1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bận rộn tí chưa kịp ghé vào ... hừm.. rất nhiều điều đàm tiếu về HBB đấy nhỉ .. ??
    Nói chung, căn bệnh " cao su giờ giấc " đã ngấm vào máu của Nhà SS này rồi.. Nhưng HBB vẫn kiêm quyết giữ vững truyền thống .. kết quả là vẫn tạo dáng BONSAI dài dài .
    Bây giờ tớ vẽ tiếp nhé... Chẳng là cả buổi chiều thứ 7 hì hục đi tậu được quả kính đen hơi bị được.. định đem đi thể hiện nhưng trời lại không chịu nắng.. .. 4h sáng... HBB .. túi áo căng phồng tiền .. lẻ.... mắt đeo kính .. phóng xe ầm ầm trên đường ... Khối người chết đứng khi tớ đi qua đấy ... ... Vào đến xóm Bay-nhảy.... một sự im lặng .. vâng.. im lặng sững sờ vì dáng Bonsai có một không hai trong lịch sử nhà SS.. ... Flying lò dò đi ra.... vâng.... phá vỡ dáng đứng thế kỷ .. và dĩ nhiên, chó lớn chó bé, cún mẹ cún con thi nhau cất tiếng phản đối.... .. Miễn bàn luận..
    Còn dáng BONSAI ở Sofitel thì mọi người đã được thấy rồi... tớ chỉ đính chính thêm rằng các cụ bô lão chạy thể dục buổi sáng .. nước mắt dưng dưng khi chứng kiến dáng Bonsai : quần âu, sơ mi đóng thùng.. đeo kính đen ( lúc 4h30 ) đi giầy tây tập thể dục ... tẹo nữa thì HBB bị tóm lại xin chữ ký....
    Òh.. đúng rồi.. cái mạ chợ hoa mới hay chứ.. tớ là tớ khoái cái cảnh mò mẫn lắm... có bác còn đạp phanh xe máy chiếu đèn hậu cho tớ ngắm hoa .. chiều khách đến thế là cùng... lượn 10 vòng chợ hoa nhưng cuối cùng vẫn nhắm chủ yếu đến khu Hoa Hồng thôi.. tớ vốn khoái Rose mà........ chắc thấy tớ giống con gà béo lên cô hàng hoa nào cũng chỉ dạy tận tình... Xem nào, hoa hồng muốn biết có tươi hay không trong lúc chẳng nhìn thấy gì như vậy thì phải bóp... í quên ..nắn . còn cứng thì tươi.. vậy là tớ nắn.. dưng mà tớ nắn bông nào cũng nhũn... .. mãi sau tớ và các cô bán hoa mới tá hoả nhận ra rằng HBB chuyên phá hoại Rose... ... thế là các cô chỉ cho tớ cầm cành và sờ sờ thôi... ... hì...hì... vậy là cuối cũng cũng duyệt bó hồng vì nó ... không có gai... vợ cũ nhỉ... tại chồng cũ cầm cứ thấy nó chẳng giống hoa hồng lên gật đầu thôi ... giờ HBB mới biết có cả hoa hồng không gai.. Ối giờ ơi.....
    Bây giờ thì tớ tin là có quả báo rồi.... ... Khi trời sáng hẳn.. tớ te tởn chạy theo thầy tu , Jolie, hắt xì... mua hồng tiếp.. Bé Jolie làm bó hồng vàng xinh lắm, bé tí xíu ... tớ liên ngó vào.. Rose bud hả ??... bà bán hàng thấy tớ mặc áo vàng liền đưa ngay cho tớ cầm.. ( chắc nghĩ tớ thích mầu vàng lên đưa nhanh để bé Jolie không kịp mặc cả ). Tớ vẫn ngây thơ .. tớ vốn ngây thơ ... tớ quá ngây thơ ... hăm hở đưa tay ra... ... làm ai sững sờ ....( Mỹ Tâm tẹo ) cả bàn tay tớ buốt nhói... cả trái tim tớ dỉ máu.... ối giờ ạ.... cứ như bị rắn cắn ấy.. .. lúc đó tớ mới nhớ ra là hoa hồng có gai... dưng không thể bỏ tay ra được.. bó Rose bud đó mà rơi xuống từ độ cao 1.8m thì còn gì là hoa.... tớ không muốn bị bắt đền lên .. cố nuốt nước mắt lặng thầm nhìn em ( chủ hàng ) nghe nhói lòng... .. biết nói chi đây.. một câu trước lúc ... buông tay... => Ưng Hoàng Phúc "sến" đấy...
