1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà SS - Sờ Sờ - Tổng Đại lý Box Tâm sự của Cty Cầu Ô Thước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hbb, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    là la lá la , ta đi chén thịt chó vào 1 buổi chiều sắp sang đông có vẻ ảm đạm, nhưng khi chúng ta chén thì trời bỗng đẹp làm sao he he

    Chúc mừng sinh nhật
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    happy birthday to thaytu chúc mọi người trong nhà SS ngày một vui vẻ và hạnh phúc hơn nha
    ngày mai mọi người đi thịt chó àh hithit khổ nỗi em không biết xài món đó nên đành ngồi nhà vậy thôi
    hic không hiểu sao hôm nay ngồi nhà cả ngày mà không làm được việc gì nên hồn chán thế không biết. tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    happy birthday to thaytu chúc mọi người trong nhà SS ngày một vui vẻ và hạnh phúc hơn nha
    ngày mai mọi người đi thịt chó àh hithit khổ nỗi em không biết xài món đó nên đành ngồi nhà vậy thôi
    hic không hiểu sao hôm nay ngồi nhà cả ngày mà không làm được việc gì nên hồn chán thế không biết. tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
  4. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Trời, thịt chó mà không biết ăn thì .. chẹp chẹp, phí nửa đời người rồi còn gì nữa !
    Buồn hổng hiểu vì sao thì chạy vô chỗ nào đó, "cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào í "
  5. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Trời, thịt chó mà không biết ăn thì .. chẹp chẹp, phí nửa đời người rồi còn gì nữa !
    Buồn hổng hiểu vì sao thì chạy vô chỗ nào đó, "cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào í "
  6. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
    Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
    Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
    Lang thang, thang thang bên phố nào
    Đếm bước chân phòng trống trơn
    Với vết thương còn mới nguyên
    Nếu em đã hiểu tôi đã buồn !
    Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
    Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
    Khi tình yêu mới vụt cháy
    Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
    Để yên lành thời đã xa
    Vết thương xưa nay đâu còn
    Coi như là vậy thôi !

    Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa nay tắt nắng lâu rồi
    Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ?
    Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời
    Ký ức nào còn giữ đâu đây đôi khi, hay cho quên ?
    Được rock4ever sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 11/11/2004
  7. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
    Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
    Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
    Lang thang, thang thang bên phố nào
    Đếm bước chân phòng trống trơn
    Với vết thương còn mới nguyên
    Nếu em đã hiểu tôi đã buồn !
    Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
    Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
    Khi tình yêu mới vụt cháy
    Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
    Để yên lành thời đã xa
    Vết thương xưa nay đâu còn
    Coi như là vậy thôi !

    Nếu em đã hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Nuối tiếc cũng thế thôi hoàng hôn xưa nay tắt nắng lâu rồi
    Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi ?
    Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời
    Ký ức nào còn giữ đâu đây đôi khi, hay cho quên ?
    Được rock4ever sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 11/11/2004
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không rõ hôm nay nhà mình đi nhậu thế nào nhỉ , em đi học cả ngày nên cũng chẳng xem trực tiếp gì được . Hy vọng có vài cái ảnh kỳ thú về món ăn ngàn năm của Hà Nội cùng những con người đầy say mê ẩm thực nhà mình
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không rõ hôm nay nhà mình đi nhậu thế nào nhỉ , em đi học cả ngày nên cũng chẳng xem trực tiếp gì được . Hy vọng có vài cái ảnh kỳ thú về món ăn ngàn năm của Hà Nội cùng những con người đầy say mê ẩm thực nhà mình
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối anh trao
    Em ngỡ như ánh sao trên trời
    Rơi vào tim này muôn ngàn thương yêu
    Em mong ánh sao trời kia
    Ngừng mãi nơi đây ,.....
    Em sẽ không quên giây phút này
    Và ánh mắt em mãi không rời xa
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây
    Cho thế gian bỗng như ngừng lại
    Những giây phút này mãi còn trong em
    Như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây
    Anh đã cho em ấm lại
    Dù bao giá băng trong tim vẫn còn
    Người ơi hãy luôn gần anh
    Và em sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng
    Khi em ôm yêu thương vào lòng
    Ôm tia nắng của ngày giá rét cho đời này bao ấm áp
    Anh như muôn ngàn giọt mưa xuân cho từng chồi xanh tươi thắm
    Hãy đến đây cùng em để em mãi ấp ôm và mãi có anh trong đời
    (Anh sẽ mãi nhớ )

Chia sẻ trang này