1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Bingo! thầy đoán chuẩn lắm, bái phục thầy!!!. Chỉ là mẹo nhỏ nên không qua măt được thầy!!! Bây giờ nhờ thầy bói giúp cho.
    Sinh ngày 28 tháng 8 năm 1978
    Dính rất nhiều số tám nên bạn bè nó bảo là sau này kiểu gì mày cũng bị dính đến còng số 8. Nghe phát hãi nên mong thầy chỉ bảo.
    Có 9 hoa tay thôi, ở tai trái thì có một nốt ruồi đúng chỗ người ta hay bấm lỗ tai. Nên nhiều người nhìn tưởng là bấm lỗ tai thật. Phía bên trên mém trái cũng có một cái. Còn một số cái khác thì phải PM riêng với thầy chứ không lộ hết bí mật.
    Thầy có cần thông tin gì nữa thì cứ bảo, mà xin hỏi thầy có bùa ngải gì không bán cho một ít đê.
  2. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bingo! thầy đoán chuẩn lắm, bái phục thầy!!!. Chỉ là mẹo nhỏ nên không qua măt được thầy!!! Bây giờ nhờ thầy bói giúp cho.
    Sinh ngày 28 tháng 8 năm 1978
    Dính rất nhiều số tám nên bạn bè nó bảo là sau này kiểu gì mày cũng bị dính đến còng số 8. Nghe phát hãi nên mong thầy chỉ bảo.
    Có 9 hoa tay thôi, ở tai trái thì có một nốt ruồi đúng chỗ người ta hay bấm lỗ tai. Nên nhiều người nhìn tưởng là bấm lỗ tai thật. Phía bên trên mém trái cũng có một cái. Còn một số cái khác thì phải PM riêng với thầy chứ không lộ hết bí mật.
    Thầy có cần thông tin gì nữa thì cứ bảo, mà xin hỏi thầy có bùa ngải gì không bán cho một ít đê.
    [/quote]
    ---------------------------------------------
    Chào mừng thân chủ Dê tham gia!
    Thày chỉ cần thêm cái giờ sinh là thày có thể hành nghề được rồi, nhớ giờ sinh chính xác nhé, không thì nhầm nhọt là phiền lắm. PM cho thày giờ sinh, đừng đưa lên đây kẻo các cô biết rồi mang đi trù ếm thì thân chủ không chạy được đâu. Các điều kiện khác thân chủ đọc lại ở mấy trang trước nhé. Có gì thày sẽ thông qua PM để phán. Có điều là các thân chủ sau khi đưọc phán cần công khai đóng góp của mình trên diễn đàn này (vào quỹ Karaoke nhà SS) để bà con được biết chất lượng dịch vụ của thày (min = 0, max = +số 8 ngã ngửa).
    Thân chủ thấy chưa, cùng 1 số 8 mà ý nghĩa đã thay đổi khôn lường, cái chính là thân chủ cần có người vạch đường chỉ lối cho thân chủ biết số 8 nào nên phát huy, số 8 nào nên hạn chế!
    Bùa ngải chỉ là những thứ thuốc tinh thần thôi. Chả có tác dụng gì mấy đâu. Cái chính là sau khi xem bói thân chủ biết mình mạnh mặt nào để phát huy, yếu mặt nào thì khắc phục. Được như thế các cô chẳng mê thân chủ tít thò lò hay sao?
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật.. Mới sáng sớm đã nghe cái giọng xăng pha nhớt của ông này rồi.... làm huyên náo cả chốn Không Môn... Lần sau không được vu oan cho người tốt HBB... Đã 3 lần ọp ẹp liên tiếp phải hoá thân thành Tô Thị rồi lại định bắt em đóng vai Quan Âm Thị KÍnh nữa sao..
    Xin báo cáo từ ngày ly di xong cô vợ hờ thứ 9, định kiếm tiếp cô thứ 10 nhưng mấy vụ làm ăn vừa rồi đổ bể hết rồi..... lấy đâu tiền mà cưới nữa
    HBB tớ là định đấu tranh tới cùng nhưng nghĩ lại thấy thương bác DÊ vô cùng... thủa hạnh phúc bên bác Shít vốn ngắn ngủi.. chỉ vì một phút bồng bột .. Queen ới ò.... Mà cái ông Shít thì chỉ biết đá bóng, đốn ống đồng chứ có biết hun đâu.... he..he... thôi thì HBB đành về tạo dáng BONSAI tiếp vậy ... Khờ ..khờ.. nhưng mới bị hôn gió mà đã điêu đứng như vậy thì khi hôn thật chắc lại phải kiếm bài " Tiếng hét nơi vườn hoang" để gào mất..
