1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

     
    [​IMG]
    Tự nhiên sad wá ....
     
     
  2. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Will you wait for me ....
    I need to talk with you again,
    why did you go away,
    All our time together, just feels like yesterday,
    I never thought I''d seen,
    a single day without you,
    the things we take for granted,we can sometimes lose.
    And if I promise not to feel this pain,
    Will I see you again,
    will I see you again.
    Cos time will pass me by, may be I''ll never learn to smile,
    But i know I will make it through,
    if you wait for me.
    (won''t you wait for me.)
    And all the tears I cry,
    no matter how I try.
    They will never bring you home to me,
    won''t you wait for me in heaven.
    Do you remember how it was,
    when we never seemed to care.
    The days went by so quickly,
    cos I thought you''d always be there.
    It''s hard to let you go,
    though I know that I must try.
    I feel like I''ve been cheated,
    cos we never said goodbye.
    And if I promise not to feel this pain,
    Will I see you again.
    Cos I miss you so,
    and I need to know,
    Will you wait for me.
    nghe tâm trạng quá , bài này tặng cho h_n thì đúng nhất ...
  3. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thu rồi ...
    Hoa sữa rồi ...
    Nhớ quá ... [​IMG]

  4. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài nữa cho tê tái này ... [​IMG]

  5. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội , xa lắm mà gần lắm .... trời vẫn chưa vào thu bạn thân mến ạ , vẫn mưa dầm dề ... rồi lại nắng , thật như trêu người ...
    Hoa sữa có rồi , và thơm lắm ... mấy người trong chúng ta chưa từng có kỷ niệm với hoa sữa nhỉ ...
    noel đến lại chẳng còn hoa sữa nữa rồi , u cố mà về sớm nhé ... mà sao hbb ko đi lấy mấy cảnh hoa sữa , đem bỏ lọ để dành nhỉ , nếu mình là hbb sẽ làm như vậy đấy ...
    mấy ngày trước thấy ZZZ còn vui vẻ, vậy mà đã bị cộng hưởng rùi , lại thoáng buồn gửi vào gió , chút sầu gửi vào mây ....
    nào ... let the music heal your soul ....
  6. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bài chót [​IMG]... Buồn thảm trọn bộ [​IMG]

