1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa....Mưa khủng khiếp.....Trong lúc đợi mưa tạnh để đi xe bus về liền tạt vào net ngó Nhà SS một chút. Thật tự ái chết đi được, Nhà SS bị tụt xuống hẳn trang 2. Sì pam một phát để lôi lên đầu cái nào.
    Mệt quá cả nhà ạ. Hôm nay cả nhà biết tớ bị công việc quay cho chóng mặt như thế nào rồi đấy. Mệt đến mức muốn tường thuật buổi Offline cho mọi người nghe mà cũng không buồn gõ bàn phím và rê chuột nữa. Ấm ức không chịu nổi, mọi người đang vui vẻ thế mà mình phải cong đuôi chạy theo tiếng gọi của...
    công việc....Đáng đời lắm, cái gì cũng muốn cơ......
    Không biết giờ này mọi người đã câu được con fish nào chưa. Tính ra từ sáng tới lúc tớ về là khoảng 1:30 pm mà chẳng chú nào mon men đến rỉa mồi cả.
    Nhờ em Ly (hoặc ai đó) tường thuật lại nhá. Tớ mệt quá rùi. Dù sao cũng may là hôm nay gặp được người tốt nên công việc cũng suôn sẻ. . Chẳng bù cho kẻ hắc ám như cái avatar kia, làm tớ xui lây bao nhiêu thứ..
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Iem sì pam mới.............
    Mệt quá cơ cả nhà ạ, lại buồn ngủ nữa... dưng mà... chẳng ngủ được....
    Thôi để mai tường thuật nhá....
    Buổi off tuy vắng người nhất từ trước tới nay nhưng lại thật vui và nhiều kỷ niệm đến từng người tham gia.............
    Đón đọc vào ngày mai
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ngứa ngáy tay chân quá, sì pam tiếp nhá. Jolie để chị tường thuật một phát về cái ?otiền sự?, còn ?otrung sự? và ?ohậu sự? xin phó thác cho em?
    Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió?
    Hà Nội. Đêm. Trời mưa xối xả. Tất cả chìm trong giấc ngủ triền miên, chỉ còn cơn mưa là vẫn bướng bỉnh ào ạt đuổi nhau trên đường phố, trên các mái nhà? Có ít nhất một người thức đêm làm việc sốt ruột vì mưa, còn những người còn lại thì vô tư.. khò khò? Và mọi người còn khò khò tiếp nếu như không có sự phá quấy của những msg lúc hơn 3 giờ sáng. Chủ nhân msg hô quyết tâm là mưa cũng đi, dù có phải chiến đấu một mình một mặt trận (!!!). ơn Chúa, đến gần 4 giờ sáng thì mưa tạnh hẳn. Đồng hồ báo thức đến đầu tiên, chính xác đến từng giây. Đồng hồ báo thức (Rabbit) và nhà buôn tiết canh đóng hộp (hatxxihoi) chờ Kẻ hắc ám (thaytu) dài cả cổ mà vẫn không thấy. Chuyển phương án 2: Tấn công sào huyệt nhà Jolie.
    Chuyện chàng Giô méo và nàng Ji lẹt?
    Xóm liều. Tờ mờ sáng. 4:15 am. Không biết ở các góc tối, lùm cây, các chích choác đại gia đang làm gì, chỉ biết rằng trên tầng thượng của một tòa lâu đài có một nàng công chúa đang chạy đi chạy lại ra chiều sốt ruột lắm. Thi thoảng nàng bật mobile lên và làm một vài động tác gì đó. ánh sáng xanh lét của màn hình chiếu vào mặt nàng làm người ta liên tưởng đến? (ặc ặc?). Rồi ánh sáng ma quái tắt đi khi nàng nhìn thấy 2 chiến hữu đang nghếch lên nhìn nàng một cách tuyệt vọng. Nàng duyên dáng giơ tay chào và nhe hàm răng trắng xóa ra cười trong bóng tối. (Chúa lạy tôi, giá nàng đừng cười thì 2 chiến hữu đỡ phải hồn xiêu phách lạc vì tưởng? ma hiện hình). Phải đến gần 5 am rùa sư tổ thaytu mới xuất hiện. Thoắt một cái, thaytu Giô méo bay vù lên với nàng Ji lẹt Jolie. Cảnh tượng không khác gì vở Romeo và Juliette, chỉ có điều Giô méo không phải mặc áo choàng mà là quần short (hơ hơ?). Chàng và nàng nhìn nhau qua song sắt một cách bất lực? Rabbit đề ra sáng kiến bấm vào nút chuông cứu hỏa để nhà hàng xóm bật dậy mà mở cửa giải thoát cho Ji lẹt. Sáng kiến không được chấp nhận. Nàng Ji lẹt vẫn như một con họa mi trong ***g kín?
