1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Nơi tụ hội của mọi thương hiệu ( Anh chị em Samsung phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 21/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đã không được tiếng thì nhất định phải được miếng... tự dưng mất 15 phút chập mạch với hoa sữa
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, tại sao lại chỉ có 1 con? Hôm qua hợp đồng là 2 con rồi mà. hic, tớ là tớ bắt đền ấy đấy............ hông biết đâu...........
    Mọi người nhớ đem theo cả mặt nạ phòng chống khủng bố nhé
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Welcome donnacalf to SS''Family........
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0

    10 sai lầm của phụ nữ về đàn ông
    Phụ nữ vốn là những con người nhạy cảm, nên dường như họ luôn thấu hiểu những gì diễn ra trong đầu các chàng. Nhưng đàn ông nhìn nhận thế nào về những quan điểm sau của chị em?
    1. Đàn ông không hứng thú với những gì phụ nữ nói.
    "Con trai luôn hứng thú với những gì các cô gái nói, chừng nào nó liên quan tới một trong các chủ đề sau: môn thể thao yêu thích của chúng tôi, hoạt động yêu thích của chúng tôi, và cơ thể trần truồng của nàng. Chẳng hạn, rất nhiều anh chàng sẽ vô cùng phấn khích khi một cô nàng thổ lộ: Vài năm trước, em đã say xỉn đến mức em thoát y trước một tốp đàn ông", Chris, 27 tuổi, cho biết.
    2. Đàn ông chỉ muốn những cô gái giống như mẹ họ.
    "Đàn ông muốn những cô nàng mà sẽ yêu họ như mẹ của họ", Eric, 42 tuổi, tuyên bố. "Nhưng đôi khi mẹ cũng làm chúng tôi bực mình, vì vậy chúng tôi không muốn em như thế. Hãy yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng giống như mẹ tôi - nhưng đừng trở thành mẹ tôi".
    3. Đàn ông chỉ nghĩ đến ***.
    "Ừ, đúng vậy. *** chiếm một phần lớn trong bộ não của đàn ông", Paul, 34 tuổi, công nhận. "Nhưng chúng tôi không dành tất cả thời gian rỗi rãi để suy nghĩ sẽ làm gì với nàng trong lần sau", Paul, bổ sung. "Thực tế là có rất nhiều phụ nữ còn thích *** hơn cả chúng tôi".
    4. Anh ấy chiều chuộng tôi tức là anh ấy phải có rất nhiều tiền.
    "Không hề", Brady, 49 tuổi, khẳng định. "Tôi có thể chấp nhận vượt quá một chút khả năng của mình để lấy lòng nàng, những sẽ dần trở về mức thông thường của mình khi nàng đã mê tít tôi".
    5. Nếu tôi ngủ với anh ấy trong ngày hẹn đầu tiên, anh ấy sẽ không tôn trọng tôi nữa.
    "Không hẳn như thế", Juan, 21 tuổi, nói. "Ấn tượng của chúng tôi sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào việc em đối xử với tôi thế nào và chúng ta gắn kết ra sau, chứ không phải việc chúng ta có thân mật trong ngày hẹn đầu hay không".
    6. Tôi có thể thay đổi anh ấy.
    "Không đời nào", Jacques, 30 tuổi, đáp trả. "Đúng là các nàng có thể khiến chúng tôi cư xử khác đi trong một thời gian. Chúng tôi có thể ăn mặc chỉnh chu và tắm rửa sạch sẽ hơn trong vài tuần, nhưng chúng tôi làm vậy là bởi chúng tôi muốn thế - ít nhất đó cũng là điều chúng tôi tự nói với mình như vậy".
    7. Đàn ông thường tò mò với quá khứ yêu đương của con gái.
    "Tôi chẳng quan tâm nếu em từng có 1 hay 20 ********, chỉ cần em đừng nhắc đến bất kỳ ai trong số họ", Thomas, 19 tuổi, tuyên bố.
    8. Đàn ông không thích con gái chủ động.
    "Chúng tôi thích chứ. Nó sẽ giúp chúng tôi bớt vất vả hơn và cho thấy em cũng có cá tính", Romero, 39 tuổi, nói.
    9. Đàn ông thích những cô gái ít kinh nghiệm.
    "Đó là một trong những sai lầm lớn nhất. Thực tế, chúng tôi thích những người biết rằng họ là ai và đang làm gì", Chuck, 52 tuổi, nói.
    10. Đàn ông mạnh mẽ.
    "Không đâu. Chúng tôi cũng chỉ là con nít, đặc biệt khi chúng tôi bị cảm lạnh, hay khi em làm con tim tôi tan nát", Michael, 40 tuổi, thừa nhận.
    Theo www.ngoisao.net
    Một sai lầm phần lớn của các chú trong giai đoạn đang nhớn là luôn nghĩ "Giữa đàn ông và phụ nữ luôn có chuyện duy nhất là đong đưa, và thằng đàn ông nào cũng vậy".
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, @sgh đang ở đâu thế? Cẩn thận em ơi, không biết mình đang ở đâu là triệu chứng điển hình của hội chứng " Suy giảm hệ thống ... thần kinh đấy" Liên hệ với triệu chứng bở biếc gì đó thì... ôi thôi, @hbb ơi, còn đâu.
  6. hoacathn

    hoacathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phù, đợt nay tự dưng dở hơi lại muốn làm một trang web, thế là suốt ngày vùi đầu vào một đống tài liệu nào domain, host, asp, SQL. Hôm trước, định hỏi Queen một chút, nhưng cũng chưa biết hỏi cái gì.
    Làm IT mệt thật, may mà không theo cái ngành dở hơi này.
    Mấy vụ tầu ngầm của nhà ss không thể tham gia được, tiếc quá.
    Đợt này có vụ nào HBB nháy cho cái
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải liên hệ với Queen hoặc Jolie hoặc hatxi hoặc flying hoặc ..... không nhớ hết.. chứ HBB có truyền thống không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho BOY .. Khổ thế đấy.. thành tật mất rồi ... ... Lady first
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao ngồi hì hục cả 2 tiếng đồng hồ mà vẫn ko xong, ko hiều đầu óc bị làm sao, có lẽ cần tâm sự!!! Có lẽ thế!!!
    Nhà mình trưa nay hoành tráng ko?! Chả thấy ai kể gì cho những người ko đi nghe nhỉ! Mà đồng chí thaytu ở nhà được lâu ko? để tớ còn thu xếp ép duyên đồng chí với cả hatxxihoi chứ!!!
    Em nghĩ sai lầm lớn của anh là nghĩ ?ocác chú? nhà này đang trong giai đoạn nhớn. Họ đều đã quá già nên trong đầu ám ảnh khối chuyện chứ ko chỉ là ?ođong đưa?.
    Gần 30 phút viết được mỗi một nấy chữ!!! Quá tệ!!!
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    A`, sắp tròn 100 trang nữa rồi, tớ làm bài tổng kết, cái này có lẽ dễ viết nhất! Viết xong về ăn cơm là vừa chứ đầu óc lung tung beng thì có thêm đến 2 tiếng nữa thì cũng...thế!!!
    Nhà SS được thành lập ngày 05/01/2004, tính đến nay đã được 8 tháng dư tận 2 ngày. Chà! Nhanh phết nhỉ!!! Cái ngày đầu tiên ấy, tớ lập nên nhà SS, chả nghĩ gì ngoài việc nhắng nhít tý cho vui, chả lẽ nhà Nokia có mà nhà SS lại ko, thế nên mà...nhà SS ra đời.
    Hics..đói! thôi...lúc khác tiếp vậy!!!
  10. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chương trình ca nhạc ..... đêm khuya :D






     
     
    Lara Fabian - You''''''''re Not From HereI don''''''''t know what is going onYou turn around and touch my heartA silent moment speaks the truthSomething has happened all at onceIt should have scared me in advanceBut I was falling in those eyes of yoursAnd soFear was goneI knew there was nothing else I''''''''d ever wantI know youYou''''''''re not from hereI''''''''ve waited for you to appearTo take my breath wayAnd make me weepYou''''''''re not from hereNot from this here and nowJust a touch of yoursAnd I fly... and I fly... and I fly...I can''''''''t get used to missing youIf this is how it''''''''s gotta beI need an angel to watch over meNo one can hold the hands of timeBut I can hold you in my mindOver and over like a melodyFor nowI''''''''ll stand stillFor nowI''''''''ll be filled by the memory of your skinI know youYou''''''''re not from hereYou don''''''''t belong to lies and tearsThe greatness of your soulMakes me weepYou''''''''re not from hereNot from this here and nowJust a touch of yoursAnd I fly... and I fly... and I fly...Được zaS_ZiS_Zus sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 08/09/2004
    Được zaS_ZiS_Zus sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 08/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này