1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho đệ tử một túi kem Tràng Tiền ăn mừng sinh nhật ... Đặt hàng luôn bé ZZZ bài " Trong Miền Ký ức " - Phú Quang tặng đệ tử ..
    Nghe xong không được đòi bỏ lên chàu theo sư phụ đi tu đâu đấy
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cái đã
    Em cảm ơn chị Ly, tại tranh thủ muốn nghe chúc sinh nhật cả tuần nên viết bài tự chúc mình sớm đó chị chứ phải 1 tuần nữa mới sinh nhật em. Hihi. Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều, vào đây đọc bài luôn bật cười dù chẳng biết rõ các anh chị ngoài đời.
    Đệ tử cám ơn sư phụ mặc dù quà của sư phụ chưa được deliver đến ( chắc vì người vận chuyển quên rồi tại cuối tuần lười làm việc, hihi ).
    Hi vọng em có thể offline một ngày nào đó để mời cả nhà mình sinh nhật - chắc chắn sẽ vui lắm.
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cái đã
    Em cảm ơn chị Ly, tại tranh thủ muốn nghe chúc sinh nhật cả tuần nên viết bài tự chúc mình sớm đó chị chứ phải 1 tuần nữa mới sinh nhật em. Hihi. Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều, vào đây đọc bài luôn bật cười dù chẳng biết rõ các anh chị ngoài đời.
    Đệ tử cám ơn sư phụ mặc dù quà của sư phụ chưa được deliver đến ( chắc vì người vận chuyển quên rồi tại cuối tuần lười làm việc, hihi ).
    Hi vọng em có thể offline một ngày nào đó để mời cả nhà mình sinh nhật - chắc chắn sẽ vui lắm.
  4. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
     
    Cả 1 show luôn [​IMG]
     
  5. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
     
    Cả 1 show luôn [​IMG]
     
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà mình một ngày tốt lành
    Chào mừng Queen đã trở về nhà. Tình hình là nàng lặn hơi bị lâu đấy. Thỉnh thoảng cứ về mà sì pam, rồi đổ cho tớ là người xúi bẩy cũng được. Hắt xì tớ vẫn bị.... mang tính xấu oan uổng nhiều rồi mà... Thêm một người nữa cũng có sao đâu. Hic....
    Chuyện kể tiếp ở bệnh viện...
    Cô gái 29 tuổi. Dường như thời gian bất lực trước tuổi trẻ của cô ấy. Một gương mặt trẻ thơ vô tư lự. Tròn trịa và xinh xắn. Không ai có thể đoán chính xác được tuổi của cô ấy. Still single. Cô ấy bị u gan từ năm 1998, cho đến bây giờ mới quyết tâm mổ. Một khối u máu nặng 2,5kg được lấy ra. Và giờ đây, cô nằm trên giường bệnh, cơn nguy kịch đã qua. Bố và mẹ cô thay nhau chăm sóc. Và hình ảnh làm người ta xúc động chính là hình ảnh ông bố...
    Một cán bộ công an về hưu. Gần như lúc nào ông cũng túc trực bên giường bệnh của con gái. Nét mặt rất đỗi dịu dàng. Những cử chỉ dịu dàng. Những lời nói dịu dàng. Những lúc con gái thức, ông rủ rỉ chuyện trò. Những khi con gái ngủ, ông vuốt ve vầng trán của con, bóp chân cho con.... Đầy dịu dàng... Con gái đòi một chiếc phone đĩa để nghe nhạc. -"Con nghe cái đó làm gì, đau đầu lắm. Lúc nào Bình muốn nghe nhạc, để bố hát cho Bình nghe..." Và ông bắt đầu hát. Thoạt đầu là những bài hát trẻ con, rồi "Chiếc nón bài thơ" - "Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ... Mang hình bóng quê hương, gửi vào đây trăm nhớ ngàn thương... Nón bài thơ, em đội nón bài thơ..." Lời hát nhỏ nhẹ, đằm thắm và nhẹ nhàng. Con gái mỉm cười mãn nguyện...
    Và cứ thế, những câu chuyện vụn vặt giữa bố và con gái... Cả ngày lẫn đêm, hầu như chẳng lúc nào người ta thấy ông ngủ cả. Thi thoảng con gái ngủ, ông đi dạo bên ngoài, nhấp một chén trà rồi lại trở về bên con...
    Những câu chuyện trong bệnh viện còn nhiều và rất nhiều... Làm người ta phải suy nghĩ...
    Và ấm lòng....

