1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ....hờ.... bé ZZZ mà cũng đợi sét đánh hả... .. Hơi kỳ cục nhưng cũng tạm ổn... gì chứ cứ phải xịn ..bùm.. chết thẳng cẳng chứ ai lại cứ lang thang mang trái tim 0.3kg chìa ra trước mặt làm la bàn dò tìm TY thì chẳng khoái tí tẹo nào... Mà cũng cố chết hẳn đi.. chứ cứ chết xong lại sống dậy đi tìm tiếng sét mới thì quá bằng TY .. xác ướp....
    Muốn sét đánh thì cũng phải học qua vật lý một chút... chịu khó đứng ở chỗ nào âm u, có vật ngang cách giữa hai lớp khí như kiểu tán cây hoặc những điểm lưu dẫn như giữa cánh đồng chẳng hạn... .. .... Dưng mà cái đầu em bé tẹo như vậy thì cũng làm khó cho ông trời... đánh mãi không trúng thôi thì nhớ cầm thêm cái cần anten bắt cho nhạy. Đảm bảo chín ròn chứ không bị cháy đen thui.... vừa thơm vừa mềm
    À.. phải kiểm tra cả thành phần kim loại trong máu... chứ cứ như anh, nồng độ sắt thép hơi cao.... sét oánh vào toàn bị dẫn thẳng xuống đất... hơi tê tê một tí đã hết rồi...... mà cũng tránh như chị Queen nhà em... chẳng có tẹo nào nên Thiên Lôi cũng bó tay...
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ... vừa post xong đã thấy bài này lù lù hiện ra... Vợ cũ lạ nhỉ... bị sét đánh mãi mà không ngoẻ... .. Để chồng cũ bắt vợ cũ đem bán cho NASA nghiên cứu..
    À .. vừa gặp vợ cũ thả hồn đi lang thang nhé......
    Hatxi đang kêu réo tớ hả... Yên tâm.. tối chủ nhật lên rồi.. cứ lên chương trình đi
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 04/09/2004
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ nhiều quá nên hôm nay cóc ngủ trưa được, thế là lại mò vào nhà SS với các đồng chí đây.
    Buồn tay, buồn chân, click and click...tìm một số người lâu rồi ko thấy đâu cả. Tớ lạc bước vào profile của **** và Dê, và rồi lần ra được nơi mà 2 đồng chí ấy đang "cư ngụ" (cóc biết dùng từ ngữ nào thì đúng hơn, hihi...)
    http://www.ttvnol.com/Sothich/396583/trang-49.ttvn
    Tớ thấy chân lý mà người ta nói đúng ghê nhá! "Ở đâu có c(g)ái đẹp là ở đó có đàn ông", ...
    Mà tớ thấy hình như nhà mình đang chuyển gam màu hay sao ấy nhỉ? Thấy các ấy nói chuyện cứ gọi là nặng "một cơn giông". Dự trù sắp có mưa lớn chăng? và rồi trời lại đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn thế! Nhân chuyện cả TTTT và flying đều đề cập đến "tình cảm...sét đánh", đã nói ra rồi thì kể luôn cho anh chị em thưởng thức và lấy tý kinh nghiệm đi!
    Mà tớ thấy bác Rabbit phát biểu câu coi bộ chẳng hiểu tý gì về phụ nữ nói chung và chị em nhà SS nói riêng. Tớ e là trong cái ko khí bừng bừng chào mừng ngày Quốc khánh vừa qua thế này thì "các anh chưa vợ" vào đây khó bảo toàn tính mạng với mấy cô em chưa chồng kia lắm (cả tớ nữa)!!!
    Câu này có phải là nói tớ cóc có tý sắt thép nào, nên sét đánh ko ảnh hưởng hả? Nhầm tai hại!!! Thiên Lôi có đánh tớ vài lần, tớ cóc chịu thua cũng đánh lại,...bất phân thắng bại thế nên đến giờ cả tớ và Thiên Lôi vẫn sống nhăn răng
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Để hưởng ứng phong trào sét đánh chưa chết của các đồng chí, tớ kể một câu chuyện nhé!
    Cái hồi tớ đang còn học đại học, cụ thể là năm thứ 3. Giờ thực hành đầu tiên của học kỳ mới, tớ bỗng nhiên "tim đập chân run" khi nhìn thấy cái ông thầy ấy. Cái bọn bạn tớ chúng nó quen nên gọi là anh, tớ thì chưa quen nên cứ phải gọi là thầy vì...phép tắc nó phải thế. Hỏi ra thì tớ biết thầy ấy hơn tớ 3 tuổi, có nghĩa là hồi đó thầy mới ra trường được 1 năm.
