1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà một tuần mới nhé ,chả biết viết gì bây giờ cả nên chào 1 câu vậy thôi
    Bibi em đi học đây à
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chạy đâu hết thế này nhỉ ??
    Nghe nói trưa nay thầy tu mời cả nhà SS ăn vịt quay... mọi người đã chuẩn bị đi Bắc Kinh chưa mà không thấy báo cáo gì cả..
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận: XÁC ƯỚP TRỞ VỀ
    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, một cơn bão mang tên XÌ TRÉT đã tràn vào Nhà SS với tốc độ kinh hoàng......Tâm bão tập trung ở các mũi tên chổng xuống, hiện đã gây thiệt hại về........tư tưởng và tình cảm của rất nhiều bóng hồng nhà SS. Các khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với bằng chứng bonsai nhà SS bị bão dạt về tận Hải Phòng trong 4 ngày nghỉ vừa qua. Nàng bay nhảy cũng phiêu bồng nơi nào đó không rõ tung tích... Đặc biệt bão đã tấn công vào tim của một nàng áo hồng, đến giờ chưa biết rõ tâm bão (ai tìm được, nàng áo hồng sẽ vô cùng biết ơn và hậu tạ)...
    Hiện nguyên nhân và hậu quả của cơn bão đang tiếp tục được điều tra.
    Đề nghị cả Nhà SS triệu tập cuộc họp bất thường để ứng phó với cơn bão khủng khiếp này càng sớm càng tốt, có thể là trưa nay.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chú HBB dạo này tự quảng cáo thương hiệu nhiều quá mức, quên không phải dạo này mà từ trước đã thế roài. Nhưng dạo này còn giẫm cả lên đầu hai anh De và **** để lăng xê nữa. Chú tài hoa lắm dễ yểu mệnh lắm, thế nên vơ ít thôi nhá!!!
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ một tuần mới rồi mà lại không vào đây chào gia đình cái. Quả thật hôm nay chẳng sung sướng gì khi vừa đi ra ngõ bị police tuýt còi mất toi ngày lương. Thế là tính sổ có một ngày treo niêu rồi..hic hic.
    Kết nhất là bài hát ở trang 93 của Zis, vào nghe tí cho nó sầu thêm...Công thức của tui là Sầu + Sầu = SS.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ chống bão bằng vịt quay mang từ Bắc Kinh chính hiệu về là tớ chống liền... .. chống khẩn cấp.... Đã chọn xong nơi đóng đô.. Cafe Giảng Võ máy lạnh... ..
    Gió bão đâu ảnh hưởng đến tớ... chẳng qua chuẩn bị tập trung học lớp Chứng khoán 5 tháng ròng rã lên mới phải chốn làm về nhà trình diện hai cụ kẻo 5 tháng chốn biệt tích .. mò về nhà dễ bị cầm gậy đuổi lắm...
    Còn vợ cũ của tớ thì vốn là flying mà... ngay ngày đầu tiên đi làm đã bay tuốt lên Phú Thọ học dance rồi ..... Vợ cũ có để lại di chúc cho tớ toàn quyền xử lý phần của flying nếu 1h mà vẫn chưa lê xác về đến HN.. ( Đề nghị vợ cũ nhớ tẩy trùng nhé... chồng cũ dị ứng với mấy món y tế lắm ). Nhân đây HBB cũng treo giải thưởng .. ai xơi được cái phao câu sẽ được chầu tiết canh miễn phí do thầy tu tặng..
    Còn cô nàng áo hồng đang mãi chăm sóc khách hàng..... có ra lệnh cho HBB phải túc trực thường xuyên... nếu chốn được là nháy máy phải đến đón liền... Nghe cứ như mafia
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đâu có..đâu có..... Dạo này nhận lời uỷ thác của bác Shít .. đong đưa hộ cả phần của các bác để các bác có thời gian tung tăng bên Hội Váy bắt sống vài em về nhà SS ... HBB đang lao động hết 80% công suất thôi...... Bảo em giẫm lên đâu cũng được nhưng đừng bảo giẫm lên Shít chứ
    Ờ.. dưng mà dạo này HBB hiền lành ngoan ngoãn rồi đấy chứ... mấy tháng trời chỉ đong đưa mỗi bé ZZZ... Ngoan quá .. cứ bị nghi oan.. ..
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đề phòng trưa nay tụ tập bị bắn tỉa.
  9. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0

     NGÀY KINH HOÀNG ... XÁC ƯỚP TRỞ VỀ ...

    [​IMG]
    Xuống sân bay mà lòng bồi hồi , quả nhiên là .... tin dữ đã đến ...
    Bão tố đã có dấu hiệu thuyên giảm , các mũi tên đi lên đã di cư tránh bão nay đã vội vã trở về để .... "khắc phục hậu quả" ... hbb sau 4 ngày du hí  tránh bão đã hùng hục lao về để đưa các "mũi tên đi xuống" đi vào đúng quỹ đạo vốn có , tránh sự "va đập" .. ít cần thiết , tuy nhiên 2 mũi tên sgh và ZZZ có vẽ vẫn quyết làm sao chổi [​IMG], chạy theo quỹ đạo bất định và sẵn sàng đâm .. nát thây hbb ( thôi ,ông bạn cố mà hứng sao nhé )
    thầy tu nghe tin nhà có bão , vội vàng khấn trời khấn phật [​IMG] , săm soi theo dõi diễn biến phức tạp của bão .... phức tạp quá nên ở thêm vài ngày đã [​IMG], sau khi hoành hành nát bét nhà SS , bão tố đã chuyển hướng tấn công sang nhà khác ( lạy trời đừng tấn công F_87 nhà con [​IMG] ) , lạy chúa , an toàn rồi , về thôi ...
    và như thể trêu ngươi , lão tặc thiên quyết ko cho mình hưởng đặc ân, cứ gặp nhà SS là phải mưa , thật đáng ghét , ... nhưng mưa gió cũng ko sờn , ta lặn lội , bươn chải ... thuê taxi đi về , [​IMG] ...
    jolie ơi , chỉ mang về được 2 con , 1 con thì đã chạy mất , còn một con may mà chặt cánh , chặt chân nên ko chạy được , may wá ,[​IMG], và trưa này mời anh chị em nhà SS  ta tới dự bữa ... vịt quay thân mật tại quán cafê máy nổ , í ẹ , máy lạnh chứ , nhầm hàng ... đối diện khách sạn hà nội , khi đi yêu cầu mang theo fugacar ... [​IMG] ..... chào mừng đến với SS''s family [​IMG]
     
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, em chưa bao giờ chạy theo ai cả, và cũng chưa có yé định đấy. Một phần vì em chạy không được nhanh lắm, chẳng đuổi kịp được ai.
    Tiện đường nào thì em đi theo thôi. Cụ thêlả trưa nay mà tiện đường thì em cũng đi cùng xin cái phao câu vịt quay Bắc Kinh của Mr.thaytu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này