1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thayboiSS

    thayboiSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    Trưởng ban ôm hôn hbb nói khó hiểu quá Không nói được ở đây thì nói thầm (PM) cho thày cũng được mà. Chả nhẽ cứ tham tham gia mạng là bắt thày phải thò cái mặt mo của mình ra à? Dung nhan của thày cổ quái lắm, chỉ sợ các chị em nhìn thấy rồi về bỏ cơm mất 3 ngày thôi. Với cả nếu thày ra mặt đàng hoàng thì mọi người lại vì nể phục cái bộ mặt cổ quái của thày mà ca ngợi thày. Thày hoàn toàn không muốn thế. Cứ để chất lượng dịch vụ của thày nói lên mọi thứ.
    Thày cũng muốn được thỉnh giáo các cao thủ môn văn chính luận đấy, lâu lắm thày chưa chính luận với ai cả
    Thày mới vào lại trang đầu của nhà SS để xem có điều lệ quy chế gì không thì thấy thân chủ Queen có nói mục đích lập ra nhà SS là để tán phét với nhau. Thế với những người không tin bói toán thì có phải là thày đang tán phét không? Công việc của thày cũng hợp với nhà SS đấy chứ?
    Đời đời nhớ ơn và noi gương anh hùng Núp!
    Được thayboiSS sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 05/08/2004
    Được thayboiSS sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 05/08/2004
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Forum hôm nay phải nói là cực kỳ củ chuối, vào mãi mới được, vào rồi thì thấy vắng tanh vắng ngắt. Nhà SS hôm nay lại tàu ngầm nữa đây mà (sao ko thấy ai lên tiếng giè thế nhểy?). Bác Stand hôm nay thì báo cho em muộn ơi là muộn, em có gắn tên lửa vào chân cũng chả chạy kịp.
    Lại thêm một lão thầy bói tranh thương hiệu anh hùng NÚP của bác Novareturn nữa à? Tình hình mê tín dị đoan của nhà ta dạo này bi bét quá nhỉ. Mà Nhà Sờ Sờ cũng gió chiều nào......nghiêng chiều đấy cơ. Dạo trước chỉ một bác ở ngoài vẩy tay, thế là ào theo thành cơn bão tình thư giật cấp 12, tâm bão là "một ngọn gió hồng" mang thương hiệu Queen. Bão qua đi thì lại đến trận......lốc xoáy với một lão thầy bói nửa lạ nửa quen... Chẳng biết rồi sẽ đến trận động đất, núi lửa gì nữa đây??? Sờ Sờ trông thế mà nhạy cảm ghê gớm.
    Cứ tình hình này thì phải chuẩn bị gạch sỏi cát vôi vữa để lên tầng 3 thôi, nhà mình nhểy?

  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ.. giảm bớt tốc độ lại.. Sắt thép đang lên giá... .
    Hình như đợt tới có một số người nhà SS sẽ chuyển sang chút tâm sự vào nhà riêng .. Cũng coi đây là một dịp để hãm bớt tốc độ tăng tầng quá nóng này... Hoạt động online sẽ giảm và offline sẽ tăng.... hờ..hờ... mà đã ọp là phải có dánh chén hoặc hát hò đấy..
    Thôi, nhường đất để các cao thủ dòng chính luận lên tiếng nào...
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, bác thầy bói đừng nịnh em nhá.... em chưa sơ` đến bác thui....
    Khổ thân Jo quá cơ, trưa nay đi tàu ngầm, bị bác Stand bắt ngồi kiểu Nhật trong khi Jo mặc.... váy... Chân tê ê ẩm.
    Tuần sau em được đi nghỉ mát, ấy vậy mà mấy bác cứ hỏi em là đang ở Cửa Lò à có khổ không cơchứ. Đã thèm đi rồi mà cứ nhắc đến cửa lò thế này lại càng thèm hơn.
    Úi giời, em tới giờ đi học rồi, hẹn mọi người sau.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ới ời! hơi tẹo đã dỗi rồi, thế này về sau khổ chồng con thôi.
    Thày bói đâu rồi?? đưa cho proflie thế mà chạy mất tiêu. Chả phán câu nào là sao. Thầy cứ phán!!! tốt xấu thế nào tớ còn nhờ giải hạn chứ.
