1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. hờ... làm sao dám dùng nick xin... HBB tóm được thì nghe ca tân cổ giao duyên dài dài.....
    Flying là quá khứ... Bé ZZZ là tương lai... Tớ là tớ trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai.... Không thể rũ bỏ quá khứ cũng như không thể không hướng tới tương lai . Đã có 19 trang lịch sử thì cũng phải viết một trang tương lai chứ... Không người ta lại bảo sống mà không có ngày mai...
    Hắt xì bảo tớ hát " Say Tình" hay hả.. Cảm động quá .. mãi mới cớ người thừa nhận giọng ca vàng SS ... Hôm nào tiết canh nhớ công bố hộ tớ nhé... . Dưng mà tớ chẳng hiểu say tình là thế nào.... .. tớ mới say rượu thôi...
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ , thế Queen uiiii, ấy thích nhà mình ép duyên ấy với ai nào, chứ cứ tình hình ấy chạy đi chạy lại ép duyên người khác cũng vất vả nhỉ, mà lại chẳng ai chụi hỉu . Mà này ấy ép duyên nhỡ không được là phải đền đạn đấy, chuẩn bị tinh thần chưa zậy???a ha hay là......
    Sao lại bảo tớ giữ hbb nhỉ, ui ui ui mang tiếng oan quá đi thui. Ấy không thấy sao hbb giũ áo lên chùa theo ai ..., còn tớ cũng phải chạy theo tiếng gọi trái tim đây
  3. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người nhé, tớ cũng phải đi vài ngày nên không off được trong mấy ngày nghỉ tới. Chúc mọi người vui vẻ!
    Dạo này vụ gán ghép có vẻ phát triển quá nhỉ. Vui thật, nhưng tớ lại có vợ mất rồi, tiếc quá
    Chúc thày tu mạnh khỏe và may mắn nhé. Khi nào buồn hay thấy yếu lòng thì nhớ nghe Scorpion (hôm qua quên mất, đáng nhẽ phải mua kem sầu riêng ăn trong dịp chia tay mới phê - hồi trước tớ phải đi xa lâu ngày cũng có một người bạn mua kem sầu riêng đến tiễn đưa, cảm động lắm, đến giờ vẫn nhớ như in). Nếu có chuyện gì vui thì cứ post lên mạng để bà con mở rộng tầm mắt.
    Có vụ này muốn nhờ bà con giải đáp giúp cái. Hôm trước có hỏi han 1 cô, cô ấy trả lời là "Em chịu rồi". Thế có nghĩa là cô ấy đồng ý hay nghĩa là thế nào? Bà con giải nghĩa dùm nhé, đầu óc rối tinh rối mù lên rồi
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tình hình là tinh thần mọi người lấy lại rồi nhỉ. Thôi thì người buồn cũng đã vui lên, còn người phải đi (học or làm) xa Nhà cũng đã đi rồi. Sắp tới là một số ngày nghỉ. Hãy vui chơi và nghỉ ngơi đi thôi mọi người ạ., lấy sức tuần sau lái máy bay, tàu ngầm nữa chứ
    Chúc cả nhà minh một Holiday vui vẻ

  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ lượn đi chơi đây.... có lẽ 4 ngày tới sẽ vi vu cho khoái... Có ọp ẹp hay tầu ngầm gì thì hoãn lại đợi HBB đấy.. .
    KISS cả nhà mỗi người một cái ..
    Riêng bé ZZZ và emhaham mỗi người 2 cái... ..
    HBB tuyên bố sau khi cặp song ca HBB VS Thầy tu tạm thời tách riêng để tập SOLO ... " Say Tình" sẽ tạm thời cất vào tủ kính.... HBB sẽ tập " Still Loving You" .. trình làng một phong cách ROCK mới trong lần Đại Hội KARA SS tới...
    Time... It need time... to win back your love again.... ứ ư ừ ư
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đây, nick ... gần xịn đây ah :D. Nick này dùng cho ... giao dịch và làm công vụ với chị Queen :D. Chả bít ai tóm được ai đâu anh hbb nhờ,[​IMG] anh có tân cổ giao zuyên thì em cũng có hip-hop fa tuồng chèo đáp lễ [​IMG]
    Ngâm cứu cái vòng tròn quá khứ - tương lai của anh mà thấy .... đời thảm. Hiz, tương lai rồi cũng sớm trở thành quá khứ thôi[​IMG]. Thui, em chả ham cái con số 20 của anh nữa đâu. Cứ thế này lại hay, có có không không, rập rà rập rình, để em mãi mãi là .............tương lai bất diệt [​IMG]
    Chị Queen, Noel này đi .... ăn kem với em đi :D
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    á trời ơi! Noel này về nước hả em? Nhớ sinh nhật em năm ngoái, cũng đi ăn kem, cái quán kem em chọn như dở hơi!!!
