1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Qúy chị Ly quá, chưa kịp lên gợi ý chị đặt quán Family ở TVV thì chị đã đặt roài, vì em thấy ở đấy cũng rộng, mic cũng ko đến nỗi nào . Vậy là chiều mai cả nhà SS tèn tén ten ten... Bác HBB ui, mai bác với em song ca 1 fát cho hoành tráng nhé bác
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp mây cao
    Cả nhà SS chui vào Ô kê
    Nếu mà phòng hẹp mic rề
    Lần sau ta sẽ Ô kề bờ sông!
    Hic, cảm hứng tí, cả nhà thấy thơ con cóc cụ của tớ thế nào?
    Đôi điều muốn tâm sự, một là ... kéo nhà ta lên phát, hai là.... xả xu páp ... (Định khen vài câu rồi mới phê bình, nhưng thôi, nói thẳng luôn không em Loveless lại phê bẩu tớ ngậm... mật phun người)
    (Giờ mình mới thấy cái sự cần thiết của việc quote lại những gì người khác viết ..., tốn chỗ tí mong cả nhà đại xá nhé)
    Thứ nhất, tớ phải xin lỗi bạn vì gọi bạn là "em" (thực ra tôi có thể gọi khác, nhưng mà ... tớ nghĩ gọi thế chính xác hơn). Tớ già cả rồi, chẳng nhớ em chỉ trích ai nữa! À, hình như chỉ trích .... tớ - cũng đúng thôi, lần sau tớ nói gì nhất định sẽ trích dẫn thật cụ thể, không nói lấp lửng như thế nữa! Còn về chuyện nói gì thì tuỳ em thôi, tớ thích mọi người nói thật suy nghĩ của mình hơn là nói dối, bản thân tớ luôn cố tuân thủ đúng nguyên tắc này, tuy nhiên đôi khi... hì À, tớ rất vui thấy em vote 5 sao cho De! "It''s not what you say, It''s how you say it!" - đấy là tựa đề một cuốn best seller ở Mỹ năm 2002 - tác giả: quên rồi . Một cậu em tớ bổ sung thêm " ... how, when and where you say it!"
    ---end of message to Loveless---
    Quay lại chủ đề ô kê: Cảm ơn Ly đã bố trí rất chu đáo! Anh nhận được cả tin nhắn của em rồi! Anh là anh quí nhất cái tính chu đáo của em đấy! (anh em mình hiểu nhau rồi, nhưng vẫn phải nói thẳng thế, không bạn loveless bạn ấy lại phê bình ) Phòng hát có rộng không em? Có ...cấm hút thuốc không? , anh đi 2 người chắc không sao nhỉ. (thiếu chỗ thì anh xin một ghế cũng được Hôm nay trời nắng, anh thích phòng nào mát mẻ cơ chứ ấm thì... chít, làm sao mà ... hát bài "Touch by touch" được! (à, đố mọi người dịch tên bài hát này sang tiếng Việt đấy!)
    Jolie à, em đề cập tới cái danh sách nhà SS làm anh hơi bất ngờ đấy! Ai lập và lập từ bao giờ thế?! Tớ nghĩ mọi người vào đây và ở lại viết bài hàn huyên, kể cả trêu trọc nhau đều là thành viên nhà SS cả, có phải không các bạn! Không thể xem sư hổ mang olele, thayboiSS, Tu_dinh_huong, loveless, Hanoivatoi, emhaham, và bao bạn khác đã vào đây viết bài... là người ngoài được, trừ khi các bạn tự loại mình ra! Đồng ý là đi hát đông thì tranh nhau mic khó, nhưng tớ nghĩ đa số chúng ta đều mong muốn gặp nhau để giao lưu, để xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng thôi, nên hát có mic hay không không quan trọng! Không hát được thì ta nhẩy, không dance được thì ta jump, vẫn vui phải không các bạn! Nhà SS có thể hẹp chứ lòng người người SS không hẹp phải không Ly!
