1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khì, một ngày......đẹp trời quá, vừa mới.........ngủ dậy :D, tự nhiên thấy.....iu đời ghê ghê là ....[​IMG]
    Tặng anh HBB iu mến iu một bài.....iu đời [​IMG]
     
    (Điều tra làm gì, anh.............chả quen em đâu [​IMG] )
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình cứ tản mát sao ấy, bà con nhỉ. Jolie ơi, HBB ời.... xem xét cải tạo tình hình đi. Cứ để tình trạng tàu ngầm im ỉm hoạt động thế này thì nguy hiểm lắm. Biết đâu lại đang có lò phản ứng hạt nhân hay xưởng chế tạo vũ khí hoá học ở đâu đó .......Rồi không khéo tàu ngầm lại va vào nhau chan chát.... (Mà HBB lại đang lâng lâng tận mây xanh thế thì thu xếp nhà cửa vào đâu được? Định viết tiếp câu chuyện về mối tình đầu thứ 20 hay sao??? )
    Ứ chơi kiểu cục bộ thế này đâu nhá
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    quote-thayboiSS viết lúc 07:39 ngày 09/08/2004:
    Lạy thánh mớ bái!
    Danh sách khách hàng tiềm năng (cần thêm thông tin chính xác giờ sinh):
    1. Queen
    2. Ig_****
    3. Hbb
    4. Olele (đang tương tư thân chủ flying_dance)
    5. Flying_dance (xem thử có duyên lấy thày chùa không?)
    6. greenline (cao số lắm, nhưng biết đâu thày xem được thì sao).
    7....
    Thân chủ tadayama biết thày là ai cơ à? Giỏi thế. Nhưng đừng có suy luận chủ quan đấy nhé Thân chủ có muốn tham gia Nup''''s fan club với thày không? Nhắn các thân chủ khác: Thày không chịu trách nhiệm các thông tin về thân thế và sự nghiệp của thày nếu các thân chủ khác hỏi han tadayama đâu nhé
    Queen: "Nhân đây cả nhà cho tớ hỏi luôn. Thầy olele và thayboiSS cứ như người quen mà lại...chả phải người quen. Đề nghị nhà SS ai biết thân thế thật của 2 đồng chí này thì nói cho tớ biết cái nhỉ?"
    Quen mà lạ, lạ mà quen, thế mới là thày bói trên net chứ. Thân chủ xem 1 quẻ đi rồi biết ngay thày là ai mà thày đã phải trốn vào tận Nup''''s fan club rồi mà còn muốn xem thày là ai?
    Sư cụ olele đang tương tư thân chủ flying_dance à? Xem 1 quẻ xem có hợp duyên không đê! Thân chủ flying_dance ơi hỡi, phải có kỳ duyên lắm mới được sư cụ mê tít thò lò đấy Thân chủ cũng xem 1 quẻ xem có duyên với sư cụ không nhé . Xem xong cho 2 người thày bói SS sẽ sắp xếp 2 người gặp nhau ở hàng thịt chó nhé. Quả này tình duyên của 2 thân chủ sẽ có nhiều hương vị lắm đấy (Ăn đứt tích LB-DL nhé). Nếu 2 thân chủ không hợp thì tham gia Nup''''s fan club với thày
    [/QUOTE]
    Vâng cũng lạy thánh mô...bile
    Thảo nào mà mấy hôm nay tớ cứ thấy kiến bò bụng hoá ra là có hẳn 1 sư cụ tương tư tớ cơ đấy , quý hoá quá. Cơ dưng mà thầy tương tư tớ cài giè thế nhỉ???!!!Hichichic lại còn được thấy bói mời chào vào reo quẻ tình duyên nữa chứ , hân hạnh quá cơ. . Thôi tớ chưa xem nhưng cũng biết phận mình chả có duyên cùng sư cụ rùi ạ. Làm chị của anh hùng Nup cũng đủ gian nan rùi ạ , có duyên với sư cụ lại bị rủ (nhưng đứng "rê" nhé) lên chùa lại khổ các sư cụ khác thôi ạ. Coi như tớ cho lại sư cụ 2 chữ bình yên nhé.
