1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà .Dạo này em busy quá nên không vào thăm nhà được .Nhà ta dạo này ai cũng đi nghỉ mát thích nhỉ.HII chị Ly với mọi người nhớ có quà cho đứa em ở xa với nhé.
    À birthday của em nè : 30/09/82
    Hìi còn của anh Rabbit em post luôn giúp được không vậy ạ.
    Thui để đó tự anh í post vậy.
    Cả nhà cuối tuần đi offline vui vẻ nhé lần này nhớ có photo để gởi em xem với nha
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Update:
    Nhà mình có khi lên cái danh sách "Day of the first cry" cái nhỉ, để đến sinh nhật ai đó, mọi người còn biết đường mà chúc mừng cho đỡ..........tủi.
    Để tớ xem nào:
    1. Queen: 8/3/1979
    2. Jolie: 11/9/1981
    3. De: 28/8/1978
    4. HBB: 12/12/1980 (Đừng có điêu là 79 nhé)
    5. ****: 11/11/1978
    6. Bé h_n: 28/8/1983
    7. Flying_dance:...........
    8. Rabbit: (Em biết rùi, nhưng anh có cho em post lên ko thía?)
    9.truongdu: 22/01/1976
    10..................
    vv......và.....vv..........
    Đề nghị mọi người điền nốt vào nhé.
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Điêu cái giè.... Nếu không phải thấy đệ tự blue của tớ ở đây là có án mạng xảy ra rồi đấy .. Đệ tử chào hỏi sư phụ chưa đấy nhỉ..??.. Phải học tập ngoan ngoãn giống ao_mong nhé..
    Tớ mà ra ngoài gặp khách hàng - nhất là khách hàng nữ - toàn được gọi bằng anh thôi đấy... Nói 1977 không ai tin.. cứ phải nói 1975 mới có người tin.... .
  4. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vì tuổi tác là vấn đề nhạy cảm đối với các chị em và đối với cả một số anh em nên tớ đề nghị ai thấy ngại thì chỉ cần post ngày tháng sinh lên là được. Các chị em post ngày sinh nhật của mình lên nhé.
    Vợ blue ơi, cảm ơn vợ nhớ ngày sinh nhật chồng Sau này ai hỏi gì chồng trên này vợ cứ post thoải mái nhé.
    Sư phụ flying_dance cho ngày sinh nhật lên đi, tuổi tác thì giấu kín một chút cũng được. Chả có cậu nào trên mạng biết sư phụ đã già đâu. Bề ngoài sư phụ trông còn trẻ trung chán.
    Con gái h_n dạo này thế nào? Sao bỏ nhà đi chơi lâu thế? Đi chơi có quà gì cho bố không?
  5. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh nói người ta không tin là fải, nom cái mặt anh dừ quá mà haha, anh không nhớ hôm đầu tiên gặp anh em chẳng đã đoán anh sinh năm 1973 đấy là gì hihi
    Độ này em hơi bận nên không tham gia đc với nhà mình, bùn quá hichic nhìn nhà mình sắp sửa lên tầng 3 đến nơi rồi hoành tráng quá , nhìn mà em suýt khóc thét
    Mấy hôm trước cũng nhận đc sms của chị Ly xinh đẹp rủ đi off cùng mọi người dưng mà em bận quá nên không đi đc, tiếc quá
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận bịu ko đảo qua nhà SS được, cứ tưởng phải trăm trang rồi (nghĩ đến tốc độ tăng trưởng từ lâu đến nay mà đưa ra dự báo như vậy), thế mà...ngạc nhiên quá! Tự nhiên các đồng chí hiền hẳn, cho đến hôm nay mà chỉ có...77 trang.

    Kể chuyện nhá!
    2 ngày hôm nay tớ phải nằm vùng trong cái Hội nghị đầu tư vào VN tại Melia. Các ấy biết ko? Từ lâu đến nay xem phim HQ, Singapore hay Đài Loan mà mô tả về các nhà quản lý trẻ của các tập đoàn kinh tế thì tớ cứ chặc lưỡi "đúng là phim, diễn viên đẹp cộng với tân trang thêm tý là..đỉnh ngay". 2 hôm nay tận mắt chứng kiến cơ số các nhà quản lý trẻ của Singapore và các công ty khác trên thế giới thì mới biết rằng mình chặc lưỡi...nhầm. Các nhà quản lý thật còn đỉnh hơn nhiều, hoá ra tụi diễn viên chưa mô tả được hết cái chất của tụi quản lý nước ngoài. Chà! Hôm nay tớ chui vào cầu thang máy, nhìn thấy có 2 tên Singapore trông rất hay, nom cái mặt tầm tuổi tớ thôi, thế mà..phong cách ác!!! Mà người nước ngoài rất lịch sự với phụ nữ, tớ thấy họ luôn có sự nhường nhịn, từ hành động nhỏ nhất đó là cúi đầu đưa tay mời các bà các cô đi trước. Chậc! VN ít như thế lắm!
    Bình luận chung tý thôi nhưng tớ phải kết luận một cách sơ cua rằng các anh em trai nhà mình toàn người hào hoa lịch sự có dư với chị em phụ nữ, nhất là với chị em nhà SS thì chả thấy ai chê các đồng chí nam giới lời nào, hihi...thật đáng tự hào các đồng chí nhỉ!