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Híc, đọc xong câu này của chị em hơi buồn, à không, phải là hơi thất vọng một chút. Chẳng nhẽ chị muốn nhà SS này sập hay sao mà nói vậy, híc.... mà nó cũng gần sập tới nơi rồi (theo ý nghĩ chủ quan của em thôi) nếu chủ nhà cứ đứng trên cành cao quan sát mọi người như thế. Theo em, chính chị mới phải là người dẫn đường cho mọi người trong cuộc tìm kiếm anh chị em như ý nghĩa đầu tiên mở ra Topic này.
    Thực sự là buồn.......
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình viết văn chính luận từ bao giờ thế nhỉ? Lâu lắm rồi chẳng viết lách gì...
    Ối ối, thầy ơi, thầy tha cho tớ. Tớ ủng hộ thầy mà. Tớ mới viết có mấy dòng mà thầy đã post mấy bài dài ngoằng. Thầy mồm năm miệng mười tớ đọ không lại. Thôi thôi, mấy thân chủ của thầy, thầy lo mà xử lý đi nhé. Chưa chi đệ tử của thầy đã đe doạ tớ. Gặp mấy thầy trò thầy tớ chỉ còn cách tẩu vi thượng sách thôi.
    Hê hê, @hbb ơi, vụ này xử lý thế nào nhỉ?
    To @Jolie2222: Đi chơi vui vẻ nhé. Cái vụ búp bê ấy không gửi hử? May quá, có con búp bê ấy tớ lại phải đi mua tủ kính để trưng bày thì .... chít
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Hai chị em nhà này đi chệch hướng rồi. Định lọ mọ rủ nhau đi đâu thế? Dạo này thấy báo chí nói khủng bố nhiều quá nên chắc bị ảnh hưởng đây. Thôi mà, trong cuộc sống mỗi người có những lo toan riêng. Và lúc này lúc khác cảm xúc cũng trục trặc. Nói vậy chắc @Queen@Jolie2222 cũng hiểu, đúng không? Vậy thì ... rờ rờ(Sờ Sờ không được thì Rờ Rờ) đi nào. Relax và restore ấy mà! Vậy nhé!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 05/08/2004
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Eh, em Jolie, chị nói nhẹ nhàng thôi mà! Trưa nay có tí men hay sao mà tối đến giờ lên giường rồi vẫn còn xông về nhà để tỏ ý thất vọng chị Queen thế??!! Đừng có biến chị lại trở thành trung tâm, mà lại là trung tâm của những trách móc và hờn dỗi nhé!
    Tớ báo cáo cả nhà! Từ lần off thứ nhất cách lần off thứ 3 khoảng tầm tháng chứ mấy nhỉ?! Thế mà hôm kia tớ leo lên cái cân bàn, cái trọng lượng của tớ giảm hơn 2kg ko thương tiếc. Tớ tiếc ngẩn tiếc ngơ! tiếc đến nỗi....đêm nay lại mất ngủ. Vậy là tớ đưa ra mục tiêu: Tăng 2kg trong tháng tới để bù lại những gì đã mất. Định ko nói ra nhưng thấy anh chị em có vẻ bất bình...với tớ, cực chẳng đã thôi thì tớ nói thẳng luôn...mà thôi! kiềm chế! kẻo anh chị em lại nhảy bổ vào rủa Queen.
    Mà em Jolie đừng nghiêm trọng quá nhé! Đừng có mà bảo chị phải có trọng trách nọ, trọng trách kia, chị chỉ muốn cười đùa vui vẻ tí thôi chứ chả muốn ép mình phải thế nọ, thế kia.
    Thôi thì cả nhà thích bói, uah thì mời thầy bói cho Queen nhà SS một quẻ để xua tan cái ko khí căng thẳng trong cái trang 63 này. Nhờ thầy bói xem hôm nào tớ có người yêu và...người đó trông thế nào? :D. Một chút thông tin để thầy gieo quẻ: tớ sinh ngày 08/03/1979.
