1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội. Đêm quốc khánh 2-9.
    Bờ Hồ. Tất cả như một đám hỗn mang. Khắp nơi tràn ngập những rác là rác. Không biết rác ở đâu ra mà nhiều đến thế. Những chiếc bánh mì trương lên phập phềnh trên mặt nước, xung quanh là vô số những con cá bé đang rỉa mồi. Người đi kẻ lại hỗn độn và ồn ã. Đây đó những tốp chơi cờ, đánh bạc túm tụm... Ngoài đường phố, giao thông ùn tắc lại, người xuôi kẻ ngược đan vào nhau..... Có nhiều người phóng cả xe lên vỉa hè một cách hồn nhiên. Thi thoảng có một người ngoại quốc rảo bộ qua một cách gấp gáp, như muốn thoát khỏi đám hỗn độn này càng nhanh càng tốt..........
    Ôi trái tim của Hà Nội, trái tim của Việt Nam là đây ư? Trong một ngày trọng đại thế này???
    Thật không biết nên nghĩ thế nào nữa. Buồn thật
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 03/09/2004
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cái bài flying sưu tầm hay phết nhờ! Lý thuyết cứ giống hệt như ý nghĩ của hầu hết chúng ta, tuy nhiên thực tế nó lại cứ phũ phàng hơn...phim chứ chả được nhẹ nhàng như những gì trong bài viết trên.
    Em gái độ này ăn nói người lớn thế! Chị thấy bây giờ dường như ai cũng "chờ đợi có tính...xây dựng", thế mà không có 1 "happy ending" thì cuộc sống này buồn nhỉ!!!
    Hatxxihoi hôm qua đi chơi bờ hồ! kinh thế! tung tăng với ai đấy!!??
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ SS mãi..mà chẳng thấy SS đâu. Cứ tưởng hàng quảng cáo nhiều sẽ được share cho mọi người cùng SS mà không thấy.
    Ngày nào em chả SS, nhất là lúc ăn cơm xong và làm một giấc. Ăn được ngủ được là tiên mà, chẳng phải bận tâm đến sự đời. Cứ mở mắt ra đi làm, rùi chui vô mạng kiểu gì cũng phải nhớ đến ai đó..rùi lại lục mail. Có thì SS, không thì méo mẹt. Ở đời kể cũng hay, con người ta cứ phải sống theo những quy luật ngớ ngẩn..đôi khi biết mà cứ sống.
    Hôm nay em cũng mong mình được SS. Sắp có lương rồi..he he
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    2 - 9 chưa năm nào may mắn như năm nay. Làm việc gì cũng thành công, nghĩ điều gì cũng thực hiện được. Duy chỉ có một điều không như mong muốn.
    Tất cả sẽ bắt đầu bằng một tháng may mắn.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Flying đang có tâm sự gì hay sao thía??? Suy cho cùng lý thuyết và thực tế là hai phạm trù chẳng có liên quan gì đến nhau. Thế mới chán chứ.
    Hôm qua tớ đi Bờ Hồ thật Queen ạ, nhưng đi với một bà chị cùng cảnh ngộ mới buồn chứ. Tớ đi với chị ấy mà đầu óc cứ lang thang tận đẩu tận đâu......... Chẳng bù cả ngày nằm ở nhà một mình mà chẳng thể làm gì được, kể cả đọc sách và..........ngủ. Vô tích sự!
    Ông trẻ ui, làm gì mà ở mãi dưới cái đất HP đó thía, lên HN chơi đê...........
    Nice weekend to all.
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    To em Jolie: Em xem chương trình trung thu với bên 7X như thế nào rồi chắc cả nhà sẽ hưởng ứng thôi. Bấy lâu nay nhà mình nổi tiếng ọp ẹp, tàu ngầm, nay hoạt động xã hội một chút cho có ý nghĩa thì thiết nghĩ cũng là việc nên làm, cả nhà nhỉ???
    Mấy hôm không gặp nhà mình, nhớ quá đi mất. Mà mọi người cứ lặn một hơi mất tăm thế nhỉ???
  7. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hì, một weekend vui và nhẹ nhàng. Ngủ cho no mắt. Rang cơm cho mình ăn :D. Lâu lâu rồi chưa ăn.... cơm. Ra vườn ... vặt mấy bông hoa cắm vào .... cốc đặt trong fòng (nhí nhảnh quá :"> ). Trời xanh và nắng ấm. Đợi con bạn ngủ dậy rồi lôi nó ra biển chơi. Hơ, cuộc sống cứ như tiên í nhỉ ?!!! :D


    If you?Tre not the one then why does my soul feel glad today? If you?Tre not the one then why does my hand fit yours this way? If you are not mine then why does your heart return my call If you are not mine would I have the strength to stand at all I never know what the future brings But I know you are here with me now We?Tll make it through And I hope you are the one I share my life with I don?Tt want to run away but I can?Tt take it, I don?Tt understand If I?Tm not made for you then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I can stay in your arms? If I don?Tt need you then why am I crying on my bed? If I don?Tt need you then why does your name resound in my head? If you?Tre not for me then why does this distance maim my life? If you?Tre not for me then why do I dream of you as my wife? I don?Tt know why you?Tre so far away But I know that this much is true We?Tll make it through And I hope you are the one I share my life with And I wish that you could be the one I die with And I praying you?Tre the one I build my home with I hope I love you all my life I don?Tt want to run away but I can?Tt take it, I don?Tt understand If I?Tm not made for you then why does my heart tell me that I am Is there any way that I can stay in your arms? ?~Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today ?~Cause I love you, whether it?Ts wrong or right And though I can?Tt be with you tonight And know my heart is by your side I don?Tt want to run away but I can?Tt take it, I don?Tt understand If I?Tm not made for you then why does my heart tell me that I am Is there any way that I can stay in your arms?