    Tuy nhiên có một điều đáng buồn là hồi ấy tớ....nhát trai hơn bây giờ nhiều , thế là tớ chỉ dám...kể cho con bạn thân của tớ nghe "hics...tao quý thầy ấy thế". Thi môn ấy, tớ cóc làm được bài, còn mỗi 15 phút nữa thì phải nộp, thầy ấy đến gần nhìn thấy cái chương trình với điểm số sẽ ko thể lớn hơn 5 của tớ. Ánh mắt thầy nặng trĩu (tớ tưởng tượng thế! ), rồi thầy ấy ngồi....làm cho tớ! (Hics...kể ra với các ấy chi tiết này tớ ngượng lắm!)
    Hics...hics...rồi từ ấy tớ vọt luôn, mặt mũi nào mà nhìn thầy nữa chứ!!! Chả hiểu bi giờ thầy ấy thế nào rồi, chỉ biết là khi tớ học năm cuối thì thầy đã ko còn làm ở trường nữa.
    Hics...tự nhiên sống trong những hồi ức xưa, bồi hồi dữ!!!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ấy chớ Queen ơi,sao em lại nói anh như vậy,thế chẳng hoá ra em bảo anh là thằng háo sắc hay saoChẳng qua là thời gian vừa rùi,tụi anh trót quậy phá suýt nữa làm vỡ tung nhà SS,thế nên phải trốn đi một thời gian cho mọi người nguôi ngoai,bớt giận hic hic Khổ một nỗi cái Ly còi nó lại là hội trưởng hội XX bên Sở thích,thế nên tụi anh phải tham dự cùng cho nó xôm tụ.Ngờ đâu cái hội đấy giờ lại sáp nhập với hội váy,tụi anh đành phải nhắm mắt đưa chân mà lòng đâu có nỡ...Âu cùng là do số phận run rủi,dòng đời đưa đẩy,em đừng có oán trách tụi anh làm chi,tội nghiệp
    Lâu mới về thăm,chúc mọi người mạnh khoẻ,có nhiều niềm vui.Hf n gl.Thân
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nguy tai nguy tai!! đang ngồi yên tự nhiên lại thấy có điềm không hay, khó ở trong người. Bấm đốt ngón tay mới biết đang bị hạch tội trong nhà SS. Nhưng cũng đành chịu thôi, tớ với em Queen chuyện không thành. Bây giờ mà cứ nhìn nhau thì càng thêm đau khổ. Thế nên một người phải tránh đi, em Queen thì không thể ra đi được rồi, em ý ở đây mà. Thế nên Dê phải đi, đi để quên đi cái kỷ niệm đau buồn. Để phần nào vơi đi nỗi lòng, chứ nêu cứ quanh quất nơi đây mãi thì đau lòng chết mất. Có lẽ đến lúc nào vết thương lòng nó lành lại thì mới trở về được. Chứ nào có vì con gái đẹp nhà ai đâu....tấm lòng này ai hiểu được thì lấy làm mãy mắn lắm. Chứ ai không hiểu thì cũng chịu vậy........
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi "chúc mừng sinh nhật" cùng mấy anh chị em cùng phòng, đang ngồi ngắm những bà bầu vĩ đại của thế kỷ 21 thì...cứ hatxxihoi liên tục, thế là xin phép về trước, y như rằng...có chuyện ở nhà SS thật! Hics...hics...
    Đau khổ! Nhìn thấy 2 anh trở về, đọc những gì 2 anh...để lại em lại càng đau khổ. Lâu nay ko thấy 2 anh quả là em...ít đau khổ, giờ nhìn thấy đây mà...tan nát cõi lòng . Hics...Biết khi nào vết thương lòng mới lành lại được đây?! Thôi thì lại đành ôm Dragon Ball mà cười cùng chú Songoku vậy, hics...
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng. Đã lâu lắm rồi mới có một đêm trắng thế này. Lần đầu tiên online lúc nửa đêm, thế mới biết nhiều người cầm tinh con.........vạc.
  10. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
     
    Sao lâu lâu ko lên mà nhà SS lại buồn thế này , thôi nào , gửi tặng tất cả anh chị em nhé ...
    LET THE MUSIC HEAL YOUR SOUL ....
    ..... Music gives you happiness and sadness But it also, it also heals your soul Let the music heal your soul Let the music take control Let the music give you the power to move any mountain ...........
    Hãy để lời ca hàn gắn những nỗi đau , haycũng hoà ca ... và làm những điều kỳ diệu .....
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này