1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN​
    (Không phải buồn, mà là.... cực buồn)​
    Sorry cả nhà vì phải khởi động một ngày bằng một tin buồn thế này. Híc.....
    Trân trọng thông báo gần xa, chồng, cha, anh, cháu, chắt, chút, chít chúng tôi...........(Ai ở vai nào thì tự nhận nhé) là thaytu sẽ chính thức ra đi hồi (không biết) giờ (chắc là hoàng đạo) sáng thứ 4 ngày 1/9/2004 (tức ngày 17 tháng 7 năm Giáp Thân) do công việc, sự nghiệp, hay tiếng gọi của một cái gì đó.. Cuộc ra đi này không hẹn ngày trở lại, có thể một tháng, hai tháng, có thể một vài năm.........
    Đồng chí thaytu ra đi để lại niềm nhớ thương vô hạn trong lòng bà con Nhà SS. Các cụ nói rồi, một ngày nên nghĩa, huống hồ ở đây không biết bao nhiêu ngày, mà lại là một Nhà SS với những tấm lòng và trái tim dạt dào tình cảm thế này. Cái cục nhớ thương ấy không biết bao giờ mới vơi.
    Đồng chí thaytu sinh ngày 10 tháng 11 năm 1980. Ranh hiệu Rùa sư tổ, bí ranh Kẻ hắc ám. Huy hiệu 24 tuổi đời. Đã từng đoạt nhiều thành tích bất hảo trên ttvnol, nhiều bằng khen, chứng chỉ kiện tướng cao su cấp quốc gia và quốc tế.
    Bữa tiệc biệt ly chính thức được tổ chức vào hồi 11 giờ 30 sáng ngày thứ 3 - 31/8/2004, tức ngày 16 tháng 7 âm lịch, tụ tập tại Hàm Cá Mập (Bờ Hồ).
    Trong chia ly bối rối, có điều gì....... khinh xuất, gia đình xin được lượng thứ.
    P/S: Đồng chí thaytu viết di chúc để lại cho mọi người đi là vừa. Hic, tớ đã được đồng chí nhặt cho một bông hoàng lan trong sân chùa, ấy thế mà nó rơi đi đâu mất, giờ chỉ còn di ảnh của nó thui.. Mọi người có phong bao, phong bì hay bất kỳ cái gì để chia tay với đồng chí thaytu, xin liên lạc gửi lại Ban tổ chức.
    Thay mặt gia đình
    Trưởng Ban phong bì

    HẮT XÌ
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 01/09/2004
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trưa nay tớ được ăn mỳ Italia miễn phí hả ..
    Sao không báo sớm để tớ nhịn ăn sáng..
  3. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng thông báo gần xa, chồng, cha, anh, cháu, chắt, chút, chít chúng tôi...........(Ai ở vai nào thì tự nhận nhé) là thaytu ---> các vai khác tớ là tớ ko rõ lắm, nhưng cái vai "chồng" là thế nào nhể ,
    Cuộc ra đi này không hẹn ngày trở lại, có thể một tháng, hai tháng, có thể một vài năm......... --> nhất định tó sẽ trở lại chứ , nhưng có lẽ sé rất lâu , nhưng lâu ko có nghĩa là ko bao giờ ...
    Bữa tiệc biệt ly chính thức được tổ chức vào hồi 11 giờ 30 sáng ngày thứ 3 - 31/8/2004, tức ngày 16 tháng 7 âm lịch, tụ tập tại Hàm Cá Mập (Bờ Hồ). ---> ko có vụ tiệc biệt ly , vụ khao thì tớ ko ngại , nhưng cái vụ tiệc tùng kiểu này tớ nuốt ko trôi , chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà ... đừng ... nghiêm trọng hoá lên chứ , hãy coi nó như một cuộc gặp mặt vui vẻ được ko
    to hbb : cố lên nhé , ăn hẳn vài suất cho bọn nó lỗ
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì vậy nhỉ? Hôm qua tớ chỉ thấy các đồng chí nói hôm nay tụ tập có vụ gì đấy chứ có nói gì đến vụ chia xa ko hẹn ngày trở lại đâu???
    Bây giờ tớ mới có tý thời gian mò lên mạng, nhìn thấy cái tin "khủng khiếp buồn" này, cũng thấy buồn thật, vì từ giờ sẽ ko còn được nghe giọng ca của thay tu, ko còn được chứng kiến cảnh "giật" mic tế nhị của đồng chí, chứ ko phải là "xin đàng hoàng, ko đưa oánh luôn" như một số đồng chí khác.
    Tớ vẫn giữ nhận xét về ấy như...thời điểm ban đầu, những người mập mập một chút thường sống thoải mái và...tốt bụng (chả biết có đúng ko?). Nhìn điệu cười của đồng chí thì tớ thấy rất có hậu, dù gì thì gì ko thể để đồng chí tạm biệt nhà SS mà ko...nói lại cái gì. Tớ quyết định đứng ra xe duyên cho đồng chí với hatxxihoi, trông 2 người khá hợp nhau, nhỉ?! (Nói ra điều này lại thấy buồn cho cái thân mình, duyên mình thì chả đến đâu cứ đi xía vào chuyện người khác) Net là phương tiện để chúng ta giao lưu trong mọi thời điểm trên mọi miền của thế giới, nhớ giữ liên lạc khăng khít với nhà SS và mật thiết với hatxxihoi nhé! Quả này mà ko thành là tớ....oánh chết 2 đồng chí đấy.
