1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    To Flying, Jolie và mọi người: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sau 2 ngày "long thể bất an", bây giờ tớ đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Chỉ tiếc hùi tiếc hụi cái vụ vừa qua thôi, nhất là khi ông thayboiSS nói rằng hôm đó có nhiều cậu có dáng "thư sinh" lắm. (Ông ấy vẫn bảo là chồng tớ sau này dáng thư sinh mà ). Thế là mất toi một cơ hội.. kiếm chồng.
    To donnacalf: Em này từ đâu chui ra mà ăn nói hàm hồ thế nhỉ? Ai bảo em đây là chỗ câu bài? Em thử câu xem nào, xem cá mập, cá voi có lôi tuột em xuống tận.... bàn tay tử thần của mod không? Mà kể cả mod không can dự gì vào đây đi chăng nữa thì Nhà SS quyết không "lượng thứ" cho những kẻ coi nhà SS là nơi để câu bài đâu nhá. Thoáng thì thoáng thật đấy, nhưng thoáng có trật tự, có nguyên tắc. Vui là Chính chứ không phải Vào là Chán. Best regards.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 02/08/2004
  2. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói lại cho rõ cái chứ không vợ tớ buồn thì tớ tiêu đấy. Hôm qua tớ thấy nhà SS mải hát quá mà mà không ai đón khách nhà XX nên tớ sang hỏi han và tiếp khách thôi nhé. Em xinh xinh mà tớ hỏi chuyện là em tieuyeutinh, trong lúc nói chuyện tớ có nói rõ là tớ có vợ rồi nhỉ. Em tieuyeutinh làm chứng cho anh nhé.
    À, giọng của vợ hay thế. Giọng vợ mà hát mấy bài của Mỹ Tâm thì chắc phê lắm.
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 02/08/2004
  3. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cu?ng với hội SS, thấy mọi ngươ?i hát kho?e thật, thấy ba?o có tứ đại câ?m mic, tha?o na?o không thấy ai dám tranh phâ?n. Chị em box na?y cufng xinh đáo đê?, môfi tội không có cơ hội đê? thê? hiện vi? ơ? đây thấy anh na?o cufng to cao, đẹp trai, ăn nói đến con trai như em co?n pha?i rung động hê hê. Em ơ? hội XX nhiê?u nên bây giơ? được mơ? rộng tâ?m mắt thấy cufng đaf kha? kha?, chẹp chẹp. Ma? cái box na?y chuyê?n sang sơ? thích thi? đúng hơn
  4. tanhss

    tanhss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đi off line, nhìn chung rất vui, dù mình không hát được bài nào. Mình rất thích nghe mọi người hát, nhưng hình như mình kô có năng khiếu về âm nhạc hay sao đó. Nhớ hồi bé đi học ghi ta cùng với ****, bị sư phụ củng cho u cả đầu, nên đến giờ vẫn choáng không giám hó hé gì về âm nhạc.
    Nhưng chắc đợt tới sẽ phải tầm sư học đạo thôi, không đi chơi với mọi người mà không tham gia được thì cũng dở (nếu ai biết chỉ hộ cho nhé - mà sư phụ hiền hiền thôi).
    Công nhận mọi người hát được, không khí cũng cởi mở. Buổi chiều đang nhức đầu. Vậy mà nghe xong mấy giọng ca vàng thấy nhẹ nhõm.
    Có người hỏi mình hoa cát là gì. Thực ra mình cũng chẳng biết, hình như tên một bài hát gì đó, thấy hay thì dặt. Còn hoa cát thực tế ntn thì cũng chưa thấy bao giờ. Thôi dùng nick cũ vậy.
    Hy vọng trong thời gian tới sẽ có một vài buổi off line khác, có nhiều thồi gian làm quen với các thành viên nhiều hơn.
    (Mà sao mọi người không post mấy cái ảnh lên cho bà con ngó ngó xem, nếu không gửi cho mình một vài bức nhé)
    hoacathn
    HP: 0913053385
    tanhss@yahoo.com
    tuananh.nguyen@samsung.com
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, 1 tuần nay không có net để vào đọc bài thôi, giờ thì em không nhớ nổi là đang đọc trang nào. Nhà mình offline vui ha . Hy vọng là năm sau em có về được sẽ được đi offline.
    Lâu lắm rồi mới về dọn dẹp nhà cửa, quét dọn. Công nhận mình siêu lười, khéo bây giờ không còn mấy ai nhớ mặt mũi con bé nữa .
