1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở của chị mọc siêu quá, chả mưa chả nắng gì mà rõ là tươi tốt... Không bít đầu óc em còn ... mê muội ( mới ngủ dậy ) hay mắt em lại tăng độ rồi mà em thấy cái đoạn chat với quả dưa của chị nó chọi nhau chan chát. Í anh HBB là cho chị ở dí trong Nam, mà anh í ngoài Bắc này cơ mà nhỉ ? Thế dưa bở mọc kiểu gì Cơ mà kệ chị nhỉ. Trời nóng ăn dưa mát lắm, lệ làng nào cấm được dưa mọc. Chị cứ chăm tưới cho nó mọc tôn tốt, đặng bao giờ nó chín vác đến biếu anh HBB, anh í cảm động ăn dưa fát gục luôn. Lúc này thì dưa bở thành dưa thật rồi ( không biết dưa hấu hay dưa lê ). Vừa có thêm ... nhân công trồng dưa, vừa có dưa ăn.
    Ngồi trên bờ biển, hand in hand & eat "dưa" together, eo, rồ man tik
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em lại tiếp tục ăn dưa bở nữa rồi.
    Quả dưa bở này không to bằng quả lúc sáng nhưng tích tiểu thành đại, ngày nào cũng một tý, một tẹo thế này thì khác nào bức tử em, dồn em vào chân tường.
    Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Em đang hì hục dọn dẹp lại cabin của em, thì thằng Mẽo kia nó lù lù tiến đến.
    _ Này, nhắm mắt vào tao có cái này cho mày
    Giọng của nó lúc đấy sao mà lả lơi thế( em cũng không rõ có phải thế ko, hay là em tưởng tượng ra thế, dưa bở có lẻ từ đây). Đi cùng với một sweet offer như thế là một nụ cười cũng lả lơi không kém.
    Em lại bắt đầu thấy lâng lâng, " hay là nó cũng đang into mình nhỉ... hehe, thằng này kể ra cũng được, Mẽo mà không đến nỗi lông lá như khỉ đột lắm" . (Lại là dưa bở !!!! ). Nhắm mắt thì nhắm mắt. Nhắm mắt thì mất cái quái gì đâu. .
    _ mày phăi há mồm ra.
    Ừ thì há mồm, há mồm thì mất cái quái gì đâu.
    Và sự thật thì đúng là em chẳng mất cái gì thật. Lại còn được một viên kẹo nữa. Hình như là chưa có lần nào em được thưởng thức một viên kẹo ngon hơn thế.
    Nó nhìn em cười rất hiền.
    _ Kẹo ngon không mày ?
    Em nhìn nó cười rất hiền, mắt chớp chớp ( mắt chớp là do bản năng nó thế chứ em chẳng cố tình điệu đà gì).
    _ Thanks mày nhé, kẹo ngon lắm.
    Nó lại nhìn em. Cười ! Nhưng lần này nó cười chẳng hiền chút nào nữa cả. Trông rất đểu !!
    Kẹo ăn đã hết, dưa bở ăn đã xong, brain đã quay trở lại ."Quái lạ, sao hôm nay thằng này nó tốt một cách bất thường thế nhỉ". Bản năng HP lại trỗi dậy, đột nhiên em hét lên với nó
    _ Này, kẹo ở đâu mà mày cho tao thế ?
    Nó lại nhìn em cười cười, rồi đột nhiên nó cười phá lên.
    _ Hehe, candy này tao tìm thấy ở đáy cái balo mà tao dùng để đi Nha Trang từ năm ngoái đấy. Tao bóc ra rồi, định ăn nhưng thấy nó bị chảy nước, lại để từ năm ngoái đến giờ, nên tao không muốn ăn nữa. Thế nên tao mới nhờ mày testing lại hộ tao ấy mà. Thế nào, ngon không mày ???
    Ôi dưa bở ơi là dưa bở. !!! Em đang mong chủ nhật qua mau, mai nhà này đông đúc trở lai, tư vấn cho em với , làm thế nào để hết tưởng bở bây giờ. Ngày nào em cũng ăn dưa bở thế này, tâm trạng thay đổi đột ngột thế này, tổn thọ đến con tim của em lắm.
    Giúp em với , cả nhà ai. Tình trạng khẩn cấp ngang với khủng hoảng con tin ở Besla rồi
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thế hồi nào ấy anh HBB nhỉ ???