  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà mình một ngày tốt lành
    Chào mừng Queen đã trở về nhà. Tình hình là nàng lặn hơi bị lâu đấy. Thỉnh thoảng cứ về mà sì pam, rồi đổ cho tớ là người xúi bẩy cũng được. Hắt xì tớ vẫn bị.... mang tính xấu oan uổng nhiều rồi mà... Thêm một người nữa cũng có sao đâu. Hic....
    Chuyện kể tiếp ở bệnh viện...
    Cô gái 29 tuổi. Dường như thời gian bất lực trước tuổi trẻ của cô ấy. Một gương mặt trẻ thơ vô tư lự. Tròn trịa và xinh xắn. Không ai có thể đoán chính xác được tuổi của cô ấy. Still single. Cô ấy bị u gan từ năm 1998, cho đến bây giờ mới quyết tâm mổ. Một khối u máu nặng 2,5kg được lấy ra. Và giờ đây, cô nằm trên giường bệnh, cơn nguy kịch đã qua. Bố và mẹ cô thay nhau chăm sóc. Và hình ảnh làm người ta xúc động chính là hình ảnh ông bố...
    Một cán bộ công an về hưu. Gần như lúc nào ông cũng túc trực bên giường bệnh của con gái. Nét mặt rất đỗi dịu dàng. Những cử chỉ dịu dàng. Những lời nói dịu dàng. Những lúc con gái thức, ông rủ rỉ chuyện trò. Những khi con gái ngủ, ông vuốt ve vầng trán của con, bóp chân cho con.... Đầy dịu dàng... Con gái đòi một chiếc phone đĩa để nghe nhạc. -"Con nghe cái đó làm gì, đau đầu lắm. Lúc nào Bình muốn nghe nhạc, để bố hát cho Bình nghe..." Và ông bắt đầu hát. Thoạt đầu là những bài hát trẻ con, rồi "Chiếc nón bài thơ" - "Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ... Mang hình bóng quê hương, gửi vào đây trăm nhớ ngàn thương... Nón bài thơ, em đội nón bài thơ..." Lời hát nhỏ nhẹ, đằm thắm và nhẹ nhàng. Con gái mỉm cười mãn nguyện...
    Và cứ thế, những câu chuyện vụn vặt giữa bố và con gái... Cả ngày lẫn đêm, hầu như chẳng lúc nào người ta thấy ông ngủ cả. Thi thoảng con gái ngủ, ông đi dạo bên ngoài, nhấp một chén trà rồi lại trở về bên con...
    Những câu chuyện trong bệnh viện còn nhiều và rất nhiều... Làm người ta phải suy nghĩ...
    Và ấm lòng....

  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà định rủ các đồng chí thành lập clb bi-a, cơ khổ lâu lắm rồi tớ mới sờ đến cây gậy, thấy phong độ giảm sút như...chưa từng có...hics...hics...
    Rồi tranh thủ bỏ phiếu xác nhận tình hình xem có thể làm buổi giật mic được ko? Cũng gọi là chương trình kết nạp thêm vài thành viên mới cho nhà SS, chưa có lễ kết nạp nên họ chưa dám ra mặt...
    Hics...thế nhưng đồng chí hattxihoi kể chuyện chết chóc mí cả bệnh viện thế này, chả lẽ tớ lại lên hô hào chơi bời hò hét thì...
    Ko có ý kiến nữa, các đồng chí để lại lời nhắn ở đây nhé! Mà lâu lắm chả thấy rongranlenmay với cả flying đâu nhỉ!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 08/11/2004
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà định rủ các đồng chí thành lập clb bi-a, cơ khổ lâu lắm rồi tớ mới sờ đến cây gậy, thấy phong độ giảm sút như...chưa từng có...hics...hics...
    Rồi tranh thủ bỏ phiếu xác nhận tình hình xem có thể làm buổi giật mic được ko? Cũng gọi là chương trình kết nạp thêm vài thành viên mới cho nhà SS, chưa có lễ kết nạp nên họ chưa dám ra mặt...
    Hics...thế nhưng đồng chí hattxihoi kể chuyện chết chóc mí cả bệnh viện thế này, chả lẽ tớ lại lên hô hào chơi bời hò hét thì...
    Ko có ý kiến nữa, các đồng chí để lại lời nhắn ở đây nhé! Mà lâu lắm chả thấy rongranlenmay với cả flying đâu nhỉ!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 08/11/2004
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    ặ kơa Queen ặĂi, sao lỏĂi nói thỏ chỏằâ? Tỏằ> 'Âu có muỏằ'n làm ỏÊnh hặỏằYng 'ỏn mỏằi ngặỏằi? Hic..... Chỏằ? là nhỏằng quan sĂt trong cuỏằTc sỏằ'ng thui mà. Tỏằ> quên mỏƠt là nhà SS chỏằ? 'ỏằf 'ong 'ặa và dặa lê, hic hic, sozy sozy.....
    Còn vỏằ offline, tàu ngỏ** thơ chưnh tỏằ> là ngặỏằi lôi kâo Queen và mỏằi ngặỏằi 'ỏƠy thui. LÂu lÂu rại nhà mơnh câng chặa có vỏằƠ nào hoành trĂng. Flying thơ vỏôn mỏƠt hút. Anh Rabbit dỏĂo này câng mai danh ỏân tưch, không 3 truyỏằ?n cặỏằi và 1 bài thặĂ nhặ ngày xặa nỏằa. BĂc Stand bỏưn chui 'ỏĐu vào rỏằ......Nhỏc 'ỏn chuyỏằ?n này mỏằ>i nhỏằ>. Hôm trặỏằ>c cô giĂo tỏằ> có mỏằTt 'ỏằ

Chia sẻ trang này