    Vậy nhỉ! Có lẽ giờ này các đồng chí đang chén tạc chén thù, nước mắt rơi lã chã đây. Tớ là người biết thông tin chia xa muộn nhất, hẹn đồng chí karaoke ngày tái ngộ nhé!!!
  5. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    xin nhắc lại , có hẹn ngày về đàng hoàng nhé , ... mỗi tội là sẽ rất lâu , lặn một hơi rồi mới ngoi lên ... k biết lúc đó nhà SS sang part 10 hay 11 nữa .....
    Còn queen nhé , ấy quên mất nhà SS toàn những là lonely à ??? ấy nói thế hắt xì lại cười rớt cả răng ấy chứ , ... mà có phải tớ đi 1 ngày , hay 1 tháng đâu ...
    Tối này hình như lại có 1 vụ tàu ngầm , lúc ấy sẽ rõ "chân tướng" , tớ sợ queen phải xin lỗi hắt xì đấy , mà có khi , nhỡ ai đó lên , đọc bài này , lại chẳng cho ấy 1 trận ấy chứ ... mà có khi tối nay tớ đi cùng một người nữa , một người quan trọng , một người mà dù đi đâu , tớ cũng sẽ quay về ...
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc........Biết ngay là có chuyện chẳng lành, từ sáng tới giờ mới vào Nhà SS. Queen ơi là Queen, Queen định hại đồng chí sau lưng thế hử? Queen đừng gán ghép lung tung thế kẻo tớ lại mang vạ vào thân đấy . Lúc đấy còn ai dán giấy nhắc Queen mỗi buổi tan sở nữa đây?
    Tình hình là vụ trưa nay thía nào đấy hả mọi người, sao ai cũng im lặng thế? Tường thuật đê.........cả nhà ui.
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay hả .. ?? Tớ ăn 2 suất... .. chắc ông chủ hàng vẫn căm tớ lắm .. Nhưng mà kệ.. ai bảo dám trưng biển " ăn thoải mái " với tớ...
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên trưa nay đọc được bài viết này của thaytu làm tớ choáng váng hết cả người..... chả nhẽ lại từ biệt mọi người nhanh đến thế á??? Trùi ui....
    Tớ cũng thật xúc động khi thấy ấy tìm được những người bạn ở trong nhà SS. Tuy thời gian không phải là nhiều nhưng một phần nào đó tất cả mọi người đã để lại trong ấy cái gọi là tinh thần nhà SS, chơi và sống hết mình.... vô tư, không vì cái gì cả..........
    Tớ cũng thật xúc động trước những gì ấy giành với tớ, (nhưng chắc đối với ai ấy cũng như vậy nhỉ) Sự nhiệt tình của hôm qua, dù trời mưa rất to nhưng vẫn gọi điện cho tớ hỏi có cần từ điển thật không để ấy mang qua..... Rồi ấy còn giúp tớ sửa cái PC đểu ở CQ và con Laptop của tớ....
    Hy vọng rằng ở nơi xa xôi nào đó, ngoài người mà ấy hằng nhớ mong ngày đêm thì còn một phần nhỏ dành cho những con người nhà SS này.....
    Chúc ấy chân cứng lòng mềm, sớm quay trở lại với chúng tớ. Tớ đã nói rồi đấy, còn tớ , Joile, còn TTVNOL thì nhất định nhà SS sẽ còn.................. và mãi còn.......
    Chúc vui vẻ và thành công
  9. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0

    (nhưng chắc đối với ai ấy cũng như vậy nhỉ) ---> đúng rùi , với những người bạn thực sự , tớ muốn chơi hết mình , thế mới là bạn đúng ko , và đúng với tiêu chí nhà SS còn gì ...
    Bạn bè là phải thế đúng ko ? mà chơi với nhau như vậy mới thấy thoải mái chứ ....
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    dạo này mưa to bão lớn nhưng hình như nhà mình vẫn ọp ẹp thường xuyên nhỉ??hhuhu, em nghe chị ly nói giá xăng tăng lên mà sợ quá , chắc lát nữa phải đi thồ cả bình xăng về dùng dự trữ chứ ko thế này thì số mình khổ rùi, hik.,Nghe chị hắt xì thông báo mà em lại liên tưởng đến dịch vụ ở phùng hưng ...huhuhu. buồn lòng quá, dù sao , em thực sự rất muốn nói 1 cái gì đấy đến mọi ng , chị ly, bố, và anhhbb, mặc dù có thể đó ko phải là việc tổ chức sn gì cả, nhưng, mọi ng nhớ đến ngày đó, và chúc mừng em, vậy là đc, rồi, vì cho đến bây h , ngoài bó hoa hồng tỉ muội đó, thì hình như món quà em chờ vẫn chưa đến , và đó là món quà duy nhất em nhận đc, cám ơn các anh chị thật nhiều hẹn gặp mọi ng tối nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này