1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    + Thẩm định hồ sơ và xem xét tính khả thi của thương vụ đầu tư " mua máy kamera kỹ thuật số để lấy chồng " : ổn
    + Tái thẩm định báo cáo tài chính và nguồn trả nợ : ổn
    + Thẩm tra quà cáp bồi dưỡng cán bộ kinh doanh : ổn ( dù sao có hoa hồng vẫn hơn chẳng có gì... nhưng anh thích xương rồng hơn... nhất là hồng tú cầu ý.. )
    ..... nhưng mà đến phần lương tâm trách nhiệm... không ổn... Ngày trước HBB chỉ sợ chó cắn chứ không sợ lương tâm cắn vì lương tâm không có răng... Dưng mà bây giờ đã một lòng theo Phật .. dù lương tâm không có răng cũng phải sợ một tí... được tí lãi ko đủ xây một ngôi chùa.. nhưng cứu một mạng người hơn xây 7 ngôi chùa... Hờ..hờ.... phương án thứ hai đem lại lợi nhuận ròng cao hơn... HBB tớ nghiến răng quyết định.. BÁC ĐƠN VAY VỐN CỦA SGH.. Hờ..hờ..
    Bác Greenline chuẩn bị lễ mà cám ơn HBB nhé...
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tháng này là tháng đen đủi của HBB .. nên không tham gia đóng góp ý kiến gì được .. sợ đụng đâu hỏng đấy... .. Báo cho cả nhà là tớ sắm kính mới rồi... lần này vàng chéo nhé.. nhìn lác mắt luôn..... quả này lại có hứng thú để tháng sau đi đong đưa rồi...
    Bé ZZZZ đâu nhỉ... anh đang buồn thúi ruột ra mà chẳng chịu có bài hát nào cả...
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chúc mừng nhá, có quả kính mới phải rửa đi không lại bị vỡ tiếp đấy
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vỡ là vỡ thế nào.. vớ vỉn.. kính xịn mà đem rửa để nó gỉ ra hả
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 23/08/2004
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ, em cám ơn chị , he` he`, dưng mà đc chị chúc cùng lúc với cả anh dê thế này khiến em xúc động quá cơ, hik hik.
    thí là kế hoạch nhà mình đã hoãn rùi ah, dạo này em bận quá nên chả hỏi han đc tình hình mọi ng , hịk, nên mỗi khi về nhà cứ là chỉ dám đứng thập thò ngoài cửa chứ ứ dám vào, sợ thòi cái mẹt ra là bị vài cái chổi lông gà thì... ôi em ơi là em ơi mất.
    Bố dạo này thế nào roài ah, có hay đi công tác nhiều nữa ko ah ??:D:D
    đấy , nhờ vả mỏi cả mồm để đc bói 1 quẻ dưng mà chả thấy mặt thầy đâu cả, thế nên có phải là em ko thành tâm đâu cơ chứ, hịk đúng là số vô duyên từ bé roài tủi thân quá
  6. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    I''m here [​IMG].
    Ruột em cũng đang rối như kẹo bông đây, hích, đủ việc nó ào ra, chen lấn xô đẩy, lo không kịp, sắp teo [​IMG].
    Một tuần k có Net cảm giác như minh là Rô Bin Xơn, một dãy máy tính mà k dùng được, cú vật[​IMG].
    Mấy hôm nay toàn nghe bài này, easy listening [​IMG]

    Chán lại nhảy sang Beat, khì khì, Let it Be, đời vẫn đẹp chán ... [​IMG]

    Còn yesterday nite, nghe cái nì xong, tui tủi, tí nhè

    Chẹp, tháng này đúng là tháng thảm.[​IMG]Tất cả mọi thứ đều thảm thiết wá.[​IMG] Where is my lucky star ? [​IMG]Toàn sao quả tạ thôi [​IMG]
  7. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đập fá fát nào .... [​IMG]

