1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0

    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 01/09/2004
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này của chị em lại nghĩ về chuyện của 15tháng về trước, khi mà em cũng đang nuôi duỡng một đứa con tinh thần và rồi bị cướp đi bởi chính người dậy cho mình từ thủa mới vào nghề báo. Thực sự là uất ức và đau lòng lắm. Em rất thông cảm với chị Queen. Chị hãy coi như đó là điều mà mình phải cố gắng và rút kinh nghiệm. Có nhiều thứ mà khủng khiếp hơn nhiều trong nghề báo, có lẽ chị chưa trải qua....
    Nghề báo là vậy, từ hồi mới làm báo, em đã được người ta dạy cho một câu, làm báo phải thủ đoạn và gan lỳ lắm. Em cứ mãi bị ám ảnh bởi câu nói này từ bấy cho đến bi giờ, khi không còn làm báo nữa vẫn cảm thấy có vẻ gì đó đúng. (Cấm chỉ định cho một số người và một số trường hợp).
    Hãy vui lên chị ạ, cuộc sống này còn nhiều cái để mình ấp ủ và dồn hết sức để nuôi dưỡng nó. Có thể ở một mảnh đất khác, người ta sẽ nhìn thấy khả năng của mình, và để mình thể hiện, không còn bị gò ép nữa.
    Tối nay đi cafe đi chị
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 01/09/2004
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,
    Sắp tới là Rằm trung thu và bên 7x đang chuẩn bị tổ chức Trung thu (kết hợp với nhóm Công tác xã hội Alpha) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và các em nhỏ lang thang và đang cần đội quân trợ giúp.
    Em có đề nghị thế này, Nhà ta cũng đăng ký một suất lo công tác chuẩn bị đi. Công việc chắc cũng không có gì là nặng nhọc lắm đâu. Nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta và đây là một công tác xã hội hết sức thiết thực. Nhà SS chúng ta hãy thể hiện là một Nhà không chỉ có những nhà lái tàu ngầm giỏi, bắn tỉa trúng đích nhất mà còn là những người có khả năng đem niềm vui và tiếng cười đến cho mọi người, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
    Cụ thể em sẽ liên hệ hỏi chị Landai bên 7x và thông báo lại với mọi người.
    Mong mọi người cùng hưởng ứng
  4. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Queen thân mến, cố lên nhé và quên đi thui , cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng thế nên chúng ta mới cần phải cố gắng nhiều. Nhiều khi tớ tôn sùng tư tuởng "MAKENO". Tiếc là hôm nay ấy không đi hò hét giải toả sì chét cùng tiễn biệt thaytu, không được nghe sự cổ vũ của đệ tử, đệ tử nhỉ
    Mọi khi toàn đuợc mọi người tiễn đưa à quên tiễn biệt , hôm nay mới là lần đầu tiên có cảm giác tiễn biệt người đi , bùi ngùi phết thaytu nhỉ.Thế là từ bây h hội tiết canh thiếu vắng đi một bóng hình, hội diệt mồi (nhậu) hụt mất 1 chân, ai sẽ là người thay thế ấy đây thaytu uiiiiiii.Thui thì ....chuyện đã thế này tớ đành xung phong đăng ký sẽ ăn thêm hộ cả xuất của ấy nữa nhé . Thía nên từ bây h mọi người cũng đừng ai ngạc nhiên khi tớ bê đến bát tiết canh thứ 2 nhé, cũng đừng ai bảo tớ ăn nhiều nhé khi tớ chăm chăm diệt mồi , tớ toàn là đi giúp người khác thui đấy. Thôi lời chót chét chúc thaytu dù bị bán đi đâu vẫn tìm đường về hà nội, vui cùng một người nào đó chỉ có ấy biết , trời biết, đất biết và người ấy biết,
    Nhìn thaytu đi, tự dưng lại muốn bay nhảy tiếp , ôi thương thay cái thân ttớ
    Sao buổi off còn tí dư âm về pôn pốt nốt, không mai lại quên mất . Chúc cả nhà ngon ngủ
  6. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
     
    Gửi tặng anh chị em nhà SS ... Hình bóng đợi chờ .....
    Vẫn mong người dù xa cách lòng ...
     
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có phải đi mãi không về đâu mà lo... vẫn dụng hàng chan chát trên mạng thôi ... Tớ là tớ tiếc vụ tiết canh thôi... Bây giờ còn mỗi mình kéo cả hội toàn girl vào hàng tiết canh cũng thấy kỳ cục... .
    Đi vui vẻ... Hình như người ta có câu " Mã đáo thành công" gì đấy thì phải... Cố nghe "Still Loving You" nhé.. đặt hàng riêng cho thầy tu đấy... Sau này về VN hy vọng sẽ không phải song ca ''"Say Tình" với ông nữa.. Mọi người phản đối quá trời
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ai lại phản đối hbb và thaytu hát "Say tình" thế? Tớ thấy hai ấy hát phê lắm. Hé hé. Không biết bao giờ mới được nghe lại cặp song ca này nhể?
    Tình hình giờ này chắc thaytu đang được đóng hộp, chuyển vào container, kẹp chì đây Hàng này không dùng được trong nước nên phải xuất khẩu. Hy vọng sẽ bị trả lại sớm hehe. Soon mummy will return nhé. Goodluck to SS''''family member.
    To Queen: Đừng buồn nhé. Nếu cần bầm dập một cái gì đó thì cứ ới bọn tớ.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 01/09/2004
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các đồng chí, hôm qua một phút yếu lòng tớ đã làm cái không khí tiễn biệt thay tu bị ảnh hưởng tý, cũng rất tiếc là không tham gia chia tay thay tu được, hẹn ngày trở lại nhé! Tớ sẽ thay mặt hatxxihoi nhớ ấy lắm đấy! Cái này tớ đã sắp đặt rồi là tớ cứ...ép duyên 2 đồng chí, rồi ra cái gì thì ra.
    Em ZZZ, uah chị nhận ra em rồi, nhờ cái câu "Mà không bít bà chị có nhận ra em không nhỉ ?! :D", giờ thì dùng nick xịn đi em, thế nó mới hoành tráng.
    Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với tớ cái phút mềm lòng ấy nhé! Hôm nay tớ e*** đi vì thấy mọi chuyện lại nhỏ như con thỏ rồi. Ngày hôm nay luôn khác ngày hôm qua và cuộc sống thì mọi việc đều sẽ được giải quyết.
    à! mà đồng chí flying có muốn "giữ" hbb nữa ko? Tình hình sẽ gay cấn đấy vì em ZZZ thấy cũng có ý đồ đen tối!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này