    Em mới mua E700 mặc dù không vừa lòng lắm vì em vẫn thích E710 hơn nhưng thôi, có sao dùng vậy. Hè hết đi chơi giờ đi kiếm việc làm nên cũng đi tối ngày, chúc cả nhà mình một tuần tốt lành. Em sẽ cố gắng ghé thăm các anh chị .
  6. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào thăm nhà SS thấy dạo này rôm rả, hoành tráng quá. Mới lên tầng 2 mà đã kín 58 phòng rồi. Chắc là các bác nhà SS toàn ở phòng Single nên mới tốn phòng thế nhỉ? Tiếc vụ off-light hôm qua ko đi được, chỉ nghe tường thuật thấy có sự hội tụ của nhiều gương mặt anh tú lắm, tiếc quá..tiếc quá..., mà sao không thấy nhà post ảnh lên nhỉ?
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà SS cứ đường hoàng mà xông vào... đổi nick có khi mệt thêm.... Bác cứ theo cách em đã làm mà tiến hành.. Ôm chặt lấy cái mic.. Không hát được thì cũng cứ gào.. gào khản cổ rồi thì đưa cho " đối tượng" .. Một công 3, 4 việc..
    Bác lại làm em nhớ Hoa Cát của Phạm Minh Tuấn.. chắc chỉ có người đã từng sống với cát trắng mới được hân hạnh biết Hoa cát thôi... Hôm trước mải giật mic mà quên béng đi bài đấy...
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử có hoá thành tro sư phụ cũng nhận ra... Gì chứ chưa xong vụ cá độ đó thì đừng có mong chạy đi đâu được .. Mà sư phụ nhắc đệ tử nhé... Đừng có nói E700 trước mặt chị Queen đấy .. Vụ ọp vừa rồi Quen được phong danh hiệu " chuyên gia gật ... máy ảnh đấy ".. Hờ...hờ... Đệ tử cứ tưởng tượng 1 cái máy ảnh, 4 cái điện thoại cùng hướng ống kính về phía nàng Queen để chúng ta được chứng kiến một hiện tượng kỳ thú .... .. hì..hì... cái này thì phải hỏi Queen.... Đệ tử mà nói E700 ... có chức năng chụp 15 hình liên tiếp thì phải... Hờ..hờ... chị Quên của đệ tử chẳng lập kỷ lục về những hành động kỳ quặc nhất bây giờ...
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà thông cảm thằng bạn tớ tính rụt rè,e thẹn(giống mình hồi trước) thế nên lần sau chị em nhà mình nhớ giúp đỡ nhé.Còn tớ vốn quen bên 7x rùi,cứ phải xông pha ko thì mình thiệt hì hì
    Mà hôm trước vui đáo để,vừa được uống nước,lại vừa được ngắm mưa,đi ăn xong rùi lại đi hát thích thú,cuối buổi còn có màn nướng mực nhâm nhi nữa.Chà,chà chả mấy khi được thoải mái như thế.Hôm đấy mình hát về số lượng chắc chỉ thua thằng Dê,còn chất lượng thì chả chịu kém ai,hơi bị đỉnh nhỉ bà con nhỉ
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Xem nào ấn tượng buổi offline. Nói chung là dân nhà mình cao su kinh khủng, hẹn nhau 4 pm mà lúc mình đến là 4h45pm mới thấy có hai mống( tớ phải đi châm cứu, thông cảm được). Xin miễn bàn đến các tình tiết nội dung chính, mà chỉ xin nói đến các nữ tú nhà mình, bởi vì nội dung thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Còn bọn đàn ông con trai thì nhường cho chị em nhận xét.
    Cho đến hôm trước thì mình mới nghe được giọng của em Flying_dance. Lần trước gặp chả thấy em nói năng gì, mà còn chả thấy hát hò nữa. Nên suỹt nữa tin lời chú HBB là em ý không nói được tiếng Việt. Thế mà hôm vừa rồi nói chuyện thấy liến thoắng dã man, lại còn quay ra trêu chọc các anh nữa chứ. Ngoài sức tưởng tượng.
    Đến tiếp sau là em Jolie hôm đấy trông lạ tệ, buộc tóc rất nghịch. Nhưng hôm vừa rồi thấy vui hơn buổi hôm trước nhiều, tại vì được hát. Chả bù lần trước, mẹt mũi sát khí đằng đằng, cứ hễ ai cầm míc là bị soi kinh khủng.
