1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, chắc lại tự nhận mình hâm nên Trời phạt cho hâm luôn .... Lần sau nhớ liên lạc khẩn cấp với Trưởng Ban đối ngoại Jolie2222 nhé... ( tránh gọi cho trưởng ban Đối nội HBB nếu là con gái đề phòng có tai nạn sảy ra.. Mô Phật )
    Hờ..hờ... lỡ ọp ẹp không sao đâu.. Nhà SS tầu ngầm như cơm bữa ấy mà.....
    Bac_tom thân mến.. thế là kế hoạch vi vu HP cùng bác và cô bác sĩ của em bị đi đứt ... Cuối tuần này em cũng về HP nhưng để nghe giáo huấn thế nào là " giải hạn" kiểu Úc.. và để má mi "nhồi vịt" dự phòng cho tháng 7 mưa bão có thể ngồi nhà mút tay mút chân vẫn sống được . Hè..hè... về đó rồi HBB bị cấm cung luôn... nhưng nếu bác xuống sớm có thể dẫn bác đi uống cafe với cô vợ cũ SGH của HBB đấy... và nếu chịu khó ở lại HP tối thứ 7 em sẽ giới thiệu mấy hộp đêm HP cho bác... đảm bảo có vòng 2 = 58 ...
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Emhaham muốn gặp gỡ giao lưu với Nhà SS thì gặp Miss Jolie Trưởng ban đối ngoại nhé, nhà SS họp mặt bất thường bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu... Tàu ngầm hoạt động liên tục. Như chiều nay chẳng hạn. Hay cực.
    Welcome em nhé
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ah gặp thầy may quá, cập nhật thêm thông tin thêm cho thầy nhá. Tớ sinh vào lúc khoảng từ 6h30 pm đến gần 7pm, tức là giờ dậu thì phải. Thầy xem cho một quẻ, dưới xương ức có một nốt ruồi nưa, thầy phán xem sao.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 03/08/2004
  4. 7xXxer

    7xXxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhà SS bây giờ lại mê tín dị đoan thế này cơ à?
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Offline như cơm bữa mà sao hôm nay không có ofline nhỉ.