    Eternal Tears of Sorrow - Autumn''s Grief
    The dance of two free souls...No more masquerades of mortals Just you and me as nightly guests at the dance hall of our last Autumn Your look''s so faithful, so brave...as you feel our common pain Our lives and love now in a single stream...the stream of our last Autumn''s grief Together we lived our lives...and together we will leave... It shall be the final tie of our bloody seal... We gave our secret promise on the shore of our red streams... The bloody oath of real love...the oath of red falling leaves... Your look''s full of passion...as the night kisses your skin You close your eyes and also let me feel our common will This crimson stream will be the final step on the path of our mortal lives You know our love is real...and oh yeah, so do I...so do I Together we lived our lives...and together we will leave It shall be the final tie of our bloody seal We gave our secret promise on the shore of our red streams The bloody oath of real love...the oath of red falling leaves Together we lived our lives...and together we will leave It shall be the final tie of our bloody seal We gave our secret promise on the shore of our red streams The bloody oath of real love...the oath of red falling leaves of the last Autumn
    Điên cái đầu quá.Lòng dạ đang thập cẩm nên nghe nhạc cũng thập cẩm. Thôi té đi làm việc tiếp .
    Ah`, chúc mừng cái ..... kính mới của anh HBB. :D
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    <<< vội vội vàng vàng ghi chép sổ tay về vụ rửa kính mới của sư phụ mình ( ngoài bìa có ghi " Sổ ghi nợ - con nợ hbb ). Sư phụ ơi, sư phụ chẳng hiểu gì cả. Cái nước rửa kính mới của sư phụ, nó có giống nước lã từ vòi, nước rửa bát Mỹ Hảo, nước lau chùi ....... đâu . Nước rửa này là càng rửa càng sáng, càng hên, thế sư phụ mới hết xui, đong đâu đầy đấy, cưa đâu đổ đấy với cặp kính đạo mạo mới này chứ. Chị Jolieee nhỉ , em nói đúng quá chị nhỉ . Thôi, sư phụ cứ chịu khó lau rửa với cả nhà, chờ đệ tử về làm phát thứ hai ( khéo lúc đấy lại được dự lễ rửa kính lần thứ xxx ấy chứ nếu tình hình sư phụ cứ tìm vợ mới, níu vợ cũ thế này ).
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    To Jolie: Kế hoạch cuối tuần chắc là fix rồi em ạ. Em cố đừng để bọn mực mốc xì nhé.
    To h_n: Em cố gắng thu xếp cuối tuần đi,để cả nhà còn chúc mừng chứ. Người ta đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy......... về nhà đâu. Về nhé.
    To thaytu: Lúc nào đi chuyến nữa thì báo tớ nhé, để tớ đặt ít hàng về buôn. (à, TQ có tiết canh đóng hộp không hả ấy? Về buôn cho riêng nhà SS cũng lời to. Hê hê)
    To Queen: Bao giờ giật được cái "ranh hiệu" Anh hùng Lao động (à quên, Chị hùng Lao động) thì báo để cả nhà còn ăn mừng nhá. Mà cứ tình hình thế này thì tớ cũng chẳng đủ giấy nhắc việc để dán vào xe ấy đâu.
    To Greenline: OT cố gắng thu xếp ra gặp mặt cả nhà chuyến này thì vui nhỉ??? Cứ nghe tường thuật lại mãi, chán chết.
    To Blueocean: Em xem thế nào chứ, từ hồi em kết nghĩa phu thê với lão Rabbit đến giờ, lão ta cứ như người mất hồn ấy. Nhà cửa thì để lanh tanh bành........
    To mọi người: Tất cả cố gắng vì buổi OFF Chủ nhật này nhé. (Nhất là De và h_n). Hồi đồng thường trực thì chắc chắn là có mặt đầy đủ rồi nhể?
    Thôi tớ out đây. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 23/08/2004
  10. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai lại đi tiếp ! đi 2 ngày thôi ! nếu sang xem có hàng TIẾT CANH đóng hộp , mang zô SS buôn thế nào cũng đắt hàng , hê hê ....
    thế hắt xì đặt mấy ... chục bát thế .... 2 giờ 30 sáng rồi, sao ko thấy bùn ngủ nhỉ ....
    to all : mọi người cố đi vụ chủ nhật nhé , thầy tu cũng sẽ cố gắng đi "ca" 4.30 , đú tí [r32] ....
    to all : CHÀO BUỔI SÁNG TRƯỚC NHỂ , ..... HAVE A NICE DAY , MY FRIENDS
    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 24/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này