    Người tiếp theo là sếp. Sếp VIP dã man, trời mưa mà bắt nhân viên đến tận nơi chỉ đường. Nhưng cũng may là nhân viên đến kịp thời nên thấy sếp vẫn tươi tỉnh, chứ không như lần nào sếp khó chịu là nhân viên bị cả cái dép vào đầu ngay. Nhưng đến buổi tối sếp hát hay tệ, làm nhân viên vênh mặt lên với bọn xung quanh là" ở đây sếp ai hát hay bằng sếp tớ chưa". Xin giới thiệu TuDinhHuong, một giọng ca tuyệt vời với điều kiện không ai được bóp cổ khi hát. (khen thế còn gì, lần sau có tức không được dùng dép đâu nhá!).
    Người không thể thiếu trong các buổi off của nhà SS, người siêu VIP của nh nhà SS theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng(vì lúc nào cũng đến sau). Người là tâm điểm của sự rình mò của các anh chàng trong buổi off vừa rồi. Em "Queen", vẫn bộ tủ là váy bò và áo hồng. Em Queen xuất hiện thật hơn những gì trong thư mình viết. Thật đến nỗi bạn có thể "sờ" được. Nhưng tai hại một điều là lần nào em Queen mặc váy là lại ngồi đối diện với anh Dê. Làm anh không dám nhìn thẳng mà cứ phải quay đầu nhìn cái tivi, về vẹo hết cả cổ. Mà nhìn em Queen chống trả quyết liệt với các paparazi mà thấy tội ghê, nhà báo gì mà sợ máy ảnh thế hả giời.
    Một nhân vật rất đáng lưu ý trong buổi off vừa rồi là em Latino Lover, vợ hờ của cái thằng "giời đánh thánh vật dở hơi đang tập bơi ăn cám hấp nên không chấp" HBB, sao em lại đi làm vợ hờ của nó cơ chứ??. Một giọng nữ tuyệt đỉnh của nhà SS, chỉ đứng sau duy nhất dọng ca của TDH sếp mình. Giọng hát làm ngất ngây con gà tây bao lòng người. Với mái tóc thẳng, khác hẳn mái tóc xoăn lần trước. Nghe chị em nói để có được mái tóc thẳng như thế, người ta phải buộc gạch vào tóc để mái tóc căng ra trong một ngày. Quả là kỳ công!!!!. Nhưng choáng nhất là lúc đi về, sau khi đi qua chỗ mình ngồi. Lợi dụng sự lơi lỏng trong phòng ngự mà em Latino bất ngờ quay lại...... Mình bị hôn đến "choét" một cái vào má và một câu nói mang đầy tính xã hội đen" anh dám bảo em vô duyên nhá". Sự việc sảy ra quá nhanh, làm thằng bé ngớ ngẩn đến tận bây giờ mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.. Bây giờ mình càng cảm thấy ghét thằng HBB hơn........
    Em RongRanLenMay bé thì cũng đến muộn, nhưng tự nhiên mình lại cảm thấy quý vì hát song ca với sếp mình quá hay. Nhưng mà chưa nói chuyện với nhau câu nào, nên cũng không biết gì mấy.
    Còn một nhân vật đáng lẽ phải gọi là "vệ sĩ" của bác Stand chứ không phải là "bác sĩ". Bác Stand có mà chạy lên quân cũng không thoát.
    Một em gái nữa là em AnyLing Tieuyeutinh. Nói nhiều dễ sợ luôn, nhưng đến khi hát thì ngồi im thin thít. Lại còn bị đồng chí Rabbit giả vờ chào hỏi để ra đong đưa nữa chứ. Nhưng tuổi nhỏ mà chí nhớn nên đồng chí Rabbit đành thất vọng tiu nghỉu.
    Và đến màn buồn nhất của buổi tối hôm đó, đó là màn tính xiền. Nếu mà các cuộc vui mà không có cái màn này thì vui biết mấy. Ôi cuộc đời vẫn cái chữ "Nếu"......

    Buổi offline thành công tốt đẹp, mọi người ra về đều vui vẻ. Duy chỉ có một thằng sau hôm vừa rồi bị ngớ ngẩn vì bị hôn vào má vô cớ!!!!!!. "thù này quyết trả"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này