    Nghe nói buổi trưa nay các ấy có vụ hoành tráng lắm hả?! Nhà SS dạo này tụ tập liên miên hoành tráng kinh, các nhà khác chắc ghen lắm!
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thấy bọn nước ngoài chê khéo anh em mình kìa. Tủi thân quá!!!!!
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không khoái dân kinh doanh Châu Á lắm.... Thể hiện thì thể hiện ở những chỗ Hội nghị như vậy thôi chứ cứ xem cung cách làm việc thực sự và cách mà họ đối xử với nhân viên của mình ở các Công ty đóng tại Việt Nam thì không ổn lắm..... Hay nói cách khác là cũng sống 2 mặt ( giống tớ ). Khi cần mới làm còn không thì thôi chứ ít khi tạo thành ý thức chuẩn mực.....
    Ngày trước tớ còn làm Ngoại Thương, tiếp xúc với đội ngũ quản lý và nhân viên nước ngoài nhiều. Nói chung, bọn Ấn Độ là đáng sợ nhất sau đó đến Đài Loan và Hàn Quốc... cũng nông dân không thua VN đâu.... .. Ông sếp cũ của tớ có tư tưởng và cách nhận xét rất hay. Người VN mình bị "tự kỷ ám thị" rằng cứ người nước ngoài là cái gì cũng hơn người Việt nên bất cứ hành động nào của bọn họ cũng được coi là chuẩn mực. Giống cái kiểu " củ ấu cũng thành tròn" ấy. Hờ..hờ.. muốn làm việc được với họ thì trước hết phải giải phóng cái tư tưởng đấy ra khỏi đầu đã.... Tuy nhiên phải thừa nhận là những tập đoàn lớn thì khác hẳn.. Làm việc dễ chịu hơn. Nhưng hình như tớ thấy cái hội nghị lần này có mấy ông được coi là lớn đâu.. .
    Nói gì thì nói chứ tớ khoái phong cách ÂU-Mỹ hơn.. Nhanh gọn, nhẹ nhàng.. tuy cường độ làm việc không kém gì dân Châu Á nhưng về cái khoản tôn trọng con người - kể cả nhân viên - bất kể nam nữ của họ thì rất ổn ....
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hồi trước em cũng được đi mấy cái Hội nghị như Chị Queen. Phải nói là nhìn thấy người nước ngoài là mê rồi, mà hồi đó em toàn gặp dân IT vì chỉ làm chuyên về IT thôi mà thành thử ra rất thích phong cách của những người đó. Có thể do nhìn người Việt quen rồi nên hễ thấy người nước ngoài là mắt cứ tớn lên. Nhưng mà khi nói chuyện với họ, nhất là những người Châu Á thì chuối dã man. Có thể vì lý do bảo mật thông tin nên họ không trả lời thẳng vào vấn đề hoặc do mình hỏi chuối quá, cứ ậm à ậm ờ.... Nhưng khi nói chuyện với bọn Châu Âu thì dễ chịu hẳn. Cái gì nói được là nó nói luôn, cái gì không nói được thì bảo không nói được.
    Hồi trước em quen với một bác làm việc cho bọn Trung Quốc. Có một tên rõ là đẹp trai, phong độ, nhìn bề ngoài chẳng có gì đáng chê trách cả, thế mà em được chứng kiến nó mắng té tát một nhân viên chỉ vì nó có việc gấp mà tên nhân viên này tắt máy di động làm nó không liên lạc được; Mà lại mắng có mặt rất đông mọi người. Đấy chỉ là một việc đơn giản thôi nhưng có lẽ nếu là Sếp người Việt Nam thì không khủng khiếp như vậy.
    Có một điều rút ra khi gặp người nước ngoài (và cả người việt nữa), đừng có bị cái vẻ bề ngoài oánh lừa. hihihhihi
    Mà sao anh HBB không up cái thông tin OFFLỊGHT Lần IV nhà mình lên thế? Hôm qua Ban chỉ đạo + tham mưu đã nhất trí kế hoạch hành động lần này rồi mà. Thôi để em vậy. hehheh
    Thời gian và Địa Điểm Chính thức của buổi OFFLIGHT LẦN IV nhà SamSung​
    Thời gian: 8:30am ngày chủ nhật 22 tháng 08 năm 2004
    Địa Điểm: Một quán câu cá tại Gia Lâm Phố Huyện. (Chưa biết chính xác địa điểm nhưng sẽ update trước buổi hẹn 12 giờ sau khi Ban Tham mưu đi tiền trạm)
    Mọi người tập trung tại trước Cổng Ngân Hàng TechcomBank đường Trần Quang Khải lúc 8 giờ 30 sáng để cùng khởi hành đến Gia Lâm Phố Huyện.
    Trường hợp những ai không đến kịp vào thời gian trên thì liên lạc trực tiếp với Jolie.
    Tại buổi OFF này sẽ có một số màn thi và đấu giá các sản phẩm ... cá do những người tham dự câu được (hoặc chộp được) Và tất nhiên trong khi chờ đợi cá cắn câu thì sẽ chơi Tá Lả. Đề nghị bà con liên hệ với HBB để đổi tiền.
    Nếu có gì thay đổi Ban tổ chức sẽ thông báo lại trước 12 giờ của buổi OFF. Thông báo này thay cho giấy mời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này