1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    E hèm, qua một ngày rùi nhưng mà vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới....... MR.DONNACALF
    Chúc bác thêm một mùa củ cải bội thu để không phải buồn vào những ngày chủ nhật và lọ mọ đêm hôm. Chúc bác... đủ thứ
    [r2)
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ------------
    nếu vậy thì hay quá ta vì vn rất thích những dòng nhạc kiểu như thế .Mang đậm phong cách riêng và có một sự sáng tạo rất khác người bao gồm cả phần lyiric lẫn melody. Vậy chắc là em có sở thích nghe nhạc giống vn83 rồi . Rất vui vì có người để tâm sự. Thế có thích Thanh Lam không ????
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ------------
    nếu vậy thì hay quá ta vì vn rất thích những dòng nhạc kiểu như thế .Mang đậm phong cách riêng và có một sự sáng tạo rất khác người bao gồm cả phần lyiric lẫn melody. Vậy chắc là em có sở thích nghe nhạc giống vn83 rồi . Rất vui vì có người để tâm sự. Thế có thích Thanh Lam không ????
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    híc híc được mọi người nói vậy em thấy cảm động quá. Cảm ơn hai chị nhé mà sao hôm offline của box thị trường hai chị về nhanh thế làm em chưa kịp chào thì đã không thấy rồi. Mà sao chị lại bảo rock4ever là chàng ngốc chắc là lại tà lưa gì mấy chị rồi chứ chẳng có vẻ gì là ngốc cả chị ah
    Chị đừng vội tin nhé cưa sừng làm nghé đấy chị ah
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    híc híc được mọi người nói vậy em thấy cảm động quá. Cảm ơn hai chị nhé mà sao hôm offline của box thị trường hai chị về nhanh thế làm em chưa kịp chào thì đã không thấy rồi. Mà sao chị lại bảo rock4ever là chàng ngốc chắc là lại tà lưa gì mấy chị rồi chứ chẳng có vẻ gì là ngốc cả chị ah
    Chị đừng vội tin nhé cưa sừng làm nghé đấy chị ah
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    he he, cảm động quá ah , thế mai me mua cho cái ấy ấy mà hứng nhá. hee , chị hắt cũng bit đấy chứ, dưng mà cũng giả vờ là ngốc luôn đấy , he he tự dưng nhà mình lại xuất hiện mỵ châu trọng thuỷ , vui ghê, mà nghe nói đã qua mùa mưa rùi cơ mà nhỉ ? nhóc thích thanhlam hả ? bà chị này cũng thích đấy, ko bít tai chúng mình có giống nhau ko nhỉ ? hay chỉ giống cái " tâm "??
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    he he, cảm động quá ah , thế mai me mua cho cái ấy ấy mà hứng nhá. hee , chị hắt cũng bit đấy chứ, dưng mà cũng giả vờ là ngốc luôn đấy , he he tự dưng nhà mình lại xuất hiện mỵ châu trọng thuỷ , vui ghê, mà nghe nói đã qua mùa mưa rùi cơ mà nhỉ ? nhóc thích thanhlam hả ? bà chị này cũng thích đấy, ko bít tai chúng mình có giống nhau ko nhỉ ? hay chỉ giống cái " tâm "??
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Phù, mình phục sự kiên nhẫn của mình thật đấy... Cuối cùng thì ttvn cũng phải khuất phục. Này thì sì pam cho chít này...........
    Buổi trưa.... Bệnh viện.... Xung quanh toàn màu trắng. Những khuôn mặt méo mó và nhàu nhĩ vì bệnh tật. Cuộc sống ngưng lại ở cái chốn buồn thảm này. Mặc dù ngoài kia, lũ cây vẫn xanh tốt một cách đầy thách thức... Cầu cho mọi người đừng biết đến một chốn gọi là BỆNH VIỆN... Thật kinh khủng khi nhìn thấy người thân của mình nằm trên giường bệnh, từng giờ từng phút chiến đấu với tử thần...
    Te tò te tí.... "Bọn em đang ở ngoài cổng, chị ra nhé...". "Con ra đón bạn con đây" - tớ nói với mama. "Bạn nào thế?" - "Bạn trên mạng mẹ ạ!" Mẹ tròn mắt ngạc nhiên... Chỉ là một con đường đến với nhau thôi mà. Mẹ cũng chẳng phản ứng gì. Đơn giản, mẹ luôn tin con biết chọn cho mình những người bạn....
    Cảm ơn mọi người. Dù thật khách sáo để nói lời cảm ơn, nhưng vẫn muốn gửi tới mọi người lời cảm ơn thật lòng nhất.

  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Phù, mình phục sự kiên nhẫn của mình thật đấy... Cuối cùng thì ttvn cũng phải khuất phục. Này thì sì pam cho chít này...........
    Buổi trưa.... Bệnh viện.... Xung quanh toàn màu trắng. Những khuôn mặt méo mó và nhàu nhĩ vì bệnh tật. Cuộc sống ngưng lại ở cái chốn buồn thảm này. Mặc dù ngoài kia, lũ cây vẫn xanh tốt một cách đầy thách thức... Cầu cho mọi người đừng biết đến một chốn gọi là BỆNH VIỆN... Thật kinh khủng khi nhìn thấy người thân của mình nằm trên giường bệnh, từng giờ từng phút chiến đấu với tử thần...
    Te tò te tí.... "Bọn em đang ở ngoài cổng, chị ra nhé...". "Con ra đón bạn con đây" - tớ nói với mama. "Bạn nào thế?" - "Bạn trên mạng mẹ ạ!" Mẹ tròn mắt ngạc nhiên... Chỉ là một con đường đến với nhau thôi mà. Mẹ cũng chẳng phản ứng gì. Đơn giản, mẹ luôn tin con biết chọn cho mình những người bạn....
    Cảm ơn mọi người. Dù thật khách sáo để nói lời cảm ơn, nhưng vẫn muốn gửi tới mọi người lời cảm ơn thật lòng nhất.

  10. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    @ Hatxihoi :
    1. Xin lỗi chị vì hôm nay em không qua bệnh viện thăm bà được vì chiều nay em phải thông qua đồ án ( mong cho bà chóng bình phục )
    2. Cái gì mà bà chị gọi em là chàng ngốc vậy ( híc híc thông minh wá trời wá đất mừ bị gọi là ngốc ---> đọc câu này lúc đang ăn Zonzon làm bắn mấy miếng ra ngoài, con chó được dịp tranh giành với con mèo --> ác thật ) ! Không được "chụp mũ" cho người ta như vậy chứ, thế là không biết yêu thương đồng loại đâu nhá, người với người sống để yêu nhau chớ không phải để chê nhau đâu nha
    @vn83 : Em bé nghi ngờ gì anh vậy hử ? Thía nào gọi là "tà lưa" ? Em thử định nghĩa cho anh xem nào ! Tối về cho ngủ đivăng bây giờ đó ! Mà nè em ơi, nghe Thanh Lam chán lắm , chỉ được cái xinh thui hà, nhìn là chính chứ xem xét hát hò gì đâu nhở , mà TL xinh làm sao bằng được Trần Thu Hà, lại càng không thể bằng em được , nên anh chả phải xem làm gì cho nó mệt người ra
    @h_n : Ơ, ai xinh thì người ta khen xinh, ai dễ thương thì người ta khen dễ thương chứ, seo lại gọi là "tà lưa" được, chị Hắt xì nhỉ ???hít hít nghi ngờ hả "bà chị đáo để", phải có lòng tin ở người khác chứ ?
    Được rock4ever sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 04/11/2004

Chia sẻ trang này