1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Greenline vẫn có cảm hứng với cái "cục gạch" đó quá nhẩy ?? Có khi cũng thuộc túp người giầu tình cảm hoặc hoài cổ gì đó.. Rất hợp với mấy em gái nhà này đấy.. Chẳng bù HBB, không trụ lại được hết phần một, bị lôi ra Toà ly di sạch sẽ....
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đó, cứ một hai đòi chia tay HBB để đến nỗi không kiếm được một cái tầu ngầm nào . Bây giờ anh tu rồi... thỉnh thoảng dùng chộm điện thoại cử sư cụ ngó nghiêng một chút.. Gặp vấn đề gì là theo gương Lan-Điệp liền:
    " Cánh cử từ bi, kép lại rồi mà chuông còn vọng mãi "
    "Vì giận đời nên chàng cắt đứt đây chuông từ bi " ..hị..hị..ị..
    Lên giọng cao quá không xuống kịp ... Thế mới biết vụ karaoke tới này với Nhà SS phai luyện giọng kỹ mới được
    Hừm.. Lại đem FTU ra giảng bài cho anh nữa hả ?? Không hiểu trước em học thầy nào chứ nếu không anh phải đến tận nơi đề nghị thầy bắt thi lại . " Chính danh" có nghĩa là "Danh có chính thì Ngôn mới thuận, Ngôn có thuận thì Việc mới thành " ... Anh chẳng thuộc hơn cháo chảy..
    Này nhé.. HBB muốn đong SGH thì không thể đem một bông hồng ( bằng giấy ) đến quỳ trước mặt SGH rồi cất giọng bi ai " Em có chịu để anh đong hay không ?? "... Mà phải đúng trình tự .. SGH ca thán không có Krusk nào => đại điện nhà SS phải chăm lo đời sống cho anh chị em => phải kiếm krusk cho SGH, nhưng kiếm mãi không được cái noà đủ tiêu chuẩn => đành phải đem của Nhà ra dùng tạm => HBB phải trở thêm SGH => .... =>.......
    Và bây giờ .. Quý khách SGH muốn lên lại chuyến tầu ngầm nguyên tử hiện đại HBB thì cũng phải có " Chính Danh" đấy.. Kiểm tra kiếm thức Triết học chút nào.......
    À quên.. nói đến sư anh mới nhớ ra nhiều chuyện về sư.. Mối tình đầu thứ 18 của anh có liên quan đến sư đó.. Đợi tí nữa xong việc se kể lại cho cả Nhà nghe chơi
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 28/06/2004
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Hôm nay là ngày Gia đình Việt Nam đấy ạ. Nhà mình có muốn làm tý gì góp vui không nhỉ? Chán quá, nếu em nhớ sớm ra một chút thì gọi cả nhà mình chiều nay làm Conference chat chit chơi rồi. Giờ này chắc hơi muộn. Nhưng nếu chiều nay có ai rảnh rỗi thì online nhé. Em sẽ đợi từ 5pm.
    Hôm nay thì em đang rất vui...... túm lại là lần off tới nhà mình, PH nhà em sẽ chính thức ra mắt... các bác...
    Thôi em đi măm măm đây.... chúc cả nhà vui vẻ nhân ngày 28/6
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, chúc mừng Ly nhé. Mà tớ cũng vui vì đỡ bị chia sẻ mất một người anh. hehe.
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mới có mấy hôm thi cử ko vào đã thấy nhà cửa chạy bạt mạng , sợ thật, hik , các anh giai chị gái nhà mình đc cái nói chuyện như khiếu ý, veo phát đã đến trang 6, đọc mệt nghỉ. nghe bác green kể vụ sếp bác thấy tếu phết, hee, nhưng em vẫn chả hiểu tiếptheo thì sếp gọi đến " gặp riêng " thì tình hình bác thế nào nữa, tò mò wué.
    Hơ hơ, còn chị SM nữa, dạo này chả thấy chị đâu cả, hình như ........
    To anh hờ: nâu quá ko lói chuyện , nhớ phết
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt thì hoan nghiêng .. Jolie này.. hôm nọ đi nhậu anh thấy có Quan bia đen chính hiệu Muchen Đức ở Đường Phạm Hùng tuyệt lắm.. Cốc 1 lít.. tha hồ mà cạch cạch... Được ấy nhỉ .. ?? Nhân tiện cũng phải kê khai giá trị tài sản để Nhà SS biết đường mà đánh Thuế chuyển quyền sử dụng chứ . Luật Đất đai bắt đầu có hiệu lực từ 1-7 tới.. Không nhanh chân là bị phạt đấy.. Cả nhà nhẩy ..
