1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thaytu có phải cái đồng chí trông mập mập hôm nọ ko nhỉ?! Thế hbb bảo là bị vỡ kính à? Tớ nhớ là ném ko trúng kính mà lại trật lên trán, thành ra mất tý blood của đồng chí ấy,...Thiện tai!!!
    à! mà tớ kể cho đồng chí nghe một kỷ niệm nho nhỏ của tớ liên quan đến cái sự mập nhé! Hồi xưa tớ khoái mấy đồng chí mập lắm! (Bây giờ thì ko chắc!!!) Có một lần tớ gặp một ông bạn của bạn tớ, cỡ vài tháng sau gặp lại trong lần sinh nhật một người bạn, hắn đứng lên và từ xa nâng cốc bia lên hỏi tớ có nhớ hắn ko? Chẳng e ngại gì cũng từ xa tớ đáp lại (cả dãy bàn nghe thấy) "Tớ làm sao mà quên Bin đc, rất ấn tượng và ngưỡng mộ vì tớ thích những người béo". Chết cười! dân tình được phen cười bò, còn hắn thì ra về xiết tay tớ thật chặt!
    Thaytu mập như thế là đủ độ rồi đấy, mập quá thì xấu, nói chung để mập đẹp cũng là cả một nghệ thuật, tớ nghĩ thế!!!
    Anh De!! Đúng là ko thể làm thế! Làm thế thì anh chết! Nghe Tây đồn dạo này anh nhiều Fan lắm! Nếu mà đến đâu cũng đính theo cái từ Queen thì...mất hết Fan của De. ơ! mà em ko hiểu gì hết!
    Lại nhắn hatxxihoi, chắc cũng có tên trong ds cafe...lúc nãy?! Hôm nay tớ về muộn, lúc dắt xe ra thấy ở đầu xe có dán tờ giấy của hatxxihoi. Lần sau có dán gì lại thì để kèm..văn hoá ẩm thực nhé! Về muộn đói lắm! Dán mỗi giấy ko, tớ đọc tớ tủi.
    Dạo này đầu óc lung tung beng, luôn bị ám ảnh bởi cái câu nói "em là con cá cảnh, người ta chỉ để ngắm chứ ko câu". Não hết cả lòng! nhiều lúc muốn cắn câu mà xung quoanh sông cóc thấy cái câu nào, họ toàn mang câu ra hồ, thế mới cáu!!! Có lẽ mấy hôm nữa theo sông về với biển cho nó máu! Rồi thì hoàn cảnh đưa đẩy biết đâu lại rơi vào lưới của dân chài!!!
  2. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    tình hình là cái thằng "mập mập" chắc đích thị là mình rùi , 63 Kg cả ... ghét chứ ít đâu ... hê hê ...
    lạ nhỉ , trán hbb trông vẫn .... ngon qeen ạ , hay là hắn ta cả buổi chiều đi thẩm mĩ viện nhỉ .... kính vỡ , chắc do đi đường bị đánh ghen , híc , ai bảo nhiều vợ lắm vào hbb ui ...
    ừa , mà bạn tớ cũng cấm tớ mập nữa , hì hì , bảo rằng , đã xấu mà còn béo nữa thì ... đá tớ mất ... phải chịu khó thui , mà tình hình là lười tập thể dục , chỉ giỏi online , nên tình hình là hết sức tình hình ....
    mà có khi hắt xì cũng có đính kèm văn hoá ẩm thực cho u , nhưng có thể trong lúc vội vã , ... nàng .. hắt xì một cái , thế là văn hoá ẩm thực bay tuột vào ,,, bụng mất rùi cũng nên ...
    đầu óc càng tung beng càng phải đi giao lưu để thư giản chứ , giảm stress thuii ...
    e hèm ...
    gã nào bảo em là cá cảnh
    ngồi ngắm chứ chẳng nỡ buông câu
    Ấy thế mà khi em bơi về đâu
    khối gã buông lơi ôm nỗi sầu ...
    Rồi gã hùng hục đi mua tầu ...
    tìm em nơi biển để buông câu ...
    ngày ngày ca thán em nơi .. đâu
    chậc chậc ....
    mà biết đâu queen ở trong thâm cung , ko chịu lộ diện , thì sao "gã" biết mà câu , chẳng lẽ bạn chưa nghe câu : MÒ QUEEN ĐÁY BỂ à hi hi hi hi
    a men ! đêm hôm còn thơ với phú , rõ là ............
    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 21/08/2004
  3. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không bị Hbb bảo là "mơ hão" là may rồi. Dưng mà Hbb cho tớ "hơi" thắc mắc tí ,là không biết có phải nhờ "thực tế" không mà HBB viết được bài thơ tình Kinh tế dài 2 gang... hay thế Hay là phương châm của Hbb là...
    " Thà một phút mộng mơ rồi chợt tắt
    Còn hơn ...thực tế suốt trăm năm "
    Dạo này vào topic để tán phét mà ...chả biết nói gì. Chắc tại cái bệnh "đong" kinh niên vẫn chưa hết hẳn. Nhưng đong ai giờ nhỉ? W R U?
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái gã này hôm qua say tiết canh ngan hay sao mà thơ thẩn thật.. Hoá ra bây giờ tớ mới biết Tiết canh ngan còn có thêm một tác dụng nữa là sản xuất Vitamin Thi Ca đấy... lần sau thêm tí men chắc bốc lửa hơn nhiều ...