    Giờ mới 9h30, tớ sẽ đặt giờ đếm ngược đến phút được lên sân khấu thể hiện giọng ca rè với cả nhà... Mọi người chờ tớ, đừng ai về sớm nhé!
    TB. Tks Truongdu đã bênh tớ, cả Queen nữa. Nhưng không phải bênh anh đâu, kẻo người ra lại chê nhà này bè phái, mà cũng toàn người nhà cả, có gì sai phải bảo ban nhau chứ! Mà anh tuy hiền và sợ đôi co, nhưng nếu... thì cũng tàm tạm
    À, giúp Dê tí: lúc thấy cứng ...thì cậu cứ há mồm ra, lấy tay chỉ vào....
    Blue ơi, em vào lại link http://photos.yahoo.com/I_never_dare xem được ảnh rồi đấy!
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chị cứa làm em đau tim đột xuất... . Hì..hì.. bảo sao dạo này tự nhiên đánh bạc đen đủi tệ... hoá ra được chị Vãi để mắt đến... Kết thì kết từ 10 năm trước rôì nhưng bà chị phải thông cảm.. Không nói vòng vèo mà phơi ruột phơi gan ra ở đây thì Nhà SS đem lấy cháo lòng hết..... Em là em thương bà chị phải đóng lệ phí chuyển nhượng cho Nhà SS tốn kém nên đành phải chọn giải pháp vòng vèo để trở thành cầu thủ free... [r32). Cả Nhà nhỉ ??
    Bà chị có mở thì mở lẹ lên để em sống lại trong cảm giác đong đưa ngày nào chứ cứ tụng kinh gõ mõ thế này chắc thành ngớ ngẩn mất... Hì...hì.. Nam Mo A Di Đà Phật... Cuối cùng Phật tổ cũng rủ lòng thương cho kẻ luôn có lòng hướng thiện.... BÁc nào cần sang photo lại quyển kinh em đang tụng thì liên hệ đặt cọc gấp nhé..
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh hơi nhiều chuyện buồn nên rất tình hình đấy... Phải nhắc trước em cũng như tu_dinh-huong là phải mang thuốc trợ tim theo đề phòng chứ với tâm trạng này mà anh gào " Hoài niệm dấu yêu" thì khôíi người đau tim mà ngoẻ
    Vui duyên mới không quên nhiệm vụ... Nhớ mang theo cả money nộp lẹ phí thuê ca sĩ... Vì '' Haòi niệm dấu yêu " của em cần phải bộc lộ cảm xúc ghê quá nên sẽ tính tương đương như viên chức làm thêm giờ...5.000 VN$/lượt/bài....
  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chú kết luận thế mà nghe được à ???
    Về tính hiếu khách thì đọc bài của em olele đi, nhá . Cứ cho là các chú quen biết hết những người ở đây, nhưng các chú cứ sộc vào khủng bố như thế quá bằng đòi chiếm nhà người ta, nhá .
    Về cái sự hài hước, anh nghĩ chú cũng thừa biết sự hài hước đi quá giới hạn thì nó thế nào, nhá . Vài lời thân mật tâm tình với chú thế, nhá .
    Nước có ... phích nước, trà có ... hộp trà. Có người thì chỉ uống nước ... trắng có người thì thích ... nhai trà khô có người thì lại thích pha trà vào nước. Em olele à .
    p/s: có bênh bac_tom à ??? thế mà mình không nhớ, dạo này tự nguyện vì hạnh phúc người kác quá nên chẳng nhớ gì, dù sao cũng ... nhận lời cảm ơn của bac_tom .

    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 01/08/2004
  6. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nói "lởn vởn" tưởng bóng ma hay là mấy bác đá cho Manchester ngoài bờ sông. Hóa ra lởn vởn là mấy anh đẹp trai, em xinh gái.
    Em ơi, hỏi thật em nhá, em hiểu thế nào là cái chợ?