    Còn cái chuyện Kiss bằng mũi thì có gì đâu mà phát minh mới của nhân loại. Người ta cọ mũi vào nhau từ thời tiền sử rồi, đơn giản là từ hồi đấy họ đã có mũi rồi.
    Có mouth thì để kiss, có mũi thì để cọ mũi vào nhau.
    Bản năng nó thế, chẳng có gì là phát minh đâu anh HBB ah
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em ZZZ ơi, dưa bở nó là vấn đề bản năng em ạ. Nó chẳng cần mưa, chẳng cần nắng, cũng chẳng cần mưa thuận gió hoà, nó cũng chẳng cần bàn tay chăm sóc , vun xới. Nó chỉ cần một nơi để cắm rễ, thế là nó sống khoẻ rồi. Cụ thể là nó đang cắm rễ ở trong đầu chị.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, bó cả chân ( nhưng chưa cuốn chiếu ) với 2 cô bé này... .. Bây giờ lại còn kiểu sét đánh hội đồng như vậy đấy...
    Bé ZZZ này lạ thật... đã bảo sẽ " Thương mến tặng anh HBB mỗi ngày một bản tình ca" mà bây giờ mới biết anh hay đi gõ đầu trẻ hả ??... Buồn 3 giây .. Phải tìm hiểu kỹ hơn chứ
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 05/09/2004
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ.. anh gõ đầu tất cả các môn theo yêu cầu.. như kiểu MTV most wanted gì đó đấy .. từ thể dục, Giáo dục Công dân trở đi.... Hai năm trở lại đây thêm mấy môn ngoài luồng nữa.. Bây giờ đang gõ đầu trẻ em 20 tuổi môn Tài chính Quốc tế
    Văn chương hả ? cũng thỉnh thoảng ..... ngồi làm BONSAI cho chúng nó lấy tư liệu để phát biểu cảm tưởng về .. Chí Phèo .. Nói chung anh đóng được nhiều thể loại lắm.. Lão Hạc, Huấn Cao, Tràng...... không thiếu thứ gì chỉ ngoại trừ Anh hùng Núp ( vì sợ bị kiện vi phạm bản quyền ). Kỳ thi vừa rồi chúng nó thành công rực rỡ môn văn là do có hình tượng BONSAI sống động đấy chứ...
    Cái chuyện Hoa phượng - hoa sữa đó là 15 phút chập mạch theo thầy tu thôi... HBB lại trở lại phong độ bình thường rồi..
    He.. he.. báo cho em một tin mừng là anh chỉ dạy Toán, Lý là chủ yếu.... sau này về Việt Nam sẽ có cơ hội được anh cốc đầu đấy....
    HBB hả ?? Của chung... của chung....
    Thôi.. về ngủ.. mai khẩu chiến với hai bé cứng đầu này tiếp
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 06/09/2004
  7. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người tuần mới vui vẻ trẻ khoẻ, tràn đầy năng lượng, đụng việc gì được việc đó
    Holiday dài quá, vừa nhìn lịch mới biết hôm nay thứ 2. Cứ đinh ninh mới Chủ Nhật . Đang ngồi thiền fim bộ Vi Tiểu Bảo. Hic, còn nghỉ thứ 2,thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, CN tuần này nữa. Với cả thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6 thứ 7 CN tuần sau nữa. Ặc, chả biết làm gì, ăn chơi ngủ nghỉ tăng kí vèo vèo. Thích quá
    Vi Tiểu Bảo có 7 vợ, làm em xem lại nhớ tới anh HBB
    Thôi, xe tiếp
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nhưng HBB = Vi Tiểu Bảo x 3
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Toàn là vợ hờ, vợ tạm mà cũng khoe.
    Hehe, anh lây bệnh tưởng bở của em rồi.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Chúc một tuần mới vui vẻ.............
    Nhà cửa đông vui tấp nập nhỉ? Lại chuẩn bị hết đất ở tầng 2 nữa rồi. Cả nhà xem thế nào mua tiếp mảnh đất nữa để xây tầng 3 đi thôi nhỉ?
    Hôm nay nhiều việc quá, chỉ lượn lờ thăm hỏi bà con tý chút thôi.Hẹn hôm khác nhá.
    Mấy cô vợ hờ nhà HBB oanh tạc kinh quá, mình nhìn mà.... thèm.... hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này