    Thôi, đi ngủ [​IMG]. Nhàn cư vi bất thiện, rỗi hơi hâm đơ quá [​IMG]
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ... sang Trung Quốc rồi mà vẫn chưa được chuyển tiếp nên quay lại phá đám tôi hả ?? .
    Hoa sữa.. ôi hoa sữa... Mối tình đầu thứ thứ mười mấy gì đó của tớ cũng liên quan đến hoa sữa đấy..... Hoa sữa và Tiếng Pháp.. một thứ ban đầu rất ghét nhưng sau đó lại mê.. Một thứ ban đầu rất mê sau đó lại ghét....
    Hồi cong học cấp 2, trường tớ cũng có một cây hoa sữa to uỳnh.. dưng mà tớ ghét cay ghét đắng cái mùi không ra mùi của nó... .... rồi sau này cứ thắc mắc tại sao mấy ông nhạc sĩ lại có cảm hứng với cái mùi .. thách thức mọi khứu giác như vậy ....
    Lên Hà Nội học tớ mới biết chỉ có hoa sữa Hà Nội mới là hoa sữa .. để rồi nghiện luôn.. .. Lớp cấp 3 tớ không tìm ra mống con gái nào lên bây giờ tan dã hết, chỉ có 8 đứa cùng học lớp ĐH trên này là còn chơi với nhau... Khi ra trường.. chúng nó quay về phục vụ quê hương hết.... bọn nó bảo tớ hâm nặng khi ở lại HN. Mỗi người có mục đích riêng.. chúng nó hỏi tại sao.. tớ bảo tớ khoái mùi hoa sữa....... .. Chấm hết... đã mang tiếng hâm rồi thì hâm luôn thể ....
    Bọn học sinh của tớ hỏi.. Hà Nội và Hải Phòng nơi nào đẹp hơn... Cái này khó nói.. tớ chỉ biết rằng cảm nhận vẻ đẹp của Hải Phòng phải bằng mắt .... rợp trời một mầu đỏ chứ không như mấy cây phượng HN... béo ú ra thì còn lấy đâu ra hoa ... phượng HP mùa hạ không còn chút sắc xanh của lá mà chỉ còn một mầu đỏ của hoa.... ... Còn HN thì phải cảm nhận bằng khứu giác... nhắm mắt lại mới thấy mùi hoa sữa đẹp thế nào. Phượng HP có thể để trên giỏ xe... nhưng hoa sữa HN lại mong manh dễ vỡ..... Phượng HP cháy hết mùa hè rồi tự tắt.. Hoa sữa HN chỉ cần một cơn gió thu cũng rải trắng đường. Trắng dưới mặt đất.. đỏ trên bầu trời... Có lẽ vì vậy mà tớ đã từng tuyên bố.... chỉ cần cô nào mặc đồ trên đỏ dưới trắng là tớ xin chết tại chỗ
    Nói chung, Hải Phòng khi vào hạ.. Hà Nội lúc chớm đông... Phượng hồng có thể ép để ngắm lại sắc đỏ .. Hoa sữa không thể giữ để lưu lại mùi hương
    Chẳng thể so sánh được...
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 05/09/2004
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Câu này nói chưa chính xác lắm ... Với ông DE và **** thì còn đúng chứ với tớ thì sai toét toe... Phải nói rằng... ở đâu có mỏ kim loại.. ở đó có Thiên Lôi. Hôm nào để tớ cắm thử hai điện cực vô người Queen rồi đóng cầu giao xem sao... ....
    Hội tiết canh nhà SS chuẩn bị tập hợp cái nhỉ... mải chốn lên chùa quên cả bạn cũ .. tiết canh ( ngan ) xưa rồi sao ?? ....
    A ! quên... chưa hỏi thăm bé ZZZ... sao cứ như mưa nắng Sài Gòn thế nhỉ ?? ( Vợ hờ cũ SGH của anh bảo thế )... Lúc nào nắng thì bảo anh đeo kính đen .. lúc nào mưa nhớ nhắc anh mặc áo mưa.... chứ trời không mưa lại đi mặc áo mưa... trời chẳng nắng lại đeo kính đen ( giống hôm đi Chợ Hoa .. xấu hổ lắm )... Hoa sữa không ép được đâu... Hay để anh hít đầy bụng .. đợi Noel em về sẽ mô tả lại cho em... Hờ ... hờ... mọi người chỉ biết KISS bằng môi thôi.. chứ chưa ai biết KISS bằng mũi đâu... Em có thể hân hạnh được là người đầu tiên được thưởng thức thành tựu khoa học mới nhất của nhân loại đấy......
    Cả đệ tử nữa... dọn nhà xong là biết đâu mất tăm.. chẳng thèm sủi bọt ...
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hôm nay em chẳng có cảm hứng gì log in SS, nhưng em mới nhận được lời khuyên / kêu gọi / hiệu triệu của Mr HBB là "ai giàu trí tưởng tượng, đặc biệt là tưởng bở thì cứ vào nhà SS thì sẽ được thỏa mãn".
