1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, trời nóng bỏ bố, khủng bố áo đỏ, định để chị em nhà SS chạy hết cả hay sao.
    Nàm ơn rủ lòng từ bi chút đi nào????
    Cũng có ối người bùn thúi ruột ra đây nè
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp đệ tử.... cho sư phụ biết tên cái lão sếp cảu đệ tử để sư phu cắt chức lão, đề bạt đệ tử lên nào....
    Hờ..hờ... mà thôi.. ở nhà lắm ngủ cho béo... Đà Lạt ngay đó thôi.. đi lúc nào chẳng được... để hôm nào sư phụ với vợ cũ của sư phụ làm chuyến XUYÊN VIỆT sẽ qua đón đệ tử đi Đà Lạt cho mọi người thèm....
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ai buồn.. mà buồn thì dính dánh gì đến mầu đỏ đâu... Để anh làm quả chói lọi cho các sư mở rộng tầm mắt... Làm quả thi NAM HẬU trong chùa luôn.. .. cho các sư biết các sư mặc mầu đỏ đẹp hay HBB mặc đẹp...
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lần đầu tiên thấy nhà SS chuyển sang ngoại ô, tít tận trang 2. Chắc là chuẩn bị tinh thần ọp ẹp tầu ngầm đây. Hơ hơ, hôm qua tớ được 1 trận truy tìm gần chít. Chả là cái USB Flash yêu quí của tớ nó biến đâu mất. Ối trời ơi, bao nhiêu dữ liệu của tớ. Chưa kể ngày xưa tớ mua mất 46USD. Tìm đi tìm lại mãi không thấy. Tớ chợt nhớ đến quả đen đủi gì đó mà hbb và jolie2222 cứ nhắc đi nhắc lại.Thôi xong, chẳng lẽ cái quả đen đủi ấy hbb và Jolie2222 đem trút hết vào nhà SS. Mình trót dại, không phải đầu cũng phải tai, hối hận thì cũng xong rùi. Sao mà đen thế không biết.
    Sáng nay tớ lồm cồm cuống quít xách máy đi làm. Cắm điện, bật máy thì hơ hơ, hóa ra cái USB Flash của tớ nó chình ình ở đằng sau cái máy của tớ. Ơn trời, công sức của con vẫn chưa bị uổng phí. Ba cái đen đủi của hbb với Jolie2222 nhằm nhò gì?
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Con gái, mẹ và thần tượng​

    15 tuổi, con gái lên lớp 10. Lần đầu tiên nhìn con gái thướt tha trong tà áo dài, cũng xinh xắn và thiếu nữ như ai, mẹ mỉm cười đầy hạnh phúc. Khi ấy con gái lại nghĩ đến một anh chàng cùng lớp...
    17 tuổi, con gái biết thế nào là cảm giác ?othất tình?, con gái có ý nghĩ ?ochán sống?. Mẹ biết được, chỉ thủ thỉ: ?oHãy đặt con trong trường hợp mẹ, mồ côi khi mới 6 tuổi, không được ai dạy dỗ, không được học hành, nghèo không thể nghèo hơn. Thế sao mẹ phải sống, nếu ngày ấy mẹ cũng chết đi thì sao giờ có con được. Thế thì chẳng phải con đã làm cho mẹ ân hận vì đã sinh ra con hay sao??. Lần đầu tiên con gái khóc và cảm thấy ghét mình. Khi ấy ?ochàng trai thần tượng? của con gái vô tư đi bên cạnh người con gái khác.
    18 tuổi, mẹ tiễn con gái lên Sài Gòn để vào đại học. Lần đầu tiên xa nhà, mẹ căn dặn con gái đủ chuyện, rồi lại tiếp tục lo lắng và dõi theo từng bước chân của con. Lúc ấy con gái chỉ nghĩ đến những ?oánh đèn? qua lời kể của bạn bè. Và một lần nữa thần tượng của con gái lại thay đổi - một ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới.
    25 tuổi, con gái ra trường, đi làm, thay đổi công việc như thay đổi suy nghĩ, thay đổi thần tượng như thay đổi công việc, rồi con gái yêu, rồi thất bại. Con gái đầy tham vọng nhưng lại thiếu nghị lực, những khó khăn bình thường của cuộc sống cũng làm cho con gái chán nản. Những lúc như thế con gái lại trở về nhà. Lần về chơi này con gái ở hơi lâu, bỏ quên hết tất cả những bạn bè ở xa, để suy nghĩ và quan sát nhiều hơn. Mẹ lúc nào cũng giản dị và nồng hậu. Cả đời con gái chưa hề thấy mẹ ghét ai, ở mẹ luôn toát lên một sự đảm đang mà con gái chắc rằng mình khó có thể giống.
    Và con gái chợt nhận ra rằng chỉ cần con gái có nghị lực, có niềm tin vào bản thân và cuộc sống, biết vị tha, biết hy sinh, biết yêu thương người khác thì cuộc sống sẽ như một trò chơi mà con gái luôn là người chiến thắng. Hãy sống cho một ngày mai.
    ( Theo Người lao động )
    Bài viết hay đấy chứ