    Ôi Rose !!
    Thôi, cafe đã.. tí viết tiếp...
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 30/08/2004
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết hoa hồng có cả loại có gai và không gai?? Thế thì em đã hiểu tại sao bác có tận 19 mối tình đầu.... căn bản chưa có tình chính vì chẳng chịu tặng hoa cô nào cả. ặc ặc....
  3. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tường thuật của hatxxi và Jolie, tớ tưởng tượng ra....đủ thứ! Ko biết các đồng chí có hành động....giống tất cả các cảnh tớ tưởng tượng ko? --> thật tiếc là mình ko tham gia được các màn tiếp theo , nếu ko mình thế nào cũng.... chộp được vài cái lên làm .. bằng chứng
    to jolie + hatxi : sao tớ lại thành kẻ hắc ám thế .... thầy tu chỉ chuyên diệt hắc ám thui
    to jolie : đấy là ấy nói nhé , đúng là còn vài cái chưa dám post , nhưng jolie đã nói thế, chót cho ... chét luôn , hi hi
    Chuẩn bị vào chùa , các nàng đang thì thầm , ấy ấy , bông này sắp héo , để mang vào luôn , mấy bông kia để về cắm
    ngoại cảnh tí , đây là hòn non bộ trong chùa , trông hoành tráng lắm , nhưng chụp xa nên hơi mờ
    đến lượt jolie và hắt xì .. xin tí .... huyết ... sợ quá , nên run tay , anh chị em thông cảm
    2 thầy trò nhà hắt xì ....
    hắt xì ơi , flying ơi , tó vô tội nhé , tớ có bằng chứng chứng tỏ sự vô tôi nè --> mời xem đoạn hội thoại giữa tớ và jolie
    to jolie : thấy tớ gắp lửa bỏ tay ... ấy có được ko
    jolie : post tiep de
    thaytu_1980: chua du ma
    jolie : lam qua phong su anh luon
    jolie : hehe
    .......
    jolie : post het de
    jolie : hehehe
    Được thay tu sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 30/08/2004
  4. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    sì pam thêm 1 bài để anh em nhà SS được lên đầu cái nhỉ ... mưa to wá trời , đang phải ru rú ở nhà , rõ chán ...
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua tớ không muốn làm xấu mặt Nhà SS, chẳng nhẽ lại mang tiếng HBB chuyên gia giật míc đồn đến tận 7X thì còn gì là cái mẹt của tớ... .. Mà tớ là chuyện nhỏ... Nhà SS mất mặt mới là chuyện lớn... .
    Ủa.. không thấy hôm qua tớ mặc áo trắng hả....?? HBB chỉ mặc áo trắng khi... .. mà thôi không nói nữa...
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ... trời mưa , việc hết .. ngồi buồn.. tớ mới nhớ ra cái vụ mỳ Italia hôm nọ.. Thầy tu đâu rồi... Thứ 4 này.. buổi trưa tập trung cả nhà đi mỳ Italia nhé..
    Ai có ý kiến gì thì nói nhanh kéo tớ đổ nước sốt vào mồn rồi là bị tước mất quyền tự do ngôn luận đấy..
