1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

    Túm lại là Nhà SS ngoài khoản cao su giờ giấc thì cái tật lười biếng cũng không thể bỏ qua... Cứ ăn uống là hùng hổ tới liền mà post bài thì lại sợ tiêu hao năng lượng .. HBB đã tạo đủ giáng Bonsai rồi bây giờ lại làm kiêm thêm cả thợ làm vườn ...

    Thôi thì tranh thủ đặt tên để lấy Sổ đỏ... chứ không lại bị đánh thuế nhà đất thì hỏng...

    Phải nói là Nhà SS cũng xây đựng theo kiến trúc hiện đại đấy chứ nhỉ... ?? Tầng 1 : Siêu thị chuyên doanh hàng nghệ thuật. Tầng 2 : văn phòng hội họp. Tầng 3 ....

    HBB đã được phong Anh hùng lái tầu ngầm .. nhưng sang tầng hai cũng phải chóng mặt off ẹp với tốc độ của động cơ tên lửa... Kết quả là thành lập được 3 Hiệp hội cho nhà SS : Hiệp hội anh hùng Núp, Hiệp hội thầy chùa bao gồm cả sư Non-Pagoda và sư Pagoda ( tạm dịch .. có vợ và không có vợ ), Hiệp hội Tiết canh - cháo lòng ...và đang có kế hoạch thành lập Hiệp hội KEM cho bé ZZZ bao thầu ...... Đề nghị cả nhà bỏ phiếu bầu lại Hội trưởng các hội để tiện quy trách nhiệm...