    Hehehe....còn chuyện đặt hàng với thầy bói thì tớ thấy thầy cũng đủ bận rộn rùi đấy ạ, khách hàng còn xếp hàng chờ dài cổ. Thôi thì thầy cứ coi hết cho các bạn ý đi ạ, tớ cũng chưa có hứng lấy chồng (hihihi tớ chỉ thích xem bói khi nào lấy chồng thui mà).Khi nào mà thầy giải quyết hết đơn đặt hàng còn tồn đọng, thầy rảnh rang và .....ế ẩm , thì nhắn tin ét em ets tớ 1 câu, biết đâu lúc đấy tớ lại "máu" lấy chồng cũng nên sẵn sàng đưa đơn dặt hàng với thầy ngay, thầy nhé
    Hatxi ôiiiiiiii...nhà mình có tầu ngầm va chạm gì thế ??sao tớ lại bi đi ra ngoài quỹ đạo thế này nhỉ, chả biết gì hết. Ơ ho.......mà hbb lâng lâng mây xanh gì thế , hay có vụ tango gì cũng đủ nâng chồng cũ lên rùi à, thôi hạ xuống đi nhé, trên đấy gió to cẩn thận lại "người ơi ở lại áo quần đi đây "đấy
    Ly giò ơi em đi Cửa lò chưa zậy????dạo này sóng của tớ yếu hay sao ý, chả có thông tin gì cập nhật được cả, mang tiếng là ở vành đai rìa mép thành phố đấy ạ. Em ơi đi về nhớ mua quà to, nhiều và chất lượng cho mọi người ở nhà em nhé . Hichichic tự dưng lại nhớ sóng gió miền biển, thèm đi biển quá cơ
    Tình hình là cô bạn thân của tớ chuẩn bị cưới chồng ,nên tớ cũng phải qua lại giúp 1 tay.Hơi bận bụi thật nên không đảo về nhà thương xuyên online đưọc nhưng mọi người ai có vụ tầu ngầm gì ới tớ 1 câu nhé,(tớ là tớ ham vui lém cơ) hình như là chồng cũ tớ đang thích khao hay sao ý, có vụ mồi tình gió bay gì đấy với cô kế toán hay sao ấy nhẩyCơ khổ ban tớ cưới chứ nào đã đến lượt tớ thế mà đi chọn váy cưới người ta cứ nhằm tớ mà hỏi "là em chuẩn bị cưới à???. Cũng may tớ cũng đến lúc tuổi cao sức kó còn thanh niên nên chả bị bắt bê tráp, chứ nếu không chẳng hiểu tớ sẽ còn thấy tủi thân đến đâu nữa
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    LÂu lỏm mỏằ>i thỏƠy vỏằÊ câ ló mỏãt ra.. tặỏằYng lỏãn mỏƠt tfm chỏng thăm sỏằĐi bỏằt . Tơnh gió bay gơ 'Âu.. cỏằâ nghi oan cho chỏằ"ng câ.. VỏằÊ câ chặa lỏƠy chỏằ"ng thơ chỏằ"ng câ sao có vỏằÊ 'ặỏằÊc... ( không thu 'ặỏằÊc phư mà )
    VỏằÊ câ không tranh thỏằĐ mà nghe Quà tỏãng Âm nhỏĂc cỏằĐa bâ ZZZ 'i à... Chỏằ"ng câ 'ang phỏÊi cỏằ' tỏưn dỏằƠng mỏƠy ngày còn sót lỏĂi cỏằĐa thĂng 6 chỏằâ sang thĂng 7 'en 'ỏằĐi lỏm.. . Hatxihoi không hiỏằfu lỏĂi cỏằâ bỏÊo chỏằ"ng câ xao nhÊng viỏằ?c nhà... Kỏ hoỏĂch ỏằp ỏạp thơ be Jolie 'Ê lỏưp rỏằ"i,... cỏằâ thỏ mà tiỏn hành...
    ỏằo.. cỏằâ chỏằ"ng câ vỏằ>i vỏằÊ câ... loỏĂn cỏÊ lên.. HBB lỏĂi nỏằ.i mĂu 'ào bỏằ>i vfn chặặĂng rỏằ"i
    ỏằo.. mà
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thông báo từ Ga Hà Nội ngày 11 tháng 8 năm 2004
    Chuyến tàu V1. Hà Nội - Vinh sẽ khởi hành lúc 9:30pm. Xin mời các quý khách tạm dừng mọi công việc hiện tại để chuẩn bị lên xe lửa.
    Xin vui lòng không đem theo chất gây nổ và xuất trình vé tại cửa ga.
    Chúc quý khách có chuyến đi an toàn và vui vẻ.