    Bonsai nhà SS
    Vào thời điểm đó, tại Sofitel Plaza có một dáng Bonsai hiên ngang với chiếc áo vàng truyền thống? ít giặt. May mà lúc đó trời tang tảng sáng, không có nhà buôn cây cảnh nào đi qua, không thì nàng Flying phải khóc ngất vì cô đơn. Chắc hẳn vợ chồng (cũ) nhà này lòng dạ như lửa đốt. Trong thời gian đó họ còn làm gì nữa thì trời biết, đất biết, và? họ biết. Cái này thì tớ chịu không tường thuật được. Cuối cùng sự kiên trì về mo, họ kéo quân lên chợ hoa đêm?
    Quần long tụ hội
    Quay trở lại cảnh nhà nàng Ji lẹt. 5:30 am bà hàng xóm trở dậy. Tiếng then cửa lách cách làm 3 lá phổi thở đánh phào một cái. Mà trông bà ấy mới đáng ghét làm sao. Đã muốn aerobic mà lại còn ngủ trương ngủ nứt ra như thế. Rồi bà ta chạy ra lan can hoa chân múa tay một cách cực kỳ? vô tội. (Phỉ phui cái mồm, Jolie ơi, bà hàng xóm nhà em có hay vào ttvn không đấy?) Jolie lúc ấy như chim xổ ***g lao xuống? Quần long tụ hội tại chợ hoa đêm.
    Chuyện diễn biến thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 30/08/2004
  4. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    tơ mà là kẻ hắc ám à , hắt xì rõ ... kì .... tình hình là tớ đã dậy từ 3 giờ sáng , SMS cho cả u và jolie nha ....
    nhưng mưa wá nên xuống nhà lên net , để ĐT kệ trên gác nên ko bít u gọi ...
    mình thật là dũng cảm , mặc dù đã nhận được nhiều lời khuyến cáo + đe doạ , cả trên YM lẫn SMS nhưng vẫn xả thân , quyết post ảnh off lên , nào xin mời xem bài tường thuật qua ảnh của thầy tu ( chụp bằng ĐT nên hơi mờ , các bác thông sờ cảm ... )
    Bác Hbb , bonsai nhà SS , đưng mỏi chân wá phải lấy sen để chống , rõ tội nghiệp
    2 nàng hắt xì và jolie đang cò kè và cungc đã mua được 2 bó phăng với giá 30 K , hi hi
    RABIT đang chật vật với những bó hoa ko lồ của nàng FLYING , gớm , nhiêng cả xe kìa
    chộp ảnh lúc đang trrên đường đi lễ phật .....
    chú tiểu vờ như ko thấy chị em nhà SS , vẫn cứ mải miết quét lá đa , nhưng mình biết tỏng chú em này đang chỉ muốn trên đầu có tóc trở lại để bắt chuyện với ....
    jolie ui , chia cho tớ 1 nửa nhá nhá nhá
    Đố mọi người biết đây là ai đấy ... đây là người doạ vác dao đi tìm tớ nếu tớ ... post ảnh đấy , thấy tớ dũng cảm ko ... hắt ... xì .. hơi
    Bữa sáng nhà SS ( sau khi lượn ... chùa )
    Và rất nhanh chóng , chỉ với 6 người , nó chỉ còn thế này ...
  5. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    quên mất , còn 1 vị anh hùng núp là flying nữa , đợi lát nữa về post nốt , đằng nào cũng bị ăn đòn , hê hê ....