    Mô Phật... cứu một mạng người hơn xây 9 cái Daewoo Hotel..
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Just spam!!!!!
    Được de sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 03/08/2004
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thầy chùa gì mà nghe giọng chả giống kẻ tu hành cái khỉ mốc gì cả. Được mỗi cái chữ "mô phật" là có vẻ giống, nói năng không biết đến từ bi hỉ xả gì hết. Mà tà tâm thì ngút trời.........kinh sợ kinh sợ. Không hiểu chốn phật môn nào có cái vinh hạnh chứa cái thể loại sư này thì quả nguy tai.
    Anh nói cho chú biết là anh đâu có như thằng ****( never been kiss), mà anh cũng có đâu như chú( một ngày để dành 1 tiếng đồng hồ để tập kiss cái gối). Thế cho nên có bị hun thật thì cũng không sợ. Mà có bị hun thật thì ít ra cũng không thất thế, người ngoài nhìn vào không biết ai là người bị hun và ai là người hun. Thế nhưng mà bị quả này bất ngờ, mất thế chủ động. Thế nên ngớ ngẩn là chuyện thường.
  6. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà .Nhà mình đi off về mà giờ vẫn còn dư âm hén.Hôm đấy ngồi nhà buồn quá mà nghĩ cảch các anh chị đi chơi ko thể kiềm lòng được thế là phone ra gặp các anh chi mẹc dù chỉ nói vài câu với vài người còn vài người chưa đến nên ko thể tiếp chuyện được.hẹn lần sau nhá
    Chà nghe bác Dê kể hấp dẫn thật đấy.còn gì thì kể tiếp đi bác nhá
    Còn lần sau bác có bị bất ngờ thì ráng củng cố tinh thần để đáp trả chứ không lại tiếc nuối như bây giờ thì khổ lém.
  7. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhà SS ta toàn giọng ca khoẻ! Nếu có cuộc thi ?oSao Hôm? toàn thể ttvn, nhà ta nhất định dành dải ***** chứ chẳng chơi!
    Hôm CN vừa rồi tớ đến đúng lúc Hbb, trong dáng bonsai nghiêng nghiêng về bên phải say sưa với em Latino lover, còn cả nhà thì chìm đắm trong không gian âm nhạc đầy lãng mạn, mát rượi, không một sợi khói thuốc lá. Tiếc là các các giọng ca vàng của Khánh Ly, Flying dance, anh chị em nhà Xờ Xờ vừa về mất, nên tớ chỉ được thưởng thức các giọng ca của đội nhà Thiên Vương, RRLM, Queen, IG-S, Rabbit, Giang còi, Thầy tu, và đến cuối cùng nhưng đầy ấn tượng là Tê Tê (bác này có vẻ là người rất uyên thâm, ngoài giọng ca trầm ấm truyền cảm, bác còn biết chữ Hán và làm thơ rất hay, chị em nhà ta xem thế nào giữ chân bác ấy lại, đừng để mất một nhân tài như thế nhé!) Hoacathn chắc mới đi công tác về viêm họng nên chưa hát, xin nợ đến lần sau.
    Ngoài chuyện về các giọng ca, tay giật mic khoẻ mọi người đã mô tả, tớ xin bổ sung thêm một số chi tiết ngoài lề: lúc chuẩn bị hát bài? (tớ quên tên mất rồi, chỉ nhớ là có hình ảnh ca sĩ Lam Trường đang cắt tóc, thì có một em chân dài, có nét mặt xinh xắn ngây thơ - cỡ như Queen bước vào, làm cho anh chàng như bị hớp hồn, bất chấp lưỡi dao cạo của anh thợ cắt tóc đang kề trước cổ, vẫn cứ ngoài đầu lại nhìn ?) Dê buôt miệng ?olại bị nó lừa rồi? vừa liếc mắt nhìn Queen làm nàng Queen nhà ta khoái chí cười hí hí (tớ chẳng biết mặt nàng có đỏ lên không vì đèn tối quá). Vì Rabbit sợ cháy nhà, và cũng là thực hiện đúng nội qui của nhà hàng, tớ và IG-S ra ngoài hành lang nướng mực, thơm quá, làm mấy chú phục vụ tầng trên không chịu được phải chạy xuống, vừa nuốt nước miếng ừng ực vừa xin bon tớ cho nhập hội nhà SS. Lúc tớ và IG-S đang nướng mực ở ngoài thì Latino về sau khi đã ban cho Dê một nụ hôn nồng thắm lên má? không biết cảm xúc sau khi hôn lên má anh Dê thế nào mà bọn tớ thấy em đi như chạy, bất chấp mùi mực thơm nức và lời mời ở lại của tớ và IG-S, em vẫn lao ầm ầm xuống cầu thang không ngoái đầu lại. (hỏi nhỏ em Latino cái: Có phải lúc đó trong phòng tối nên em nhầm Dê với ai không em? Có phải râu Dê nó làm xước làn môi trinh nữ nên em không ăn được mực không em??? Nếu đúng thì nhất định lần sau anh sẽ cho thằng Dê một? con dao cạo râu Gillet 3 lưỡi để nó luôn cạo râu sạch sẽ trước khi đi với nhà SS mới được!
    Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cô bác sỹ nhà tớ (bác sỹ nhé, chứ không phải vệ sỹ đâu Dê ạ?" cái này phải để phần tớ chứ!) Lúc về cô ấy cũng cứ tấm tắc khen mãi nhà ta có nhiều giọng hát hay. Tiếc là vì cô ấy- cũng giống như Hoacat- vừa đi công tác xa về nên viêm họng rất tiếc không hát cùng cả nhà được và xin hẹn lần sau. À, mà sao Dê lại nghĩ tớ phải chạy lên trời nhỉ!? Tớ làm gì có cánh mà chạy lên trời? Mà có nhiều chỗ để chạy thích lắm Dê ạ, không cần lên trời đâu!
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ!
    TB. Hôm nay nhà ta có một vụ tàu ngầm hay lắm, mọi người đang đề xuất lần sau tắt đèn đi xem bói, cả nhà thấy thế nào? ThayboiSS nghĩ sao
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khe khe hôm nay tớ sung sướng quá các bạn ạ! Vừa sáng đã có người mời đi ăn sáng sau đó lại bị rủ chơi fỏm. Hừm thế là nghỉ cả làm chính để đi "làm thêm"..."Chời" đất ơi cũng may là ăn nên làm ra bù được ngày lương. Bi giờ vào mang khoe cái sung sướng của tớ cho mọi người biết...
    Ặc ặc SS nhà tôi chưa kịp post bài này lên thì có phone..Hu hu sẽp gọi và tin buồn đã đến...
    Bâu trời kia đang tươi nắng vàng sao lòng tớ lại âm u vậy? Mới biết cái sướng ở đời không tồn tại được lâu.
    Các bác nhà SS đây có ai như tớ không nhẩy?
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ.. lại nói đến bói toán em mới nhớ ... Cái này thì hơi mệt rồi... Hôm nay má mi em vừa gọi điện bảo sang tháng 7 tới là tháng xủi quẩy nhất.... bởi vậy nên ngay từ bây giờ phải thực hiện thiết quân luật quản lý chặt chẽ..... Báo cáo thường xuyên về Bộ tham mưu 2 ngày một lần...
    Mấy đồng chí sinh năm 1980 lưu ý..... Mẹ tớ bảo sách Tầu xịn đấy... Kiểu này chắc phải nhờ vợ cũ dịch ra để kiểm tra mới được chứ tớ thấy chưa đến tháng 7 mà đã đen rồi...
    Hôm trước còn ngồi bàn luận với thầy tu về cái bài ƯỚC GÌ - Mỹ Tâm.. hôm nay, cụ thể là lúc 4h chiều đã được nghe lại rồi.......
  10. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [r39)]
    Muốn nổ tung đầu lên mất thôi! Sếp đại diện cho phòng về gói thầu và người chịu trách nhiệm về gói thầu thì chẳng thấy mặt mũi đâu để có thể quyết định vấn đề "ngoại giao" trong khi đó cảm thấy quá áp lực với điều khoản bên "thượng đế" đưa ra chẳng khác gì thòng lọng thít vào cổ. Gói thầu thành công đầu tiên cũng là mối rắc rối to nhất. Tại sao bên Cục không ấn định ngày nhanh một chút cho mình nhờ nhỉ?! Thế mới hiểu công việc của những mảng kinh doanh mới đẻ ra thực sự bề bộn... Quyết định phá phách, nhớ HN quá, về thôi!!!
    Đáp chuyến bay cuối cùng từ Sài Gòn về Hà Nội mà trong lòng không khỏi bồi hồi! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên được gặp gỡ Anh chị em nhà Sam sung đây. 11giờ 20 phút... 8.26.26.26 kêu bác tài chạy thật nhanh, nà nà nà ná na nà na na na với bác tài để giảm căng thẳng, tốc độ 110 km. Hình như là Family. Một cảm giác nghẹt thở xen lẫn hồi hộp... Family vẫn ngập ngụa những ánh đèn lờ nhờ, đã gần 12h đêm rồi, thất vọng qúa!
    Mọi người đã về hết rồi!!! Xách vali đi bộ một đoạn, vẫn phải gọi taxi thôi. Ước gì SS off overnight nhỉ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này