    Mà thôi, viết nhiều quá lại bị soi .... đất đai bây giờ đắt đỏ.... Tẹo nữa ăn cơm về tớ lấn chiếm tiếp....
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Choáng........
    Ngoảnh đi ngoảng lại đã thấy anh HBB nhanh tay vớ cái quốc để đào đất......... xây nhà SS
    Thôi để em là người thứ 2 vậy nhé.
    Thế là vụ thịt chó trưa nay của em bị cancel bất đắc dĩ roài đành quay về nhà hàn thuyên vậy.
    Ui nhưng mà để em uống sữa xong rùi buôn tiếp nhé
    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Choáng........
    Ngoảnh đi ngoảng lại đã thấy anh HBB nhanh tay vớ cái quốc để đào đất......... xây nhà SS
    Thôi để em là người thứ 2 vậy nhé.
    Thế là vụ thịt chó trưa nay của em bị cancel bất đắc dĩ roài đành quay về nhà hàn thuyên vậy.
    Ui nhưng mà để em uống sữa xong rùi buôn tiếp nhé
    Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng
  4. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hội Kem ah ? Anh HBB tiếp thu lí tưởng sống của em nhanh thế . Xem ra có miếng đây, em chả cần tiếng . Cơ mà bao thầu là chủ trì, k có nghĩa là chủ chi đâu nhá.
    Dừng tí, em đi .... ăn sáng . Mặt trời đang ló khỏi sương mù rồi
  5. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hội Kem ah ? Anh HBB tiếp thu lí tưởng sống của em nhanh thế . Xem ra có miếng đây, em chả cần tiếng . Cơ mà bao thầu là chủ trì, k có nghĩa là chủ chi đâu nhá.
    Dừng tí, em đi .... ăn sáng . Mặt trời đang ló khỏi sương mù rồi
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lên tầng 3 rồi, cung hỉ cung hỉ. Mấy hôm này không lang thang mấy nên co mấy vụ có lộc ăn mà không được hưởng.
    To em Queen: em lại nhầm nhọt nhìu quá. Anh nói là "các chú mới nhớn...", em lại nhầm sang thế nào là anh nói "nhà SS toàn các chú mới nhớn.." oan oan!!!. Hồi trước cũng chỉ vì hiều nhầm mà không thành, em chưa rút ra bài học cho nhau sao...
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lên tầng 3 rồi, cung hỉ cung hỉ. Mấy hôm này không lang thang mấy nên co mấy vụ có lộc ăn mà không được hưởng.
    To em Queen: em lại nhầm nhọt nhìu quá. Anh nói là "các chú mới nhớn...", em lại nhầm sang thế nào là anh nói "nhà SS toàn các chú mới nhớn.." oan oan!!!. Hồi trước cũng chỉ vì hiều nhầm mà không thành, em chưa rút ra bài học cho nhau sao...
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại rỗi việc viết tiếp... .. chẳng là hôm nay có tiếp vụ va chạm tầu ngầm nguyên tử khá nhớn giữa Hội tiết canh Dracular và "Học sinh lớp mẫu giáo Văn Điển " - đại diện cho Hội Kem sắp thành lập .. Toàn ma lâu năm và sắp thành ma lên cũng không có án mạng gì to tát những cũng để lại một đôi điều đáng phải bàn về ..... Tiết canh và Kem .
    HBB tớ vốn được cái ngây thơ trong sáng.... cái gì cũng chỉ biết nói thật .. đã bảo tiết canh với kem như hai mặt của một ... đồng tiền, như cuộc sống có ngày và đêm, có đen và trắng.. có thiên đàng ( giàng cho những người như tớ ) và địa ngục ( giành cho những người như bé ZZZ )... ấy thế mà có người lại thích cái gì cũng 6 mặt như .. xúc xắc
    Nhưng cứ nói đến phần thưởng 20 que kem là có người sẵn sàng thử đặt chân lên thiên đàng - tiết canh .. Chỉ mỗi tội đường xa cách trở.... từ địa ngục đến thiên đàng dài bằng quảng đường chim bay từ Anh quốc về HN. Nghe đâu mất 700 Bảng gì đó... . Lạm phát đang tăng, ngoại tệ mạnh lên giá ầm ầm... 700 Bảng đó mà ra khỏi Việt Nam bây giờ là gây khủng hoảng tiền tệ chứ chẳng chơi... Tớ đàng phải phát minh ra giải pháp : Về Việt Nam theo con đường ... trục xuất cho tiết kiệm...
    Kế hoạch lập rồi .. Bé ZZZ nhà ta cứ cầm súng ra đường .. thầy thằng England nào bắn bỏ luôn .. Vấn đề đặt ra là lại phải gửi Bảng sang mua súng ... Phương án 2, xài dao cho tiện, cứ cắt cổ xin ít tiết về làm ... tiết canh . Vấn đề lại đặt ra là bé ZZZ sợ nhìn thấy máu ( cái này giống cô nàng flying, ăn tiết canh lại hỏi đã ... chín chưa ).. HBB tư vấn lên đeo kính đen ... dưng mà chỉ có kính cận đen chứ chẳng kiếm đâu ra kính cận loạn đen cả ... Đành đổi sang phương án 3, xông vào bóp cổ Nữ Hoàng Anh ( Queen đừng có giật mình đấy ).. Khổ nỗi, bậc thêm điện Bớt minh hâm cao quá với chiều cao rất VN 1.1m/2 của bé ZZZ nhà ta thì bò cũng chẳng lên được .. đành đổi vị trí phục kích sang cuối chân cầu thang.. đợi Queen đi qua , thò chân ra.. ngáng cho cái...
    Khổ nỗi Queen đi xe Juaguar, lại còn có kính chống đạn, chưa kịp ngáng đã bẹp dí thành con gián rồi . Tớ lại phải thay đổi chiến thuật.. dùng chiêu cổ truyền " Chọc gậy tre vào bánh xe Juaguar " . Bé ZZZ nhà ta đang rất quyết tâm thực hiện kế hoạch ...
    Dưng mà bây giờ tớ thấy không ổn.. Gậy tre khó kiếm .. rồi thì bé ZZZ lại lấy thân chọc bánh xe mất..... Để không phải xem lại bộ phim " Tân Anh hùng lấp lỗ châu mai ", đề nghị cả Nhà SS - những chuyên gia bắn tỉa, cao thủ khủng bố hày cho một giải pháp khả thi hơn hay ít ra cũng khuyên góp money để gửi gậy tre xịn sang cho bé ZZZ.....