    Hihihihii, chào cả nhà nhé, em đi chơi mấy ngày đây. Chúc mọi người ở nhà vui vẻ, mát mẻ và sức khoẻ.

    p/s: híc, chiều nay không may nên em bị sung u cả đầu lên (bằng quả ổi non thôi hihi), bi giờ đâu đầu quá, chẳng biết có sao không nhỉ? hhuhuhuhuhuu nhưng kiểm tra trí nhớ vẫn bình thường.
    Bye all
  6. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ThâyboiSS đi đâu rồi không trả nhời đề nghị của tớ?
    Bác olele cố lên. Fly lái máy bay bà già nên không bay được nhanh đâu. Bác cứ núp bụi rậm vác súng trường mà tỉa là thế nào cũng có ngày Fly ...sợ quá mà hạ cánh thôi. Nhớ, sống và chiến đấu xứng danh anh Hùng Núp. Anh em hội anh hùng Núp luôn sát kề vai sát cánh bên bác.
    Bà chị Fly của tớ oi, bay chậm thôi cho "dễ" trúng đạn. Bay nhanh quá lại mau ....hết xăng .
    He he, chú Hbb khổ quá,bị cái sao Đào hoa to đùng nó đè lên đầu. Ước gì anh chia bớt được ...gian khổ cho chú. Còn bé 3Z nào đó chả biết là ai nhưng phát minh ra cái kiểu đong hàng mới hay ghê. Đúng là tre chưa dám già là măng đã mọc rôi`.
    Bé Ly còi giơ này chắc đang "mát mẻ" lắm đây. Còn QUÊN (không phải) của tớ chả hay dạo này đi đâu rồi nhỉ ?
    Cả nhà vui vẻ!

  7. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay mệt ơi là mệt, cơ thể réo gào đòi đi ngủ mà có nhắm mắt (chứ k xuôi tay :D ) được đâu. Mò dậy , lọ mọ vào Net.... buồn gì đâu á. Hic, nghe bài này càng thảm thiết thêm [​IMG]

    (mà anh Nô Va Ri Tơn nói thế là.....sai từ điển nhá[​IMG], hàng là hàng thế nào[​IMG]. Nói thế chả khác rì đi kiếm....ng iu[​IMG] lại như đi buôn ah [​IMG]. Với em, chữ .... Love nó trọn vẹn 101% = L + O + V + E , cấm có thiếu chữ nào[​IMG] [​IMG] )
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    2 A.M. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - Try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough - If we learn to trust
    CHORUS
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our good-bye
    Hờ... tình ca đã đời thế này mà em lại bảo là thảm thiết Lần sau ngủ thì cứ ngủ không thì lại .... ... để mất công nghe love song lại bảo thảm thiết..
    Ủa.. bác NOVA dạo này tích cực với sự nghiệp của Nup Association thật... Nhân đây HBB cũng tiết lộ một bí mật động trời luôn.. Flying chưa có BẰNG LÁI xe máy chứ đừng nói lái máy bay bà già... Hờ..hờ... hãy xem cô nàng bay_nhảy nhà SS điều khiển xe sẽ biết thế nào là Trân Châu Cảng.. Đề nghị các anh hùng Núp hết sức cẩn thận... Phi đội cảm tử Thần Phong của Nhật còn biết chọn chiến hạm mà lao xuống chứ cô nàng flying nhà ta không biết đâu.... Hờ.. cứ tưởng tượng ra cảnh Núp Ass đang vác súng truờng ngắm bắn.. chưa kịp bóp cò đã thầy máy bay flying cách mình 1mm ... nằm xuống rồi mà vẫn không hiểu mình đã bắn hay chưa...
    Bé ZZZZ nhớ coi chừng Hiệp hội anh hùng Núp.. vốn quên lối đánh từ thời đóng khố... chứ chưa được học chiến thuật đánh huỷ diệt như bây giờ...
    Nghe tiếp đã... rồi làm việc.