    Tiến độ xây nhà của nhà Samsung nhanh thế nhỉ !! Nhìn mà loá hết cả mắt chẳng hiểu chuyện gì nữa .....
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Choài oai, pizza hôm nay ngon quá đi mất, chẹp chẹp, lại muốn ăn nữa roài......
    Sao dạo này nhà SS thích đi xem bói thế nhỉ? Trưa nay có mấy bác nghe nói đến bói toán là mắt cứ sáng như sao (ấy thế mà mình tia cái miếng pizza còn sót lại cũng bị trượt, híc). Tớ thì chẳng tin cho lắm nhưng mà.... đi xem cũng thấy phê.... giải stress thôi chứ chắc đến 70% là sai. Chẳng ai biết số phận mình bằng chính mình. Mẹ tớ nói phải làm thay đổi số phận mới giỏi chứ đừng ngồi đấy mà chờ số phận đến (đấy là chỉ dành cho một số người quá đam mê bói toán thôi nhé).
    Đọc bài của anh Dê mà mê tơi luôn, em cứ tưởng anh lấy nick De vì anh sinh năm 79, ơ thế hoá ra là 78 à? Trời ui, mẹ em nói là tuổi của em cực hợp với 78 luôn, ấy thế mà chẳng kiếm được anh nào sinh năm 78 cả. Hay là..........
    Tiếc là hôm chủ nhật em phải về sớm nên không được ăn mực nướng, lại còn được gặp và nghe giọng hát của sư thầy TTT nữa chứ. Tiếc quá đi mất. hic hic...
    Emhaham đừng buồn, muốn đi tàu ngầm hay tàu nổi thì cứ liên hệ với tớ. Ngày nào cũng có bán vé cả. Hay đăng ký mua vé tháng đi
    Bác Greenline ơi, sắp tới có người vào Sài Gòn, bác thích quà gì ở HN, em gửi cho bác. Cái này là riêng tư thôi nhá. Vì em nợ bác nhiều quà quá rùi, bác nhỉ? Em cũng áy náy lắm, để lâu nhỡ nó làm sao thì em không muốn bị bác bắt đền đâu. Thế nên đừng ngại ạ, ngoại trừ búp bê 43 kg như bác nói hôm trước thì em... chịu rùi
    Thui thui, em lượn đây, tối nay ở HN mát cực. Phải đi hóng mát một phát.
    À, không biết bác nào (chắc chắn là) nhà mình gửi tặng bài hát Ước gì... híc, chỉ tiếc là vừa nghe được 2 chữ Ước gì... thì..... tò tí te tò tí... điếc hết cả tai..... hic, rõ khổ.
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thảo nào chú Dê bị cứng mất mấy ngày !!!
    Thế bây giờ đã hết chưa?
    Nghe nói có nhiều nữ thí chủ xinh tươi lắm lắm. Nhưng chả nhìn thấy gì, nên thôi thì bần tăng vẫn cứ gọi là chờ nàng Queen của bần tăng vậy.
    Nàng Queen hôm đó duyên dáng làm sao, nàng vừa mới hé hai làn môi đào, lập tức một đống uồn uột tuôn ra, toàn những mĩ từ và nhã nhạc, khao khát với yêu đương, thất tình và thổn thức, khiến bần tăng ngây ngất như đánh mất đôi tất.
    Nàng thấy không, hỡi nàng yêu dấu ? Những thằng lắm lông như De, như ****, sau khi gặp các nữ thí chủ tươi non, thì lưỡi miệng dẻo như kẹo ngày nào, sao mà chóng đổi.
    Chỉ có bần tăng, đêm ngày vẫn tụng kinh chờ nàng đến ngồi cùng gõ mõ.
    (Giọng hát của nàng mà tụng kinh Quan Âm là hợp nhất).
    Mõ biếng gõ kinh đà biếng tụng
    Áo cà sa quên xịt nước hoa
    Phấn rôm rồi cũng chả thoa
    Lọ gel chải tóc vứt ra ngoài vườn
    Chờ nàng đến, gõ tim trần tục
    Nhớ hương thơm sực nức sầu riêng
    Tay nàng mới thật là mềm
    Chỉ Sờ một cái, gãi đêm gãi ngày
    Làn tóc óng chảy tuôn như suối
    Theo gió vương tận cuối nồi canh
    Nghe chừng có cả mùi hành
    Hay là thịt chó để dành cho ta ???.......​

  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. anh còn tưởng ai định khủng bố.. bắt mình phải nghe nhạc qua DD....
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hay là..... anh **** với lại hoacat cũng được.
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoàng của ta, sao nàng lại nghe lời sàm tấu của cái kẻ sư chả ra sư, sãi chả ra sãi thế. Cái loại đấy mà vào thời ngày xưa là phải làm đến tể tướng chứ chẳng chơi. Nịng thần không chịu được. Lại còn định hãm hại người trung nghĩa nữa chứ.
    Ta thì thơ thẩn ngu dốt, chứ không tài hoa như cái loại sư "bê cái lư" như tên TTT. Thế nên chiều lòng nàng mà cố móc trong đầu ra được một bài thơ con cóc. Vậy nàng đừng chê trách tấm lòng của kẻ thất phu này. Nó không bay bổng được, vì nó thuộc thể loại thơ "phê phán hiện thực", nên nàng thấy chất nhân văn trong nó cao lắm.
    Hôm ấy buổi sáng
    Queen cầm cái máng
    Trông rất hoàng tráng
    Tự nhiên choáng váng
    Phải xin lá láng
    Nhưng **** quá đáng
    Không cho lá láng
    Thấy **** phản kháng
    Queen đá loang loáng
    Trúng ngay giữa..........(****)
    Choáng!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này