  10. 7xXxer

    7xXxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhà SS sao lại có vẻ căng thẳng thế này nhỉ? Khuấy động lên một tí nào, xem ra em Queen không cần phải lo lắng quá thế đâu. Nếu quả thật vì lý do offline/online mà sút đi mất hai ký lô thì cũng hơi đáng tiếc thật. Nhưng con số 63 cũng là một con số rất đẹp đấy, không cần thiết phải né tránh nó đâu em ạ. Con số này có ý nghĩa là "thuyền về biển yên" - con số thể xác và tinh thần yên ổn, phú quý vinh hoá - Hàm nghĩa của nó là: Tình trạng vạn vật thừa hưởng ân huệ vũ lộ mà phát dục lớn mạnh (đừng hiểu lệch nhé ), thuộc con số đại cát nhất không khí tâm thần, vạn sự như ý, vỉnh hiển có thể truyền đến con cháu... (cái này không chắc nhưng mà nghe cũng sướng tai đấy chứ)
    Mà nếu em Queen muốn coi tử vi thì cần phải cung cấp đầy đủ cả giờ sinh thì mới gieo quẻ chính xác được. Còn với chỉ từng ấy thông tin thì chỉ có thể khái quát được vài ý thôi.
    Cụ thể như thế này (xin phép thayboiSS cho dụng nhờ đất tí nhé, tớ cũng đang trong thời gian tập sự để hành nghề tay trái mà) Vì là chung chung thôi nên post qua đây chắc ổn nhỉ
    Sinh ngày 08/03/1979:
    - Một chút về tính cách: Hấp dẫn và độc đáo. Suy tư không phân định, mong muốn không rõ ràng. Nhạy cảm. Thích ánh nắng mặt trời, nghỉ ngơi bên bờ hồ nước. Bề ngoài nhu mì, nhưng là người năng động và cương quyết. (kiểu êm dịu và dữ dội đây )
    - Về số phận: (Thuộc chòm Song ngư Pisces - Cung thuỷ)
    Dưới sự bảo trợ của Sao Mộc và Hải Vương. Tính cách bí ẩn, linh tính nhạy cảm. Bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng thường uẩn khúc nỗi sầu thảm khôn cùng. Hào phóng. Mến khách. Công bằng. Nhiệt Tâm. Trí nhớ tốt. Thiên hướng khoa học, tâm hồn phong phú.
    Thành công và thất bại, tình yêu và lòng căm thù, niềm vui và sự lo lắng - đó là tất cả những gì năm nay số phận sẽ đem đến cho bạn. Chỉ có làm việc quyên mình, bằng không bạn sẽ hết chịu nổi. Nhất là mùa Thu tới bạn sẽ có bao vấn đề phải giải quyết. Đừng để mất tỉnh táo, phải luôn thận trọng. Ai cũng yêu mến bạn nhưng mọi chuyện rất dễ kết thúc ngược lại, và bạn bị phê phán. Thiên mệnh sẽ cứu bạn khỏi những điều giả dối. Đừng buồn, vì bạn là người biết chấp nhận cuộc sống như vốn có. Bạn có thể thoả mãn với những thành công nho nhỏ và từ đó rút ra bài học bổ ích. Rồi bạn cũng sẽ được thoả mãn tất cả. Bạn bè cũng sẽ tiếp tục ủng hộ bạn. Mọi ý đồ, kế hoạch sẽ dần dần được thực hiện. Những cuộc tiếp xúc làm ăn mới, những chuyến đi thú vị.
    Thật khó tin, song cho dù khó khăn đến đâu đi nữa, trong đời thường, thậm chí ngay cả khi phải nằm viện thì mọi việc của bạn đều suôn sẻ như mong muốn. Bạn bè và những người bảo trợ gần gũi hơn bao giờ hết. Mùa hè hay vào nữa sau mùa hè, những đam mê mới có thể đến với bạn. Bạn hãy giữ mình trong sạch và hôn nhân nếu còn thấy quý nó. Thời gian tốt nhất là tháng 2,4 và 5. Tháng 8 có nguy cơ bị ốm (kể cả tháng 11 và tháng 1 năm sau). Trong năm nay bạn có cảm giác cô đơn, muốn đi tu hay ẩn dật (cái này hình như xảy ra rồi thì phải ).Hãy ngừng ngay tâm trạng đó bằng cách tập trung nội lực vào phục vụ mọi người, xã hội (nên để mắt chăm sóc nhà SS thường xuyên hơn). Bằng không bạn có thể phải hầu toà, chứ không đơn thuần chỉ bị phê phán. Cuối cùng, bạn có thể vui sướng tin rằng: mọi việc sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
    P/S: Vì thông tin về thân chủ chưa đầy đủ nên những lời phán đoán trên đây chỉ có tính chất dự đoán mô phỏng chung chung, có gì không đúng thực tế mông thân chủ chiêm nghiệm lại mà từ bi hỉ xả lượng thứ cho thầy.

    Được 7xxxer sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 06/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này