    Mà HBB thì rất đáng tin, ít ra là với em ( tình nghĩa vợ hờ, chồng tạm mà).
    Tóm lại là em muốn mọi người tư vấn giùm em xem trong câu chuyện của chính bản thân em, mà em sẽ kể dưới đây, xem có phải em lại đang tưởng bở hay ko.
    Dưới đây là gần như toàn bộ câu chuyện :
    sgh : em chắc chắn sẽ định cư ở HN đấy anh ah, chỉ chưa biết chính xác là khi nào thôi
    sgh''s target : .... đừng dọa anh như thế
    sgh: sao lại là "doạ" ??? [:)
    sgh''s target : Em ra HN để làm loạn hả ??
    sgh : làm loạn ? em ghê gớm đến thế cơ ah ?
    sgh''s target : Uh, Tự em biết lấy
    sgh : em thi thấy em hiền ko ấy mà
    sgh''s target : Uh, may mà em còn thấy mình hiền
    sgh : em thấy hình như là em còn hơi vô duyên
    sgh''s target : Biết vậy là tốt, may ra có thể chỉnh sửa được
    sgh : chỉnh sửa để làm gì ? quyết tâm ko lấy chồng cơ mà
    sgh''s target : Để khỏi ra Bắc
    sgh : ko hiểu
    sgh''s target : Chỉnh sửa rồi trong Nam bất hộ, không cho ra Bắc nữa
    sgh : theo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, mọi công dân đều có quyền cư trú ở bất cứ nơi đâu. Ai bắt đựơc em ?
    sgh''s target : Phép vua thua lệ làng
    sgh : lệ làng do ai đặt ra ??
    sgh''s target : Anh
    sgh : anh ?? nước Anh hay anh ?
    sgh''s target : ME
    Sau khi có một nice chatting như trên, người em cứ lâng lâng. Con gái vốn giàu trí tưởng bở, mà em có lẽ là bệnh nhân / nạn nhân nặng nhất, khối/số lượng virus trí tưởng bở trong cơ thể chắc chắn là còn nhiều hơn nhiều lần khối/số lương sắt thép có trong người HBB đấy.
    Thế nên em cứ đang mơ màng là chắc hẳn mình đã để lại một very nice image in my target''s mind.
    Em đang mơ về một buổi hoàng hôn trên bờ biển Đồ Sơn, em và em''s target hand in hand.
    Em "đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" ( đã xin phép nhạc sỹ Đỗ Bảo khi sử dụng lyric bài hát "Bức thư tình đầu tiên ")
    Help me !
    Em có giàu trí tưởng bở quá không ?
    Liệu em có bị ăn dưa bở nữa không ?
  10. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh thay_tu có í tưởng giống em hồi xưa quá. Hoa sữa bỏ lọ. Nhưng hồi xưa chắc em bỏ lọ sai fương fáp, nó mốc meo hết cả lên. Cái lọ thì kín, hoa sữa thì .... bôc hơi nước. Cuối cùng hoa sữa trong lọ nó thành .... cái gì í, đen đen xám xám, mùi thì ...
    Bây giờ mới biết anh HBB là chuyên gia cốc đầu trẻ đấy. Giờ mới .... để í . Cơ mà anh gõ môn gì ? Nếu là môn Văn ( eo ôi, nói chuyện hoa sữa - hoa phượng hay ho thế ) thì cho bắt tay .... đồng nghiệp cái . Còn nếu là môn Lý thì .... , ác mộng một thời của em đấy
    "Nắng mưa là chuyện của trời ... ", em biết đâu đấy . Dưng mà em còn .... trẻ con, rất dễ bị ảnh hưởng . Tại hôm qua thiên thời (trời đang ấm áp tự nhiên lạnh fát khiếp), địa lợi (ngồi nhà buồn quá, ol chả gặp được người cần gặp), nhân hoà (được cấu thành nhờ thiên thời và địa lợi :D ). Thế là post một cơ số bài sụt sùi rải khắp ttvn với một cơ số nick . Giờ nghĩ lại thấy lâu lâu mình mới được man mát như thế. Cơ khổ, bận rộn thì kêu zời kêu đất. Thế mà bụp fát được nghỉ dài ngày lại đâm ra rỗi hơi
    Anh cứ tiếp tục vận áo mưa và kính đen như thường. Thời trang mà fải chịu thua thời tiết ah . Miễn trông anh HBB của ... ( ơ, chả bít của ai, nhưng chắc chắc k fải của ... em rồi ) trông fong độ là được. Nhờ ?!!!
    Mờ, có khi ở đây em bé con nhất nhỉ ? Có ai bé hơn hoặc bằng 1984 không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này