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bé jolie xoè tiền cứ như mấy ... mụ buôn $ ở phố Đinh Lễ vậy.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lão thaytu dã man con ngan..... Ơ nhưng mà vẫn còn thiếu ảnh nhẩy
    Tường thuật tiếp nhá
    ...... Jo giơ 2 bàn tay chiến thắng, ngoái xuống đường cười tươi với các chiến hữu bên dưới.... Sau màn đấu tranh tinh thần, J quyết tâm gõ cửa nhà hàng xóm.... lạy giời 2 phút sau đã nghe thấy tiếng lạch cạng.... May quá, J như mở cờ trong bụng, ôm vội cái túi và phi thẳng xuống 5 tầng gác.... Chui tọt tên xe của lão hắc ám, yên vị ngồi và vọt lẹ lên Chợ Hoa. Nơi có vợ chồng (cũ) HBB đang lượn lờ giai đoạn 1, chợ đội quân tiếp theo làm màn 2.
    ...... Hoa hoét được mua xong, chương trình tiếp là đi lễ chùa nhưng mà hai thầy trò Ra và Fly cứ nằng nặc đòi đi ăn sáng trước... Lại phải hội ý và biểu quyết... nhưng cuối cùng thầy trò nhà ấy cũng bị thua....
    ...... Chùa....... gần Khu đô thị Nam Thăng Long..... Sau một hồi hỏi han, ''tán tỉnh'' (thiện tai, thiện tai) các chú tiểu... J xin đểu được HBB một ít tiền lẻ trong bank tiền lẻ của HBB mang đi tá lả... tất cả vào lễ, trừ kẻ hắc ám đứng vãn cảnh chùa vì .... mặc sọoc
    ...... Chào Lòng ... tiết canh.... 7:15am..... nhà SS mà mở hàng thì Hàng cháo lòng ấy đắt khách lắm, chẳng gì mà sau khi nhà SS vừa ngồi yên vị trên ghế thì có mấy em xinh tươi vào hàng khiến một số anh nhà SS mắt cứ đảo thiên đảo địa.... đến cái quạt treo tường ở quán cũng phải khiếp sợ mà... suýt nữa, rơi bụp xuống đất.......
    ...... cafe Phan Chu Chinh...... cùng với sự xuất hiện của một thành viên sắp mới nữa của nhà SS, đứa em của Jolie.... và sự ra đi đầy nuối tiếc của kẻ hắc ám..........
    ...... Trời mưa thì kệ trời mưa.... chuơng trình nhà SS vẫn tiến hành theo dự định.......
    ....... Bậc thềm Techcombank Buiding vất vưởng một vài người...... kẻ ôm hoa, kẻ dựa đầu vào cột đá mơ màng (can tội chát chít đến tận 2 giờ sáng mới ngủ), kẻ đặt .... m...ô...n...g...lên xích... đu ....đưa.. và ngắm chiếc kính mới..... (rất tiếc hôm qua chẳng nắng lại mưa nên kính mới chẳng được thể hiện).....
    ........ 20 phút sau.... 3 chiếc xe cùng Gia Lâm thẳng tiến....... trời lất phất mưa.........
    ------ Ao cá Đầm Sen........ lượn một vòng để tìm chỗ..... an thân.... Cuối cùng cũng chọn được 1 chỗ... đẹp với đầy đủ điều kiện.... nửa kín (đẻ ngủ)... nửa hở (để câu cá và câu người)........
    ... Hai thầy trò nhà kia lăn quay ra ngủ, mỗi người một góc phòng, trông đến thảm hại. Lúc đó mà có mobil chụp ảnh của kẻ hắc ám thì..... chít với lão ấy........
    Hết phần 2.... mời mọi người đón đọc phần 3 vào thời gian tới.......đã đến giờ ăn và nghỉ trưa.......
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem VTV3 chiều CN về cái chương trình của Nhật bản thử nghiệm khả năng thích ứng của các cháu bé không nhỉ ??? nhìn em hatxxihoi giống ... mấy nhân vật chính thế.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp đẹp quá! Điện thoại zì mà chụp đẹp quá ta!!!
    Đọc bài tường thuật của hatxxi và Jolie, tớ tưởng tượng ra....đủ thứ! Ko biết các đồng chí có hành động....giống tất cả các cảnh tớ tưởng tượng ko?
    Kể tiếp đi các chị em ơi! Cho dù hôm qua tớ đã được nghe sơ sơ nhưng...chưa đủ
    Mà đồng chí hbb hôm qua đi sinh nhật Dê hiền quá! Chả bù cho mấy hôm có tiểu đội nhà SS bên cạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này