1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hi, em có bị làm sao đâu. Thực ra thì cũng hơi khó chịu một chút thôi, làm mãi chưa xong một việc , bực cả mình.
    Thử nói thứ ngôn ngữ không phải của mình xem cảm giác như thế nào.
    Hehe, em ăn năn, bứt rút suốt từ lúc sáng đến giờ.
    Nhưng mà bây giờ đã được lift up rồi
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã thấy tâng bốc sư phụ rồi ... Đấy mới có là 50% công suất thôi.. Mai mốt sư ohụ xài đủ 100% công suất chắc đệ tử cho sư phụ lên mây mất... .. Mà choáng là choáng thế nào... thần kinh vững như sư phụ làm gì có chuyện choáng...
    Học hành phải từ từ ... mới tiếp thu được.. À ! mà bé ZZZ cũng ở gần đệ tử đấy.... Cứ đến gõ đầu thay sư phụ rồi thì công lực cũng tăng nhanh... về VN còn được thưởng nem chua rán nữa...
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã thấy tâng bốc sư phụ rồi ... Đấy mới có là 50% công suất thôi.. Mai mốt sư ohụ xài đủ 100% công suất chắc đệ tử cho sư phụ lên mây mất... .. Mà choáng là choáng thế nào... thần kinh vững như sư phụ làm gì có chuyện choáng...
    Học hành phải từ từ ... mới tiếp thu được.. À ! mà bé ZZZ cũng ở gần đệ tử đấy.... Cứ đến gõ đầu thay sư phụ rồi thì công lực cũng tăng nhanh... về VN còn được thưởng nem chua rán nữa...
  4. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Tổng thư ký Hiệp hội anh hùng Núp xin cung thỉnh cả Nhà SS nhân Lễ tân gia.
    Tình hình là gần đây không hiểu vì lý do gì đã có trường hợp thành viên của Hiệp hội từ Núp tạm thời đã chuyển sang Núp.......vĩnh viễn. Có lẽ thí chủ này bị một hồng nhan tri kỷ nào hớp mất hồn vía rồi. Thiện tai thiện tai.......
    Nhân lễ Thượng thọ của một thành viên chủ chốt Nhà SS, bần tăng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Ấy chết, nhầm.......Bần tăng xin gửi tới thí chủ lời chúc:
    PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI - THỌ TỶ NAM SƠN ​
  5. olele

    olele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Tổng thư ký Hiệp hội anh hùng Núp xin cung thỉnh cả Nhà SS nhân Lễ tân gia.
    Tình hình là gần đây không hiểu vì lý do gì đã có trường hợp thành viên của Hiệp hội từ Núp tạm thời đã chuyển sang Núp.......vĩnh viễn. Có lẽ thí chủ này bị một hồng nhan tri kỷ nào hớp mất hồn vía rồi. Thiện tai thiện tai.......
    Nhân lễ Thượng thọ của một thành viên chủ chốt Nhà SS, bần tăng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Ấy chết, nhầm.......Bần tăng xin gửi tới thí chủ lời chúc:
    PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI - THỌ TỶ NAM SƠN ​
  6. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười
    Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1kg........
    Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này..........
    Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
    - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này ?
    - No comment !
    - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không ?
    - Không !
    - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới ?
    - Đánh cho gã đà điểu một trận !
    CHUYỆN LẠ Ở RẠP XI-NÊ
    -Này , ở rạp chiếu phim tối qua bỗng nhiên mọi người đứng dậy và bỏ về hết .
    -Lạ nhỉ , chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?
    -Nghe nói là hết phim .
    Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
    Chàng: Không bao giờ.
    Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
    Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
    Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 10/09/2004
  7. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười
    Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1kg........
    Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này..........
    Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
    - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này ?
    - No comment !
    - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không ?
    - Không !
    - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới ?
    - Đánh cho gã đà điểu một trận !
    CHUYỆN LẠ Ở RẠP XI-NÊ
    -Này , ở rạp chiếu phim tối qua bỗng nhiên mọi người đứng dậy và bỏ về hết .
    -Lạ nhỉ , chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?
    -Nghe nói là hết phim .
    Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
    Chàng: Không bao giờ.
    Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
    Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
    Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
    Được rabbit sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 10/09/2004
  8. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Câu bài hộ bác Xuân Diệu cho đỡ bức xúc
    MỜI YÊU
    Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
    Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
    Tháng giêng cười, không e lẹ chút nào,
    Bằng trăm cánh của **** chim rối rắm.
    Ai có biết mùa xuân lên nặng lắm
    Trên cành hồng và trong những trái tim?
    Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
    Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.
    Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi...
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi...

    Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
    Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
    Lời ái ân ngừng lại ở nơi môi,
    Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
    Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi;
    Năm nay hương gây lại tới bồi hồi;
    Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
    Chờ một tiếng để bừng nên hạnh phúc.
    Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi,
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi...

    Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
    Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
    Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
    Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
    Người được nói, tôi được nghe là đủ;
    Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
    Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
    Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!
    Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!

    Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
    Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.
    Cho dư âm vang động của lời tình
    Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.
    Tôi lắng đợi! nhịp lòng tôi dừng lại!
    Tôi cần tin! tôi khao khát được nhầm!
    Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
    Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!
    Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!

  9. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Câu bài hộ bác Xuân Diệu cho đỡ bức xúc
    MỜI YÊU
    Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
    Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
    Tháng giêng cười, không e lẹ chút nào,
    Bằng trăm cánh của **** chim rối rắm.
    Ai có biết mùa xuân lên nặng lắm
    Trên cành hồng và trong những trái tim?
    Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
    Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.
    Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi...
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi...

    Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
    Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
    Lời ái ân ngừng lại ở nơi môi,
    Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
    Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi;
    Năm nay hương gây lại tới bồi hồi;
    Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
    Chờ một tiếng để bừng nên hạnh phúc.
    Mở miệng vàng... và hãy nói yêu tôi,
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi...

    Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
    Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
    Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
    Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
    Người được nói, tôi được nghe là đủ;
    Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
    Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
    Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!
    Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!

    Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
    Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.
    Cho dư âm vang động của lời tình
    Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.
    Tôi lắng đợi! nhịp lòng tôi dừng lại!
    Tôi cần tin! tôi khao khát được nhầm!
    Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
    Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!
    Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
    Dầu chỉ là trong một phút mà thôi!

  10. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà ta phát triển như vũ bão, đến ICI paint hay Buoy soap cũng không thể kiềm chế được
    Để đáp ứng nhu cầu leo xuống tầng 1 & tầng 2 của một số bô lão nhà ta, cũng là để tiện cho việc tra cứu ? nguồn gốc cái hội thích tâm sự kiểu ?osờ sờ?, đề nghị trưởng thôn làm một cái thang nối với các tầng trước của nhà ta đi!
    À, hôm trước nhân cảm hứng từ cái phao câu vịt của Thầy tu, mấy người dự tiệc có định rủ nhau đi chợ phiên cuối tuần Lạng Sơn một chuyến. Dự trù kế hoạch đi về trong ngày mất 110K (100K tiền xe lên Lạng Sơn và quay về HN, 5K tiền vé qua Hang Dơi và 5K tiền gùi hàng về- nếu cần). Ai có nhu cầu ăn uống thì chuẩn bị thêm xiền, nếu không tớ nghĩ cứ chuẩn bị thêm một gói cơm nắm + 1 chai Lavie đun sôi để nguội là đủ.
    Không thấy hbb, Jolies, hatxihoi, thầy tu nói gì, không biết ý mọi người thế nào? Bà con khác có ai có hứng đi nữa không?
    Về chuyện tên tuổi, cái tên mới hbb đặt nghe chưa được xuôi tai lắm ? tuy sự thực là topic này được Queen khơi mào với cái tên ?oanh em nhà Sam Sung? nhưng tớ chẳng muốn tiếp tục quảng cáo không công cho công ty Hàn Quốc ấy tẹo nào. Mà nó cũng chẳng phản ánh đúng bản chất những bài viết trong đây ?" những mẩu tâm sự linh tinh, một chút vui đùa giải trí. Sợi dây liên kết duy nhất giữa các bài viết là một số thành viên nòng cốt như Queen, Jolies, hbb, Dê, IG-S. Novareturn, hatxihoi, blueocean, flying dance, ao_mong, Rabbit, Greenline ? nhất là hbb (giám đốc HaBuBank mà biết công lao của T trong việc quảng cáo thương hiệu HBB thế này chắc phải cho B một cái mề đay đấy nhỉ ). Tớ nghĩ có thể thay đổi hẳn tên, chọn một cái tên nào dề nhớ phản ánh đúng bản chất topic này và để một cái gì đấy chỉ dẫn cho mọi người biết lịch sử hình thành cái topic này.
    Hbb xem có nên phối hợp với hatxihoi tiếp tục phát động cuộc thi đặt tên cho topic hay không nhé!
    To Rabbit: Cái bài thơ này của Xuân Diệu à? Tớ cứ nghĩ là của Xuân Hiếu cơ đấy.

Chia sẻ trang này