    Vợ con gì.... bị ly dị hết rồi còn đâu .. .. Hôm qua vợ cũ tớ cứ hỏi tại sao lại ngồi lên kính... .. Ngố thật.. nếu biết tại sao ngồi lên kinh thì tớ đâu có dại gì mà ngồi
    Sau vụ tầu ngầm tối qua HBB mới phát hiện ra một bí mật động trời.. Chị em nhà này độc ác không tưởng tượng được... không biết ăn tiết chín mà chỉ khoái ăn tiết sống... Cái này sư cụ tớ vẫn gọi là Yêu.. gì đó.... Chưa hết, cả con ngan đẹp đẽ như vậy ... thế mà ăn chán chê lại để lại cái cẳng và phao câu.. .. ngan ơi tội nghiệp mày.. Kiếp sau đầu thai mày đã què một chân lại còn mất bộ phận làm đẹp.. ế dài cổ rồi ngan ơi...
  5. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    mở dịch vụ ĐỔI TITLE phục vụ nhà SS nào o o o o
    ai muốn đổi title thì click here nhé é é é é --> http://ttvnol.com/f_479/313574/trang-16.ttvn
    đảm bảo nhanh chóng , gọn gàng ....
    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 21/08/2004
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ... đấy không phải phương châm của HBB mà là nói hộ phương châm của người khác.. Khổ... tu hành là phục vụ lòng trần thế đấy... .
    Hè...hè.... vậy là hai cọc tiền lẻ của tớ phải để mốc ở nhà thêm một tuần nữa nhỉ... .... Tạm thời đổi lại kế hoạch một chút nhé.. Sáng chủ nhật tuần tới
    + 4:30 tập trung đi Chợ hoa.. ( tớ không muốn làm BONSAI giữa chợ hoa đâu đấy.. cô nào ngứa tay nhấc mấy là tàn đời tu hành của tớ.. )..
    + 7h30 quay về HN ăn bún vịt như bé Jolie quảng cáo ( hết ngan lại vịt )
    + 8h sang gia lâm làm món tiết canh ( cái này chắc chị em lại khoái nên không chốn được )
    + 8h30 ( phải làm gấp vì ngồi lâu là mấy cô nhà này ăn hết tiết canh của nguời HN ) đến Hồ Câu ( có lẽ là Đầm Sen )... câu cá trên bờ và câu cá dưói nước sẽ tiến hành song song. Hôm qua mới nghe tin phong phanh là một trong số những vợ cũ của HBB có tuyên bố chỉ cần ai buộc tờ 5K vào lưỡi câu là cô nang tình nguyện xuống nước làm cá.... Tớ thấy hơi nguy hiểm vì hình như cá ở đó bán 20K/kg thì phải... cân móc hàm vội vàng cũng trên 40kg... không mang về được đâu... mọi người đề cao cảnh giác...
    Lý do đề xuất câu cá vì Ban tổ chức thấy oánh tá lả dễ có người " cháy "... nhảy xuống nước luôn .. đảm bảo phòng tránh hoả hoạn.... cái này thì HBB ủng hộ cả hai chân hai tay..
    + Khoảng 12h hoặc muộn hơn tuỳ mọi người sẽ kéo về HN để .... ngủ...
    Thôi, tớ lượn đi mau kính không người ta lại mất công nghi ngờ ... thầy chùa HBB giả bộ cận để ( nhà ) Sờ Sờ...
  7. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Đang ở bên TQuốc đây , giờ mới hiểu thế nào là ...
    KO CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU , CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ ... CỰC XẤU MÀ THÔI ( áp dụng ở TQ nhé ) , chứ chị em nhà ta cứ như hoa như ngọc ấy chứ , ... chậc chậc ...
    mà sao gái bằng tường TQ xấu thế , híc , chắc phải lên bắc kinh hay gì mới đỡ hơn thì phải , hị hị , ngắm mãi mới được mấy iem xinh thì lại là người việt , hê hê .....
    tình hình thị trường bên này rất xôm , ko biết thế nào chứ chuỗi ngọc trai hỏi ở lạng Sơn 30 - 50 K , bên này tính ra có 8 -12 K tiền việt , y chang luôn , .... , chẳng lẽ mình lại mua một ít rồi về sang làm đẹp để bán nhẩy .... 20 K vẫn quá lãi ....
    ngọc trai màu mè ở HN bán 90 K bên này cũng chỉ 20 -30 K thôi , chị em nhà ta có ai lấy hì mình vác hộ về cho , tính rẻ 89 K nhá nhá nhá ...... nhanh nhanh kẻo chiều nay tui té về Vn roài ...
    mau mau đến chủ nhật tuần sau nào ... ọp ẹp , tàu chìm tàu nổi nhà SS nữa chứ .........
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ em đính chính vụ ăn sáng ở Hà Nội chủ nhật tuần sau là ăn cháo lòng chứ không phải cháo vịt đâu HBB ạ. Lại nhầm nhọt rùi. Mới có gãy cái kính mà cũng ảnh hưởng đến thần kinh tệ cơ.
    Tình hình là giờ mới đọc được tin nhắn của bác thaytu, chắc giờ này bác về đến Hà Nội sừ nó roài còn nhắn nhủ mua bán gì nữa???
    Trưa nay em được đi ăn thịt gà chạy bộ ngon quá, chẹp chẹp... Đi qua bờ đê ở Canh Nậu thấy họ nuôi rất nhiều vịt... lại nghĩ đến món ''máu'' ngan hôm qua mà thèm.... híc
    Chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ nhá
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    một cái đổi một bát tiết canh ... một bát tiết canh cứu một con ngan thoát chết..... 7000 con ngan thoát chết sẽ tu thành chính quả
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại dạo này lão De mải cưa cẩm trẻ vị thành niên ... không tập trung công việc nên bị bé TDH kỷ luật trừ hết lương... phải đi làm thêm kiếm sống....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này