ở trên mạng mà hay là Fa là father, Mo là mother --> FaMo = híc
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bé loveless học bậy học bạ cái gì đấy, mà em Queen cũng không được truyền bá lung tung nhá. Mấy cái này thì có gì, anh ngồi sáng tác ra một đống.
    Àh!! quên mất là vào đây để nhờ thầy bói nhà SS bói hộ một quẻ. Nhưng trước khi bói thử thầy một chút đã.
    Số là hôm nay tớ đi châm cứu, khổ do ham đá bóng nên gân nó bị giãn. Sau một hồi hỏi han và khám xét, tớ bắt đầu được châm. Vừa châm kim vào người, bác sĩ châm cứu vừa nói" cái huyệt này là tuỳ từng người, khi châm vào thi tuỳ theo người ấy mà có thêm tác dụng khác. Đó là khi châm vào xẽ có một bộ phận trên cơ thể bị cứng lại.". Sau một loạt tháo tác, khi việc châm cứu bắt đầy có hiệu lực, bà bác sĩ hỏi:" cháu thấy cứng ở chỗ nào". Sau một hồi tự kiểm tra thấy không phải tay, không phải chân, cũng không phải cổ. Thế là tớ phát hiện ra cái bộ phận bị cứng nằm ở đâu. Bác sĩ cứ gặng hỏi còn tớ thì ú ớ không biết thế nào để nói cho bác sĩ hiểu. Vậy thầy làm thế nào để giúp cho bác sĩ biết là tớ cứng ở ........!!!!@#$$.
    Nếu giải được điều này thì tớ xin phục thầy và nhờ thầy bói cho luôn. Mà đôi khi xin cả thầy bùa ngải để đi bùa các em gái ý chứ. Sẽ hậu tạ.
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Cái này bần tăng có, bần tăng có.
    Bần tăng có hẳn một bức hình nàng Queen, hai tay che mặt, e thẹn nhún nhường, thò hẳn 1/2 con mắt ra ngắm nghía. Xinh lắm, xinh lắm. Cứ gọi là ngẩn ngơ như cục bơ....
    Sụt sùi thổn thức
    Dấm dứt một đêm
    Em Giô Lì miệng rắn tay mềm
    Nàng Queen đó lưỡi mềm gióng cứng
    Thôi thì đành đứng
    Mưa ngoài trời ướt đẫm cà sa
    Cái áo thêu trăm hoa
    Cái quần màu nõn chuối
    Đợi
    Đợi nàng Queen buổi nào như đã hẹn
    Ta với mình thịt chó mắm tôm
    Rau húng một ôm
    Fanta một cốc
    Tí hi con mắt
    Liếc dọc liếc ngang
    Nàng !
    Chớ gọi thêm rượu nồng chi nữa
    Bầu trời nghiêng ngửa
    Trong đáy mắt nàng
    Một lời vàng
    Một lời vàng
    Xin đừng lỗi hẹn......
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi cùng nhà SS 2 lần rồi, em biết mặt chị Queen và nhiều thành viên trong gia đình rồi, lý do tò mò loại nhá
    Em là em trai của anh Dê và anh ****, nên được thừa hưởng cái hào hoa của anh Dê, cái manly hấp dẫn của anh **** (đấy là em khen 2 anh đấy nhá, không phải khoe hàng đâu ), điều kiện không có thật của em Sad_Movie đã thoả mãn
    Không hiểu có được ngoại lệ không nhỉ , làm chân cổ vũ cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này