  8. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải làm gì đó để giúp các chị em nhà SS thôi. Tình hình quá là tình hình. Các anh em chưa vợ nhà SS đâu hết rồi?
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lúc quen ấy , mình đã đến bên nhau .
    Cùng say đắm hoan ca tình yêu
    Hoàng hôn buông xa xôi, mỗi đêm về, nhìn nhau mãi ...
    Những đêm vắng thao thức trắng cơn mơ
    Lòng thương nhớ suy tư về nhau
    TÌnh yêu đến trong thoáng, như phút giây mau trôi qua
    Làm sao biết ...
    Khi anh quay lưng cất bước đi xa
    Em nghe sao cơn đau như buốt giá trái tim này
    Chuyện tình nào ai có biết đâu rằng
    Ngàn cơn sóng đưa thuyền trôi xa ..
    Vẫn mong người dù xa cách lòng
    TÌnh thoáng qua đi tình trôi theo gió mây
    Tình là cánh chim bay từng sóng gió xoay
    Cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha
    Cố quên người dù đau xót lòng
    Ngày và tháng qua đi thời gian sẽ quên
    Thuyền tình sóng xô nghiêng ..
    HÌnh bóng anh mờ xa ...
    Nhắn 1 cái tin, chả hiểu đang làm những gì nữa, lên mạng , cắm tai nghe, nghe 1 bản nhạc, chẳng hiểu có nghe thấy gì ko , ngồi nói với 1 ng mình ko quen biết... sao lạ thế này ???
    3h, quay lại ngôi trường đó, rồi đến 1 lúc nào đấy , mỗi tối sẽ cặm cụi đến đó , ko hiểu vì cái gì, nhưng ... cảm giác của 2 năm trc lại quay về, muốn nhìn lại hình ảnh đó trong 1 tối mưa ... xa quá rồi, xa rồi, nhưng ... nhớ cái không khí ẩm ẩm lành lạnh đó , mùi hương đó, đôi khi làm cho ng ta cảm thấy nhẹ nhõm, rất đặc trưng hà nội , nhưng có cái gì đó da diết quá, sao nhớ thế này nhỉ ?? rồi mọi cái sẽ qua , những khi con ng ta nhận đc quá nhiều thứ, cảm giác sợ hãi bất ổn luôn quay về, biết đến bao giờ tìm đc 1 chốn bình yên đây , em hỡi ?đặt chân lên sân thượng trường , lâu rồi lãng quên nơi góc nhỏ này, để rồi thấy mình có thanh thản hơn đc chút nào ko, thoảng qua trong đời ngọn gió ấy, thấy .. lạ quá . giá mà 1 lần có thể lên chỗ đó ngồi, yên lặng để thấy sự đồng cảm mà phải ko ?? có ng hỏi tại sao lại vào nơi này, nhưng làm sao để trả lời đây ?? có những khi hiểu đấy, nhưng lại chẳng hiểu gì cả , ôi huế, đà nẵng , tại sao lại cố gắng làm tôi gắn bó với nơi này nhiều thế?? giá có thể quay trở lại nơi này , tôi sẽ đứng trc con ng đó, tôi sẽ nói gì đây : đã hối tiếc chưa ?? sẽ đứng trc ngôi nhà đó, cho mình 1 ước mơ nhỏ nhoi, nhưng ... sao khó quá , chờ đợi luôn là 1 cái gì đó vô vọng khi đi kèm với hi vọng ... sao mệt mỏi thế này ???

  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hichic, có người vừa biểu là tình hình chị em nhà SS là rất tình hình. Ủa mà quái lạ tình hình gì nhẩy, nhìn lên , ngó xuống, chả thấy chuyện gì để buôn cả.
    Hà Nội dạo này ngột ngạt quá, cũng trở về lâu rùi chả đi đâu cả, tớ lại thích bay rùi.Báo cáo bà con là tớ đi xa đây,chúc chị em nhà mình ở nhà vui vẻ nhé.Khi trở về lại tàu ngầm tiếp nhé
    Mừ... nhà mình mọi người phải đi công tác nhiều phết nhỉ, hay chúng ta tổ chức tạo nhóm "hay đi công tác" đi thỉnh thoảng đến các địa phương tàu ngầm cho hoành tráng
    Hatxi à, sao lại bảo tớ có tâm sự gì cơ. Đọc đưọc thấy phù hợp với tâm trạng khá nhiều anh chị em trong nhà thì post lên thui mà, chứ tớ thì một rổ tâm sự , post ở nhà mình e rằng bị lụt mất
    Từ bé đến lớn lúc nào có sét tớ toàn chui vào chăn thui, thía mà chả hiểu sao lớn dần theo thời gian toàn bị sét đánh tình cảm , thế mới chán chứ!!!!Không hiểu sét hay chọn tớ để đánh, hay là mình toàn chọn chỗ tránh không đúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này