  7. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 tớ ko còn ở VN nữa , ngày mai đi , mai nhé , mai anh em nhà SS đi đê ê ê ê ê
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thế này mà chẳng có ai di ăn nhậu cả... Buồn..
    Bé ZZZ mất tích đâu rồi.. cho anh đặt hàng tiếp bài " Nothing gonna change my love for you " ... .. ..tặng riêng em luôn....
  9. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    mặc áo mưa mà vẫn ướt nhẹp , phải nói anh chị em nhà SS máu thật , mưa thế nàu mà vẫn .... phê bình jolie bỏ về sớm nha .... mọi người nhớ trưa mai nhé .... 11 giờ 30 tại hàm cá mập ( bờ hồ )
  10. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    đã 2 giờ rồi .... sao chẳng thế nào ngủ được , mọi người biết ko , giá mà tớ biết anh chị em nhà SS sớm hơn , những người bạn thật dễ mến và thân thiện , tớ buồn vì chỉ mới biết các bạn chưa đầy 1 tháng , nhưng cũng để lại cho tớ những quãng thời gian thật vui vẻ và sẽ chẳng bao giờ quên ...
    Ngày mai có lẽ sẽ là buổi đi chơi cuối cùng của tớ với nhà SS .... nhưng dù ở đâu tớ cũng sẽ luôn nhớ về các bạn , và luôn chúc các bạn luôn mạnh khoẻ , thành đạt trên con đường mà các bạn đã chọn .... tớ mong sẽ ko phải như thế , nhưng .... ko phải những gì mình muốn đều trở thành sự thật , và đó là cuộc sống ...
    to jolie : người đầu tiên tớ muốn nói lời cảm ơn , chính là ấy , jolie ạ , chính ấy là người đã đưa tớ đến với anh em nhà SS , ... và để tớ được quen được những người bạn thật tuyệt vời ...
    to hatxihoi : kẻ hắc ám có lẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại mọi người , rồi còn rùa sư tổ nữa chứ , hãy luôn nhớ đến một kẻ hắc ám với hàng tá "tính xấu" như tớ ....
    to hbb : định chúc u là ko phải .. BONSAI nữa , nhưng tình hình cho thấy là chẳng bao giờ u sẽ hết làm bonsai ,... vậy thì hãy cố gắng nhé , mong rằng u sẽ bớt mặc áo đỏ đi ...
    to queen : Công việc thật bận rộn phải ko ? tớ có 1 điều muốn nói với cậu : Cố gắng làm những điều tốt nhất có thể , đôi khi sự thay đổi ko có nghĩa là thất bại mà là một cơ hội mới ..
    to rabit : mấy việc bác đinh nhờ em sang TQ mua hộ chắc chịu rùi ... bác thông cảm nhé ...
    to h_n : mau chóng khỏi bệnh để còn ọp ẹp với nhà SS chứ , mình đi mấy lần mà chưa bao giờ gặp u cả ,
    to rồng_rắn ... : mới gặp u 1 lần nha , thấy u rất chịu khó đi , vậy mà hôm nay mới gặp nha ... chắc bận bịu bên làm đẹp wá hả ....
    to bay nhảy : bay nhảy ít thôi , mà sao u lại sợ bị up ảnh lên đây thế nhỉ , đứa nào cấm u thế , cho tớ mail tớ sẽ sì pam ( bằng cách gửi ảnh của U ) cho mail nó chít thui ...
    to IG_**** : chỉ có một đề nghị nho nhỏ , tình hình là nick bác hết sức kỳ .... nhưng hát lại rất hay , bác cũng chẳng kém queen , bận tối ngày , chẳng thấy mặt mũi đâu ....
    to latino : hay gọi là angelica ... một member có giọng hát thật tuyệt , nói thật lòng đấy , nhưng mới chỉ may mắn gặp 1 lần ...
    ......
    Còn thật nhiều điều muốn nói ,.... nhưng .....
    chỉ có thể nói rằng , GỬI TỚI CÁC BẠN NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này