  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lại rỗi việc viết tiếp... .. chẳng là hôm nay có tiếp vụ va chạm tầu ngầm nguyên tử khá nhớn giữa Hội tiết canh Dracular và "Học sinh lớp mẫu giáo Văn Điển " - đại diện cho Hội Kem sắp thành lập .. Toàn ma lâu năm và sắp thành ma lên cũng không có án mạng gì to tát những cũng để lại một đôi điều đáng phải bàn về ..... Tiết canh và Kem .
    HBB tớ vốn được cái ngây thơ trong sáng.... cái gì cũng chỉ biết nói thật .. đã bảo tiết canh với kem như hai mặt của một ... đồng tiền, như cuộc sống có ngày và đêm, có đen và trắng.. có thiên đàng ( giàng cho những người như tớ ) và địa ngục ( giành cho những người như bé ZZZ )... ấy thế mà có người lại thích cái gì cũng 6 mặt như .. xúc xắc
    Nhưng cứ nói đến phần thưởng 20 que kem là có người sẵn sàng thử đặt chân lên thiên đàng - tiết canh .. Chỉ mỗi tội đường xa cách trở.... từ địa ngục đến thiên đàng dài bằng quảng đường chim bay từ Anh quốc về HN. Nghe đâu mất 700 Bảng gì đó... . Lạm phát đang tăng, ngoại tệ mạnh lên giá ầm ầm... 700 Bảng đó mà ra khỏi Việt Nam bây giờ là gây khủng hoảng tiền tệ chứ chẳng chơi... Tớ đàng phải phát minh ra giải pháp : Về Việt Nam theo con đường ... trục xuất cho tiết kiệm...
    Kế hoạch lập rồi .. Bé ZZZ nhà ta cứ cầm súng ra đường .. thầy thằng England nào bắn bỏ luôn .. Vấn đề đặt ra là lại phải gửi Bảng sang mua súng ... Phương án 2, xài dao cho tiện, cứ cắt cổ xin ít tiết về làm ... tiết canh . Vấn đề lại đặt ra là bé ZZZ sợ nhìn thấy máu ( cái này giống cô nàng flying, ăn tiết canh lại hỏi đã ... chín chưa ).. HBB tư vấn lên đeo kính đen ... dưng mà chỉ có kính cận đen chứ chẳng kiếm đâu ra kính cận loạn đen cả ... Đành đổi sang phương án 3, xông vào bóp cổ Nữ Hoàng Anh ( Queen đừng có giật mình đấy ).. Khổ nỗi, bậc thêm điện Bớt minh hâm cao quá với chiều cao rất VN 1.1m/2 của bé ZZZ nhà ta thì bò cũng chẳng lên được .. đành đổi vị trí phục kích sang cuối chân cầu thang.. đợi Queen đi qua , thò chân ra.. ngáng cho cái...
    Khổ nỗi Queen đi xe Juaguar, lại còn có kính chống đạn, chưa kịp ngáng đã bẹp dí thành con gián rồi . Tớ lại phải thay đổi chiến thuật.. dùng chiêu cổ truyền " Chọc gậy tre vào bánh xe Juaguar " . Bé ZZZ nhà ta đang rất quyết tâm thực hiện kế hoạch ...
    Dưng mà bây giờ tớ thấy không ổn.. Gậy tre khó kiếm .. rồi thì bé ZZZ lại lấy thân chọc bánh xe mất..... Để không phải xem lại bộ phim " Tân Anh hùng lấp lỗ châu mai ", đề nghị cả Nhà SS - những chuyên gia bắn tỉa, cao thủ khủng bố hày cho một giải pháp khả thi hơn hay ít ra cũng khuyên góp money để gửi gậy tre xịn sang cho bé ZZZ.....

  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ờ.. tiện đây thông báo với cả nhà.. cô nàng flying nhà ta ngày đầu tiên đi làm .. chắc chưa quen đường xá Việt Nam mà lại ngứa nghề bay nhảy .... thấy bảo chân trái vấp vào chân phải .. .. lên đang nằm nhà dưỡng thương..
    Tớ thì tớ nghi đi công tác Phú Thọ .. giẫm phải gai mồng tơi... chẳng thể nên bây giờ mới sốt giật đùng đùng ở nhà... .
    Thông cáo cho mọi người hay biết...
    Trung tâm tiếp nhận viện trợ : HBB thông báo

Chia sẻ trang này