    Gì chứ bao kem em thì chị sẵn lòng, và để đáp lễ thì nhớ mua quà về cho chị nhé! Noel mặc áo len đi ăn kem thú vị phết.
    ah mà từ ngày nhảy vào đây đến giờ đã làm quen hết với nhà SS chưa? Hôm nào về nước chị dẫn đi karaoke nhà SS, tha hồ mà thưởng thức những giọng oanh vàng...
    Cái này đâu có nói ra được, anh chị em phải tự hiểu chứ! Còn ko hiểu thì thôi, hics...hics...Thực ra tớ là...tớ chứ có phải gỗ đá đâu, thế mà bác standbyme lại bảo là "anh nghĩ em chẳng có tình cảm với ai cả, mà chỉ đùa bỡn thôi". Hics...đùa bỡn được thế cũng là do cảm xúc hết đấy anh ạ!!! (Đề nghị ko ai suy diễn và hiểu nhầm! Chắc chắn chỉ có hiểu nhầm nếu suy diễn theo cái câu trên của tớ )
    Về thôi, chúc cả nhà ngày mai tươi trẻ hơn nhé!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế, mới một ngày không vào Nhà SS mà đã bị đẩy ra tận ngoại thành. Sì pam tiếp để lên đầu nào.
    Hôm nay Quốc khánh mà buồn như chấy cắn cả nhà ạ. Chẳng có kế hoạch gì cả. Nhà mình cũng vắng vẻ như chùa bà Đanh. Ra mạng quấy quả một chút rồi dạo qua phố phường, dạo qua thị trường một chút mới được.
    Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ.
  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Một nửa của tôi ở đâu?
    Người ta vẫn cho rằng ai cũng có một nửa hoàn hảo của mình - một người đặc biệt vừa có thể là người tình, bạn thân, tri kỷ, người đồng hành, nguồn cảm hứng... nói tóm lại là tất cả mọi thứ. Nhưng trên thực tế, điều này có thể xảy ra không?
    Hoang đường hay sự thực? Chúng ta đều muốn tin rằng một ngày nào đó chàng hoàng tử hoặc nàng công chúa xuất hiện và chúng ta sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, không cần một thắc mắc, rồi hạnh phúc mãi mãi. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu được loại bỏ những khâu tìm hiểu, những chập chờn, sóng gió của một mối quan hệ hiện thực. Trong khi một số người vẫn gắn chặt niềm tin với câu chuyện cổ tích lãng mạn đó, thì rất nhiều người đã nhận ra rằng đó chỉ là điều viển vông.
    Làm thế nào để bạn biết đã tìm được đúng người? Nếu bạn tự cho rằng chỉ có một nửa hoàn hảo duy nhất của mình ở ngoài kia, bạn sẽ phát hoảng lên khi mỗi lần định gần gũi với một ai đó thì lại lo rằng họ không phải người đó. Bạn sẽ thấy hốt hoảng bởi vẫn chưa tìm được một nửa của mình mà thời gian thì cứ vù vù trôi. Bạn sẽ lo ngại rằng người đó có thể đứng ngay trước mặt mà bạn không kịp nhận ra. Hoặc nếu bạn thực sự đã có cảm tình với người ta, bạn vẫn luôn bất an tự chất vấn mình đã tìm được đúng người chưa.
    Bạn tuyển chọn hay loại trừ? Nếu "tri kỷ" được định nghĩa là một cá nhân duy nhất trên hành tinh này khớp hoàn hảo với con người bạn, thì việc tìm kiếm người đó sẽ như mò kim đáy bể. Chắc chắn, chiếc kim vẫn nằm đâu đó ở dưới biển sâu, nhưng có khi bạn chui xuống mồ rồi mà vẫn chưa được sờ tay vào nó. Đặt ra những tiêu chuẩn cao là điều khuyến khích khi định trao gửi trái tim cho một ai đó. Nhưng dựng nên một hàng rào quá cao phi thực tế sẽ chỉ thu hẹp cơ hội tìm hiểu của bạn, khiến cho bạn mãi cô độc trong một khoảng thời gian không đáng có.
    Bạn có nên chấp nhận số phận? Tất nhiên là không. Cuộc sống quá ngắn ngủi và tình yêu quá quý giá để có thể chấp nhận một thứ gì đó kém cỏi hơn một mối quan hệ lành mạnh, chân thành và hạnh phúc với người yêu đích thực của bạn. Điều may mắn là có hàng tá người trên hành tinh này có thể trở thành một nửa tuyệt vời cho bạn. Vì vậy hãy tự học cách nhận ra những điểm khác biệt trước khi dấn sâu vào mối quan hệ tiêu hao năng lượng và thời gian. Hãy tự tin rằng mình xứng đáng có một mối quan hệ chất lượng và hạnh phúc luôn ở quanh ta.
    Tri kỷ tự sinh ra hay được tạo nên? Trong khi tình yêu sét đánh nghe có vẻ hoang tưởng, thì điều này hoàn toàn là thực tế khi bạn và người yêu sẽ trở thành bạn tâm giao thực sự sau một khoảng thời gian tìm hiểu và gần gũi bên nhau. Nếu 2 người hợp hơi, biết trò chuyện và xuất hiện đúng lúc, đó chính là điều kiện tốt nhất cho 2 nửa hòa hợp trong cả quãng đời trước mắt.