    Chị thì nghĩ, chợ ko đơn giản là nơi Mẹ em hàng ngày đi chợ mua thức ăn. Chợ nó cũng có văn hóa chợ đấy em ạ.
    Cũng có người vui, cũng có kẻ buồn.
    Theo chị thì ttvn này cũng là một dạng chợ, có thể là chẳng có kẻ bán người mua cái thứ mà dân gian gọi là hàng hóa. Nếu em là ban quản lý chợ, người ta không kinh doanh hoặc không trưng bày hàng quốc cấm thì em ko thích cũng ko cho người ta vào à?
    Cũng như chú Dê nói đấy, thích thì đọc, không thích thì thôi. Thế em lại yêu cầu người ta viết toàn cái em thích đọc à?
    Hay nhờ!
    Chị có vài nhời vậy thôi, em đọc cũng chẳng sao, mà em ko đọc cũng chẳng có bố con thằng nào chết cả.
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    nhầm, mod xóa hộ cái!
    thanks
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 01/08/2004
  8. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    xóa hộ cái nhờ, mod
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 01/08/2004
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đọc bài này của bac_tom tôi mới cảm thấy đỡ ức chế hơn được một chút. Cũng phải tự nhận ngay là thời gian vừa qua tôi dùng 2 nick là TieuNgaoGiang RuoucayMennong vào trong này post bài quá đà, vào trong này post bài mà không chịu đọc những bài từ trước (đầu), một dạng tương tự như đọc những quy định khi vào nhà Samsung phải làm gì và post bài thế nào. Ngay sau đó mọi người nói thẳng có, nói xa gần có về việc phá phách kiểu ấy và tôi cũng ngay lập tức thôi post bài theo kiểu cũ.
    Tôi quen Queen cũng tạm gọi là lâu được rồi và tôi rất quý (và nể nữa) em. Thấy **** và De vào đây trêu đùa em thì tôi cũng vào theo, có điều tôi lại mang cái phong cách đùa vô tổ chức ở 7X vào trong này nên đã làm phật lòng em Jolie2222 và ai đó nữa chăng?. Rất xin lỗi.
    Lại thấy mình đăng ký bài hát rồi mà nhận được lời xin lỗi để lần sau nên lại càng thấy mình vô duyên, lại càng áy náy vì đã đùa vô tổ chức ở trong này. Vãi_già hay tu_dinh_huong chẳng hay có ý nghĩ như tôi không?
    Cám ơn bac_tom về những dòng ở trên, em thấy đỡ áy náy nhiều.
    Kết luận: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Em xin lỗi ạ.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bình tĩnh một chút nào. Đành rằng ở đây là cái sân chơi chung nhưng đừng biến nó thành cái chợ. Chúng ta vào đây là để vui vẻ, Ok? Tranh cãi, thảo luận chúng ta được gì nào?Hay chỉ là sự bực mình và những mang những ấn tượng không tốt về nhau?
    Topic này được lập ra chỉ để chúng ta vui chơi và thư giãn. Nhưng ở đâu cũng có cái chung, cái riêng. Bạn có thể ra vào chơi thoải mái, nhưng cũng nên tôn trọng cái riêng tư của mỗi người. Không ai muốn mình bị đem ra cười đùa trêu chọc quá trớn và bị đả kích . Vậy thì cái bạn không muốn cho mình cũng đừng mang cho người khác. Chúng ta chấm dứt các chuyện tranh cãi, đả kích cá nhân tại đây nhé!
    Cả nhà thân mến, vụ karaoke tớ chúc cả nhà vui vẻ. Nhà mình phát triển cả chiều dọc lẫn chiều ngang thì càng vui chứ sao? Tớ mà tham gia thì tớ không giật mic đâu, tớ giật điều khiển. Ai mà lôi thôi giật mic tớ stop Muốn hát thì phải .... xiền. @hbb ơi, vụ làm ăn này mà bỏ qua sao? Mau, mau, mau
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 01/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này