  6. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! em đen quá cả nhà ơi ! chủ nhật này phải đi nam định từ sớm , chắc chỉ tham gia được vụ 4.30 , còn mấy vụ hoành tráng phía sau là thầy tu này phái bó ... chân rồi , cả nhà nhớ đi ăn sáng cùng nha ...
    tình hình là lần nào đi ọp ẹp với nhà SS trời cũng mưa , hy vọng lần này ngoại lệ .... đen wá là đen ....
  7. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0

    25 tuổi, con gái ra trường, đi làm, thay đổi công việc như thay đổi suy nghĩ, thay đổi thần tượng như thay đổi công việc, rồi con gái yêu, rồi thất bại. Con gái đầy tham vọng nhưng lại thiếu nghị lực, những khó khăn bình thường của cuộc sống cũng làm cho con gái chán nản. Những lúc như thế con gái lại trở về nhà. Lần về chơi này con gái ở hơi lâu, bỏ quên hết tất cả những bạn bè ở xa, để suy nghĩ và quan sát nhiều hơn. Mẹ lúc nào cũng giản dị và nồng hậu. Cả đời con gái chưa hề thấy mẹ ghét ai, ở mẹ luôn toát lên một sự đảm đang mà con gái chắc rằng mình khó có thể giống.
    Và con gái chợt nhận ra rằng chỉ cần con gái có nghị lực, có niềm tin vào bản thân và cuộc sống, biết vị tha, biết hy sinh, biết yêu thương người khác thì cuộc sống sẽ như một trò chơi mà con gái luôn là người chiến thắng. Hãy sống cho một ngày mai.
    ( Theo Người lao động )
    -------------------
    ( Theo thông tấn xã vỉa hè ... )
    Và cô gái chợt nhận thấy rằng , hình ảnh người mẹ chính là 1 thần tượng mà cả đời cô phấn đấu .... cô đã quay lại .... tại sao phải về nhà như thế này ? cô sẽ về , phải , sẽ về , nhưng là để gặp " thần tượng" của mình chứ ko phải về tìm sự an ủi sau những thất bại ....
    và rồi .... 27 tuổi , 2 năm cô đã phấn đấu , .... cô đã chỉ có một thần tượng là người mẹ , thần tượn chỉ có 1 và công việc cũng như thần tượng , thần tượng đó đã giúp cô có thêm nghị lực để cô đạt được tham vọng của bản thân .... và rồi cô ko biết rằng , mình đã trở thành thần tượng trong mắt các chàng trai ....
    viết cho người đang bị stress của anh chị em nhà SS ...
    chẳng có gì là hoàn hảo cả , ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    to greenline : cứ tưởng bác mất thật , đang định quảng cáo hàng , hê hê , USB 128 giá chỉ 21 $ , MP3 + ghi âm 128 cũng chỉ 45 $ , ... thế mà bác lại tìm ra rồi ... hi hi
    to all : thế tối hôm CN này nhà SS có .. hoành tráng tiếp ko nhỉ , tầm 7 giờ là tớ về đến HN rùi ... đang máu ...
  8. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    vào nhà ko thấy ai cả có mỗi blueocean82 và 5 khách , khách gì lại khách ruột thui .....
    chào buổi sáng cả nhà , chào blue và 5 khách ... ruột :-"
    trời nắng wá , giờ đi bơi được thì tốt nhẩy , hay nhà SS làm vụ off swimming đê e e e e
  9. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đấy, Thaytu muốn bơi thì chiều thứ 7 và CN ra bể bơi công viên tuổi trẻ đi. Có rất nhiều khả năng sẽ gặp rabit và có thể gặp cả jolie ở đấy.
    Bận gì thì bận chứ ai rủ đi bơi tớ đi ngay.
    Vợ không đi ĐL được à? Buồn nhỉ. ĐL hay lắm đấy, nhưng nếu lên đấy không có cạ cứng thì cũng chán lắm vợ ạ.
    Con gái h_n ơi, chủ nhật này nhớ đi đấy nhé.
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mất một con cá to... ... phí công HBB chuẩn bị mồi.... Thôi đi ông tướng.. ăn sáng thì dĩ nhiên phải ăn rồi.. Nhưng mà tớ thấy là lạ.. Vừa đi vãn cảnh chùa .. tâm hồn thanh tịnh.. lại phải theo bé Jolie đi ăn cháo lòng... ...
    Đã vậy thì chiến luôn tiết canh cho máu.... Đằng nào cũng vậy... TIẾT CANH...
    Mưa hả... Hờ..hờ.. yên tâm... HBB mà đã đi thì chẳng ông trời nào dám mưa cả...
    Còn cái vụ tối chủ nhật thì không ổn đâu.. cả nagỳ đi chơi mệt lắm rồi... Nhưng cũng tuỳ mọi người thôi... tối CN tớ lại đi ăn tiết canh được nữa đấy....... Nhưng mà lần này ngồi vỉa hè nhé.. ngồi trong nhà hàng mất cả thoải mái./...
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 27/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này