    ( ST )
    Bà con nghĩ thế nào nhỉ ???
  10. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong em lại nhớ tới bộ fim mà em fê như con tê tê " Nàng rẽ trái, chàng rẽ fải" mặc dù cái ending của nó cực kì vô lí .
    Đời quả thật chả biết đường nào mà lần, mấy người tóm được cái thực sự gọi là zuyên may Nhưng mà nếu ngồi nghĩ, ngồi suy, và lo mình vụt mất một -cái -gì - đó thì chắc đâm lẩn thẩn mất. Thế nên cứ tung tăng mà sống thôi. Đời chả biết đường nào mà lần mà.
    Em tin vào tình iêu sét đánh, mặc dù em giơ đầu ra mãi mà chưa được sét đánh quả nào. Nói chung là tin vào mình, cứ sống tốt sống vui là được. Cứ cố gắng lúc nào cũng nhăn nhở thôi Em tin hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi. Chờ đợi ở đây không fải là ... ngồi ì một chỗ mà chờ. Mà là chờ đợi có tính .... xây dựng đại loại như " học tập tốt, lao động tốt theo gương Bác Hồ vĩ đại ...".
    .... Vẫn đang "xây dựng" trong sự "chờ đợi", tin vào 1 "happy ending" ....
    Tặng mọi người bài thơ trong fim "Nàng rẽ trái, chàng rẽ fải" ( Tiếc là chả kiếm được bản tiếng Ba Lan, cái cô diễn viên trong fim í đọc bài thơ nghe hay thế )
    Love at First Sightby Wislawa Szymborska
    They both thought
    that a sudden feeling had united them
    This certainty is beautiful,
    Even more beautiful than uncertainty.
    They thought they didn''''''''t know each other,
    nothing had ever happened between them,
    These streets, these stairs, this corridors,
    Where they could have met so long ago?
    I would like to ask them,
    if they can remember -
    perhaps in a revolving door
    face to face one day?
    A "sorry" in the crowd?
    "Wrong number" on the ''''''''phone?
    - but I know the answer.
    No, they don''''''''t remember.
    How surprised they would be
    For such a long time already
    Fate has been playing with them.
    Not quite yet ready
    to change into destiny,
    which brings them nearer and yet further,
    cutting their path
    and stifling a laugh,
    escaping ever further;
    There were signs, indications,
    undecipherable, what does in matter.
    Three years ago, perhaps
    or even last Tuesday,
    this leaf flying
    from one shoulder to another?
    Something lost and gathered.
    Who knows, perhaps a ball already
    in the bushes, in childhood?
    There were handles, door bells,
    where, on the trace of a hand,
    another hand was placed;
    suitcases next to one another in the
    left luggage.
    And maybe one night the same dream
    forgotten on walking;
    But every beginning
    is only a continuation
    and the book of fate is
    always open in the middle.
    Tiếng sét ái tình

    Họ đều nghĩ rằng một cảm giác đột ngột đã nối kết họ
    Sự tin tưởng này thật là đẹp đẽ, còn đẹp hơn cả những điều hồ nghi
    Họ đã nghĩ rằng họ chưa từng biết nhau,
    chưa từng có gì xảy ra giữa họ
    Những con phố, những cầu thang, những hành lang này
    liệu nơi nào họ có lẽ đã từng gặp nhau thuở trước?
    Tôi muốn hỏi họ
    Nếu họ còn nhớ được ?"
    Có thể ở trong chiếc cửa quay
    mặt đối mặt một ngày nào đó ?
    Tiếng xin lỗi trong đám đông?
    Hay là ?oNhầm số rồi? trong điện thoại?
    - nhưng tôi biết câu trả lời
    Không, họ không nhớ
    Họ sẽ ngạc nhiên như thế nào
    Nếu biết rằng số mệnh đã đùa giỡn với họ lâu đến thế
    Không hoàn toàn sẵn sàng cho một sự thay đổi vận mệnh
    Vận mệnh mang họ lại gần nhau hơn rồi lại kéo họ ra xa hơn
    chia cắt con đường của họ, kìm nén tiếng cười và bỏ đi ngày một xa hơn
    Có những dấu hiệu, chỉ dẫn, nhưng không thể giải mã, đó là vấn đề
    Ba năm trước, có thể chỉ là thứ ba tuần trước
    chiếc lá này bay từ vai người này sang người kia?
    Một vài thứ mất đi và được lấy lại
    Ai biết được, có thể là trong một dạ hội, trong bụi cây, ở thời niên thiếu?
    Có những tay nắm, chuông cửa, nơi mà, trên dấu tay của một người lại đặt vào bàn tay của người kia;
    va li để cạnh nhau trên băng chuyền
    Và có thể là cùng một giấc mơ trong đêm
    đã bị lãng quên trên những bước đi
    Nhưng mọi sự khởi đầu
    chỉ là sự nối tiếp
    Và cuốn sách của số phận
    luôn luôn mở ra ở trang giữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này