    ủa h_n thi cử xong rồi à ?? Thành công rực rỡ nhỉ.. Ăn mừng cái nhỉ.... Có món phở cuốn bình dân đã lắm....
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chao cac bac, em dang ngoi roi buon qua, thay nha ta co ve xom tu nen muon vao tham du mot chut, co ai phan doi gio tay len cho em nhin cai nhe. Thuc long em cung to mo ve cai tang 1 nha cac bac, nhung thay co nhung 100 phong nen cung ngai vao ngo. Tinh co len tang 2 thay noi co mot so bac lam nha bao nen mao muoi ghe tham. Mong cac bac rong long hieu khach, truoc la sau quen nhi. Biet dau em lai xay han duoc mot phong trong tang hai nha minh ay chu.
    Gui toi cac bac loi chuc suc khoe, vui ve, thanh dat...
    Guest

  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái quán bia đấy mà anh kêu là ngon....
    Phải ra cái quán ở phố Vũ Ngọc Phan ấy mới là bia sịn.. chứ cái quán ở đường Phạm Hùng, em sợ gặp người uen lắm à....
    Anh còn nợ em 1 bữa phở cuốn đấy..... thanh toán đi cái nhỉ?
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đỡ bị chia sẻ mất một người anh của cậu?
    Tớ đâu có xin cậu là cần người anh của cậu để chia sẻ??
    Cậu có nhầm không đấy???
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Tớ giơ tay, nhưng không phải phản đối mà là welcome. Nhưng bạn chịu khó gõ chữ có dấu nhé. Ối giời ơi, haxxxxxiiihoooiiii. Cứ nhắc đến bạn mà bị hatxihoi thì chắc chết quá. Thôi thôi, có nhiều phòng lắm, bạn cứ chọn phòng thoải mái nhưng cách phòng tớ ra nhé.Tớ sợ bị hatxihoi lắm, không làm ăn gì được cả.
    HBB bảo tớ hoài cổ hả? Cậu chưa biết rồi, gì chứ tớ quí điện thoại lắm. Từ khi xài điện thoại, tớ cảm thấy nhẹ nợ vì vứt đi được một số thứ như sổ tay, đồng hồ, lịch,... Tớ đi nhiều mà, mang vác vứt được cái gì thì nhẹ nợ cái đó. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nói thật là nhiều lúc chỉ muốn ném cái điện thoại đi thôi. Nó làm phiền khủng khiếp mà tắt máy thì không được. Lúc nào rảnh rỗi tớ kể về mấy chiêu xài điện thoại trốn việc sau.
    Bạn nào hỏi tớ về vụ kết cục của câu chuyện lần trước hả? Ôi trời ơi, kết quả là tớ bị dũa te tua, suýt bị sếp lấy lá dắt tay .... đuổi khỏi công việc đang làm Sau cái vụ đó cộng với vài lần đập phá nữa cái màn hình điện thoại của tớ bị mất nét ở đúng chỗ số ĐT gọi đến. Thay màn hình thì tốn tiền nên tớ cứ để vậy mà dùng. Mỗi lần có điện thoại gọi đến được đoán mệt nghỉ.
    Sau khi hành hạ cái N 3210 tang thương đến khi suốt ngày phải cắm xạc, tớ cáu quá liền tính chuyện đổi điện thoại. Hồi đó thấy chiếc Startac X gập ra gập vào có vẻ sành điệu tớ liền tậu 1 chiếc. Kể ra thì so với cái N 3210 hay Siemen C 30 thì nó có ưu điểm là nhẹ hơn. Mà tớ thích nhất là chức năng nhảy nhót trước khi réo ầm ĩ của nó. Đang ngồi đâu mà thấy nhạy cảm là tớ sờ sờ tìm cái nút bên cạnh bấm 1 phát. Thế là hết rung, hết chuông từ từ bình tĩnh chạy ra hành lang ... nghe. Đã thế chiếc Tac X này lại có cái râu thò thụt rất hay. Chả là hồi đó, mạng Vina hay Mobile đều củ chuối. Tớ lại hay chạy loăng quăng nên rất bực mình khi có điện thoại mà lại không gọi được. Thế là tớ rút cái râu thò thụt lên, tay cầm điện thoại đi vòng vòng dò sóng như kỹ sư địa chất. Khổ thân lũ trâu bò lợn gà hay mấy bác nông dân mắt mũi cứ trợn ngược lên chứng kiến. Tớ thì lại cứ cắm cúi nhìn màn hình xem có vạch sóng nào không nên.... r...ầ...m và r...à...à.o à....o.... Cả người lẫn điện thoại của tớ lộn cổ xuống mương. Hic hic.
    To be continue!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này