1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vòm trời xanh ngắt k một gợn mây.
    Nắng vàng.
    Y chang thu HN
    Ở đây cũng là thu.
    Cơ mà lạnh quá
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết cả thùng ô mai trong 15 phút làm sao mà không lạnh
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết cả thùng ô mai trong 15 phút làm sao mà không lạnh
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giải toả stress nào..............
    Phù, mệt quá.............. phi hùng hục 20km ...............
    Bi giờ em thèm ăn cháo trai với quẩy giòn tan.......... huhuhuhu.... sắp phải đến giờ học nên không phi đi ăn được............ hhuhuhuhuhu hôm nay còn phải chạy show nữa.............
    huihuhuuhuu..............
    Lại còn bị đinh phi vào lốp xe nữa chứ.......... mất toi 35k.... mà xe không phải của mình........................
    Bé SGH: bức xúc gì thế? Bay ra Hà Nội đê, chị em mình .... giải toả .......... heheh cấm nghĩ bậy.....
    Bác Rabbit: Avatar gợi cảm quá đấy........... nhưng không bằng chị Queen
    Đói và mệt.... nhưng vẫn phải chiến đấu tiếp.....................
    Bye cả nhà, chúc buổi tối vui vẻ
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giải toả stress nào..............
    Phù, mệt quá.............. phi hùng hục 20km ...............
    Bi giờ em thèm ăn cháo trai với quẩy giòn tan.......... huhuhuhu.... sắp phải đến giờ học nên không phi đi ăn được............ hhuhuhuhuhu hôm nay còn phải chạy show nữa.............
    huihuhuuhuu..............
    Lại còn bị đinh phi vào lốp xe nữa chứ.......... mất toi 35k.... mà xe không phải của mình........................
    Bé SGH: bức xúc gì thế? Bay ra Hà Nội đê, chị em mình .... giải toả .......... heheh cấm nghĩ bậy.....
    Bác Rabbit: Avatar gợi cảm quá đấy........... nhưng không bằng chị Queen
    Đói và mệt.... nhưng vẫn phải chiến đấu tiếp.....................
    Bye cả nhà, chúc buổi tối vui vẻ
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lò mò lò dò vào nhà, thấy các anh các chị ai cũng Choáng !!! , thế là bị choáng váng theo ( trừ sư phụ mình ra xây nhà đắp đất thì chẳng thấy choáng chi hết, công lực sư phụ sau khi nhậu nhẹt, ọp ẹp và hội họp có vẻ tăng cao quá, sư phụ truyền 1 chút cho đệ tử đi ).
    Em lại sắp vào học rồi, vừa chuyển nhà từ chỗ này sang chỗ kia , sau đó lo vào học, đi làm thêm , hix hix hix về nhà là mệt hết hơi, chẳng online chat chit được nhiều nữa. Chúc cả nhà mình khoẻ, ọp ẹp vui vẻ và xây cho nhà cao cao mãi .
  7. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lò mò lò dò vào nhà, thấy các anh các chị ai cũng Choáng !!! , thế là bị choáng váng theo ( trừ sư phụ mình ra xây nhà đắp đất thì chẳng thấy choáng chi hết, công lực sư phụ sau khi nhậu nhẹt, ọp ẹp và hội họp có vẻ tăng cao quá, sư phụ truyền 1 chút cho đệ tử đi ).
    Em lại sắp vào học rồi, vừa chuyển nhà từ chỗ này sang chỗ kia , sau đó lo vào học, đi làm thêm , hix hix hix về nhà là mệt hết hơi, chẳng online chat chit được nhiều nữa. Chúc cả nhà mình khoẻ, ọp ẹp vui vẻ và xây cho nhà cao cao mãi .
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán thế này nhỉ? Cái chán vẫn không chịu buông tha tớ. Nó lẵng nhẵng đeo bám như một cái đuôi bướng bỉnh, tớ cố xua nó đi để tớ làm việc thì nó cứ đứng bên cạnh và nhăn nhở cười. Gần 6 pm rồi. Hic. Trốn nửa buổi học để hoàn thành nốt bản dịch này mà không thể nào tập trung nổi. Giá có người để vừa buôn dưa lê vừa làm việc cho đỡ chán thì tốt biết mấy. Hic. Mọi người đâu cả rồi???
    Thôi chết rồi, các phòng bên cạnh về hết cả rồi. Ui má ui, con sợ maaaaaaaa..........
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán thế này nhỉ? Cái chán vẫn không chịu buông tha tớ. Nó lẵng nhẵng đeo bám như một cái đuôi bướng bỉnh, tớ cố xua nó đi để tớ làm việc thì nó cứ đứng bên cạnh và nhăn nhở cười. Gần 6 pm rồi. Hic. Trốn nửa buổi học để hoàn thành nốt bản dịch này mà không thể nào tập trung nổi. Giá có người để vừa buôn dưa lê vừa làm việc cho đỡ chán thì tốt biết mấy. Hic. Mọi người đâu cả rồi???
    Thôi chết rồi, các phòng bên cạnh về hết cả rồi. Ui má ui, con sợ maaaaaaaa..........
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hi, em có bị làm sao đâu. Thực ra thì cũng hơi khó chịu một chút thôi, làm mãi chưa xong một việc , bực cả mình.
    Thử nói thứ ngôn ngữ không phải của mình xem cảm giác như thế nào.
    Hehe, em ăn năn, bứt rút suốt từ lúc sáng đến giờ.
    Nhưng mà bây giờ đã được lift up rồi

Chia sẻ trang này