  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay tản mát đi đâu hết thế này??Trời gì mà nóng thế không biết nữa, chả thể nào thở nổi nữa
    Hehehe......, chúc mừng bắt tay chồng cũ cái nhẩy,kiểu này là chồng cũ tái hôn , đi trước vợ cũ được rùi, đi khao bà con di chồng cũ uiiiiiiiiiiiiiii. mà bé ZZZ gì đó ơi, em cũng là thành viên hội anh hùng Nup sao, hình như hội đấy số lượng cang ngày càng gia tăng rui!!!!???Chồng cũ nhà chị là trong tình trạng bị em bắn tỉa đang la đà khật khừ rùi đấy, cho 1 đòn "giả quyết nhanh tiêu diệt gọn" đi.Khổ em mà không ra là chồng cũ chị lại đang nơm nơp lo sợ bị khủng bố đấy, cẩn thận bao nhiêu công cưa kéo cuỉa em lại thành công cốc mất.
    Cái gì , Nup ơi là Nup....., núp thì cố núp cho kỹ nhé, lại còn mượn xe mokich của chị đi khích bác , chân gỗ với mọi người nữa sao????Cẩn thận bị chị lôi ra kêu cả nhà SS tới đánh hội đồng đấy nhé . Nói thì nói thế thôi, chứ chị là chị em , ai nỡ lòng nào chị em đánh nhau nhỉ. Nhưng ngồi im đê, chị có lái máy bay bà già thì em cũng nên nghĩ cách thế nào để tân trang máy bay của chị hết bà già chứ, nếu không chị không lái bay đi được lại chỉ khổ em thui, nhỉ
    Ai bảo là tớ chưa có bằng lái máy bay nào????Hm.....chuyện bằng lái xe máy với tớ nhỏ như ......con voi,chứ bằng lái máy bay thì nhỏ như con thỏ nhé .Có ai quy định cần biết đi xe máy thì mới lái được máy bay đâu, chồng cũ đừng có coi thường nhé, cẩn thận vợ cũ lái máy bay cho chồng cũ "tóc gió thôi bay'' luôn đây
    Hatxi uiiiiiiiiiiiii, tàu ngầm đê. lâu rùi không gặp gỡ , nhớ phết đấy
    Cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé, tớ lái máy bay lượn lờ đi đây, khiếp trời nắng quá
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tặng mối tình đầu ấy​
    Ấy không như cơm ăn, như nước uống, như khí trời, không có ấy mấy ngày, ta cũng chẳng ấy, nhưng mà ấy thế thì ăn cơm uống nước hít thở làm gì nếu ấy không cho ấy? Không có ấy trên đời, ta có ấy đến mấy, thì cũng chỉ là người không biết ấy thôi!
    Không phải lúc nào ta cũng ấy được ấy dù lúc nào ta cũng muốn ấy, vì không phải lúc nào ấy cũng có thể cho ta ấy. Chán thế! ấy vậy mà ta vẫn muốn ấy, như vậy có phải ta ấy quá không?
    Khi ta chưa thấy cần ấy ấy thế, ta là trẻ con, khi ta hết cần ấy ấy nữa, ta lại thành trẻ con, vậy thì ấy làm ta trưởng thành?
    Khi ta chưa bao giờ được ấy, ta tưởng ấy ấy lắm, nhưng càng có nhiều ấy, ta càng thấy ấy cũng ấy thôi, ấy vậy mà ta vẫn chết vì ấy, thế thì ta có ấy quá không?
    Có khi, ta đã nghĩ là ấy chỉ đế ấy, ấy vậy mà, nhiều khi không cần ấy ấy, ấy vẫn làm ta ấy lắm. Nhiều khi đang ấy ấy, mà ta vẫn thấy, ấy thế nào ấy! Ấy không có ta, ấy không ấy được, ta chẳng có ấy, ta cũng có ấy được đâu,ấy vậy mà ấy và ta, chẳng mấy khi ấy được nhau, hay là vì ta ấy quá, mà ấy cũng không ấy như ta muốn ấy ấy?
    Thật ra, ấy có ấy mấy, ta vẫn nghĩ là ấy rất ấy, dù ta có biết ấy cũng chỉ ấy thôi, ta cũng vẫn ấy lắm, nếu mà một ngày nào đó, ta biết ấy đã ấy rồi, thì dù cho ta ấy ấy mãi, vẫn thấy ấy lắm! Hu hu ấy có thấy ta ấy quá không?
    Mà ấy có thấy ấy cần ấy thật hay là ấy chỉ cần ấy nhưng mà không ấy? Hay là ấy nghĩ là bọn ta ấy ấy chỉ vì muốn ấy thôi?
    Chóng mặt quá cái này còn rắc rối hơn cả bé ZZZZ nữa đấy chứ cả Nhà nhẩy...
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 12/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này